1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Ấn Tượng mạnh mẽ Ban Đầu - Lúc làm quen Bạn Gái - Mong các bạn chỉ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vinhlocex, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    khiếp cái bác này kinh quá....
    Bạn gì ơi, nếu bạn đã đủ tự tin rồi, thì mình không góp ý gì thêm nữa đâu, lại lấy râu ông này cắm cằm bà kia thì hỏng. Bạn đã mạnh dạn nghĩ ra cách làm quen, thì cứ thế mà thực hiện. Chỉ cần chân thành thì mình tin rằng bạn sẽ thành công.
    Cô bé mới cấp 3 thôi à. Nếu cô bé sắp thi tốt nghiệp thì bạn ơi, nên để sau, không sợ bị người ta từ chối nhé....
    Nếu lớp 11, thì bạn làm quen, nhưng nghĩ đến cô bé ấy một chút, đừng "yêu đương" gì vội, động viên cô bé học hành đã, như vậy cô bé sẽ càng quý bạn hơn đấy...
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ý, quên nữa... Tớ không nghĩ là cách viết thư sẽ làm bạn thụ động đâu. Nếu cô bé có để ý bạn thì việc cô bé sẽ viết thư trả lời là điều chắc chắn.
    Bạn cứ ghi rõ ra, "bạn ơi, tớ hay đi cùng đường với bạn, muốn hỏi tên bạn nhưng sợ bạn ngại nên đành làm cách này mong bạn đừng giận...". Nhắn cô bé một câu, "bạn viết thư lại cho tớ nhé, bạn nhét vào khe tường XXX nào đó buổi chiều tớ sẽ ra lấy" (giống truyện trinh thám đó, con gái có thể kêu "sến" nhưng mà thật ra khóai lắm, hì).
    Nhưng thôi, bạn là người biết rõ hơn ai hết cần phải làm gì và điều gì sẽ dễ dàng hơn cho bạn. Chúc bạn sớm thành công rồi lên đây kể lại cho mọi người nghe nhé.
  3. NguyenSa

    NguyenSa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Vì cô bé đang là học sinh nên các chiêu thức của các bậc tiền bối như Quác , loi_cu_ta_ve ko thể áp dụng ở đây, con gái cấp 3 thừong thích lãng mạn một chút, bạn có tài lẻ gì không? Thơ , văn , đàn hát ????? chắc cô bé cũng đi học thêm ở đâu đó..hoặc tham gia câu lạc bộ ??? bạn thử xem có thể trà trộn vào được không???
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng highlight là ý gì đây anh ??
  5. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em nhiệt tình làm em cảm động quá.Khóc nè .huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuGiởn thui
    Mình cũng nghĩ vì cô bé còn nhỏ nên các cách của bác Quacker ko thích hợp lắm.Mình sẽ viết thư như bạn chỉ bạn nhé.Dù sao cũng cho người ta biết rỏ thành ý của mình ko phải đùa giởn.Và dù có trả lời hay ko cũng ko sao.Mình sẽ tiếp tục chạy lên nói chuyện.Dù sao người ta cũng biết mình qua lá thư rồi.Như vậy sẽ dễ dàng hơn
    Nhưng vấn đề mình muốn hỏi.Dù thích hay ko người ta cũng sẻ sợ lắm phải ko các bác.Mình nghĩ lúc đó mình ko nhát đâu.Chạy lên rồi tại cô bé cố tình tránh thôi.Nhưng mình dở thật ko biết quay lại................
  6. tienthanhfr

    tienthanhfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cách đơn giản nhất là ngày mai thấy em đó chạy ngoài đường thì tấp sát vào, hỏi vài câu. Quan trọng nhất là nói được câu đầu, em chịu nói thì coi như xong. Ví dụ : "Nhà em ở đường XXX gì phải không ? Anh ở đường đó và hay thấy em đi chung đường." Sau đó thì anh tên là x, em tên gì, em học lớp mấy ? rồi cuối cùng thì anh muốn làm quen với em. Nhớ chọn chỗ nào đường vắng và đi lâu lâu một chút, tấp vào ngay. Biết số điện thoại của em rồi thì không cần hỏi, gọi trực tiếp đến nhà để em bất ngờ "Anh là gì đó, hôm trước nói chuyện với em ở đâu đó. Tối nay em có rảnh đi uống nước với anh không ? " Xong. Đoạn sau thì có quá nhiều cao thủ chỉ dẫn rồi. Cái này quan trọng là thực hiện ngay. Ngày nào cũng chạy theo em chẳng nói gì, nhiều khi em nó cũng sợ, dạo này khủng bố cũng nhiều. Chẳng may gặp thằng si quá hóa rồ thì tàn một đời hoa.
  7. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi` em lỏĂi lỏÊng trĂnh lỏằi 'ỏằ nghỏằ< cỏằĐa anh rỏằ"i. Dỏằ. thặong nhặ em sao lỏĂi có ngặòi ghât cho 'ặỏằc
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bạn tên là gì nhỉ?
    Che Guevara?
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ lớn gì , lớp 11 là ngon rồi . Chú mà ráng chờ em nó thêm 1 vài năm nữa thì lúc ấy cháo loãng cũng chẳng có mà húp chứ đừng nói gì yêu với đương . Cho nên phải hành động ngay từ bây giờ . Đừng thần tượng thần thánh gái quá , gái chứ có phải bác Hồ đâu mà chú sợ thế . Xông vào làm quen đại hội đi . Thư từ tới tấp . Năm hết Tết đến rồi , quà cáp hoa hòe chuẩn bị vào . Rình rình đến Tết âm lịch nhảy đại vào nhà thăm em nó , thế mới ấn tượng cuộc đời . Chán các chú này , nhưng ko sao , tuy khoa học đã đến chân mây nhưng ai cũng có lúc phải trải qua những năm tháng vỡ lòng .
  10. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    hi`hi` anh buồn cưòi quá vì sự diễn đạt chân chất của chu''. Hôm nay anh đang yêu đời vào đọc bài của chú lại càng thấy yêu đời gấp bội . Thôi mình khuyên thật là ngay ngày mai cậu đứng trưóc mặt cô bé ấy mà tặng một món quà hay 1 bông hoa rồi mời cô ấy đi chơi uống nưóc đi, chứ cứ nhát thế này thì chắc phải nhờ mẹ đi tìm vợ thôi.
    P?s : cậu là giai Sài Gòn phải ko?

Chia sẻ trang này