1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Albiceletes và bóng đá Việt Nam ( HƯỚNG ĐẾN AFF CUP)

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi thangio_Argentina, 09/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Những Albiceletes và bóng đá Việt Nam ( HƯỚNG ĐẾN AFF CUP)

    Thú thật là giải VN thì tớ ko xem,nhưng trước đây có đọc bài về 1 cầu thủ Arg đến VN đá và cống hiến thật nhiều nên cũng có chút hứng thú.Tối nay lúc đang đánh bida với thằng bạn thì nghe TV nói rôm rả về cúp Bình Dương,và BLV ca ngợi 1 cầu thủ tiền đạo của Arg dữ lắm,tên là Diego thì phải.Có vẻ đây là 1 ngoại binh chất lượng,bàn về vấn đề các cầu thủ này cũng hay,tuy họ ko có chất lượng như các tuyển thủ QG nhưng cũng mang trong người những phẩm chất của Albiceleste nên cũng đáng để ta bàn luận
  2. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em xin thông tin thêm cho bác nhá! Trước đây, ở Hà Nội ACB có 3 cầu thủ người Arg ( 2 tiền đạo, 1 tiền vệ) Nổi tiếng nhất là Mario Luis, từng được đá cho Boca. Khi sang Việt Nam thì anh đã 31 tuổi nhưng đá cực hay, thường ghi những bàn thắng quan trọng. Khi không ghi bàn, anh vẫn là nguồn cảm hứng cho đồng đội. Đã có rất nhiều bài báo, phóng sự trên truyền hình nói về anh, bác cứ tìm lại chắc có rất nhiều. Thế nhưng, cuộc đời có lắm loại người Lão bầu Kiên bần tiện đã đuổi anh đi rồi. Em kính mong các bác mod ở đây giúp em sang bên hội ACB Hà Nội hỏi lại vụ này cho ra nhẽ nhé
    Bảo sao không khá được
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Đính chính với bạn Mazibata 2 điểm:
    Thứ nhất, là Mauricio Luis chứ không phải Mario Luis.
    Thứ hai, Mauricio sinh năm 1976, sang Việt Nam năm 2003.
    Trước đây, tớ đã viết 1 bài về các cầu thủ này, nếu không nhầm thì topic đó là "Chất Arg ở V-League". Khi nào có thời gian tớ sẽ tìm lại copy vào topic này
  4. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Đính chính với bạn Mazibata 2 điểm:
    Thứ nhất, là Mauricio Luis chứ không phải Mario Luis.
    Thứ hai, Mauricio sinh năm 1976, sang Việt Nam năm 2003.
    Trước đây, tớ đã viết 1 bài về các cầu thủ này, nếu không nhầm thì topic đó là "Chất Arg ở V-League". Khi nào có thời gian tớ sẽ tìm lại copy vào topic này
    hé hé Cảm ơn bác, em nhầm 1 chút Em chỉ xem bóng đá có Arg và Vn đá thôi nên ko biết nhiều Nếu bác nào có thông tin thêm về tình trạng của cầu thủ này thì pm cho em nhá Cảm ơn trước
    TB: Cầu thủ đá ở Bình Dương ko biết có phải là anh chàng tiền vệ phòng ngự trước của Hà Nội ACB ko nhỉ ?Cho thông tin thêm nữa đê các bác ơi
  5. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trước đây bác Gia Cát đã có bài viết về Mauricio, tiếc là hình như viết bên web của Arg và giờ thì những dữ liệu ấy mất hết. chính bài viết này của bác đã làm mình chú ý và tìm kiếm thêm thông tin về Mauri.Sau đó nếu mình ko nhầm thì trên báo Bóng Đá có 1 bài viết về sự cống hiến của anh,1 bài viết khá hay và cảm động. Hiếm lắm mới thấy báo BĐ có bài viết hay.Nhưng đúng là về bóng đá VN thì mình...mù tịt.Đến giải QG có đội nào tham dự mình cũng ko thể kể tên hết.Hix,sẽ rút kinh nghiệm.Tuy ko thích cách làm bóng đá nước nhà nhưng cũng phải rành 1 chút,hy vọng năm nay sẽ sửa chửa đc sai lầm.Mình ko quan tâm ko phải vì ko thích mà càng đọc càng tức,đại loại như cho HLV cờ tướng làm HLV trưởng cờ vua,hay kêu cho HLV nội cầm đội bóng nam VN...đọc tức quá nên ko thèm đọc nữa.
