1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Ấn Tượng mạnh mẽ Ban Đầu - Lúc làm quen Bạn Gái - Mong các bạn chỉ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vinhlocex, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bác định tiễn em 1 đoạn xuống dưới luôn chắc.Gíup em nhiệt tình đi mừ.Người ta tên Vĩnh Lộc.Các bác cứ gọi là lơ xe
    Em viết thư vậy nè.Được ko các bác

    Em rơi trước ngõ nụ cười
    Tôi theo định nhặt,ngại lời thị phi
    Dùng dằng nửa nhặt nửa đi
    Nụ cười xinh quá,thôi thì nhặt lên
    Hôm sau tìm trả nhà em
    Hoa vàng rực cổng,im lìm tường cao
    Muốn vào chẳng biết làm sao
    Đành mang về cất,bán rao nỗi buồn
    Chào bạn.Mình rất muốn làm quen với bạn.Mình tên Vĩnh Lộc.Còn bạn thì sao.....091..........
  2. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Vote cho chúnày hẳn 5* luôn.
    @Chú Vinh lơ xe: Cách nghĩ và viết như của chú thực sự là không ổn.
    Làm theo chú tdna này luôn đi.Cứ đòi ấn tượng mạnh mà làm như chú thì giống như 1 thằng ko có....ý.
    Học tập làm thơ giống chú tdna này cái nhể:
  3. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Các bác sai lầm rồi nhé.Em làm tấm thiệp rất đẹp và cô bé nói là ấn tượng lắm và nhắn cho em rồi.Thế là đã làm quen được rồi các bác ơi.Chúc mừng em đi.Thành thật cám ơn các bác rất nhiều.Đa tạ đa tạ.Khao các bác 1 tràng pháo tay
  4. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi.Em tuổi hơn cô bé đó rùi làm sao đây.Liệu người ta có thích ko.Hay là với tư tưởng trai phải lớn hơn gái hả.HUHUGiống mẹ dắt con đi chơi quá.huhu
  5. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Câu cú lủng củng quá, éo hiểu chú học hết cấp 2 chưa? Rốt lại là cô bé đó hơn tuổi chú hả? Lại 1 trưòng hợp "phi công trẻ lái máy bay bà già rồi" Thôi có lẽ triển vọng của chú ít lắm, mật thư anh tên tuổi, địa chỉ cô bé ấy đi, anh kưa giùm cho, khỏi hậu tạ
  6. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Con gái lớn hơn thì có nhiều kinh nghiệm chứ sao.Em chỉ sợ người ta biết em nhỏ hơn thì ko chịu thôi.Người ta chỉ biết em học Đại học còn người ta nói với em đã từng học trung cấp Dược 1 năm.Vậy là lớn hơn em 1.2 tuổi lận.chít rùi.Các Đại cao thủ phải chỉ em cách tránh vấn đề tủi tác thôi
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin mấy anh giai! Đừng có cố tạo ấn tượng làm gì, khổ thân cánh con gái chúng tôi lắm. Các anh cứ thẳng thắn, chân thành, tự nhiên xem có ai từ chối không?
    Hic hic! Cũng vì cái màn tạo ấn tượng củ chuối mà e sống dở chết dở đây...

Chia sẻ trang này