1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ai yêu thích bóng đá,hay kô thích đá nhưng thích cổ vũ thì zô nhé.Danh sách CĐV liên tục updat

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi naga8355, 07/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhtieu

    minhtieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    2.063
    Đã được thích:
    0
    Tối nay sẽ diễn ra một trận cầu quan trọng giữa Đội 4 và Đội 2 trong giải Kỉ niệm 1 năm ngày thành lập, mà kết quả ảnh hưởng rất lớn đến cục diện của F87FC, các CĐV nhiệt tình và iu quý đi bớt chút thời gian rửa bát, quét nhà đến cổ vũ nhé
    hôm qua vừa phát cho người của nhà xe, mỗi mem 5 k để đi bảo dưỡng xe cộ, xăng nhớt đầy đủ, máy móc ngon lành, chị e cứ nhiệt tình liên hệ nhé, ae sẽ nhiệt tình đưa đón

    Đội 4 cố lên

  2. minhtieu

    minhtieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    2.063
    Đã được thích:
    0
    Sự trở lại của giá trị truyền thống
    Thắng là có tiền
    Đội 4 cố lên
    CĐV cố lên

  3. be_rang_sun

    be_rang_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    DOI 2 CO LEN!!!!
    Em co vu doi 2 nha!!!
    Hic nhung muh mai em thi rui nen toi nay chac la ko ra san co vu cac anh duoc..hic hic..tiec wa!!
    HAPPY BIRTHDAY TO F87!!
    12.6.2005 - 12.6.2006
    [
    sign][/sign]
    Sori anh Minhtieu nha!! hihi..CN tuan sau em se chuyen sang co vu doi 4 ah..
    Được be_rang_sun sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 11/06/2006
  4. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em răngsún dễ thương.Đội 2 hôm nay sẽ đá hết mình
  5. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    List Member FANS CLUB F87 FT
    1) Sacret
    2) Qyn
    3) Haengbok
    4) Winny14
    5) Nhoc89
    6) The Matrix_Neo
    7) Pokyvn
    8) Nvykop
    9) Cutepmp
    10) So_hot_so_cold
    11) Nh2137
    12) Sakura_ftu264 YM : Hotdog_264
    13) Beanki
    14) Be_sun_rang
    15) Secret_is_me188
    16) Amy_frost19
    17) Ppink
    18) Number13_79
    19) Sieuchanhhadong
    20) Dimple_13vn
    21) Meonhocdangyeu
    22) Hippy
    23) Longlanhlunglinhlieuru
    24) Percecutor_your_life
    Liên tục cập nhật
    Lịch thi đấu F87 WC ngày 11/06/2006
    Thời gian từ 19h đến 21h tại Stadium Bách Khoa
    Đội 1 VS Đội 3
    Đội 2 VS Đội 4
    Thời gian thi đấu của mỗi lượt trận sẽ diễn ra từ 19h - 21h các ngày trên. Mỗi trận đấu sẽ diễn ra trong 25'' và thời gian nghỉ giữa mỗi hiệp cũng là 25''
    Thứ tự thi đấu trong ngày của các cặp sẽ được bốc thăm 10'' trước giờ thi đấu. Yêu cầu tất cả các cầu thủ đến trước giờ thi đấu ít nhất 10'' để khởi động, chat chit, cổ vũ anh em thi đấu lúc 19h.
    Sự có mặt của chị em là động lực to lớn giúp anh em chiến thắng.Rất mong sự có măt của các CĐV.
    Trọng tài lượt trận thứ năm sẽ là:
    Đội 1 VS Đội 3 Noet
    Đội 2 VS Đội 4 IG_****
    Vòng đấu áp chót của giải F87WorldCup sẽ chứng kiến trận đấu của mùa bóng, trận Derby F87. Một trận đấu mà kẻ chiến thắng nhiều khả năng sẽ là nhà vô địch của giải. Đề phòng trường hợp xảy ra tranh chấp, BTC nêu ngắn gọn cách xếp hạng trong bảng đấu: Nếu hai đội bằng điểm, thứ tự ưu tiên để xếp hạng sẽ là: 1. Xét đối đầu trực tiếp 2. Hiệu số bàn thắng bại trong các trận đối đầu 3. Hiệu số bàn thắng bại trong giải 4. Số bàn thắng trong giải 5. Bốc thăm.
    Danh sách xe ôm đưa đón chị em CĐV
    Luận 0904116313 1m72 63kg
    Minh 0983355345 1m7 59kg
    Minh 0915055972 1m69 55kg
    Diệp 0904254440 1m7 54kg
    Minh 0989787901 1m69 56kg
    Hiếu 0982889903 1m70 60kg
    Trung 9780708 1m69 68kg
    Chung 0912366760 1m74 63kg
    Hung 0912516640 1m73 58kg
  6. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Chức vô địch đang đến rất gần!

