1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ấn tượng đầu tiên với 80

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Những ấn tượng đầu tiên với 80

    Vẫn còn nhớ hôm đầu tiên đi gặp 80 là ở công viên lênin, hẹn đánh cầu lông. Người đầu tiên nói chuyện là anh Boy HP. Lúc đó là sau giải cầu lông Close và cũng là lúc phong trào cầu lông đang ở đỉnh cao. Cái avatar của anh Boy lúc đó là hình người đô vật cởi trần đang múa côn tít mù, mình cứ tưởng anh Boy fải đô xấp xỉ i như thế, không ngờ khi gặp lại ngược lại hoàn toàn, đôi mắt kiếng trí thức, kiểu tóc 7-3, dáng người nhỏ nhắn, ặn mặc chỉnh tề sơ vin cắm thùng, lúc ra hỏi lại còn giơ tay ra bắt hik thật là ngoài sức tưởng tượng.
    Trong hội cầu lúc đó người hoạt động tích cực nhất phải nói đến drslump, lúc đó là hội trưởng, hôm đàu chỉ để ý đến anh này, cái anh đến là vui tính, đánh cầu lại như là rồng bay phượng múa, cũng được anh Boy nhắc nhở: không được gọi nó là sờ lúp hay sờ lum vì gọi thế nó sẽ cáu : Tao đâu có sờ lung tung. Phải gọi là sờ lăm, hik thì sờ lắm vậy.
    Chững chạc, 2 cái đít chai zống mình, mái tóc quăn quăn (hoá ra là bẩn ạ ) đấy là anh SongBac. Vẫn còn nhớ câu đầu tiên anh nói với mình :"Rockid đúng không? tý nữa chiến nhớ", lúc đấy chẳng hiểu gì cả, mãi sau mới biết là chiến cầu lông, mấu thế .
    Lần đầu đi họp với 80 cũng rất củ chuối, hik fóng ra cung hữu nghị, trời, toàn là người là người, biểu tình chắc, à kia zồi đã tia thấy anh sờ lắm vui tính, bình tĩnh tiến vào giữa đám đông , ấy chết quên cái CD ở nhà zồi, nhẩy lên xe thì thấy 1 chị cũng quay xe đi cùng hướng với mình, lên chào một câu làm thân cái nhở:
    - Chị đi đâu đấy ạ?
    - Chị á? hi hi hi. - Vù ... phóng xe đi mất.
    Hơ, điên quá, làm sao ấy nhở, chẳng hiiểu gì cả, ngượng quá,hik.
    Đấy là lần đầu gặp nino đấy ạ, hik hoá ra là bằng tuổi mình, hik hik ngượng.
    Coo_down thì đi chơi mấy buổi chỉ nghe nick mà chưa thấy mặt đâu, là ai nhở, mà sao lại là cò đao nhở, hoá ra là cô đơn viết thành coo_down. Lần đầu gặp mặt, hik khiếp quá, nhìn cái mẹt ông này đã không thấy cảm tình, lại còn đeo quả kính đen xì, sợ. Mãi sau này lần thịt chó Trần Mục ông anh lai ông em rockid đang phê lòi nói năng linh tinh, hai anh em mới nói chuyện với nhau .
    Chị tí béo thì cảm tình nhất là khuôn mặt và nụ cười nhân hậu hồng hào thế mà lúc chị thắng độ chả thấy chị nhân hậu gì cả. Có thấy chị béo đâu nhỉ, hỏi but chì mới biết là cái nick sinh ra trong thời kì đỉnh cao của chị.
    Còn chuyên gia phá mìn perfectman, anh này xông xáo ghê, mới lần đầu quen đã vù xuống Ninh Bình rồi. Còn Yumi nghe nick cứ tưởng là con gái, đọc cái title "chuyên viên tin học" phục quá, gặp thì hoá ra là con trai lại còn cà nắp . Còn Butchi xì mốc với nụ cười quyến rũ nhất ... Thế mà đã một năm với cái family này rồi.

  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thế là trong family80HN, I đã nói chuyện với 4 người............. Tuy mới chỉ chat với nhau thôi nhưng mỗi người gây cho I ấn tượng khác nhau.................. Toàn là ấn tượng tốt thôi............
