1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những anh chàng lặng lẽ..........

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hoangtulangle, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtulangle

    hoangtulangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Những anh chàng lặng lẽ..........

    Đối với những anh chàng lặng lẽ thì nhìn chung phong cách gói gọn thế này: về tính cách thì "trầm lặng",về phong cách thì "nhẹ nhàng,điềm đạm",về tình yêu thì chỉ nên nói một câu duy nhất "yêu thầm"..........chắc là có nhiều người giống tôi lắm nhỉ .0 biết con gái có yêu loại người như vạy o nhỉ?

    Cuộc sống phải có thành công có thất bại.........nhưng tại sao tôi chưa bao giờ thành công??????
  2. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Yêu người như vậy chắc điên tiết lên được áh, yêu mà không nói ra thì đối phương biết đường đâu mà lần, đèn xanh cũng không bật, đèn đỏ cũng không im re thế kia có chết không kia chứ
    Đa tình tự cổ không như hận
    Thử hận liên miên vô tuyệt kỳ
     
  3. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ra đường hay vào quán, nhiều thằng trông biết ngay là nó giả bộ ít nói, cứ lắp cho chúng nó cái vẻ mặt lạnh lùng, hay ho gì mấy cái thằng đấy, có lẽ chúng nó còn không có tự tin cơ. Cũng có những anh chàng lặng lẽ kiểu nói ít làm nhiều ở ngoài đời thật, nhưng cỡ đấy thì đáng nể mà bí hiểm, đôi khi còn hơi phũ với phụ nữ cơ. Nói chung động vào motive đấy chưa chắc đã có lợi hơn là có hại.
    If hug is a minute, I'll send you hours.
    If tear is a raindrop, I'll send you showers.
    If emotion is the water, I'll send you seas.
    If love is the power, I'll send you me.
  4. NguViaHe

    NguViaHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    NGười lặng lẽ cũng dễ thương mừh, ít ra cũng còn 1 kẻ im lặng lắng nghe khi ta chóp chép mỏ....
    Nhưng muh nói thiệt nghe, đi chơi mà chỉ 1 mình mình vừa làm đạo diễn, vừa làm diễn viên thì hơi bị chán.....
    Bởi vậy, 1 ngươi lặng lẽ chĩ đáng iu khi bít nói chiện.
     Chẳng bít ngày sau sẽ ra sao nữa...
    Mà có ra sao cũng chẳng sao...
    NGỦ VỈA HÈ
  5. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Với những người không quen , tôi là người lặng lẽ , còn với những người đã thân tôi thì tôi lại chẳng lặng lẽ chút nào
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu anh chàng lặng lẽ có gì hay nhể, nhưng mà heo con là cô nàng lặng lẽ nè ( lặng lẽ lúc nào có 1 mình hê hê, lảm nhảm ba hoa mình chắc có người gọi 5 quá)
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Con trai lặng lẽ hử?Nghe từ lặng lẽ này thế nào ấy! Thích người trầm và điềm tĩnh,nhưng ko có nghĩa là cả bên trong con người cũng thế! " yêu thầm"--->ặc ặc Không thích khái niệm này,đã lặng lẽ giống như bóng ma lại còn iu thầm nữa thì thôi,chán chết!
    ...Lo được cho mình mới lo được cho người khác!!!
  8. Mr_Banana

    Mr_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ chẳng có cái nét tính cách nào cố định cả, kể cả những điều mọi người vẫn coi là Form cũng thế! Con người ai cũng vậy thôi, kể cả những người vốn khi sinh ra đã trầm tính hoặc sôi nổi thì đôi lúc cũng thể hiện (cử chỉ, hành động, lời nói ...) khác với bản tính của mình.
    Nói về các anh chàng lặng lẽ, bản thân tớ cũng là phe ấy nhưng nói thật là tớ chẳng ưa tiếp xúc với con trai như vậy lắm, điều đó không đồng nghĩa với việc cứ bô bô, thao thao bất tuyệt nhưng đại khái là cũng phải cởi mở, sôi động 1 chút thì mọi người mới cảm thấy dễ gần ...
    I Love The Way You Love Me ...
  9. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    không nói thì bảo không nói, nói thì bảo nói nhiều.
    trật tự đảo lộn hết chẳng biết đằng nào mà lầnnnnnnnnnn.
    đối với mỗi người đàn ông thì phải biết là lúc nào nên nói, lúc nào nên yên lặng.
  10. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi trước đây cũng là người lặng lẽ ít nói hehhehhe... nhưng từ khi biết yêu tôi tự nhiên nói nhiều hơn, chứ lặng lẽ hoài em chán... bỏ chết.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....

Chia sẻ trang này