  6. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khả năng Diego của Bình Dương là Moreno Diego mà tớ đã đề cập trong bài viết này
    _Tôi theo dõi khá kỹ V-League trong hơn chục năm qua, và cũng như hầu hết các Albicelestes, tôi luôn có sự chú ý đặc biệt dành cho những ngoại binh nhảy vũ điệu Tango. Tính từ lúc bóng đá Việt Nam chuyển sang chuyên nghiệp, mở cửa tự do thị trường cầu thủ, cầu thủ Arg ở Việt Nam không nhiều, theo tôi được biết thì người Arg đầu tiên đến với sân cỏ Việt Nam là Mauricio (HN.ACB), tiếp đó là Diego (Hoà Phát), Balbi, Damien. Tổng cộng là 4 người, trong đó 2 người đầu đã ghi dấu ấn cực kỳ đậm nét lên bóng đá Hà Nội. Hai người còn lại chỉ tồn tại được 1 mùa, cùng chơi ở V-League 04/05.
    _Mauricio Luis Giganti là cầu thủ nhảy vũ điệu tango đầu tiên ở V-League. Cùng với Kiatisak, anh là 1 trong 2 cầu thủ thâm niên nhất có mặt trên sân cỏ Việt Nam. Bạn đừng ngạc nhiên, tiền đạo số 19 của LG ACB Hà Nội này đã từng là cựu cầu thủ của Boca lừng danh - chính xác- là cầu thủ duy nhất đang nhảy múa điệu Tăng- gô tại V-League 05/06. Trong 4 mùa bóng chuyên nghiệp qua, Luis là cầu thủ Argentina đầu tiên xuất hiện trên sân cỏ Việt Nam. Chỉ có tình yêu đích thực mới níu kéo Mauricio lâu đến vậy tại Hà Nội.
    Ngay từ khi xuất hiện trong tư cách một cầu thủ thử việc, cựu cầu thủ của Boca Junior này đã gây ấn tượng mạnh mẽ với HLV ACB Lê Thuỵ Hải đến nỗi ông này phớt lờ ngay vua phá lưới V-League mùa trước Achilefu. Quan sát lối đá của Mauricio trong suốt vài mùa giải V-League vừa qua, các chuyên gia dù là khó tính nhất cũng phải công nhận cầu thủ Arg này là hàng hiệu, một của hiếm của V-League. Số bàn thắng của Mauricio trong những năm qua không nói hết được tầm ảnh hưởng và mức độ cực kì quan trọng của anh trong lối chơi của ACB Hà Nội.
    Kĩ thuật điêu luyện, khả năng giữ bóng khéo léo cùng tài không chiến bẩm sinh là những ưu điểm nổi trội ở cầu thủ này. Sinh năm 1976, những năm tháng thanh xuân đẹp nhất đời cầu thủ của mình Mauricio đã cống hiến hết cho bóng đá Hà Nội nói riêng và sân cỏ Việt Nam nói chung. Là người theo dõi anh từ những trận đầu thử việc cho đến nay, để ngắn gọn tổng kết về anh, tôi chỉ có thể thốt lên: ?oMaurico là một huyền thoại tại V-League?. Tôi không nói quá, có thể HN.ACB không vươn lên đỉnh cao ở V-League trong vài năm qua, nhưng Mauricio bằng tài năng, sự cống hiến và lòng trung thành là điểm sáng trong bức tranh đen tối của bóng đá thủ đô thời gian qua.
