1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những anh chàng, cô nàng đa tình. Tâm sự người trong cuộc, và cái nhìn người ngoài cuộc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yen85, 01/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Còn iem nào alone hem? PM cho SC để được mời đi xem phim, cafe, ăn uống và tâm sự cuối tuần nha.
    Giờ thì đi ngủ thoai.
  2. suachuamtxt

    suachuamtxt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    chém cha cái kiếp đa tình, đừng nguỵ biện cho sự không chung thuỷ của mình, ấy là tôi đang tự chủi mình
  3. chiphoi112

    chiphoi112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đó, cái tớ sợ chính là cái vàng vàng đó! Có người nói, bản chất của tình yêu là sự vị kỉ mà. Tớ ko chịu được cảm giác mình chỉ là 1 góc nhỏ trong trái tim người yêu, còn những góc khác thì dùng để chứa tất cả những hình bóng cũ.
    Cũng có thể bản thân tớ ích kỉ, rưng mà cứ nghĩ mà xem, có cô nào chịu được việc người yêu mình vẫn nhớ đến người cũ không?
    Mà Yen85 nói cũng phải, ai đa tình, ai ko đa tình làm sao mà biết được? Cuối cùng thì cũng do cái số cả thôi
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    sinh ra phải kiếp đa tình đã khổ, yêu phải người mang số đó còn khổ hơn. Nhưng đa tình mà không đa mang thì vẫn tốt.
    Chẳng biết mình có phải đa tình không nữa.
  5. namdocthan

    namdocthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em đa tình hả? Cho anh thử xem em có phải là kẻ đa tình hem nèo
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy nhớ người đầu tiên...
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu không vít cho cái chủ đề này. Cuối năm rồi, liệu có anh chàng hay cô nàng nào đã đang bắt đầu cuộc tình mới không nhỉ. Mùa đông? dễ cần một bàn tay ấm lắm.
    Có ai đang nhớ 1 trong những người iu cũ không?
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ủa uôi...đa tình nhưng hem sở khanh...yêu nhiều mới chọn đc 1 ng hợp với mình chứ...cơ mà h ko yêu cho gái nó thèm...
  9. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Tự nhận mình đa tình
  10. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Những gì girl này viết y hệt cách nghĩ và cách yêu của mình. Ko còn cần fải thêm từ nào nữa. Ko yêu cùng lúc nhiều ng` là đc rồi, còn chẳng có ai muốn ty ra đi cả, nhưng có quá nhiều lý do để fải ra đi, và khi ko thể ở bên nữa thì ko thể gọi là đa tình khi yêu ng` mới đc.
    Mình lại mới bắt đầu 1 tình yêu mới đây! Yêu lần nào cũng thấy mỗi lần là 1 niềm vui mới cần khám phá. Nhớ TY ghê cơ

Chia sẻ trang này