    Fat đang rất khao khát thể hiện mình, trước là đoạt chức vô địch cùng vinh quang, sau là kiếm tí tiền còm, tiếp nữa là để lấy le với chị em CĐV xinh đẹp, và cuối cùng, FAT muốn chứng minh rằng mình hoàn toàn đủ khả năng vào tuyển F87 đi đá giải, chẳng qua dạo này .. bận tí thôi!
    Thành Cà lại vắng mặt, lại gặp lại đội 2. Vậy thì cánh tay rắn chắc này lại một lần nữa sẵn sàng đeo chiếc băng đội trưởng. Và tỉ số sẽ lại là 3 - 0 nghiêng về TF - TC. Đó là số phận
    Hỡi những chàng trai The Fourth - The Champion, hãy ngẩng cao đầu và bước ra sân với quyết tâm cháy bỏng như mặt trời. Chúng ta sẽ lại vô địch, điều đó hiện lên trong ánh mắt mỗi tuyển thủ TF - TC.

    6 tiếng trước giờ vô địch
    Fatmailer..
  7. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ.thắng sao được đội 2 anh ơi.Lại mơ về nơi xa vắng dồi
  8. r9lhm

    r9lhm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hic. Nghe giống giọng của chú khiepqua
    @All: Tối nay rảnh quá, chị em nào muốn đi cổ vũ liên hệ mình nhé. Minh R9: 0983355345 YM: r9lhm
    Nghe nói còn có cả truyền hình trực tiếp WC2006 tại SVĐ BK, với con LaptopT42 của Hatuanluan và USB truyền hình số Humax của mamaMinhtieu nữa
  9. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0

    Diễn biến trận lượt đi: The Fourth The Champion 3-0 The Lot.
    Lịch sử sẽ lại lặp lại


    Nhà hát của Bách Khoa là nơi diễn ra trận lượt đi giữa Ý và Hà Lan trong khuôn khổ lượt đi WC F87. Đây là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội, khi mà ở mùa giải trước cả Ý và Hà Lan đều không thể vượt qua đối thủ trong các trận đấu đồi trực tiếp. Xa hơn, lịch sử có phần ưu ái những chàng trai áo thiên thanh hơn một chút khi đội này đăng quang ở mùa giải đầu tiên. Song, tất cả đã là chuyện của gần một năm về trước. Hôm nay, cả hai đội đều bước vào trận đấu với một quyết tâm cao độ: giành lấy 3 điểm để vươn lên đầu bảng xếp hạng WC của FIFA.

    Đội hình ra quân của Ý, TF-TC có nhiều xáo trộn so với trận đấu trước. HLV kiêm cầu thủ Marcello Ca Lippi dính chấn thương háng (sau pha va chạm nảy lửa với vợ chưa cưới) đã tự đôn mình lên băng ghế chỉ đạo. Hậu vệ phải lừng danh một thời Christian Panucchimtieu bị loại khỏi đội hình chính do bỏ tập đi nhậu nhẹt tại Gia Lâm. Thiếu vắng này được bù đắp bởi sự trở lại của cầu thủ dầy dặn kinh nghiệm Gennaro Fattuso. Anh này trở lại đội hình chính sau khi vắng mặt ở trận khai mạc và ngay lập tức được ông Ca Lippi tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng. Sự xuất hiện của trung vệ có thể hình cao to đang chơi rất lên chân là Thế Hùng Zaccardo đã tạo cơ hội cho Fattuso trở về tuyến giữa quen thuộc, trong khi Mauro DoHoang Camoranesi dạt sang cánh phải chơi bám biên. Tiền đạo nhỏ con nhưng rất giỏi tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương Fucliprau Inzaghi, như thường lệ, chơi cao nhất trên hàng công của TF-TC. Cầu thủ mới được gọi vào đội tuyển Vincenzo Bất Hiếu Iaquinta được ưu ái xếp một chỗ trên khán đài A để quan sát các đồng đội thi đấu, song anh này vắng mặt vì một số lý do liên quan đến vấn đề sinh lý và giới tính.