    _Đặt nền móng cho thành công của Hoà Phát trong những năm qua không thể không nói đến một chàng trai mang cái tên trùng lặp với cậu bé vàng của đội tuyển Tăng-gô trước đây - Diego, anh cũng đến từ đất nước Argentina xa xôi. Diego Moreno từng là vua phá lưới giải hạng nhất Việt Nam, là cầu thủ sáng chói nhất trong đội hình trẻ của Hoà Phát. Tôi xem khá nhiều trận đấu của Hoà Phát trong những mùa giải đó, và bất cứ ai chứng kiến HP thi đấu cũng không thể phủ nhận được rằng Diego là 50% của đội bóng. Tầm hoạt động rộng, khả năng săn bàn cao cùng một nền tảng thể lực cực kì sung mãn, Diego một thời là người hùng không thể bàn cãi của đội bóng thủ đô Hoà Phát. Sau khi đưa Hoà Phát thăng hạng, với tính cách bướng bỉnh của mình, Diego đã bị đẩy sang Huda Huế, trước khi chuyển về ACB đá cặp với Mauricio mùa trước, nhưng đều không để lại dấu ấn nữa. Sau sự khởi đầu như mơ, cuộc phiêu lưu của Diego Moreno tại sân cỏ Việt Nam đã có một kết cục không có hậu như vậy đó.
  7. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Diego "Bình Dương" không phải Diego Hoà Phát vài năm trước. Morales Diego chứ không phải Moreno Diego. Diego hiện nay cũng là cầu thủ được Mauricio giới thiệu từ Arg. Anh này mùa giải trước còn đá tại giải Phần Lan, cao 1m72. Hãy theo dõi từng bước chân của Diego tại V-League năm tới
  8. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Anh này có khởi đầu khá ấn tượng.Hôm trước có chạy ra chạy vô ngó sơ qua anh ấy đá thì thấy khá tốt,đầy triển vọng tạo nên 1 tượng đài ở VN.Nếu có nhiều những Mauricio thì sẽ tạo nên 1 thương hiệu thật sự cho các cầu thủ Arg ở VN.Như vậy sẽ có ngày càng nhiều người Arg đến VN (trường hợp Kesley của Bra đến cưới vợ ở VN và có thể nhập quốc tịch cũng như đá cho tuyển VN làm ta có thể nghĩ đến 1 chân sút có chất lượng của xứ tango đến gắn bó với VN và đá cho tuyển VN,vì ước mơ đá cho Arg ko có thì đc đá cho 1 quê hương thứ 2 của mình cũng là quá tốt).Nhưng mình cũng ko có thời gian xem các giải VĐ VN(đá ban ngày,trong khi mình bận bù đầu kể cả CN)nên các bác có thông tin gì thì post cho mình quan sát với nhé.
  9. ndgm

    ndgm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Phục các bác thật.Giải V-L mà cũng xem
  10. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới VN sẽ có giải đấu thuộc dạng quan trọng nhất đối với nền bóng đá nước nhà.Với tinh thần là fan của túc cầu giáo và là công dân VN,nghĩ bà con chúng ta có nhiều điều tranh luận trước giữa và sau giải.Lập topic mới thì ko biết có cần thiết ko.Vì giải này sẽ diễn ra khá nhanh,topic đc lập nên rồi nhanh chóng hết chuyện để bàn .Mình nghĩ tạm thời cứ post ở đây rồi tùy xem cảm hứng các bác mà quyết định.
    Đầu tiên là thông tin về đội chúng ta trước mùa giải.Vừa nhận đc tin tiền đạo Lê Công Vinh bị dính chấn thương.Nếu anh ko bình phục đc thì đây là 1 mất mát cực kỳ to lớn.Vì với tình hình đội tuyển hiện nay có thể nói Công Vinh là 1 nửa sức mạnh trên hàng công của ta.Hy vọng anh sớm bình phục.
    Đánh giá các đối thủ của VN,nhiều người nói rằng VN may mắn vào bảng dễ chịu.Mình thì thấy ko phải vậy.Ngoại trừ Lào là đối thủ dể xơi.Những đối thủ còn lại đều khá chua.Indo chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu với VN,nếu thi đấu ở đâu đó có thể nói Indo và VN sẽ là 2 đội tranh nhau ngôi đầu bảng.Nhưng thi đấu ở Sing thì cần phải coi lại.Có thể Indo và Vn tranh nhau vé còn lại ko chừng.Và nếu VN để gặp TL ở BK thì cũng tiêu.Nên VN phải thắng 2 đối thủ này.Trong tình hình bình thường đã khó,tình hình này càng khó hơn.Tự nhiên cảm thấy tiếc cho V.Quyến,Quốc Anh.Và tiếc cho cả VN.

Chia sẻ trang này