1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những anh chàng đào mỏ!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doilacaidinhtinhlacaique, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Những anh chàng đào mỏ!

    HỌ là những chàng trai nhìn chung là được, cao to, đẹp trai, học vấn cũng có, vậy mà tư tưởng thì kinh dị. Họ sẵn sàng cặp với những bà cô hơn cả chục tuổi, chiều chuộng những bà vợ xa chồng để đổi lại là được xaì tiền một cách thoải mái, được đi nhũng chiếc xe đắt tiền, nói chung toàn thứ xịn. Dù biết mình chỉ là một công cụ giải trí của các bà nhưng họ vẫn làm. Cái quái gì đang xảy ra trong tâm hồn họ thế nhỉ? Mang tiếng phái mạnh quá đi.
    Thề yêu em và chỉ mình em thôi, Bình Minh

    Chỉ có tôi mới hiểu được tôi yêu em đến mức nào, Bình Minh
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh đưa đẩy hoặc do thói quen xấu tạo nên .
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  3. matnhung

    matnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ko còn lời nào để nói về những người như thế, có chăng thì chỉ là sự khinh bỉ mà thôi
  4. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Những thằng đấy tôi cho là giỏi đấy, tôi tiếc là ko làm được cho họ, qua đó chứng tỏ sức chịu đựng, nghị lực lớn lao của họ, chính họ lại là những kẻ làm nên chuyện đấy..Còn những cô gái mù quáng thì đành phải tự trả giá cho cái sự mù quáng của họ thôi, "có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn" chứ . Nếu mà ai cũng cần đến sự thương xót thì chẳng hoá ra cái thế giới này chỉ là một cái trại tế bần khổng lồ à ? Mỗi người nên chịu trách nhiệm cho chính việc làm của mình chứ ko phải để xã hội gánh hộ, xã hội chỉ gánh hộ khi họ ko gánh nổi thôi, còn đây họ tự chọn lấy cho mình cơ mà...còn ko họ chẳng có gì đánh thương. Thế thôi

    Hỡi các huynh đệ, hãy tiến lên. Thánh Ala sẽ phù hộ chúng ta
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Xã hội bình đẳng, có con gái đào mỏ thì cũng phải có con trai đào mỏ.
    Nói họ đào mỏ cũng không đúng lắm. Họ cũng mất nhiều công sức lắm đấy Mọi người nghĩ mồi chài được những con xe xịn với tiền bạc là chuyện đơn giản à ? Mà sao chỉ nói họ, sao không hỏi bắt đầu từ những bà vợ có chồng đi xa trước ? Có cầu thì mới có cung chứ !

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh

    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.

Chia sẻ trang này