1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Ấn Tượng mạnh mẽ Ban Đầu - Lúc làm quen Bạn Gái - Mong các bạn chỉ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vinhlocex, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenSa

    NguyenSa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thành thật khuyên bác Vinhcolex gì đó theo lời khuyên của bác này..Sự chân thành luôn được đánh giá cao..
  2. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình cám ơn các bác nhiều nha.Đặc biệt là bác viethuong279 .Cách bác chỉ mình hay lắm.Mình cũng cảm thấy cách nói này rất chân thành.Cám ơn bác nhiều lắm.Còn 1 chút nữa.,Nói gì để không khí trở nên vui vẻ hả bác.Mình biết là tùy cơ ứng biến nhưng chuẩn bị trước vẫn hay hơn.nếu được các bạn cho em chút kinh nghiệm nha
  3. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi.Các bác nhất định phải giúp em.Em chạy phía sau cô bé.Cô bé nhìn thấy em trong kiến chiếu hậu.Lúc em đã tiến sát lại,định nói chuyện thì cô bé lách nhẹ vào trong.Ko biết là dừng lại hay ko.Em mất hứng luôn ko biết phải làm gì.Nên em tiếp tục chạy chậm chậm.Cô bé vẫn ko chạy lên.Đến chỗ cô bé phải vào nhà bạn như thường lệ.Thế là cô bé vào luôn.Mặc kệ em.Huhu
    Các bác ơi.Em muốn hỏi có phải là cô bé ko thích em ko.Cô bé sợ hay là chỉ ngại vì ở ngoài đuờng tự dưng có người lên làm quen.Bạn em nói con gái ai cũng ngại như vậy đó,Đúng ko các bác.Tụi nó la em.sao mày ko quay lại và tiếp tục tìm cách nói chuyện với cô bé.Cô bé càng tránh thì càng đi theo.Đúng ko các bác ơi.Có phải vì em ko tiếp tục đi theo nên ko tỏ được thành ý ko
    bây giờ em nên làm gì.Có nên đợi cô bé ở chỗ học nữa ko.Hay là ko chờ nữa.Nếu lần sau gặp lại cô bé.Em có nên tiếp tục chạy theo.Tiếp tục tìm cách làm quen ko.Em ko biết cô bé sợ hay là ngại vì cô bé rất nhiều lần nhìn em.Và đã có lần cười với em nữa.LÀM SAO CÁC BÁC.GIÚP EM
  4. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Thôi anh khuyên thật chú là về bảo mẹ đi hỏi quanh xóm xem có cô nào chịu lấy chú cho nó đỡ mất thời gian. Chứ còn cứ tiếp tục kiểu này nghe chừng khó có kết quả.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nói chung tớ cũng chẳng biết khuyên bạn làm sao. Vì nói thật tớ không thích ai làm quen khi tớ đang chạy xe (không hiểu vì sao nữa, nhưng tớ thấy không được thoải mái - ngại).
    Không biết bạn gái ấy là người như thế nào? Hiền, hay đanh đá? Con gái đanh đá thì...eo ôi... hơi khó.
    Có vẻ như bạn hơi...nhát nhỉ Phương án đợi trước cổng trường rồi làm quen chắc bạn sẽ ngại.
    Hay là thế này. Bạn viết một lá thư nho nhỏ, vài dòng đơn giản thôi, theo dõi xe của bạn ấy rồi để vào giỏ xe. Hoặc ngoắc đại em bé bán vé số nào, nhờ em này chuyển cho bạn ấy. Nghe có vẻ hơi "sến" nhỉ, nhưng tớ thấy cách này dễ thương, đơn giản, thích hợp với bạn (không cần nói năng chi hết, chỉ cần viết). Hay hơn nữa, bạn xem bạn gái ấy học ngành nào, rồi mua một cuốn sách gửi tặng bạn ấy (kệ, chẳng thèm biết bạn ấy có thích hay không, bạn ấy đã có hay chưa, mình làm vậy có kì không, chỉ biết rằng như thế có nghĩa là bạn quan tâm đến bạn ấy và chứng tỏ bạn có chiều hướng "nghiêm túc" khi làm quen), ghi vài dòng, chúc bạn học tốt, tớ học trường XYZ, bọn mình làm quen được không...v.v... Nếu là tớ, tớ sẽ ấn tượng bởi cách này (hơi ngô nghê, nhưng chân thành)
    Bạn ui, dù bạn có làm quen cách nào đi nữa, thì tâm lý của con gái cũng là "tim đập nhanh hơn bình thường" vì có người để ý, dù bạn là ai. Bạn cứ mạnh dạn lên.
    Nhưng tất nhiên bạn đừng dạn quá đến nỗi "tấn công như chớp", chẳng biết bạn gái kia thế nào, chứ là tớ thì tớ sợ con trai thế lắm.
