1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những anh chàng, cô nàng đa tình. Tâm sự người trong cuộc, và cái nhìn người ngoài cuộc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yen85, 01/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    cái này không phải đa tình ... cái cậu bạn ấy phải là lăng nhăng thì đúng hơn...
    Đa tình cũng không phải là cả thèm chóng chán như cái áo cái quần, cái PS1 với PS2 ...đa tình phải hiểu theo nghĩa ngược lại mới đúng ... Là khi đã yêu một người ... vẫn thấy rung động trước một hình bóng khác, vẫn thấy choáng ngợp với một nụ cười khác, vẫn mê đắm một cái lúm đồng tiền khác... mà tình yêu cho "người ấy" vẫn không thay đổi...
    Đa tình là khi chia tay đã lâu, một hôm bỗng dưng bật khóc nghe thấy một giọng nói tưởng chừng như quen thuộc ...
    Đa tình là .. là ... là...
  2. chiphoi112

    chiphoi112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ thì những người đa tình (với nghĩa là dễ yêu, dễ rung động và dễ chán) thì nên tìm người yêu cũng là những người đa tình, có lẽ như thế cả hai sẽ dễ thông cảm cho nhau, một khi yêu nhau, tình yêu sẽ rất mãnh liệt, và nếu như chẳng may có chán nhau thì có lẽ cả 2 cũng sẽ dễ tìm được niềm vui mới khác,sẽ ko ai phải đau khổ quá lâu. Chứ để một người đa tình yêu một người chung tình, khi trái tim kẻ đa tình kia lại thay đổi, lại rung động với người khác thì sẽ để lại vết thương rất lớn cho người kia, một người chung tình vốn rất khó yêu nhưng đã yêu thì rất khó quên. Vẫn biết trái tim thay đổi là điều ko ai kiểm soát được nhưng với một trái tim quá đa tình thì cũng... sợ! Tớ mà gặp kẻ đa tình là tớ...im thin thít và lặn mất tăm, hì! Đừng trách tớ kỳ thị chủng tộc nhé, tớ vốn là kẻ "yếu tim" mà, một lần 7love có thể làm tớ quỵ mất!
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    , chíp hôi ơi, người ta đa tình thì khó nhận ra lắm, khi chia tay rồi mới biết. Làm sao mà mới gặp đã im thin thít và lặn mất tăm được chứ. 6677028, không đa tình được sao? ăn nhau là ở cái duyên ngầm ý ạ.
    Người đa tình có cái hay là khi đổ vỡ có thể tìm thấy ngay một hình bóng khác để lấp đầy chỗ trống, nhưng trong sâu thẳm trái tim họ thì vẫn để dành góc nào đó cho người cũ.
    Đa tình là khổ, dù cái đa tình ấy có là đào hoa thì vẫn khổ...­
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    mọi người nhận xét là mình có đôi mắt đa tình, thế mà chẳng hiều sao đường tình duyên của mình lận đận thế
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    cái này người ta gọi là lắm mối tối nằm không
  6. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Có thể yêu trai đa tình, nhưng nhất quyết không được lấy gái đa tình
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    phân biệt giới tính.
    Vô lý!
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chát với đứa bạn nét, nó là con gái. Nó bảo nó không đa tình nhưng khi chia tay với một mối tình, không ai có thể chia sẻ với mình hết. Và cần phải tự đứng dậy bằng một tình yêu mới. Giải thích như vậy được không vậy ta?
  9. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Phải mất bao lâu để đứng dậy được ta?
    1 ngày hông?
  10. confused

    confused Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền.Câu này của hồ chủ tịch nhá.

Chia sẻ trang này