    Không biết mọi người ở HN nghĩ gì về người dân TPĐN, hy vọng qua nói chuyện với I, U có thêm nhiều thiện cảm.............
    Ấn tượng nhất là ngay lần nói chuyện thứ 2, captain đã giới thiệu bạn gái.......... tất nhiên là qua ảnh.....
    I chưa hiểu rõ về mọi người ở HN. Hy vọng trong một dịp gần đây có thể ra HN để offline với mọi người........... Hay có ai đến TPDN thì báo cho I 1 tiếng............. nhé............... Welcome.............
    Tram
  3. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm nọ mình và captain còn cãi nhau xem thằng nào vào hội 80 trước, nhớ cái hồi đó, cũng bỡ ngõ đôi chút. Nhưng được cái máu tham gia lắm.
    Buổi Tối hôm trước, mọi người hẹn hò họp để lên kế hoạch đá bóng. Tôi không tham gia được tối hôm đó nên không biết ngày hôm sau bọn nó có ra đá bóng không nữa. cứ nghĩ bọn này chắc phọt phẹt thôi hô hào chứ có đá đấm gì ...
    Sáng hôm sau lò dò lên sân 10-10, hix người trên sân đông như thế, biết tìm ai bây giờ. tội nghiệp thằng bé cứ lủi thà lủi thủi góc sân, nhìn mỏi mắt chẳng thấy ai đáng nghi cả. Tức mình đang định quay ra cổng thì thấy một chú lon ton chạy ra hỏi ông bảo vệ sân "Chú ơi cho cháu hỏi cái đội tuyển thanh niên 80 đá mấy giờ nhỉ ?" . Mình chắc mẩm à bắt được con mồi rồi không thể thả được. Lò dò ra hỏi, anh ơi có phải đội bóng của hội 80 không ạ. "Ừ đúng rồi" , em là người mới cho em tham gia đội bóng với nhé. cậu ta bảo cứ tự nhiên như ở nhà. ôi thích thế. cảm giác thật thoải mái và tự nhiên đã gây ấn tượng ban đầu rất tốt với tôi.
    Kể từ ngày đó tôi đã theo 80 trên những nẻo đường. tiếp theo là những trận nhậu đáng nhớ.
    Trước đó còn có vụ tranh chức hội phó hội nhậu vì nghe danh tibeou đã nhận được chức hội trưởng hội nhậu hồi đó. Quán rượu ốc núi trúc cũng là ấn tuợng đầu tiên tôi tham gia hội nhậu. Tôi đâu dám nghĩ đi uống rượu mà có con gái tham gia đâu. hồi đó thấy tibeou nói lớn lắm mà rất "máu chiến" thực tế mới chứng minh đó là sự thật. Hẹn hò nhau cũng được 7-8 người. Ra gặp đầu tiên là Tombow, tiếp theo là gã Songbac. chưa ra đến nơi đã chào thân mật rồi mặc dù mình chưa tiếp xúc với hắn trong 80 bao giờ nhưng hồi trước đá bóng cùng Cong ty mình đã đánh văng kính của lão xuống đất trong một vụ va chạm .......trên sân bóng. chưa ngồi nhâm nhi bàn chuyện với nhau được đôi chén lại thấy một chú to vật vã phóng con FX bạc đèo đằng sau là một tiểu thư trông khá duyên dáng. à đúng thằng to to hôm nọ đá bóng nó đứng ngoài chỉ chỏ ... nó bảo nó bị đau chân không biết là đau chân nào mà ko đá được. Còn tiểu thư ngồi sau nghe mọi người nói mới biết là Aiko đến giờ cũng lâu lắm rồi ko thấy mặt nữa. Khi anh em đang chuẩn bị tỷ thí món rượu ốc tự nhiên xuất hiện một nàng thiếu nữ xinh đẹp. mọi người thì ồ lên còn chỉ đấy đấy, hội trưởng hội nhậu đấy. Trời hội trưởng hội nhậu mà xinh thế thì anh em xin chết vị hội nhậu này mất và có lẽ kể từ đó hội nhậu lại mở ra một cao trào mới dưới quyền lực của nàng Tibeou.
