1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ẢO ẢNH CUỘC ĐỜI

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi DANNYVO, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    HƯ VÔ KHÔNG LÀ THỰC
    MỘNG ẢO TỰA PHÙ DU
    KHI HỐI HẬN BIẾT LÀ ĐÃ MUỘN
    HỒI MỘNG TAN THẤT TỈNH CON NGƯỜI.
    ( Mộng tan )
    Danny
  2. Alonetonight

    Alonetonight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Con vật kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.
    Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.

    Alonetonight
  3. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bạn nhận được cái gì đó , rồi ngày mai bạn mất một cái khác , như thế có gọi là quy luật bù trừ hay ko dậy ?
    có hay ko quy luật bù trừ ??????

    BAP NUONG....
  4. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho đó là quy luật bù trừ thì có lẽ chỉ đúng một nửa, nửa còn lại không thuộc về hiện tượng mà lại là bản chất.
    Cái gì thuộc về hiện tượng đôi khi_ ở đây chỉ là tính chất tạm thời_có thể thay đổi được nó. Nhưng ngược lại cái gì đã là bản chất thì rất khó có thể đổi khác được. Tuy là khó nhưng không có nghĩa là sẽ không bao giờ thay đổi được, sẽ được tuy là rất khó.
    Còn cái gọi là quy luật bù trừ cũng không là cái gì lạ cả. Nó cũng chỉ sinh ra khi con người không thể nào giải thích về nó khác hơn, và họ đành chấp nhận nó như một thứ quy luật bất định.
    Trong cuộc sống này cái gì cũng là sự hữu hạn, không cái gì vô hạn. Khi nó chứa đựng một điều mới thì chắc chắn một điều gì đó đang tồn tại trong nó sẽ phải chịu số phận là bị loại bỏ, nó đâu phải là QUY LUẬT BÙ TRỪ.
    Danny
  5. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    TRÊN TRỜI CÓ SAO ĐỔI NGÔI
    TRONG EM KẺ KHÁC THAY TÔI, ĐỔI TÌNH.
    *******
    ĐỪNG BAO GIỜ XÂY LÂU ĐÀI CÁT
    SÓNG XÔ BỜ CUỐN LẤP YÊU THƯƠNG.
    ~~~!~~~
    RỒI CÓ LÚC TÔI QUAY VỀ QUÁ KHỨ
    CHỢT THẤY MÌNH CHỈ LÀ CỎ DẠI KHÔNG TÊN
    Danny
  6. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    bài bốn: ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM
    Còn nhớ một bài hát nào đó đã từng nói " Dã tràng lặng lẽ vẫn cứ xây lâu đài cát mơ ", nhưng mãi đến cuối cuộc đời mình dã tràng vẫn không bao giờ nhận ra rằng đó chỉ là mơ mộng hão huyền.
    Con người đôi khi cũng ngu ngơ như thế, họ cứ cố xây cho mình những ước mơ mà mãi sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực.
    Khi họ chìm đắm trong nó, họ không thể nào nhận ra được hình hài của nó, trừ khi nào họ đứng bên ngoài và quan sát , vì dẫu sao họ vẫn là "người trong cuộc". Chính lúc ấy họ đã đánh mất sự sáng suốt của bản thân mình.
    Nhưng gì là huyễn hoặc thì cuối cùng nó cũng phải để lộ ra cái bản chất đích thực của mình. Họ như người rơi vào khoảng không, họ không thể định hướng cho bản thân mình, để cuối cùng họ phó thác chính bản thân mình cho số phận.
    Sức lực gần như cạn kiệt, không phải vì phải làm việc quá sức, mà vì sự hụt hẫng.
    Họ buông xuôi tất cả,để rồi họ chìm đắm và bị giết chết trong chính cái ẢO MỘNG CUỘC ĐỜI do mình tự tạo ra./.
    Danny
  7. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR !!!!!!
    Chúc một năm mới " AN KHANG THỊNH VƯỢNG_VẠN SỰ NHƯ Ý "
    Hãy vui lên dù cuộc đời này nhiều ảo mộng, nhưng nếu đủ sự tỉnh táo nhận ra những cạm bẫy của cuộc đời thì ắc sẽ có cách vượt qua nó.
    HÃY CƯỜI LÊN_ CUỘC ĐỜI NÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ THIẾU NƯỚC MẮT. ĐỪNG LO LẮNG VÔ ÍCH./.
    Danny
    Được DANNYVO sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 04/01/2003
  8. Crazy_love

    Crazy_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cho du biet do la ao anh ...nhung van muon .thi sao day ? ao anh cung giong nhu ....dich den ...buoc mai buoc mai ma khong....thay dich dau ..Cho du chim trong vo vong toi van muon buoc len cho du do la duong cung .........

    Crazy_love
  9. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đời sẽ không còn ý nghĩa nếu đánh mất niền hy vọng. Và dù rằng cuộc đời luôn là cạm bẫy của những ẢO MỘNG nhưng đừng bao giờ thôi hy vọng, vì điều đó mới là cái làm cho cuộc đời này là chính nó.
    " HÃY ĐEM LẠI CHO CUỘC ĐỜI NIỀM VUI_ CUỘC ĐỜI SẼ TRẢ LẠI BẠN NIỀM VUI "
    Danny
  10. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    " CUỘC ĐỜI " một khái niệm vô cùng giản đơn nhưng không phải mấy ai cũng có thể định nghĩa về nó một cách tường tận.
    Ai cũng nói cuộc đời luôn là thế nhưng nó là cái gì?????
    có lẻ phải mất cả đời để tìm ra câu trả lời.
    " KHÔNG CÒN AI TÔI ĐI MỘT MÌNH, CÙNG VỚI BÓNG QUA CÁNH ĐỒNG ĐỜI...."
    Danny

Chia sẻ trang này