1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ẩn khúc quanh cuộc sống TTVNOline_viết cho em,cho tôi và cho bạn bè !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi virang, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ôi.. cuộc sống thiệt là... mấy ngày nay... đã có những lúc tưởng chừng như không làm gì được.. muốn bỏ ngỏ... buông xuôi.. muốn rời xa... thế nào mà lại bị gắn trở lại...hixxx.... đã nói roài... nghiện mất roài... ko dứt ra được... hehheheh....
    Biết sao đây,đi mãi trong cuộc sống... tìm chữ nhân cho chính mình,khó khăn ư... biết thế nào... có người bảo tìm thì sẽ không thấy... cứ sống đi rồi tự khắc sẽ thấy.. quãng đường ta đi còn dài lắm lắm mà...nhưng... sống mà ... tránh sao khỏi lầm đường.. chẳng ai trải tấm bản đồ ra trước mắt chỉ ta đi sao cho đúng cả... cũng đâu vì thế mà làm sai đỗ lỗi cho ta không nhìn rõ.. bế tắc.. rồi hận... rồi thương... rồi cười.. cười mình hay cười đời... vẫn phải sống... phải đi... phải ngẩng cao đầu như ta chẳng có gì đáng chê trách... làm một con người khó lắm chứ.. khó để cân bằng con với người.. thì làm sao nâng người lên trên cái con ấy được...
    Thế giới thực ... thế giới ảo... cũng gần như nhau thôi... có người nói với tôi bằng giọng rất cao ngạo... luôn gọi các nick khác là thằng..đứa.. ngay cả những nick tôi rất kính trọng... tôi phản đối... người đó nói vì anh gặp bọn nó ngoài đời hết cả rồi... anh thấy chẳng có cái vẹo gì...?? Như thế... là đã đánh đồng thực ảo ảo thực rồi còn đâu... công bằng mà nói... ảo với thực... chẳng cách nhau là mấy... vì có cách nhau là cách ở suy nghĩ của chúng ta thôi...những lời nói như vậy.. tôi đâu phải nghĩ nhiều... có thể phản bác lại ngay... nhưng nhìn lại... có nhiều người.. chính tôi nữa.. lại hi vọng quá nhiều vào tình cảm online... tình cảm đó là có thực đấy chứ... nhưng đâu thể kỳ vọng quá nhiều... vì mỗi người còn cuộc sống thực nữa... ta đâu thể bắt họ chỉ chăm chăm nghĩ tới thế giới online này ...
    Thế đấy,nghiêng trái nghiêng phải đều được... nhưng mấy ai nhìn thẳng đâu... thẳng là thế nào... nghiêng là thế nào... ai tìm ra nhỉ...!!!
  2. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    những "ẩn khúc" của cuộc sống?
    nghe thấy chạnh lòng, nhưng tìm mãi không hiểu nội dung trần tình cái chi?
    ẩn khúc trong box Cuộc Sống của TTVN, hay trong cuộc sống của thế giới ảo TTVN?
    nếu là ở box cuộc sống thì chưa thấy ai chịu oan ức chi đến nỗi phải chịu ẩn khúc cả. Còn trường hợp kia thì miễn bàn.

    bạn virang thân mến nếu có ẩn khúc gì thì bạn nên chỉ rõ cho mọi người thấy bằng không thì dễ bị hiểu lầm là úp úp mở mở đánh lén người, bôi do trát trấu vào mặt người khác đấy.
    ------
    Cua thân mến, không chỉ có mình bạn hy vọng vào tình cảm online, nhưng mỗi người có một giới hạn của mình. Nhưng nếu vì một chút bất như ý mà đạp đổ hay phủ nhận thì mình cũng không thành thật với mình rồi, vậy trách chi người ? Nguyên nhân sâu xa lại không phải lỗi của họ.
    Với lại thành thật không có nghĩa là luôn luôn làm vui lòng nhau vì điều đó là bất khả trong cuộc sống này. Cả ảo lẫn thực. Qua những cảm xúc tốt đẹp đột ngột ào đến trong lúc ấy tin rằng việc bạn còn ở đây là sự thực thẳng đứng nhất. Rồi có thể một lúc nào đó bạn sẽ cám ơn cái người giúp bạn đứng ra bên ngoài nhìn thấy trước sau trong cái sự _tiền hậu bất nhất_ của mình.
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn nhiều.. có thể coi cái sự nghĩ của tôi là tiền hậu bất nhất được thật... nhưng hình như... bạn hiểu sai đi một chút thì phải.. mà thôi.. cũng chẳng nên bẻ câu vặn từ của nhau làm chi... nhưng việc của Virang thì mình nghĩ nên tôn trọng... rồi Virang sẽ nói ra thôi...
    Đời thẳng hay đời nghiêng đã tranh cãi quá nhiều rồi... tất cả.. lại vẫn là cái sự cả nghĩ của ta... bản thân ta cứ vặn trái vặn phải để nhìn thôi... thực thì... chẳng biết ra sao...
    Lúc thấy thế này ta nói thế này... lúc thế kia ta nói thế kia... vẫn gọi là nhanh nhảu đoảng.... tiền hậu bất nhất... ôi... pó tay...
    Giờ ngồi lọ mọ ở đây... trong khi còn một đống bài ở nhà... ngồi hô off đi... chơi Noel... trong khi sắp thi... ôi rõ là cái sự lười....
    Đọc và hiểu... tức..và vui... cuối cùng chắc gì ta hiểu họ nói gì... ớ mà nhỡ chẳng phải nói mình... hixx...thế mình tưởng bở à... huuuu... bít sao được... !!!!!
  4. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    thế giới này,ai cũng mang 1 lớp mặt nạ,chỉ khác nhau là nó dày hay mỏng.thế giới thực ngoài kia người ta sống với nhau liệu có mấy phần thật lòng hơn trên mạng?
    tôi đã từng không tin có những tình bạn trên mạng.nhưng rồi thời gian cho tôi thấy nhiều điều.tôi chẳng muốn nói nhiều về cái ranh giới giữa thực và ảo.cái đó còn tuỳ quan niệm.nhưng rõ ràng phương tiện để kết nối tình bạn đâu quan trọng bằng bản thân tình bạn đó có gì phải không?
    tôi từng lo lắng sẽ không tìm thấy chân tình trên mạng,hay đơn giản và khái quát là tôi không tin có được tình bạn thực sự ở những nơi không có ràng buộc gắn bó gì.nhưng cái định kiến đó đổ vỡ rồi.bây giờ tôi nghĩ điều quan trọng hơn cả vẫn là người ta có tình cảm,có hứng thú về nhau như thế nào.vì căn bản không có mối liên quan nào mà chơi được với nhau thì sự quan tâm đến nhau lúc đó mới đáng trân trọng(vì tui thấy hơi đáng buồn là 1 số người quen đối xử với nhau hơi bị trách nhiệm,hơi kịch và gượng ép quá)
    hi vọng là không có ai lợi dụng giao tiếp ảo để làm việc xấu.như Virang kể thì tôi đoán là có 1 anh chàng đeo cái mặt nạ rất dày trên TTVN này để làm trò mờ ám vớ vẩn gì đó .chậc!mạng hay đời thật thì cũng vậy cả thôi,đâu chẳng có người tốt người xấu,miến đừng đánh đồng là được.vậy thì cần 1 đôi mắt tinh tường,1 cái đầu tỉnh táo và 1 tấm lòng khoan dung lắm đấy!

Chia sẻ trang này