    Nightstars in 1980 Family
  4. nhimnhim91

    nhimnhim91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    híc, chẳng ai nhớ đến mình cả, thôi, ta đành hát một bài cho khuây khoả vậy :
    "Trên cành cây chim hót việt nam đấu với đài loan, bao đại nhân nghe thấy liền mua ngay tivi màu.Đá bóng với đá cầu hồng sơn nhảy lên đánh đầu, công tôn sách gật đầu cho vào đội tuyển quốc gia.MInh hiếu ra, lê huỳnh đức nhảy vào, anh sút xa, ghi bàn thắng 1 đều, 2 phút sau ghi bàn thắng 2-1, em rất muốn gật đầu nhưng mà em hổng dám đâu......"
    xin hết ạ ( phỏng theo nhạc bài " hổng dám đâu") ai muốn tập hát thì gọi em
    " he he, lâu lâu mình cũng có uy"
    nhím
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đến với cái hội này thông qua niềm đam mê đá bóng, rồi cứ dần dần, hội nhậu rồi các hoạt động khác, chẳng có gì mình vắng mặt. Mình cảm thấy tìm được ở đây những người bạn thật tuyệt, chơi với nhau rất thoải mái. Nhớ những lần nhậu rầm trời, những trận say xine, thấy mà ghê. Rồi anh chàng dqd "uống" La vie, chị tibeo, lão sòng, ku 9... với nhiều kỉ niệm.
    Một năm đã qua đi để lại bao niềm vui cũng không ít nỗi buồn. Mong rằng chúng ta sẽ giữ được tình bạn này lâu bền.
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    MÌnh còn nhớ rõ lần đầu tiên ra mắt 80 là cái hôm đi HP. Hehe.... nhớ nhứt là cái hôm đi nộp xiền vé cho chị tibeo và lão Gor..... Mà chẻng hỉu hôm đó tại sao lại xuống HP nhể Chẳng nhớ tại seo nữa... fê vật. Hôm xuống HP vui thật, hôm đó mình gần như đc làm quen với tất cả mọi người.... từ mít xì tơ SB đến ... chẻng bít ai mà kể nữa Sau đó thì... hè hè... gặp thêm đc nhìu người nữa.... mà kể ra thì chẻng bít bao h mới hết. Thời gian trôi qua nhanh quá, đến bi h thì mình chẳng biết là mình vào 80 đc bao lâu rùi.... nhìu kỷ niệm quá..... vui có, buồn có.... huhu... sao mà mình yêu cái family này thế.....
    mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người............
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Post lại ở đây, vì không ai thèm vào kia đọc. hihihihih...
    Lời chào mừng ngày kỷ niệm một năm thành lập 1980 Family. Một năm qua, Linus quen mọi người từ ngày nào nhỉ? Từ ngày 07/04/2002, lần đầu tiên là cuộc hội ngộ với DrSlump, mày nhớ ngày đó không hả, cái hôm mà tao đang ở FPT, đọc bài trên TTVN bức xúc quá nên gọi điện cho mày để gặp mặt cả hội vào ngày 14/04 đó, cái hôm đó, tao nhớ là mặc dù hình như đoán được mày là ai, tao vẫn hỏi, và rồi hoá ra mày là hàng xóm của tao, nhớ không? Cái thằng mặc áo Ba Số Năm (quần đùi). Cảm ơn mày giúp tao làm quen với 1980 Family.
    Ngày 14/04, mọi người gặp nhau ở trước cửa trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội - Cầu Giấy. Khi đó mình gặp những ai nhỉ? DrSlump, Butchi, Socola xanh (ngồi sau Butchi nên mình tưởng người yêu nó), bạn Hanoimua (vợ của DrSlump), ai nữa nhỉ, ở chỗ trường ĐHSP nhỉ,... Sau khi cao su quá lâu, khoảng 1.5h gì đó, thì có thêm hình như là NightStar, thằng cha to kinh tởm, hôm đó mình định gọi nó là chú, à nhớ ra vụ nó lên FPT để in mấy bài hát Nhạc Rừng, hay quá. Sau đó là con chó Captain say rượu, thằng cha gầy như con ve, mà uống thì tinh vi hạng nhất. Sau đó mình nhớ đến SongBac và Tibeou từ HaiPhong lên thẳng quán câu cá. Hồi đó lại tưởng SB và Tibeou yêu nhau nữa chứ, trông có vẻ thân thiết. À thôi chết, Atomic, Hoasua và George là ba người mình gặp đầu tiên chứ nhỉ, hôm đó mình còn sách đồ cùng mọi người mà. Hôm đó mình đi cùng với Morzard bạn mình, nhân vật cầu lông có tiếng sánh cùng HuyenTrang về cầu lông.
