1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những ấn tượng đầu tiên với 80

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Khi mới tập tõm làm quen với TTVN thì cũng là lúc đặt 2 chân (mà không 1 chân) vào cái mà em thấy gọi là đại gia đình 80F.Rất hồi hộp các bác ạ,bởi vì em không phải là người HN nên không bít có được đón nhận không.Vào rồi mới biết hichic không những được mọi người chào đón mà còn được chào đón rất nhiệt tình.Lúc đầu mới đăng kí em cũng định lấy hộ khẩu HN , nhưng sau một hồi suy di tính lại em quyết định không nói dối.Và giờ đây em không ân hận về điều đó....Vào đú đởn được một thời gian thì thấy có thông báo đi offline.Cũng háo hức lắm(bởi vì em rất thích hóng hớt mà) nhưng mà hỏi thằng em là có nên đi hay không thì nó lại bảo ko nên.Thế là không đi nữa...
    Bỗng một hôm nhận được tin nhắn của chú Linus,và nghe những lời quảng cáo rất ấn tượng(nhưng giờ thì thấy rằng là phi thực tế hehehe) hic nên quyết định offline một lần.
    Đến đúng 9h sáng ngày 30/1/2003 em đặt chân xuống bến xe khách Hà Đông cửa ngõ để tiến vào HN.Bước khởi đầu bao giờ cũng là bước quan trọng nhất,em lê những bước chậm chạp vào đất Hà Thành.Không muốn gọi điện cho ai,định cứ tìm đến tận nơi hò hẹn.Nhưng ở đời chẳng có ai học hết được chữ ngờ hichic.Hoá ra đường đến chỗ hò hẹn không đơn giản như em tưởng,em cứ lang thang tìm mà chẳng thấy đâu cả.Vừa mệt vừa đói...em đi đến một quyết định cuối cùng:Gọi điện cho SB đến đón....Nhưng không ngờ bác Song nhà ta lại bận đi đú ko đến ngay được.Bảo em ra đứng trước cổng công viên Lênin chờ.Dặn là chờ khoảng 30' nhưng mãi gần 1h sau mới thấy xuất hiện.Lúc đó có cả Gungcayvn ở đó nữa.Phù phù vậy là đã biết mặt 2 người...Đúng là 80F sử dụng time rất "Sao vàng",mãi một lúc sau mới thấy dần dần xuất hiện thêm vài người lovewiner,Ca_phe_mot_minh,.... Và rồi việc bầu cử cũng được tiến hành.Trên đường đi em đã thảo lên bao nhiêu kế hoạch để tranh chức hội trưởng lần này.Nhưng mà lúc bầu cử chẳng thấy ai nhắc gì đến em cả hichic hơi tủi thân đấy...Nhưng không sao em là người rộng lượng nên không trách mấy người đâu..hì hì hì Chắc tại còn lạ lẫm quá,em nhủ lòng rằng:Lần này bỏ qua cũng được ... nhưng lần sau em nhất định sẽ...hehehe.Cuộc họp kết thúc và đích đến thứ 2 là quán kem TQT.Hom đó mang tiếng là đi ăn kem nhưng em toàn ăn nem rán,chẳng hỉu kem có mùi vị ra sao nữa.Hôm nèo phải thử mới được...
    Ăn kem xong lại tiếp tục hành quân tiến về Tạm Thương.Trận chiến càng lúc càng căng thẳng chỉ tiếc rằng có mấy cô em xinh tươi lúc này đã hi sinh và bị thương khá nhiều.Chỉ có mỗi cô em Gungcayvn là chưa mảy may thương tích(phong cho cô bé này huân chương chiến đấu hạng n-1),mà còn chiến đấu rất anh dũng.Ở Tạm Thương em mới thực sự được nói lên tiếng nói của chính mình hehehe...Tại nơi đây sau một hồi chiến đấu cũng hăng hái và rất nhiệt tình em đã anh dũng hi sinh,kính mong các bác gửi lời chia buồn tới em nhé.....Vậy là xong cái ngày đầu tiên hehehe.Cái ngày mà còn bỡ ngỡ,sợ sệt...muốn nói nhiều nhưng không dám nói(Sợ bị treo nick đấy mà..)
    Còn bây giờ không còn sợ nữa bởi vì đã có thần tượng Capt che chở hehehe.Có chuyện gì đã có bác lo phải không bác Capt(Bác mà không lo cho em thì em sẽ bỏ CFC đấy,chuyển sang SB's fan club ngay hehehe)
    Muốn có một tình yêu!????
  2. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Ấn tượng đầu tiên với 80 là anh Sòng duyên dáng. Đến giờ vẫn nhớ sự duyên dáng ân cần ấy.
    tibeou - I love my 80 family
  3. Matchia

