1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Ấn Tượng mạnh mẽ Ban Đầu - Lúc làm quen Bạn Gái - Mong các bạn chỉ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vinhlocex, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là người đó cũng có ý với em.Nhìn ánh mắt và những cử chỉ em tin là vậy.Có lần người ta cố tình chạy chậm lại đợi em lên nữa mà,Bác nói đúng,Vì em lo quá mà ra.Nhưng dù sao cách làm quen thật ấn tượng cũng tốt hơn.Sẵn em đó có ý với mình rồi.Mình chỉ cần để thêm chút ấn tượng ở cách làm quen nữa thì dễ đổ hơn rồi.Chẳng lẻ chạy lên nói.bạn ơi mình muốn làm quen với bạn lắm nhưng mà ...Như vậy ko có tự nhiên và em nghĩ sau khi nói câu đó xong.Tụi em sẽ dễ bị bí đề tài nói lắm.Và với cách làm quen đó ai cũng làm được thì đâu có ấn tượng.Mong cao thủ sẽ giúp đở em
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mấy thằng bạn của tui thì nó hay dùng cách này
    - chạy ngoài đường mà thấy em đẹp thì cứ xáp vô giả bộ hỏi đường , rồi xem phản ứng của em thế nào , nếu em okie thì nhờ em dẫn luôn đến chổ đường đoá đoá
    - ko thì "nhìn em quen quá , hình như em là học sinh trường ..... " phan đại vô, ko chết đâu mà sợ
    - hoặc là em ơi chống xe của em nó gạt lên chưa hết kìa, đèn xe em nó sao sao kìa , sửa đi ko chạy nguy hiểm ...
  4. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    thanks bác nha.Mấy cách trên thì quen quá bác ah.Em thấy ai cũng làm vậy cả.Có cách cuối là hay lắm đó.Vì dù có gạt chân chống rồi đi nữa người ta cũng không thể biết được.Cứ đưa chân gạt đại.He he.Cách này hay đó.Mong các bác ủng hộ thêm cho em vài tuyệt chiêu nữa đi
    Cái hình kia lãng mạng lắm đó.Chắc em bắt trước cách đó mới.Nếu giống trong hình bảo đảm em chết mê chết mệt mình luôn.He he
  5. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chà, cứ lo lắng tìm cách nói chuyện thế này không ổn. Phải bản lĩnh, tự tin, là chính mình thì mọi sự sẽ thành công.
  6. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em biết mình nhát lắm.Nhưng sẽ cố gắng tự tin mạnh mẽ hơn.Vì em hay suy nghĩ tùm lum nên cần các bác giúp đây.Nói thế nào đây các bác ui.Phải có cách nói thật hay.Hay vấn đề gì đó hấp dẫn hơn chứ.Chạy lên làm quen kiểu.Bạn ơi cho mình làm quen được ko thì ngại lắm
    Gíup em.Tối nay em gặp người ta rồi
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    theo anh thì chú mày cứ mặt lạnh tanh nhưng đầy xúc cảm, tự tin vào và đến gần khi bên cô bé ấy , mua một bông hoa hồng hay là mộth món quà nho nhỏ thôi, rồi nói mình tặng ấy, nếu cô bé ấy cầm thì em nói tiếp mình mời bạn uống nước được ko, nếu thế thì quá ổn ,còn ko thì cứ lỳ vào đẹp trai ko bằng trai lỳ hehe, ko cầm hoa cứ ấn vào dỏ xe sợ gì ai rồi hỏi tên thiếu gì cách
  8. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chà.Vậy cô bé này sắp bị khủng bố rùi.Hehe.Cám ơn bác nhe.Cách của bác cũng hay lắm.Nhưng chưa quen mà tặng quà cũng hơi kỳ.Đi ngoài đường.lỡ người ta ko nhận thì em sợ sẽ bị sượng.Ko biết gì để nói tiếp nữa.2 là em biết chắc rằng sau khi học xong người ta sẽ về nhà.nên em ko thể mời đi uống nước được.Vậy thì sao bác.Em muốn hỏi tên và số DTDD(Có DTDD) Vậy là được rồi.Nhắn tin thế nào cô bé cũng đổ cho coi.Chỉ quan trọng bước đầu thôi
    Hay là nói vậy.Bạn ơi hôm nay mình mới làm cỏ trong vườn hồng của trường.Mình thấy có nhiều bông đẹp lắm nên mình hái tặng bạn nè....Sau đó thì sao bác.Mình làm quen nha:Rồi : ...Mình gặp bạn nhiều lần rồi mà chưa biết tên.Mình tên là BUSH .Còn bạn tên gì
  9. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    kẹp 1 lá thư vào xe đạp của bé ý
  10. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi.Hồi sáng có gặp em.Nhưng ko chuẩn bị nên ko dám làm quen.Vì hồi sáng rất hiếm khi bé đi 1 mình.Bình thường em chỉ có thể đợi ở chỗ học thôi.Em ko thể trông chờ em đi học 1 mình nữa rồi.Tóm lại các bác làm ơn chỉ em cách làm quen lúc đang chạy xe.Khi bất chợt gặp ngoài dường đi.Và em ko thể chuẩn bị bông hoa gì trước được hết.Xui quá đi.Làm sao đây.Gặp ngoài đường người ta cười với em nữa đó.Nhưng chủ đề làm quen là gì bây giờ

Chia sẻ trang này