1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Ấn Tượng mạnh mẽ Ban Đầu - Lúc làm quen Bạn Gái - Mong các bạn chỉ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vinhlocex, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình Tên Là Vĩnh Lộc.EX Là example(tấm gương) ...he he
    Mình thật sự rất rối giữa 2 cách đó.Mình cũng nghĩ là người ta sẽ ngại lắm và có ấn tượng ko tốt nếu làm quen ngoài đường như vậy.thật lòng cám ơn bác ha_ma_u_nu nhưng em nghĩ em sẽ dùng cách viết thư.Tối hôm qua cô bé lại đi xe nữa.Em tưởng cô bé sợ nên ko đi nữa chứ.Bạn Viethuong279 và bạn ha_ma_u_nu ơi.Hai người chỉ mình viết lá thư thật hay đi.Lá thư kia mình cũng nghĩ là quá yếu đuối nên mình đã không gửi rồi.Mong các bạn giúp đở mình nha.Viết dùm mình 1 lá thư nhé
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bạn ui.
    Tớ không dám viết thư hộ bạn đâu (sợ xui cho bạn thôi, nhỡ bạn í không vừa lòng thì tớ mang tội).
    Nhưng mà bạn viết thư, ngắn gọn súc tích là một, chân thành là hai. Thể nào cũng thành công bạn nhé.
  3. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Uhm.Mình sẽ viết rồi đưa các bác góp ý nha
  4. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài của chú này,anh thấy chán quá.Giống như chú tdna nói ấy,phải mạnh mẽ lên,cứ coi chúng nó là 1 lũ vịt cho anh xem nào.Con gái bao giờ cũng khó chịu(ngại với bạn bè,với bản thân,với những người khác) khi có 1 con gà công nghiệp cứ lẽo đẽo theo sau.
    Nó sẽ nghĩ"Con gà này quá là gà,mình có ăn thịt nó đâu mà cứ phải sợ sệt mình thế nhỉ?Giả sử cứ cho nó tán được mình,thì liệu sau này nó có thể là chỗ dựa cho mình được không đây?Mà mình lại cao,da trắng,chân dài thế này,thiếu gì gà chọi bu vào..."
    Đấy,anh nói thế để chú biết là khi làm quen gái lạ,ấn tượng ban đầu về 1 thằng con trai mạnh mẽ là vô cùng quan trọng,nhân đây,anh trích 1 ví dụ của anh ngày trước khi đi trên xe bus,làm quen với 1 em cáo trông rất hay.Xe thì đông, mà anh cũng biết em cáo hay đi ở tuyến này rồi.Nhưng anh cứ quan sát xem thế nào,chưa muốn làm quen vội.Một lúc sau,khi anh xuống bến gần nhà,cáo thì đứng gần chỗ anh ngồi anh,muốn ngồi vào chỗ của anh,anh đứng lên,chặn lối đi,nhìn thẳng vào mắt em,cứ cười cười,còn em cáo thì hơi ngượng ngượng khi có người cứ thích nhìn thẳng vào mắt mình như thế.Anh làm 1 câu chốt" Ơ,cái em này hay nhỉ,đã xin anh đâu mà anh cho em đi qua được??".Rồi xuống xe.Anh cũng không ngờ là khi đi xuống xe rồi,em cáo lại từ trên xe nhìn xuống,cười cười,anh cũng vẫy tay chào lại.
    Mấy hôm sau gặp lại em ở trên xe bus.Em chủ động làm quen anh mới chết chứ!!!!
    Đấy,nếu làm ăn kiểu như chú,thì làm sao mà chăn được những em cáo hay ho như thế chứ...