    Matchia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên là tửu lượng 1980 cao quá Gặp nhau lần đầu tiên về cứ ngây ngây Lần thứ hai thì ấn tượng mỗi mái tóc vàng chạy lăng xăng .. thế thôi
    Cuộc đời là những chuyến đi...gặp nhau rồi lại chia ly là thường ...
  4. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên là đi họp có mỗi 7 ông con trai. Thằng cha quen đầu tiên là Tombow ( bút chì), nhìn thấy nó ngồi một mình liền đến hỏi có phải đi họp Box 80 ( hồi đó chưa có chữ Family ). Hai đứa đang ngồi thì thấy hai lão cao lênh khênh, nhưng một béo một gầy đến hỏi ....cũng là dân 80, béo là Batigol...còn gày là dqdbk. Sóng bạc lúc đó thì ngồi ngoài đường ( ý em là ngồi bàn ngoài đường ) chờ mọi người. Thế là được 5 tên...nhìn vào góc quán thấy một thằng cha mặt đỏ gay ngồi ngả ngớn....ạc ạc ...run rẩy vào hỏi cuối cùng cũng là người đến họp 80....nó uống nhiều đến mức mà nói chuyện với người đối diện, người đó phải say...hắn là cola ( cò lả ), mỗi lần nó mở áo khoác ra là có cờ lê, tôvít, đục....rơi ầm ầm....6 tên ngồi bàn tán về cái dấu hiệu nhận biết đi họp của cả box là một con King Kông đen ( nghe to vật ) ....bé bằng hai nắm tay và một băng rôn bằng ....tờ giấy 5hào2 ( sao to thế không biết ).
    Thằng cha kêu gọi đi họp lúc đó đến muộn nhất.....Trịnh Y Kiệt.....nhìn nó thì 6 ông còn lại cứ gọi là phát sốt....vét Hàn Cuốc...tóc dài...đẹp trai....gầy như nghiện. Ngồi đến 9h30 ...quân số không thay đổi.
    Sau tối hôm đó là một loạt các bài về Bóng hồng trong cuộc họp, Lời kêu gọi các chị em lộ diện....vân và vân.....
    Ngày đầu đơn sơ mà vui thật.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  5. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Buổi đầu tiên là hôm thi đấu cầu lông, đến nơi thấy mọi người quen biết nhau đã lâu rùi, mình thì chân ướt chân ráo, chẳng biết làm gì cả, chỉ ngồi nhìn mọi người chơi, có mấy tên chỉ trỏ nhòm ngó, không biết quân mình hay quân nó, mãi sau mới biết là quân ....nó hì hì, quân mình toàn người hiền ....Cả hội có mỗi Nino là con gái, cũng may mọi người rất dễ gần và cởi mở nên chỉ đến lần thứ 2 gặp nhau là mình đã nghịch như giặc rồi...hì hì. Ấn tượng đầu tiên là NINO ! "À, chị hay thấy em ăn quà ở trước cổng trường"- " Đâu ạ ?" Ha ha hì hì. hay thật, Nino nhể.
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    Tha cho tôi cái tội khù khờ...
  6. Dafly

    Dafly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên là Lão Dr_Sl bảo 80 nhiều hàng Ngon lắm.
    Hoá ra toàn hàng lởm.
  7. toi_dang_doi_ban

    toi_dang_doi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, vậy là hắn vào 80 cũng gần một tháng roài, mới đầu hắn không biết có box này, thấy mấy nick như Geruos gì gì, Batgol, thay tu, hoặc là có cái tai tờ là 80 Family, hoặc là "in 80 Family"(BatigolHN) trong box thị trường. Mới đầu hắn chỉ vào ttvn thì 1 là box thị trường, hai là box HW rùi out. Đến bi giờ thì có lẽ lạ "bới bèo tìm bọ" trên ttvn này roài.
    Hắn chính thức gặp các thành viên trong Fam là hôm rủ đi ăn kem, hôm đấy hắn cứ tưởng mọi người đã ở quán kem, lượn đi lượn lại mây vòng quanh cái số nhà 75 Đặng Văn Ngữ đấy cũng cóc có tìm được một quán kem nào cả, chỉ thấy một hội xúm đông xúm đỏ đứng trước một cái cổng trường mà đến bi giờ hắn cũng không nhớ rõ nó là cái trường chi.
    Hì hì, không ngờ hội này tìm được quán kem ấn tượng thật, xung quanh thì cứ gọi là xì trum(bẩn bẩn) mà kem ăn thì ngon phết, được cái địa điểm thoáng đẹp.
    Hôm đấy hắn được giới thiệu với lần lượt từng thành viên, ấn tượng của hắn về các thành viên chỉ gói gọn trong hai chữ:" Rất quen". Thiệt đấy, không hỉu đã gặp mọi người ở đâu roài, nhất là em nino và 1209. Sau tiết mục ăn kem là cafe, hì hì món này hắn cũng uống thường xuyên, nhưng mọi khi hắn ngồi ở Quất vào các buổi chiều, hôm đó hắn vẫn gọi cafe nâu như mọi khi, nhưng cafe ở đấy nhạt và không thơm bằng ở Quất.
    Trong khi ngồi tán phét, hắn chỉ ngồi im lặng, lặng lẽ quan sát tình hình của đối thủ, thỉnh thoảng xì trum một hai câu, hic hic nói thật là mặc dù trong mọi ngưòi rất quen nhưng hắn cóc nhớ hết được các nick ngày hôm đó, hắn được một nhân vật (tóc dài dài chẻ ngôi giữa, người gầy gầy như hắn) nhận xét một câu:"già đời" nói lịch sự hơn là chững chạc, hic hic hắn có chững chạc gì đâu. À, quán cafe đấy tên gì nhỉ?? Lại quên roài.
    Xì trum lại là, box 80 rất thân thân thiện và hoà thuận.
    to 1209: Nhà ở đâu vậy, ở Phúc Xá à?? Sao trông cực quen hic hic đúng thì xác nhận lại hộ cái nhé!
    Xì trum!
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hắn ở đây là wawawa
    Đau đớn thay phận đan bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em!
    Xì trum!
    Thủy: 7169599 hoặc 0904132716
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    To bucrui: Hi, chào em. Hic, em trông chị quen quen à.
    Để chị về hỏi thăm phụ huynh xem hồi xưa quen ai ở Phúc Xá không, rồi sẽ trả lời em sau nhé

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  10. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    híc ------------>---------->

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!

Chia sẻ trang này