1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Albiceletes ở Real Zaragoza!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi aimar1980, 28/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    La liga cuối tuần này thật hẫp dẫn.Đáng chờ đợi nhất là trận Real-Zaragoza.Có thể các Albiceleste của chúng ta sẽ đối đầu với nhau.Thú vị!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Higuain ngày càng thể hiện tài năng,còn Gago phải cố gắng nhiều nữa cho xứng với tầm vóc Arg vĩ đại.
  2. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Đá 4h sáng thứ 2 thì phải. Gago trận trước đã có màn ra mắt không thể tồi hơn. Hy vọng Gago sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất trận tới, còn Zaragoza sẽ ... thắng với 1 hattrick của Milito anh :-)
  3. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Có thêm bàn thằng của Milito em cũng ok vậy bác.keke. Đúng là trận trước xem Gago đá mà buồn hiu.
  4. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Zaragoza hạ Villareal 1-0.Nghe tỷ số có vẻ bình thường , thực ra trận này hay vô cùng,nhịp độ nhanh,quyết liệt nhưng đúng tinh thần bóng đá chứ không phải kiểu mưa thẻ vàng thẻ đỏ.Pablo vẫn chấn thương và phải dự khán,trong khi D''Alessandro tiếp tục chơi một trận mãn nhãn.Anh thi đấu đầy năng nổ và hiệu quả,một mình phân phối bóng cho đồng đội.Milito anh đã tăng số bàn thắng tại La Liga lên 15(Lạy trời vòng này tên Ronaldinho và Kanoute đừng có ghi bàn nào cả).Hy vọng anh vẫn có cơ đoạt vua phá lưới.
    Cứ cái đà này(cộng thêm việc Valen và Real tiếp tục thi đấu phập phù)chúng ta trông chờ vào 1 suất dự C1 cho Zaragoza năm sau.Được thấy các Albiceleste tung hoành ở đấu trường đỉnh cao,đó là điều mình mong đợi nhất.
  5. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Milito anh đem về chiến thắng sát nút cho Zaragoza. Trận này không được xem nên không rõ tình hình tn. Buồn cho Atletico, nhưng vui cho Zaragoza
  6. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    1-0, cách biệt tối thiểu nhưng cũng đủ để Zaragoza trả được món nợ ở cup nhà vua. Trận đấu rất hấp dẫn, kịch tính, tốc độ. Zaragoza chơi quá hưng phấn, chỉ cần bớt 1 chút hấp tấp vội vã + thêm 1 chút chính xác trong những cú sút thì kết quả đã không chỉ là 1 bàn. Cứ cái đà này ta có thể yên tâm về 1 suất C1 năm sau cho Zaragoza và danh hiệu vua phá lươi cho Diego.
  7. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ...Real M - Zaragoza, trận kịch chiến đỉnh cao của vòng 37...
    Tỉ số 2-2 chỉ cho thấy 1 phần rất nhỏ trong cái căng thẳng, kịch tính, quyết liệt , và đặc biệt vô cùng hấp dẫn, cuốn hút trên sân La Romareda. Trời mưa tầm tã không ngăn trở nổi bất kỳ 1 CĐV nào , và thực sự thì trên khán đài cũng không còn chỗ trống. Tất cả đều hồi hộp dõi theo bước chạy của 21 chàng trai...Real cần danh hiệu vô địch, trong khi Zaragoza cũng không thể để 1suất dự cup UEFA tuột khỏi tầm tay.
    Tiếng còi khai cuộc...
    Hơn cả dự đoán, trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh, vô cùng quyết liệt với những pha tranh chấp nảy lửa. Trước khi Robinho tung ra được 2 cú dứt điểm về phía khung thành Sanchez, Ewerthon và D''''''''''''''''''''''''''''''''Alessandro, bằng các cú dứt điểm từ xa, đã báo hiệu 1 ngày làm việc rất vất vả cho Casillas.
    "El Pasayo"- Chú hề nhỏ đang trở lại đầy thuyết phục.