    Cái vụ đó ấn tượng nhất là em Tibeou đấy cả nhà ạ, cái vụ mà Tibeou bị chúng nó đổ nước lã vào rượu, sau khi phát hiện, tí làm quả phi thân ra ngoài để xả nước thì mình lai tưởng tí nhảy lầu nên vội bám theo (nên chắc sau này cảm động mới nhận làm người yêu chăng?) Em nino và 1209 thì mình cũng ngờ ngợ quen nhưng sau mới nhớ ra là ngay gần nhà và học cùng trường phổ thông cấp 2. À còn cả DQDBK nữa nhỉ, thằng cha cao thế không biết. Còn Yumi, chú ăn nói lắp bắp quá, chẳng giống bài viết trên mạng tí nào.
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  8. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    HIc ! hum nay mới viết bài được !
    Kỷ niệm đầu tiên của tôi , lần đầu tiên gặp 80family là chuyến đi lên HN nhân dịp TTVNOL tổ chức giải bóng đá lần đầu tiên !
    Buổi tối hôm đó đi cùng HPC lên HN được &x Đón tiếp rủ nhau lên Cosmos chơi ! đá bia dance !
    Người đầu tiên gặp là một "mụ" say xỉn ! hic ai thì chắc mọi người cũng bít ! ĐAng ngồi ghé tự nhiên nghe thấy huỵch một phát quay sang bên cạnh thấy một hàm răng nhe ra : chào bạn Khiếp uống gì mà kinh quá, nói mà toàn hơi rượu - lúc đó mình đã không có tình cảm với "mụ" này rùi ! Mà hồi đó nhớ "mụ" ấy giới thiệu mình với hội 80 , thế nào mà chả nhớ nick là gì cả nhớ mỗi nick của gã cao kều và một cô bé dance rất giỏi còn một người nữa đi cùng ai thì chịu không nhớ đưọc ! chỉ nhớ được là mang máng hình như "mụ" ấy giới thịu là "mụ" ta là hội trưởng hụi nhậu ! Ho*ho* sau đó vô lại 80family tìm mãi mới thấy hội trưởng hội nhậu là ai !
    Mà sao hùi đó trông duyên dáng lém ! Nâng cao quan diểm có thể nói là "trông con nhỏ này ngon lém" . Mà có lẽ là do lúc đó ở trong sàn nhảy do đèn chiếu nhấp nháy mình lại đeo kính lên có lẽ bị hoa mắt ! Thía mà sao bây giờ hic !
    Đến lúc tân tiệc kéo nhau về đi rượu đêm với 7X , thì tự dưng thấy "mụ" ấy lăn đùng ra ... hoá ra là xỉn quá ... cho cún ăn cháo ! hơ ! mà sao lúc đó minh cũng nhiệt tình phi lên lầu xin năn nỷ mấy con bé tiếp viên cốc nước nóng để pha với gừng cho "mụ" xỉn kia uống gãi rượu ... nó nhất định không cho , cứ bắt là phải mua nưóc pha gì đo mới cho điên quá ... mãi sau cuối cùng cũng xin được ! hic .... ho* ho*
    Thế là từ đó tớ vô 80family
    ----@----
    23t anh vẫn chưa thấy già !
    Nhưng con tim chẳng còn biết rung động
    Chẳng hận chẳng hơn khi em có lỗi
    Cũng chẳng buồn khi em nói bye bye!