    Bên phía Hà Lan cũng có sự vắng mặt của hai cầu thủ kì cựu có ảnh hưởng rất lớn đến toàn đội. Trong khi ngôi sao một thời của hàng thủ Jaap Stú không có tên trong danh sách ra quân lượt đi của đội bóng áo da cam thì thủ thành Edwin van der Cali cũng bất ngờ tuyên bố treo găng sau trận khai mạc. Cầu thủ kì cựu Clarence Hùng Seaoep được kì vọng sẽ trám vào vị trí thủ môn bởi anh này đã từng thể hiện khả năng bắt bóng không tồi, song đáng tiếc chấn thương và một vài bê bối trong đời sống riêng tư đã không cho phép anh cống hiến cho đội tuyển. Điều này đã buộc hậu vệ trái Giovanni Naga Bronckhost phải về đeo găng án ngữ trước cầu môn. Hàng thủ lỗ chỗ như mặt rỗ khiến mọi hy vọng được gửi gắm lên hàng công, nơi Arjen Badboy vẫn thi đấu khởi sắc và đội trưởng Ruud van Noet luôn vào trận với 200% khả năng.

    Sau tiếng còi khai cuộc, cơn lốc màu da cam lập tức tràn lên tấn công ồ ạt. Họ liên tục vây hãm khung thành thủ môn Luigi Búpminh R9, song không có cơ hội nào được tạo ra khi các tiền vệ và hậu vệ áo xanh luôn tạo ra tới hai ba lớp bê tông kín kẽ trước khung thành. Vài pha va chạm đã xảy ra, trọng tài Marcimo De San**** đã phải rút cả một thẻ vàng dành cho đội trưởng TF-TC; mặc dù thẻ vàng này, theo các CĐV trên sân BK, chính là một trong những nguyên nhân khiến **** trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết (http://www.thethaovietnam.com.vn/Vnsports/News/News.asp?menuid=507&newsid=22983) ( http://www.acmilanvn.com/hotnews.asp?tinid=5559 )

    Sau khoảng 10 phút chống đỡ, các cầu thủ Italia bắt đầu có phương án phản công. Trong khi bộ đôi Fattuso và Andrea Tài Pigglo chơi vững vàng ở khu trung lộ thì bộ đôi đánh cá, đá cánh bắt đầu dâng cao. Hoàng Camoranesi liên tục cầm bóng bên cánh phải, và với sự non nớt của Việt Hà Kromkamp, anh này thoải mái biểu diễn kỹ thuật cá nhân, đảo người lắc giật như ở Hương Xuân và đã nhiều lần khoan sâu vào cánh trái của cơn lốc. Bên cánh kia, cầu thủ đô con Gianlucang Zambrotto cũng bắt đầu dâng cao và liên tục bó vào trong, khiến tuyến một của Hà Lan đã rối càng thêm rắm. Và bàn thắng đã đến đúng như nhiều người dự đoán, sau pha xuống biên tốc độ, bóng từ chân Hoàng ?oCá mỡ rán đen sì? được căng ngang vào trong khu cấm địa, đập đúng vào khu vực bộ gen di truyền của tuyển thủ Càng to lúc ấy đang có màn biểu diễn thể dục thể hình trước cầu môn rồi nằm gọn trong lưới trong sự ngỡ ngàng của cả hai đội cùng tiếng hò reo của khán giả, trong đó nổi lên giọng Ca Lippi ?o***, chúng mày đã biết sợ chưa, hôm này ****** là tướng, hé hé, em yêu ơi..?

