1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những anh chàng, cô nàng đa tình. Tâm sự người trong cuộc, và cái nhìn người ngoài cuộc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yen85, 01/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Những anh chàng, cô nàng đa tình. Tâm sự người trong cuộc, và cái nhìn người ngoài cuộc

    Đa tình là gì? về cơ bản mà nói, đa là nhiều, nhiều tình . dạ, vâng. Con người mà. Tình thì nhiều lắm, nhưng người ta vẫn bảo cái gọi là tình yêu thì chỉ có 1 thôi ạ, còn cái tình kia chỉ gọi là na ná thôi. Như kiểu tình trên (tình yêu) thì giá cao, tình dưới thì giá thấp, cứ ở khoảng giữa loanh quanh thành tình ngốc xít (đại để là trên tình bạn, dưới tình yêu ý).
    Nhưng nói hoài cũng chỉ là lý thuyết. Nhiều người rất đa tình. Yêu lần nào cũng là yêu thật sự, cũng là sống chết cho tình yêu. Và khi chia tay, những người đó cũng đau khổ chẳng kém ai...và...
    người trong cuộc nghĩ gì về chữ đa tình, và những người ngoài cuộc nói sao?????
  2. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    mình chẳng biết mình là người trong cuộc hay ngoài cuộc đâm ra cũng chẳng bít nói rì
    đa tình nghĩa của nó bi h cũng rộng lắm,có thể là ngưòi yêu rất sâu nặng hoặc có thể là ngưòi yêu rất nhiều,dành tình cảm cho rất nhiều người.chả bít nói thế nào
  3. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    người đa tình là người dễ yêu,dễ thích,và có thể dễ chán nữa.sợ con trai đa tình...thường thường đa tình hay đi với si tình, nhưng đó là với đàn ông.còn với phụ nữ,càng đa tình càng ko chung tình(tức là dễ chán)
    có người yêu đa tình si tình cũng rất tốt nhưng sẽ ko tốt tẹo nào nếu người mà họ đa tình si tình ko phải là mình (ma chính là người yêu cũ của họ chẳng hạn)
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    nhiều người rất ghét người đa tình và khi thấy người đó chia tay thì cho rằng mọi tội lỗi là của người đó. Cũng không biết, nhưng có thể một số trường hợp là đúng thật
  5. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Không phải tôi ngụy biện đâu ... nhưng cuộc sống mà .... có lúc nào cũng đc như ý đâu.... Không phải đổ tại hoàn cảnh ...... nhưng cuộc sống ....
  6. makitoda

    makitoda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khi tiếp xúc với người ta đa tình, đầu tiên là chúng ta dễ dàng "mến" họ vì họ rất đáng "iu" + rất tốt, nếu "yếu tim" thì chúng ta ngất ngư dưới tay họ. Nhưng rồi, phát hiện ra họ đa tình đa cảm đa dạng ..., nên rút êm là vừa.
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Theo như các cụ nói la" Mắt một mí vừa đĩ vừa dâm. Mắt đa tình càng nhìn càng chết" Thì tớ thấy ko hợp lý lắm vì bọn con trai bây jờ cáo lắm lúc nào cũng muốn có nhiều người yêu. Đa tình quá mà nhiều khi lúc buồn chả có ai đâu
  8. makitoda

    makitoda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cáo nên có nhìu người iu sao là đa tình được. Mà là iu đa phương.
    Dù sao đa tình chẳng có lợi, suốt ngày cứ nghĩ đến người dưng.
  9. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Khổ bỏ xừ
    Thấy ai dễ nhìn, dễ thương cũng xao xuyến rồi lại vương tình .
    Nhưng đừng nhầm đa tình với đào hoa nhá
  10. nvhung_tct

    nvhung_tct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bạn Én phân tích sâu sắc nhỉ
    Đa tình thì đc cái tốt là dám chấp nhận thử thách mới. Thật ra, nếu ai đã từng 7love mà ko mất lòng tin vào tình yêu mới là lạ. Có điều, có người sớm lấy lại thăng bằng tìm lại được tình yêu mới cho mình. Đây là người mà Én gọi là đa tình.
    Người trong cuộc thì sau khi chia tay mà thấy người mình "iêu" nhanh chóng tìm đc đối tác mới, ko lộn tiết lên thì có lẽ là chả yêu đương j.
    Đã chia tay rồi thì người ngoài nói j thì cũng thế thôi

Chia sẻ trang này