    XITRUM IS 4 EYES - 4 EYES IS XITRUM
  9. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi kỉ niệm một năm hội 1980 về vui quá
    Lúc sáng chờ mọi người tới 1 tiếng đồng hồ mệt quá trời thì nắng nữa chứ lúc đó cứ mình không biết có sai khong khi đi chơi thế này chờ mãi thì chẳng thấy ai lại còn vừa nóng vừa mệt.
    lúc mọi người đến thêm một chút rồi bắt đầu đi rồi cũng thấy vui hơn một chút.
    ngồi nói chuyện với rockit luc đầu tưởng rockit hơn tuổi mình gọi bằng anh hoá ra la bằng tuổi mình thôi.
    vui nhất là lúc đến bãi tre mọi người gặp nhau và chơi với nhau như những người bạn đã thân thiết với nhau từ lâu vậy. mọi người đến đông ghê cũng phải hơn 20 người ai cung vui vẻ và rất tinh nghịch.
    ôi còn nhiều điều rất vui nhưng mình không biết kể thế nào cả mà còn tăng 3 nữa chú mình không tham gia được thôi có gì các anh chị lên kể cho em nghe với nhé.
    ah` mà mình vẫn chưa nói về ấn tượng đầu tiên của mình nhỉ đó là ngay chia tay anh linux.
    Chiều hôm ấy tự nhiên lên xem mail thấy có nhắn của anh coo_down có muốn tham gia hội nhậu không thì đến chỗ hẹn ở cạnh khu FPT nhé.
    đến đó đã tối lại còn chẳng thấy ai nữa chứ ngồi một lúc nghĩ chờ 5 phút nữa không thấy ai thì đi về. Đứng lúc ấy thì thấy một anh ra hỏi em có phải là catchthelove không. Đi theo anh vao một quán nhỏ thấy một số người ngồi nói chuyện với nhau cung chẳng biết ai với ai cả.
    đến Văn miếu ăn, mọi người bắt đầu giới thiệu về mình. Ấn tượng đầu tiên của mình là mọi người thật thân thiện chi tibeou, nino, anh but chi, anh SB, va còn nhiều người nũa chứ mọi người bắt chuyện với mình cứ như mình là một người bạn từ lâu rồi vậy. Lần đầu tiên mình được gặp những con người như vậy.
    Một ấn tượng không thể nào phai được.
  10. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhỉ, vậy là sắp tròn một năm tham gia vào hội. 24/03 - công viên Bách thảo...ấn tượng một hội trưởng nói nhiều, cười nhiều, hay nhảy loi choi (Slump), một tên sao mà "bé" thế (9), một tên cho ta một quả bóng vào đầu (này vẫn chưa trả nợ đâu đấy) lại còn làm mất phim của người ta nữa chứ (BC), một đồng chí ra mắt với một cái băng trên mẹt và một câu chuyện úp úp mở mở, chung kết lại chỉ biết rằng nàng ta bị đập mẹt vào Lavabô, một bác lừ khừ kèm cặp nàng (SB), một tên cứ gọi bà là dì (Capt)... Những lần đi chơi, những lần hẹn nhau họp bàn kế hoạch cho box ở nhà HS...(sợ), vô địch đôi nam nữ giải cầu lông (hic, HS thành người mẫu bất đắc dĩ) ...những lần gọi điện bất kể thời gian... Nhớ sao là nhớ...Còn đâu...Bây giờ, ai còn nhớ ai?
    Ngày xưa, tự hào biết mấy khi 80 là những người đầu tiên khởi xướng, đặt nền móng cho CLB Tháng năm. Những lần xuống làng Canh, qua Bạch Mai... cùng các em nhỏ...Bây giờ, chẳng còn đâu. CHIA SẺ TRI THỨC, GIÚP ĐỠ KHÓ KHĂN????????
    Đã xa rồi HN, xa tất cả những gì đã từng gắn bó với 80. Còn trong ta là những hoài niệm, những nỗi nhớ và cả những nỗi buồn...Không trách ai, chỉ trách bản thân mình. Dẫu biết không nên luôn hoài niệm về quá khứ, nhưng sao...
    THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES

    HOA SUA IN 1980 FAMILY

    Được hoa sua sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 27/02/2003

    Được hoa sua sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 27/02/2003

Chia sẻ trang này