1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ấn tượng đầu tiên với 80

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hì ! Nhắc lại chuyện lần đầu tiên vào 80, lại thấy buồn cười .
    Lần đầu tiên nó gặp là thằng ku Capt, Đêm đó, nó chạy hàng về, bỏ qua lời rủ rê của mấy thằng bạn rủ đi nhậu nhẹt cờ bạc, vì nó cảm thấy mệt mỏi quá rồi, nhảy lên mạng một chút cho đỡ buồn, chợt gặp ngay thằng ku Capt đang lang thang trên mạng, nó kêu gào là đi nhậu với 80 về, phê vật. Nghe nó nói thấy mê quá, híc, mặc dù chưa đi họp cùng 80 lần nào. Chợt buông ra một câu: Đi nhậu ko mày, hỏi chỉ để hỏi vì chắc nó ko đi được nữa vì đã 2h sáng rồi, không ngờ thằng bé nhiệt tình thế.<Nó nhiệt tình quá mình cũng sợ>Hẹn nhau ở đường láng, nó phi xe ôm từ thanh xuân lên, đứng một mình ở cái ngã ba tối om thấy lo lo vì lúc đó mang nhiều xiền.Đợi một tẹo, thấy một thằng ku gầy gầy ốm yếu hơn nó phi xình xịch đến, mồm toe toe hỏi, cafe a`? Anh em mình kiếm chỗ nào nhậu đê , thấy thằng này dễ thương ghê.!
    con tiep dang ban chat, pót sau.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  2. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể lại mình bỗng nhớ lại 1 năm trước. Như thế nào nhẩy? khi mình quyết định vào 80 cũng là lúc cái nick gorgeous-man ra đời. chính ra mình cũng ko biết là có box 80 trên ttvn cho đến 1 ngày thấy có 1 bài viết gì đó mà mình đọc được rằng 80 đang tuyển hội trưởng. Mình cũng định tham gia biết đâu mình lại được làm hội trưởng . mới đầu chỉ là posh bài lên thấy Yumì to kèn đang tranh chức hội trưởng hội nhậu với Tibeou, mà lại thấy mọi người đứng về tibeou đánh yumì mình liền nhảy vào bảo vệ Yumi mãi sau mới biết tibeou là con gái mà tên Hoàng tử bóng đêm (yumi) thì chưa 1 lần ra mắt.Và mình lại để lỡ rất nhiều cơ hội ra mắt với mọi người. từ ngõ Tạm Thương đến sườn rán (Lê Duẩn) rồi trận bóng đá ở sân 10-10, hôm đó mình đã nhìn thấy tên batigon rồi nhưng thấy đội bóng gì mà toàn tên tóc ?ođỏ? với ?ovàng? (choáng quá té mất), nghĩ bụng ra vườn bách thảo vậy thế rồi lại ko đi được (tiếc). Và rồi hôm đó về trên box 80 xuất hiện 1 bài ?ođả đảo hội trưởng? (hít) (chỉ để mọi người để ý đến ).
    Cánh hồng bay bổng trời thu
    Thương em chim gáy cúc cu trong ***g
    Gorgeous-man in 1980s
  3. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Để rồi đến tận hôm đi tìm nơi câu cá mới được gặp mọi người. Ấn tượng đầu tiên của mình là cái lũ ?ocao su sao vàng?, hẹn người ta 8h cổng trường ĐHSP mà đợi từ 7h55 đến tận 8h25 vẫn ko thấy 1 mống nào hết (híc). Đang tức tối định bỏ về thì gặp 1 tên quen quen đang ngồi sau 1 tên tóc hơi dài vẻ tài tử lượn xe 1 vòng có vẻ rất sành điệu quanh cổng trường SP như thể khoe mẽ với mấy em ? hàng nước (híc choáng). Lò dò đến hỏi thì đúng là tên Sờ lum còn tên xe ôm là Trịnh Y Kiệt, mới nhìn thấy tên Kiệt này mình thấy hắn đáng ghét thế chỉ vì hắn ?.đẹp zai hơn mình . 1 lúc sau ở đâu ra cả 1 tiểu đội nino, tibeou, và cuối cùng là đqdbk. Hôm đó thù nhất em nino vì cô này đêm hôm trước dám tự xưng là chị với mình. Ấn tuợng đầu tiên với mọi người rất bình thường duy chỉ có em tibeou là hơi kì ?lạ, giống như nobita ta đặt đâu nàng ?ngủ tại đó (hít) mới đầu mình tưởng là nàng học nhiều, sau mới biết nàng chát đêm (choáng). kể ra ngày đó mình chát đêm cũng khiếp thật từ 12h đêm đến 4h sáng
    Cánh hồng bay bổng trời thu
    Thương em chim gáy cúc cu trong ***g
    Gorgeous-man in 1980s
  4. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Và rồi lần đầu đi uống rượu với mọi người ở quán bánh xèo Thái Hà, được gặp SB và Butchì coodown, Hưngndv (ấn tượng nhất là tên này ko thèm uống rượu bằng chén của nhà hàng hắn lôi từ trong đít?. à ko yên xe ra 1 cái ly uống rượu bé xíu, híc ko biết hắn có bị viêm gan B ko ) Đang ngồi uống thì thấy tibeou đến nàng thật khác với con người hôm trước mình gặp bằng mái tóc được buộc dựng ngược lên như cái ?.?mu rùa? nhưng phải công nhận trông nàng xinh hơn nhiều . và lần đầu tiên được nhìn người đẹp uống rượu (híc). Nàng cầm chén rượu 45 độ lên và dốc ngược (í ẹ ) từ bé tới lớn chưa bao giờ thấy. Rồi gặp bác ?omáy khoan bê tông? ngày đó là khách mời của hội nhậu, người này mình đã quen từ khi còn ở ?otrí tuệ việt nam? của FPT. Thế rồi cả lũ đang điêng điêng kéo nhau đi karaoke vừa hát vừa nhảy điệu lăm_vông giọng thì khản đặc, nhưng phải công nhận là vui ).
    Cánh hồng bay bổng trời thu
    Thương em chim gáy cúc cu trong ***g
    Gorgeous-man in 1980s
  5. nhimnhim91