    Thua một bàn, các cầu thủ The Lot tỏ ra mất tinh thần, còn bên kia TF-TC chơi có phần hưng phấn và tự tin hơn. Trong khi Arjen Badboy vẫn chơi tốc độ nhưng đơn độc thì Tehe van der Vaart tỏ ra đuối sức trong những pha tranh chấp trước bộ ngực và đôi mông đồ sộ của Fattuso. Tuyến giữa của TF-TC với sự năng động xuất thần của Fattuso cùng sự ổn định của Pigglo chính là điểm tựa đáng tin cậy cho hàng thủ của người Ý. Hậu vệ Lý Hùng Zacardo rảnh tay bắt chết Ruud van Noet, hai biên Italia đá khá thảnh thơi còn BúpMinh R9 được một hiệp đấu nhàn hạ. Nóng lòng dâng cao kiếm tìm bàn thắng, hàng thủ da cam đã nhiều lần lộ khoảng trống, và Fucliprau là người hưởng lợi. 10?T trước khi hết hiệp, The Lot chịu thua thêm bàn thứ 2 khi Mark Voluan Bommel vô tư bỏ chỗ lên tham gia tấn công để mặc ?ocon hàng café? cũng rất vô tư đứng gãi một cơ số thứ trước cầu gôn. Bóng được nhồi xuống rất đúng vị trí của anh này và anh nhẹ nhàng ?omặc quả quần đùi hoa, làm vài đường đi bóng? trước khi chọc thủng lưới đối phương. Tỉ số là 2-0 cho đội xanh, và đó cũng chính là tỉ số của hiệp 1.

    Vào hiệp 2, Việt Hà đang tính lủi thì Naga lên đá đít: ?oĐá như cái con (xXx ?" xóa vì mod kiểm duyệt), về bắt gôn đê?. Noet cũng hầm hầm đi kiếm viên gạch tính ?ocải tổ đội hình? làm cầu thủ có cái tên làm chúng ta liên tưởng đến một loại bia này phải vội vàng về đứng gôn khẩn cấp. Bên phía Italia, HLV Cà Lippi cũng tung ra một loạt thử nghiệm mới khi lần lượt đưa vào sân Yên Totti, Tuấn Anh Biore à quên Fiore (nhầm với sữa rửa mặt, sorry) và cuối cùng là Panucchimtieu để các trụ cột Fattuso, Pigglo, Gianlucang Zambrotto ra nghỉ dưỡng sức.

    Hàng công của Hà Lan bằng quyết tâm đầu hiệp 2 đã tỏ ra sắc sảo khi liên tục lấn sân đội khách, buộc R9 Búminh phải nhiều phen hoạt động khá vất vả. Badboy bùng nổ và tăng tốc, Tehe có nhiều khoảng trống để xử lý bóng, Noet chạy chỗ như ngựa còn Naga và Voluan dâng cao đá nửa tiền vệ.. tạo thành một cơn lốc màu da cam thực sự. Thêm vào đó, có thể thấy là những cầu thủ áo xanh đã chơi chùng xuống với sự hoạt động kém hiệu quả của hậu vệ Sữa rửa mặt Bí ồ dê cũng như những pha phối hợp lạc lõng giữa Yên Totti và Fuclliprau. Rất may, trước khung thành TF TC là The shield of the goal - người nhện R9, anh luôn ra vào hợp lý, tỉnh táo chỉ huy hàng thủ chống đỡ những đợt công phá của đối phương. Quá sốt ruột, Clarence Seaoép ở ngoài dường như quên mất rằng là nhà cái thì phải tỏ ra công minh một chút, anh này bóp chặt ngón tay người đàn anh Jaap Stú và gào lạc giọng: ?oSút bỏ mẹ nó đê anh em ơ.ơ.ơ.ơ.ơiiii?? làm tuyển thủ Tế Abu cũng phải gào lên thống thiết: ?oBỏ ra Hùng dép ơi, đấy không phải ngón tay anh đâu. Đ.đ.đ.đ.a.a.a.a.au.u.u.u??. Tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa đến với The Lot!