    Hồi xưa có một anh hàng xóm cũng để ý tớ (hay gặp nhau ngoài...chợ). Sau một thời gian, đúng ngày Valentine tớ nhận được lẵng 100 bông hồng từ anh ấy. Nhưng nói thật là tớ chẳng thích, chưa hiểu gì về nhau mà mua từng đấy hoa hồng (bao nhiêu tiền chỗ ấy cho vừa???), có vẻ táo bạo quá. Thế là anh í thất bại, chỉ tại hoành tráng
    Kể bạn nghe tiếp hen. Tớ có một anh bạn người Ấn. Cô bé gần phòng mến anh ấy mà không dám nói. Một hôm cô bé nhờ đứa em họ bé tí xíu đưa hộ lá thư, ghi I L Y. Anh ấy sững sờ, hai người chết nhau luôn từ đấy. Đơn giản quá phải không?
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    À, còn nữa. Con gái thường hay mắc bệnh "ngôi sao". Bạn kia biết bạn có để ý đến là được rồi, bạn đừng làm đuôi của bạn ấy nữa, không hay đâu. Đã chạy xe theo thì phải làm quen, còn không thì thôi, đừng tạo ra thói quen trong đầu bạn ấy là "cứ nhìn thấy mình ắt hắn sẽ phải chạy theo và rồi chẳng biết làm gì."
  7. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ơ ừm. Ngày sinh của tớ có thể là 27 tháng 9, nhưng mà cái vụ anh chàng kia, thì tớ đếm đúng 100 bông đấy bạn ạ. Có lẽ anh ta ghét tớ chăng?
  9. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn viethuong279 nha.Thật sự cảm ơn những lời tư vấn của bạn dành cho mình,Theo mình nghĩ là bạn ấy ngại vì mình đã từng gặp bạn ấy rất nhiều lần rồi.Mình cũng đã từng đợi ở chỗ học của bạn ấy,Có lúc bạn ấy nhìn mình và có lúc cười mĩm vì mình đi theo chắc.Có lần mình đối diện với bạn ấy Bạn ấy đã cười với mình.Mình nghĩ bạn ấy cũng đã ấn tượng với mình vậy mà
    Gặp nhau nhiều rồi,Mình nghĩ bạn ấy ko phải sợ mà tránh mình đâu.Chắc chắn là vậy.Có lẽ người ta ngại đây.Mình cũng từng nghĩ đến việc viết thư nhưng khả năng ko trả lời cũng rất cao.Mình nghĩ mình sẽ để số DTDD của mình lại nữa.Nhưng ôi thôi.Biết khi nào người ta trả lời,Và như vậy mình bị thụ động rùi.
    Chuyện quan trọng hơn cả.Cô bé chỉ khoảng học cấp 3 thôi.Ko phải lớp 12.Nhưng dáng của cô bé rất cao.Cao gần 11m75.Thua mình 1 chút thôi.Bạn nghĩ có phải vì vậy nên cô bé ngại vì có người đi theo ko.Ý mình là cô bé còn nhỏ.Mình đã tìm nhiều cách nhưng ko biết được tên.Học trường gì,lớp mấy.chỉ biết số nhà-> số DT thôi(Em thì đã học Đại Học)
    Mình sẽ ko theo đuôi nữa để xoá bỏ ngôi sao của cô ấy.Và để cô ấy thấy thiếu 1 thằng đã đợi cô bé bấy lâu này.Có phải người ta sẽ hơi hụt hẫn 1 chút ko.Nếu có dịp tình cờ gặp mình sẽ tiếp tục làm quen.Để chứng tỏ lòng chân thành của mình.Bạn nghĩ có được ko,Lần này mình nhất định tìm mọi cách để mở lời.Và nói thật lịch sự,
    Cái bác Quacker này vậy mà cũng đựơc coi là lão già vặn kinh nghiệm.Toàn là chửi bới om xòm.Chẳng thèm giúp ai cả.
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chán chú Vinh lơ xe này . Chú là giai , khi tán gái nên mạnh dạn mạnh mồm vào , làm ko được thì về bú tí mẹ , chứ có gì đâu mà sợ sợ sệt sệt thế . Anh nói thật nhé , khi tán gái , chú cứ xem các em gái như những con vịt cho anh , lúc ấy mới tán rụng được . Nhưng mà thôi , gì cũng có quá trình của nó , chú hiện tại đang trong trạng thái thu thập kinh nghiệm xương máu , ngu 1 tí cũng ko sao .
    Anh hồi đầu cũng gần như chú , nhưng bây giờ mặt dày quá rồi . Mà mặt dày quá rồi cũng chả hay Đời nó lại khổ thế .

Chia sẻ trang này