    nhimnhim91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    em thì chắc chỉ có nửa năm thôi, nhưng cũng có ấn tượng za phết :
    hôm đấy, mẹ em bắt em ra công viên để đánh cầu lông, híc, za đến nơi thấy mỗi mấy anh già, nghĩ bụng: " 80 "
    1 lúc sau có thêm mấy anh chị nữa đến, anh em thì đi đánh cầu lông ở chỗ khác, biểu chí tibeou đánh với em. Em nghe danh chị đã lâu ( mấy lần thấy anh em chat), híc, mà chị có béo đâu nhỉ em đánh với chị thì chị biểu chị không biết đánh lắm, mà cũng đánh phê phết.......em đi nhặt cầu bở cả hơi tai.Sau đó 2 chị em nghỉ, thấy chị em gọi anh batigol ( ôi, nghe sợ quá ).Rồi anh em quay lại đá cầu, em cũng định nhảy vào dợt mấy quả nhưng , híc. rồi thấy cái anh tóc để dài dài, trông cũng đẹp trai ( có vẻ hơn anh mình , thế mà bây giờ anh ý cắt trọc mất rồi ),
    đánh mấy quả , thấy phê phê.LẦn tiếp theo thì đi thể dục thể thao xong thì đi nhậu.KHiếp nhìn chị tí chị ý cho mấy hớp ruợu thì em cũng tỉnh cả người.Ngồi ăn đồ nhậu..uống nước lã, mãi mới có nguời để ý đến mình.
    lần đầu tiên gặp anh tain, thấy anh chỉ huy anh em mang quần áo đá bóng về giặt, nghe ghê quá,( em rờn rợn, còn bây giờ thì......)
    nhím
  6. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thành viên mới ơi !!!!
    Ấn tượng đầu tiên của các bạn về 80 family như thế nào nhỉ ?
    Thân thiện?
    Vui vẻ?
    ....... ?
    ????
    Còn 80F bọn mình rất vui vì các bạn đã tham gia.
    A NEW DAY HAD COME
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Quái chả hiểu sao bây giờ lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến mấy chữ "bô lão đáng yêu", hic...
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  8. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    VIMARU vừa mới loe ngoe vô đây đã bị mấy bác chơi cho mấy câu fủ đầu như mún đuổi người ta đi rùi....thân thiện ư??? em ko chắc"nắm"

    Promise me, You'll wait for Me
    Cause I'll be saving all my love for You
    And I'll be home soon.....​
  9. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    bởi vì VIMARU vô đây theo 1 kiểu hơi củ chuối cho nên 80 cũng phải tiếp đón theo kiểu hơi củ chuối 1 tí..........

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Sao lại củ chuối. Em này, 80 đón tiếp VIMARU nồng hậu đấy chứ.
    VIMARU đưa ra 2 bức ảnh, 80 đáp lễ gấp đôi. Công nhận là chưa có box nào thân thiện, hiếu khách như 80

    Một mình em đứng ngóng trông anh với tình yêu thiết tha
    Một dòng sông sóng nước trong xanh, đôi bờ đâu cách xa.

    Được 1209 sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 21/04/2003

Chia sẻ trang này