    Ca Lippi, với sự tỉnh táo như café Thọ và cái đầu lạnh lùng nhiều toan tính của một con chó cáo già chuyên đế chế đã có sự điều chỉnh. Fattuso trở lại sân và anh này ngay lập tức hợp với Lý Thế Hùng bạn Lý Hải em Lý Đức cháu Lý Thông nhà ở phố Lý Thường Kiệt và hay mua máy tính trên phố Lý Nam Đế thành bộ đôi hàng khủng chia cắt Badboy và Noet, chặn đứng những đợt lên bóng da cam. Bên phía Hà Lan, Tehe cũng được ra nghỉ nhường chỗ cho Dương Quá, song do đêm trước mới luyện ba nháy Ngọc Nữ Tâm Kinh nên họ Dương cũng không thể đóng góp được gì cho tuyến giữa Titanic của đội nhà.
    Và rồi điểm nhấn của trận đấu đã đến, Fuclliprau là người đặt dấu chấm hết cho một trận cầu tồi tệ của Hà Lan. Tận dụng sai lầm đưa bóng về non chân của Voluan Bommel, Super Piprau lao lên như ch.. gió, không ?obật cao đánh đầu?, cũng không ?olàm đường đi bóng? mà hét ?oYeah oh yeah? rồi tung ra một cú sút hiểm hóc. Chiếc giầy phải của anh bay thẳng lên cao làm thủ môn bất đắc dĩ Hà Kromkamp phải tung người hết cỡ đưa cả hai tay.. bịt mũi. Bóng nằm gọn trong lưới Hà Lan trong những giọt nước mắt ân hận tột cùng của Voluan, một lần nữa, anh này trở thành tội đồ của xứ sở hoa Tulip vì đã quá ?ovô tư cùng anh Fúc râu?.
    Cuối trận đấu, hai đội thi đấu với tốc độ vừa phải vì đội này đã thỏa mãn, đội kia đã chán nản. Hai đội trưởng hai đội là những người để lại dấu ấn của mình trong khoảng 15?T trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Fattuso thể hiện vài pha biểu diễn kỹ thuật trong cả đi bóng lẫn phá bóng bắn chim, cống hiến cho người xem những tràng cười rộn rã; bên kia, Noet nhận thêm một thẻ vàng của De San**** khi anh này chỉ mặt Hoàng Cá mỡ rán và mắng yêu: ?Này anh bạn, theo mình thấy thì pha vào bóng vừa rồi của bạn dường như có phần hơi mạnh, bạn làm ơn rút kinh nghiệm nhé!?
    Thắng áp đảo cách biệt 3 bàn không gỡ, TF-TC bất ngờ bứt phá chiếm vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng khi đối thủ trực tiếp của họ là Number one - đã có mặt tại Việt Nam bị trọng tài ?ođì? cho không thể thắng được đội ?oMinhAB và những người bạn?. Còn TL, dù ngay sau trận đấu họ đã liên hệ với Trung CH và gọi trở lại bộ đôi ?oanh Hùng hào kiệt? và ?okhôi ngô tuấn Tú?, song sẽ vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm để có thể trụ hạng thành công trong mùa giải này.
    Tham vọng và toan tính của các đội đều còn nhiều, và một mùa giải hấp dẫn cũng mới chỉ đi được một phần ba. Diễn biến tiếp theo ra sao, chúng ta hãy cùng chờ xem!
    Chương trình bình luận trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch F87 FC lần thứ tư giữa hai đội Iatalia và Hà Lan đến đây là hết. Chương trình được tài trợ bởi Pond, Omo và Clear. Xin thân ái chào và tạm biệt các bạn.

  10. tatahero

    tatahero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ CÓ CÂU TRẢ LỜI ! [red]XIN CHÚC MỪNG NHỮNG ANH HÙNG CỦA THE FOURTH- THE CHAMPION....CÁC ANH CÓ ẢNH NÀO CỦA TF-TC HÔM NAY HOẶC HÔM NÀO CŨNG ĐC ..THÌ UP LÊN CHO EM NGẮM VỚI ( CÓ CẢ ANH FAT CÀNG TỐT ) .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này