    Anh là ngôi sao sáng nhất trong trận đấu đêm qua. Và chẳng có gì phải bàn cãi nếu nói Pablo chính là lá phổi của Zaragoza. Kỳ thực, tôi nhìn thấy hình ảnh của 1 thủ lĩnh ngày nào, tưởng đã nhạt nhoà dần vì chấn thương và phong độ bất ổn định, nhưng bây h lại bừng sáng. Những đường chuyền như đặt cho đồng đội, tài điều khiển nhịp độ trận đấu, làm rối và kéo giãn đội hình đối thủ, bản năng ghi bàn...như thể tất cả những gì làm nên Pablo ngày nào lại trở về hội tụ trong anh. Chính "Chú hề nhỏ" đã truyền cảm hứng cho 2 bàn thắng của Zaragoza...
    Rất tiếc, Thần may mắn chỉ có 1 món quà, và món quà đó được trao cho Real. Hơi lạc đề 1 chút, tôi thấy như vậy là hợp lý. ( Xin lỗi bác Dracula83 và các fan Barca) Barca không xứng đáng với danh hiệu vô địch năm nay. 1 mùa giải trắng tay sẽ giúp họ biết mình cần làm gì. Lòng quyết tâm và khát khao chiến thắng mãnh liệt của Real đáng được phần thưởng. Đó là phần thưởng dành cho họ.
    Vòng đấu cuối, Zaragoza cần tiếp tục với tốc độ thế này để dành chiến thắng tr­ước "hiện tượng" Recr. Huelva. Có thế mới­ khép lại hoàn hảo 1 mùa giải đầy những mộng mơ của người xứ Aragon.
    Được MrsVia sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 10/06/2007
  8. messi201

    messi201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá,đây là vòng đấu của Argentina chúng ta.Mừng nhất với sự chói sáng của Aimar.MÌnh eđặt rất nhiều kì vọng với "chù hề nhỏ" nhưng chấn thương đã làm choanh không thể toả sáng, hi vọng anh sẽ mãi toả sáng như vậy.messi thì không còn phải nói làm gì,người ta nói nói rất nhiều về cậu.Các tài năng của chúa ta đã có sự trưởng thành,từ messi,tevez đến D''alessandro.Chỉ tiếc cho Aguero.
    Giá mà năn nay lại có World Cup nhỉ...!!!!!!!!!
  9. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Mừng chứ , mừng lắm khi cả 1 tập thể ARG trong Zaragoza chơi hay , ...đây rồi ....Aimar đã trở lại , anh đã cho chúng ta thấy phẩm chất thực sự của anh , anh đúng là 1 thủ lĩnh ở tuyến giữa , nhãn quan tốt , kĩ thuật , thông minh , vị trí mà Romy đã để lại đã có người thực sự xứng đáng , kẻ đá hộ công thuần tuý chính là anh - P. Aimar
    ...D.Milito đã cho thấy được 1 Batigol ngày xưa , rất khéo , rất khoẻ và anh có 1 phẩm chất sát thủ ghi bàn tuyệt vời , sau trận này mình có cảm giác D.Milito mới chính là tiền đạo cắm hay nhất của ARG !!! (anh còn kỹ thuật hơn Crespo )
    ...Chỉ tiếc cho Messi , 2 bàn là chưa đủ , Messi luôn để lại dấu ấn , dấu ấn trong từng bàn thắng . Barca có lẽ nên tự trách mình thì hơn , MrsVia nói đúng nên để Barca ngã ngựa , họ sẽ đứng dậy mạnh mẽ hơn , Messi sẽ trưởng thành nhiều hơn ...
    ....Mừng cho Real , cho Hiquain , cho Gago , cho các cựu binh của Real ( Beck, R Carlot , Raul ...) . họ xứng đáng để được làm nhà vô địch !!!
    ....Chúng ta nên chúc mừng vì tất cả sự toả sáng của các Albiceleste !!!
  10. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cuối trận cả đội Real nhao nhao cả lên,duy chỉ có Gago chẳng có cảm xúc j.Đúng là những trận cầu như vậy mà chỉ đứng nhìn thì không vui nổi.
    Sau Batigol thì mình chỉ chỉ khoái Aimar,và ngoài kỹ năng chơi bóng mình thích nhất ở anh là khuôn mặt và chơi rất đẹp.Có lẽ chưa bao h thấy anh xấu chơi.Hôm qua lúc thằng Bếch Câm nó "tát" vào mặt(nhưng Aimar không lăn lộn ăn vạ) mà mình thấy sôi cả máu,mịa nó,thiên hạ tung hô còn trong mắt mình thằng đấy chả ra cái đêch j.

Chia sẻ trang này