1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Ấn Tượng mạnh mẽ Ban Đầu - Lúc làm quen Bạn Gái - Mong các bạn chỉ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vinhlocex, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em đã gửi cho cô bé 1 tấm thiệp được design rất đẹp:Nội dung như sao các bác ah:
    Chào bạn
    Mình nghĩ rằng bạn sẽ rất bất ngờ khi đọc lá thư này.Bạn có biết mình là ai không.Mình cũng ko biết nữa.Bởi vì lúc này dường như mình không còn là mình nữa.Ngày nào cũng rong ruổi khắp phố để tìm 1 cô bé.Cô ấy đi chiếc xe giống của mình.Bạn có biết cô ấy không.Nếu biết bạn chỉ dùm mình nha.Nếu không thì bạn cho mình làm quen được không,Mình tên ....Rất vui được làm quen với bạn
    ..........................
    Em định Trước Noen 3 ngày em sẽ đến nhà cô bé Gỉa Ông già Noen để tặng quà Noen cho cô bé.
    Các bác nghĩ kế hoạch dự phòngnày sẽ thành công không các bác
    Tư vấn giúp em nha
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hơi non nhưng có thành ý . Thế là tạm được . Lần sau chú nên tự tay làm thiệp , như thế nàng có lẽ sẽ cảm động bộ lòng hơn là 1 tấm thiệp đã được in sẵn . Có tin tức gì cứ cấp báo , bọn anh giúp đỡ
    Mà em ấy xinh ko ?
  3. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ bạn ko nên vội vàng trong việc gửi tấm thiệp như thế này. Phải post lên để mọi người đưa ra ý kiến giùm cho bạn. Thôi thì để mình thử mổ xẻ nó nhé, nếu ko đúng thì để các bạn khác mổ xẻ thêm

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Bạn có biết mình là ai không.Mình cũng ko biết nữa.Bởi vì lúc này dường như mình không còn là mình nữa.[/QUOTE]
    Nếu mình là người con gái đó, mình sẽ ngay lập tức nghĩ bạn là một người.. yếu đuối, và ko có tự tin. Bạn ko biết bạn là ai thì làm sao người ta tin tưởng làm bạn với bạn. "Bởi vì lúc này dường như mình không còn là mình nữa" Câu này quá ủy mị. Tuy còn là học sinh, nhưng theo mình nghĩ thì học sinh bây giờ thực dụng hơn nhiều. Thường thì con gái thực dụng sẽ ko thích con trai uỷ mị.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ngày nào cũng rong ruổi khắp phố để tìm 1 cô bé.Cô ấy đi chiếc xe giống của mình.Bạn có biết cô ấy không.Nếu biết bạn chỉ dùm mình nha.Nếu không thì bạn cho mình làm quen được không[/QUOTE]
    Ý bạn nói đi giống chiếc xe của bạn?!?? Cái này mình có cảm giác hình như bạn ko có điều gì để nói cho nên nói đại cho có ^.^;.
    Tuy bức thư này theo mình ko thật sự ấn tượng lắm, nhưng ít ra bạn cũng đã can đảm đi bước đầu tiên.
    Àh, lưu ý bạn một điều: người ta cười với mình chưa chắc là người ta có ý với mình đâu nhé ^.^. Có thể cười với bạn có thể chỉ là để.... test bạn thôi, coi thử bạn có bị "điện giựt" ko ấy mà
    Được ha_ma_beo_u_nu sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 10/12/2005
  4. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    1 tiếng nữa em sẽ gửi thư.Nên các bác có thể tư vấn gấp cho em chút được không vậy.Nếu vậy.Viết như thế nào mới thực sự ấn tượng mạnh mẻ
  5. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Bạn trả lời thật lòng. Bạn gái đó có dễ thương ko đã ^^
  6. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Đợi bạn trả lời lâu quá, thôi tui viết đại rồi đi ngủ đây. Nếu bạn gái đó ko đẹp lắm (giả định là bạn thích cái đẹp nội tại) thì bạn có thể bày vẽ màu mè một chút vì bạn đó ít có "kinh nghiệm" được cưa cẩm cho nên bạn ko sợ bị trùng bài. Nếu như bạn ấy đẹp, hoặc dễ thương thì tránh màu mè, bày vẽ và "dựng chuyện" vì khả năng rất lớn là bạn sẽ bị trùng bài với cái thằng trước đó cũng tính làm quen với bạn ấy. Mà nếu bị trùng thì xong phim, rất khó lấy cảm tình.
    Nếu bạn đó thuộc tuyp người dễ thương, hay nhất là bạn nên trực tiếp. Mình thấy bạn ko nên viết thư vì theo như những gì bạn mô tả thì bạn với bạn đó ko có cơ hội đụng mặt nhau, hầu như chỉ có... đi trên đường...cho nên khả năng bạn ấy trả lời thư cho bạn là rất thấp (ko biết đưa thư cho bạn bằng cách nào). Đưa thư trên đường?? Chắc chắn sẽ ko xảy ra, con gái ko bao giờ đưa thư kiểu đó đâu
    Vậy chỉ còn cách bắt chuyện trên đường. Vấn đề là làm sao càng tự nhiên càng tốt, nhưng phải là tự nhiên dựa trên cơ sở tôn trọng bạn đó, bạn cứ đặt trường hợp ngược lại bạn là bạn gái đó, có người tự nhiên tới làm quen trên đường thì tự khắc bạn sẽ hiểu những gì nên nói và những gì ko nên nói.
