1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những anh chàng lặng lẽ..........

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hoangtulangle, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_tui_nha

    ke_tui_nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    coldwinter, bác giống tôi quá .
    Híc híc, gần 24 mùa mít rụng rồi mà vẫn chưa có ai để thương để nhớ cả :((
  2. kankutkit

    kankutkit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Tui trước cũng chết nhát, lặng lẽ ít nói. Nhưng rồi sau đi ra sống tập thể thấy thế không dược nên thay đổi.
    Tuy nhiên tui thấy là con trai hay con hến gì cũng thế thôi, nói vừa đủ, và đúng lúc đúng chỗ. Có điều t
    hư thế nào là vừa đủ thì đừng hỏi tui, tui chưa tìm ra được.
    Lưu lại nơi này thuở gió mâyHoàng giang cuồn cuộn chảy đêm ngàyMai vàng rực rỡ mời xuân mớiAnh đến, em về, én liệng bay....
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hồi lớp 10 nhân dịp đi tập quân sự cô giáo có dạy thế này (dạy mấy thằng "đàn bà" ở lớp) con trai fải lạnh lùng mới quyến rũ hồi ấy thần tượng cô lắm, nói quá chính xác luôn, nhưng sau 1 thời gian trải nghiệm thực tế đã chứng minh, nói chuyện với 1 fo tượng là không thể chịu đựng nổi. Bọn ở lớp suốt ngày bi ba bi bô, mình nói 1 chúng nó fát ngôn đến ...1/2... quen rồi, tới khi gặp 1 chàng đúng là lạnh lùng quyến rũ thật, chết nhưng chưa bao giờ được sống, khỉ nhà nó chớ... ngồi líu la líu lo cả buổi nó ậm à ậm ừ y câm. Mà câm nó còn múa may cho mình biết nó muốn gì... thôi, nghỉ, lạnh mới chả lùng... lặng lẽ xét 1 cách nào đó thì cũng rứa, thế cho nên là, xin các bác (XY) nó mồm, có chân, có tay, thì làm ơn chứng minh sự tồn tại của mình, vật vờ như mấy bóng ma, chịu sao nổi nhiệt
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0

    loại con trai lặng lẽ "tuyệt đối" này thì biết là người ta có lòng lắm cũng chả đáp lại được
    nhưng mà cũng có một loại con trai khác lặng lẽ "nửa vời " thôi thì lại quyến rũ vô cùng
    tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đến chơi 1 gia đình , có 2 con trai , tôi ngồi nói chuyện với cả hai người . trong lúc cậu em nói rất hăng hái đủ thứ chuyện trên đời , ông anh lại hơi bị kiệm lời ,chỉ lúc nào hỏi ông ý mới nói thôi ý, thậm chí là nói chuyện với bố ông anh cũng chỉ "Ok!" là nhiều . thế mà sau đấy phải bao nhiêu lần tôi mới nhớ được tên cậu em , và bây giờ thì hì..hì đang chết đứ đừ ông anh . không hiểu tại sao nữa , chắc là vì người ta chỉ nói những gì cần nói , không nhiều , hơi ít , nên lúc nào mình cũng muốn biết thêm nữa ..
    Được sunflower83 sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 18/01/2004
    Được sunflower83 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 18/01/2004
  5. phungthuhien

    phungthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    lang le hon nguoi ta roi lang le bo nguoi ta chu gi`
  6. Mr_Seven

    Mr_Seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng 1 tí thi` hay hơn , nhưng hôn mà lặng lẽ thi` chán chết
    Chính cô ,cô là thủ phạm ,cô đã đánh cắp trái tim tôi !
  7. phungthuhien

    phungthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    sao khong ai chon minh

Chia sẻ trang này