  5. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bật tiền bối đã chỉ dạy em.He he.Vậy cái việc em chạy sát bên cô bé .Rồi cô bé tấp vô lề mà em đi luôn có mất hình tượng chưa hả các bác.Em định sẽ giả ông Gìa Noen lại nhà cô bé làm quen luôn.Có lẻ ấn tượng này đủ mạnh phải ko các bác.Nhưng từ lúc này đến đó,Có làm cho cô bé cảm thấy em nhát,Chưa gì đã rút lui rồi ko.Em có nên gửi thư trong lúc này rồi giả Ông già noen sau.Hay là ko gửi thư
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    con gái bao giờ cũng rất thích những bạn trai mạnh mẽ và chủ động .... đấy quy luật tâm lý tình cảm tự nhiên ... đừng yểu quá dễ chết sớm ... bạo một tí ... phủi một tí ... dạn dày lên ... cưa ai mà chẳng đổ.
    mà hình như con gái bây giờ càng mạnh mẽ và con trai càng yếu thế thì phải (đấy là nói các bạn tuổi teen)
  7. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Chú vinh lơ xe mà cứ đắn đo chần chừ thế này thì em da trắng chân dài của chú có khi theo anh giai khác từ lúc nào rồi, đến khi manh dạn run run tay cầm thư làm quen đến thì em đáp lễ bằng thiếp mời đám cưới ko biết chừng
  8. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hu hu.Các bác tính dùm em đi.Ngày maiem đưa thư.Sau đó nếu ko trả lời thì ngày 23/12 em sẽ đến nhà cô bé.Gỉa làm ông già noen làm quen.Tặng quà cho cô bé.ấn tượng được chứ các bác.Em sợ từ đây đến đó cô bé sẽ tưởng rằng em bỏ cuộc thôi.giúp em đi.Tư vấn dùm đi
  9. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của em bây giờ ko phải là em có nhát hay không.Mà sắp xếp dịp để làm quen lần nữa,Lần trước có tạo ấn tượng xấu rồi ko bác.Nên lần này em định tạo dịp noen
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Để anh viết hộ chú Vĩnh lơ xe 1 đoạn . Chú điền tên tuổi địa chỉ đầy đủ vào và cứ thế là gửi cho em nó thôi . Vì đây là lá thư đầu tiên nên anh nghĩ chú phải tỏ ra huyền bí 1 tí , đừng có lộ liễu bộ lòng quá . Với gái , cần tỏ ra bí ẩn chút chút , chứ khai hết cả lòng lẫn mề là khả năng kiếm ăn gần như là con số 0 .
    Hà Nội ngày dd tháng mm năm yyyy ,
    Công Tằng Tôn Nữ Yên Khê Đặng Thị Cẩm Tèo thương mến ,
    Anh là Vĩnh , tự là Vĩnh lơ xe , tính tình vui vẻ dễ chịu , yêu màu tím hoa sim , ghét sự giả dối , hâm mộ ngôi sao ca nhạc Ưng Hoàng Phúc . Anh năm nay 18 tuổi , sinh ra và nhớn lên trong một gia đình dòng dõi trâm anh thế phiệt , 3 đời đại địa chủ gian ác .
    Nay , bởi một sự tình cờ mà anh được biết tới em - một cô gái vừa dịu dàng dễ thương vừa duyên dáng thuỳ mị . Điều đó khiến cho anh cảm thấy vô vàn vinh hạnh , tự thẳm sâu đáy lòng chợt vụt lên ý nghĩ nguyện đem hết bình sinh ra yêu thương em đến khi hết sức kiệt hơi về nơi cửu tuyền . Anh là chàng trai dũng cảm , yêu đương cuồng nhiệt , bom xăng a xít đậm đặc luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những lời từ chối phũ phàng . Vậy nói trước để em định liệu .
    Cẩm Tèo thương mến again ,
    Nay , cảm thấy trong lòng trào dâng những tình cảm mãnh liệt , anh theo gương Tào Thực khi xưa mà đi bảy bước làm một bài thơ tặng em . Thơ như sau :
    Một chiều bên đường nọ
    Tình cờ ta gặp nhau
    Em dắt xe đi trước
    Anh rón rén đằng sau
    Em dịu dàng xinh đẹp
    Dáng thanh cao ngời ngời
    Mắt đen huyền lúng liếng
    Hồn anh mê mẩn nhiều
    Đặng Cẩm Tèo yêu mến
    Anh đã thương em rồi
    Tối nay hẹn trên đồi
    Anh cùng em tâm sự
    Xin em đừng do dự
    Mong em chớ chối từ
    Nay đề một phong thư
    Tỏ tình anh soi rọi
    Hà Nội ngày dd tháng mm năm yyyy ,
    Hảo hớn Cổ Nhuế Vĩnh lơ xe

Chia sẻ trang này