    Bạn thử kiểu này xem:
    1) Lúc bạn đó vừa đi ra khỏi chỗ học về một mình, đi được một trăm mét thì bạn xáp lại nói chuyện ngay. Theo mình lúc nào bắt chuyện cũng rất quan trọng, theo mình tốt nhất là lúc bạn ấy vừa đi được một đoạn ngắn. Nếu bạn ấy biết bạn vượt lên bắt chuyện và đi né vào lề thì bạn cũng phải... vào lề theo. Bạn ấy giảm tốc độ thì cũng phải giảm theo. Đừng có ngại chi cả, dù gì thì người ta cũng biết mình đi theo mấy bữa nay rồi (biết ý định của mình).
    Câu nói đầu tiên mà bạn sẽ nói: "Hi, chào bạn!". Nhớ là vừa nói vừa cười, tránh cái mặt căng thẳng ko một nụ cười, người ta sẽ ngại bắt chuyện với bạn.
    Sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
    a) Người ta im lặng và phóng xe nhanh lên.
    b) Sẽ cười lại với bạn và nói: "Chào bạn..."
    Trường hợp a: Bạn ko nói gì nữa cả vì đi theo sau bạn đó như lúc trước... Vì sao bạn đó xử sự như vậy thì cũng có khá nhiều nguyên nhân. Vì tránh làm cho bạn rối nên mình sẽ ko đề cặp tiếp... Trong trường hợp này bạn cư đi theo sau về cho đến nhà của bạn ấy, rồi lên đên kể lại cho mọi người nghe. Lưu ý là phải làm sao cho bạn ấy biết là bạn đang theo bạn ấy phía sau ^.^
    Trường hợp b: Bạn ấy says hello lại với bạn. Bạn sẽ nói tiếp:
    2) "Hôm nay ba của bạn ko chở bạn đi học àh"
    Bạn ấy sẽ trả lời gì gì đó. Whatever she says, bạn có thể nói tiếp câu này:
    3) "Mình muốn làm quen với bạn, nhưng mấy bữa nay ba của bạn chở bạn đi học nên mình ko thể nói chuyện với bạn được" (Nhìn thẳng vào mặt, cười và nói, càng tự nhiên càng tốt)
    4) a) Bạn ấy mặt nghiêm lại, im lăng ko nói gì.
    ---> Bạn giảm tốc độ lại và đi theo về đến nhà...
    b) Bạn ấy cười cười...
    ---> Cái này là cái mà bạn mong chờ nhất. Nhưng mình nghĩ đến lúc này tim bạn đã đập thình thịch rồi, có thể bạn sẽ chẳng biết nói thêm gì nữa... Nếu bạn cảm thấy tự nhiên và bắt chuyện tiếp được thì cứ tiếp tục... Nếu ko, bạn nói nói tiếp câu này:
    5) "Hmm...Àh, hôm nay mình có chút chuyện nên phải về sớm chút xíu, có gì bữa khác mình nói chuyện sau nhé ^.^"
    Thấy cái nụ cười phí sau của tui ko, nhớ là phải cười nhé!!! Cười mỉm chi thôi. Nói xong bạn giơ tay bái bai (bái bai kiểu con gái là ok nhất) rồi vượt lên đi trước.. Sau khi khuất bóng rồi thì bạn... ghé vào tiệm net nào đó lên đây cho môi người biết kết quả ^.^
    Chúc bạn thành công!!!
    Được ha_ma_beo_u_nu sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 10/12/2005
  7. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Tên anh em check mật thư sẽ biết
    ----> rite
  8. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ha_ma_beo_u_nu nha.Bài góp ý rất chân thành của bạn.Mình sẽ làm theo cách của bạn chỉ.Rồi sẽ nhanh chóng cho anh em biết ngay.Hôm nay thứ 7 rùi.Đến thứ 3 cô bé mới đi học nữa.Nhưng em sẽ tìm cách gặp cô bé.Nhất định sẽ nói chuyện trực tiếp.Cám ơn các bác nhiều.
    Đợi tin của gà con nha
  9. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ah.Quên nữa.Cô bé rất dễ thương.Gương mặt trắng tự nhiên nhưng có chút Mụn.Hehe.Làng da thì khỏi chê.Cao 1m72>,Con gái mà cao dữ thật.Nhìn có vẻ hơi công chúa,tiểu thư 1 chút nên em nghĩ ít ai chọc lắm.hêh
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nói chung, nếu cô bé đấy là tớ, thì bạn Vinoclex "xáp vào" thì coi như đứt. Tớ đã vọt thẳng mấy lần rồi khi các anh làm quen kiểu này híc híc.
    (làm cách này cũng hay, biết ngay kết quả, nhưng tớ nói thật con gái thấy uncomfortable khi phải nói chuyện với một người ngoài đường như thế nhất là lúc đang chạy xe. Là tớ, tớ chả hứng, mất điểm lắm.)
    Nhưng đấy chỉ là NẾU.
    Dù là cách nào đi nữa tớ mong bạn luôn thành công.

Chia sẻ trang này