1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những Anh Hùng Vô Danh

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi southboyvn, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. southboyvn

    southboyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Những Anh Hùng Vô Danh

    xin mạn phép ! vì trong lòng tôi cũng có đôi chút muộn phiền ....
    Thưa các bạn ! hôm nay chúng ta có thể bàn luận về những anh hùng vô danh ( AHVD) được chăng . tại sao lại gọi là những AHVD theo tôi : đó là những người dám nói lên sự thực, dám xông vào hiểm nguy khi cần , dám hy sinh mình vì lợi ích dân tộc.
    Những AHVD có mấy ai biết đến, có ai ghi nhớ họ, có ai ghi họ vào sử sách đúng như những công trạng của mình ! Còn nhớ vụ thảm ấn " LỆ CHI VIÊN '' Nguyễn Trãi Người AHDT đã đóng góp biết bao công lao cho đất nước nhà ! ấy vậy mà cuối cùng vị khanh hầu ấy nhận được gì ? thật cay đắng ! " chu di cửu tộc " họ hang của ông 9 đời cùng chị chém đầu một ngày ! còn gì đau xót hơn, còn gì? oan khuất ngàn thu...........ông không vo danh nhưng ít nhất ông cũng là một AHVD mang tên một tội nhân Nổi Danh trong một thời gian
    Thôi hoãn nói về chuyện xưa , ta quay lại hiện tại với những giải nhất nhì và klhuyến khiách ở Việt Nam : HN là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, tắc đường nhiều nhất , tham nhũng nhiều nhất.....ôi thì bao nhiêu giải tiêu cực về ta hết ! ông hàng xóm ta đó Trung Quốc, cảnh sát mà đợi hối lộ thì chết đói ! các chú CS bên đó thấy otô là " vẫy tay đứng nghiêm chào rồi kiêm tra gì thì để sau " còn ta ? Đơn cử như chuyến xe nào từ Điện Biên quê ta về hn hay Tuần Giáo lãi xe cũng chạy xuống bót CS ( nói là bót chứ nó thực ra giống cái lều và các ông CSGT thường phỏm phẻm ở đó ) và mang xuống " cái gì đó và khi quay lại xe đổi lại là một câu văng tục đầy bức xúc ! ( Hành khách nào đi chẳng từng chúng kiến ? thậm chí còn được bác tài kể rõ nguyên nhân ấy chứ ) Vậy đấy 1 trong những câu chuyen triệu lẻ một đêm ! thiết nghĩ đồng lương chảng dủ sống các chú mới phải làm thế , ko thì ai nuôi sếp trên ! ko nuôi thì chỉ có mà ở nhà mà "nghiên cứu tài liệu " hết " đứng đường hít bụi (vàng ) " ! các bác tài thì cùng quá đáng lắm cơ ! hết quá tải rồi lại chở hàng lậu ! hoặc xe quá niên hạn sử dụng , vượt đèn đỏ , quá tốc độ ...v..v .... và vân vân ! không thế thì CSGT cũng đâu có lý do để làm luật , không có Cs thì các ông phóng nhanh vượt ẩu đâm chết người, chở hàng lậu , nhồi nhét hành hạ khách.....nói tóm lại là phải có cung mới có cầu ! chẳng trách được ai ! trách ai ? trach ta trách người ? trách trời ? trách đời ? trách chính phủ hay xã hội ! chung ta không có quyền đó ! hay tim ra căn bệnh từ ngọn nguồn ....những người tài của VN đâu hết rồi , phần lớn đã ra Nước ngoài, phần còn lại là những AHVD còn tồn tại ở đất nước này mà không có tiếng nói ,mỗi chung ta hãy sống theo lương tâm, lương tâm là toà án công bằng nhất , gieo gió gặt bão , 1 hạt ác mọc hẳn 1 cây ác ! ai cũng phải trả giá....ôi vĩ đại , ôi thương thay những Anh Hùng Vô Danh !
  2. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hôm về tết mua đc vé mbay nhưng hôm xuống thì ko mua đc đành đi ô tô. 24 chỗ với 46 hành khách. Chưa bh đi xe lại sợ như thế. Dĩ nhiên đây ko phải là lần đầu tiên tớ đi xe cái kỉu này nhưng dạo này tại mình yếu bóng vía lại thêm sợ chết nên mới cứ lo lo là..

Chia sẻ trang này