1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những anh chàng, cô nàng đa tình. Tâm sự người trong cuộc, và cái nhìn người ngoài cuộc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yen85, 01/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    đào hoa là được nhìu ngưòi để ý,iu,thik
    đôi khi đa tình cũng giống đào hoa lắm
  2. masomavach02

    masomavach02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa đa tình thật khó, cuộc sống đôi khi nó vẫn xô đẩy mà
    Được masomavach02 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 02/10/2008
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Èo, trước kia "đa tình" ko mang nghĩa "xấu" như bh đâu.
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    vậy theo nhím, trước kia đa tình là tốt hả? theo thời gian người ta hiểu xấu đi thôi ah. hì, yến thấy, khi nói về những người đa tình bạn bè yến toàn nói "đểu". thấy cũng đáng thương cho ng đa tình thật. Vì thực sự sinh ra bản chất họ đã thế rùi. trái tim luôn rung rinh, và ko cố định được. Họ yêu, và tình yêu đó không có điểm dừng. Dù là con gái hay con trai, khi có trái tim như vậy cũng đau khổ lắm chứ?
  5. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ờ, tớ thấy người đa tình thường rất lãng mạn! Đấy zai mà lãng mạn thì gái nào chẳng chết! Trách sao được các cậu ý giờ! Quan trọng hơn là các nàng cũng mơ mộng quá cơ!
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chắc mình được tính là đa tình rồi. Vì mình dễ yêu, yêu nhiều, dễ quên, dễ đứng dậy yêu người mới. Nhưng có 1 điều, khi yêu ai mình cũng có cảm giác hoàn toàn mới, không hề so sánh với ai, yêu ai cũng toàn tâm toàn ý yêu, chưa bao giờ cùng lúc yêu nhiều người.
    MÌnh tự cảm nhận thấy con người mình sống như thế là được, biết tự yêu thương bản thân mình, và không mất niềm tin vào TY. Ai bảo mình thế thì sai thì mình cũng chẳng care. Khi 1 TY tan vỡ, chẳng nhẽ cứ phải đứng lại khóc lóc và đầy ải bản thân mình thì mới tốt ah. Sao ko đứng dậy, học cách chấp nhận để yêu thương người mới tốt hơn
  7. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Nói thế cũng phải mà cũng.... bạn à,
    1 là con trai cáo hẳn, cua nhiều để lợi dụng
    2 là con trai đa tình, cũng yêu nhiều người, yêu thật,....
    3 là con trai nghiêm túc only you..
    ___ trước hết phải định nghĩa được đa tình là thế nào...
    Search mãi mới được 1 kết quả thấy sát nhất,
    Đa tình là người dễ rung động trước người khác giới ... Và những người đó thường bị xã hôi xem như là một người phụ bạc và dễ thay lòng ... Nhưng đó chính là bản năng có sẵn trong chính họ ... Cant change, cant hide it, thats just the way they are ... Bit Im sure they alwayz enjoy their love, alwayz love or like thier boi/gurlfriend ... Có thể nói cuộc đời của người đa tình thật sự lận đận về tình duyên ... Vui buồn bất chợt ... Và 1 khi họ muốn tìm một nữa thật sự của mình, thì những người khác ko cho họ cơ hội, vì nghĩ he wont change his đa tình, wont trust him ... Cho nên 1 khi mang tiếng là đa tình thì thật sự ko vẻ vang gì cả ... So plz change ur mind and thông cảm cho họ ... They r human ... They also had a sweet heart ... They can change everything for their real love ...
    Kết luận cuối mình là người...cuộc
    Tình đẹp nhất là tình không dám ngỏ
    Tình thật thà là tình ở trong tim
    Tình lặng câm là tình im lặng
    Tình không nói là tình đơn phương.
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    , tớ có cậu bạn, yêu một cô đươch 4 năm. nhìn thì chung tình đấy, nhưng ai biết, trong thời gian hẹn hò với cô kia hắn vẫn còn "đong" các cô khác. giờ thì chia tay rôi, anh chàng công khai hẹn hò với các cô gái.
    Tớ là bạn thân hắn. . nhưng cũng chẳng biện minh được cho hành động đó. bạn bè tớ lên án ác quá.
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đứa nào thề thốt anh chỉ yêu mình em hay em chỉ yêu mình anh là nói láo...nếu cuộc sống chỉ sinh ra 1 người đàn ông và 1 người đàn bà thì may ra mới có cái gọi là "chung tình"...kòn thiên nhiên đã sinh ra nhiều người là để ta yêu nhiều...tình yêu nó cũng giống như 1 món đồ chơi vậy khi ta nhìn thấy nó ngoài cửa hàng thì rất muốn có đc nó mang về chơi nhưng khi có đc rồi sẽ đến lúc ta chán và có 1 món đồ chơi khác hay hơn...VD về các bác nam thì PS1 ngày xưa đã là quá hay sau đó ra đời PS làm j` kòn ai chơi PS1...Đúng ko??? VD về các bác nữ: cái vày này đẹp thật đếy mua về mặc đc 2 lần thấy có cái váy khác đẹp hơn nhiều lại tậu và vứt xó cái váy kia...Quy luật cuộc sống là vậy luôn có cái mới để bù đắp cái cũ...CŨng có 1 số trường hợp yêu chung tình đến độ điên cuồng và mù quáng...Đa tình ko phải là xấu cái chính là phải biết điều hoà các tình đó ntn...
    P/s: vẫn có thể yêu nhiều người 1 lúc mà tình cảm vẫn thật vẫn sâu đậm..bác nao` dính rồi thì biết....
    Bản chất lương thiện nhưng dòng đời xô đẩy
    Tính thật thà nhưng xã hội cò quay...
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 03/10/2008
  10. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    sau khi trải qua 3,4 mối tình mà vẫn còn lưu luyến những tình yêu cũ thì có gọi là đa tình không nhỉ?

Chia sẻ trang này