1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Ấn Tượng mạnh mẽ Ban Đầu - Lúc làm quen Bạn Gái - Mong các bạn chỉ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vinhlocex, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    éu?c lambchop1308 s?a vo 07:56 ngy 07/12/2005
  2. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Help me
  3. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ chạy lên rủ em đi uống nước đại đi pa.... mệt pa wá! Lằng nhằng kiểu này thêm 1 hồi nữa là người ta nghĩ là pa.... THIẾU TỰ TIN là coi như XONG! Bước 1 đợi lúc đường phố lúc vắng vẻ chút... rùi chạy lên nói là... lâu nay đứng chờ em quài mệt wá, bi giờ muốn đi uống nước... em có đi ko!? Đàng hoàng mà sợ gì, cứ cái kiểu thập thò thế thì vài bữa có ngày bi ăn đục hoặc bị hình sự nó tó... BOTAY.COM
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ....
    vụ làm cỏ trong trường hái hoa này nọ nghe sao sến quá
    tui là con gái mà tui còn thấy sến
    đúng thật là bótay.com .canh luôn gòi
  5. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Đại khái thế này:
    "Sao anh hay gặp em thế nhỉ?"
    "..."
    "Liệu có phải em thấy anh đẹp trai nên cố tình chọn đi cùng đường để làm quen không đấy?"
    "..."
    "Muốn làm quen với anh thì cứ mạnh dạn lên tiếng đi chứ, việc gì phải nhát thế! Anh tên là Gà, em tên gì?"
    Từ đấy tự sáng tác tiếp. Nhưng mà anh nghi là trình độ chú thấp thế này thì một thời gian em nó cũng chán thôi.
  6. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Bác Quarker, bác ko giúp chú ấy thì thôi chứ bác còn nói thế. Anyway, đọc bài chú này nhớ mình mấy năm trước cũng y như thế, có khi còn gà hơn. . Cứ tự nhiên chú ạ, còn trẻ thì cứ tự nhiên ngây thơ nó mới hay chứ làm nhiều mưu mô thì ko lãng mạn. . Mạnh dạn lên, nhát thì làm cái gì tặng em ấy, viết thư bỏ vào xe. Mạnh dạn hơn tí thì vào nói chuyện với em ấy. Chúc may mắn.
  7. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ai dám nói tui nhát gan đó.Để rồi xem.Tui làm quen được cho coi.Kiểu này ko xong rồi.Chạy theo đuôi hoài thế nào người ta cũng chán cho coi.Bác Quacker làm ơn chỉ em nhiệt tình đi mà.Em thất câu.Sao anh hay gặp em quá vậy....Cũng hay đó chứ....Được rùi.Các bác đợi tin của gà con nha.Dù sao cũng cám ơn các bác
    Em ko sợ sao này em chán đâu.Có Bác Quacker hậu thuẩn mà.Làm theo mấy cách của Bác là được chứ gì.hehhe
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ko cần điệu bộ giả tạo gì cả , cái chính là cần tạo cho mình thói quen ứng xử trong buổi gặp gỡ ban đầu . Nếu gặp các bạn là nam thanh niên , hoặc 1 nhóm các bạn gái trong đó có các bậc mày râu , việc đầu tiên là chúng ta ( đang nói con trai ) nên bắt tay họ .Nên bắt tay không lỏng quá mà cũng ko nên chặt quá . Đại khái qua cái bắt tay , phải biểu hiện mình là người mạnh mẽ , có chí khí . Khi bắt tay người lớn tuổi hơn thì ta có thể dùng cả 2 tay , đó ko phải là sự hạ thấp mình mà đơn thuần chỉ là sự trân trọng đối phương . Qua cách mình bắt tay người nam thì các bạn nứ đi cùng sẽ có đánh giá âm thầm đấy
    Sau màn bắt tay ngắn gọn với các chàng trai thì đến lượt chúng ta sẽ chào hỏi các cô gái . Mắt nhìn thẳng , miệng cười tươi , không cần căng thẳng e dè gì cả . Nên tự giới thiệu mình trước , sau đó có thể hỏi về người khác . Buổi đầu gặp gỡ , chưa biết về nhau thì không nên nói quá nhiều , không nên cười đùa hô hố vô duyên . Trong khi nghe ai nói ( nhất là các cô gái ) thì nên chăm chú nhìn nàng , thể hiện sự lắng nghe và quan tâm , qua đó thể hiện sự trân trọng của mình đối với họ .
    Các cô gái gặp tớ đều có ấn tượng rất tốt về tớ . Còn về lâu về dài thì ....
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 08/12/2005
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Híc bác ơi, em kia đã có sẵn cảm tình với bạn ấy, mà bác bảo bạn ấy nói vào mấy câu này thì đúng là sụp đổ hình tượng. Ai đời đã biết mặt nhau rồi, có ý với nhau rồi, mà đùng phát "bạn quen quá", hay "cho tớ hỏi đường" (giả bộ nai). Híc híc với em thì mấy câu đấy sẽ mất điểm liền.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mà nói chung tớ thấy đừng cố tỏ ra ấn tượng làm gì, hỏng việc đấy bạn ạ.
    Nếu người ta thật lòng quý bạn, thì người ta sẽ trân trọng tình cảm thật của bạn, dù bạn có lóng ngóng, sợ tóat mồi hôi, không biết nói gì đi nữa,,,,,.
    sự chân thật sẽ làm bạn ấy nhận ra ở bạn những ấn tượng riêng (thời buổi này các anh bạo dạn quá mà, cứ thấy các cô là xáp vào, con gái sợ, chẳng biết hắn nào thật lòng, hắn nào "chuyên viên cua gái" )
    Bạn cứ mạnh dạn, tiến tới hỏi thẳng bạn ấy, bạn ơi, tớ chung đường nên tớ nhìn thấy bạn lâu rồi, bạn tên gì vậy, bạn học trường BK phải không? v.v có gì nói đấy tớ thấy là hay nhất, tất nhiên đó là tùy thuộc vào khả năng diễn đạt của bạn.
    Bạn đừng mưu mô, tính kế này, bày kế nọ, con gái mà nghĩ về con trai dạng như "anh ta chỉ giống những người khác, chỉ biết đua nhau thấy mình dễ thương lại cưa cẩm" thì nguy hiểm lắm đó bạn à.

Chia sẻ trang này