1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG ẢO ẢNH CUỘC ĐỜI

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi DANNYVO, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    " ĐỜI LÀ MỘT GIẤC MƠ, MÀ LÒNG NGƯỜI THƯỜNG NHIỀU MƠ ƯỚC..."
    Vốn dĩ con người là thế, họ sống sẽ luôn phấn đấu. Không một ai lại muốn mình dậm chân một chỗ cả, ngày hôm nay họ muốn mình phải hơn ngày hôm qua và ngày mai thì ắt hẳn sẽ phải muốn hơn ngày hôm nay, cái đó đôi khi không vì lòng tham mà vì vốn dĩ con người là thế.
    Danny
  2. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Viết rất đúng,là con người,ai cũng cần có một khát vọng,ai cũng mong mình là người hoàn thiện,có ai muốn mình kém cỏi đâu
    [/quote]
    Nơi em ngồi đếnnay còn ấm lấmnh gối lên và ngủ một giấc dài
  3. DANNYVO

    DANNYVO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đôi khi đó chỉ là lí thuyết, còn thực tế bao giờ cũng phủ phàng hơn gấp ngàn lần thế.
    Có đôi lúc sự phấn đấu của họ lại trở thành vô nghĩa, và chính bản thân họ cũng không thể biết là vì sao lại như vậy????
    Danny
  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    đúng là thực tế phũ phàng nhưng vẫn phải nhìn vào nó!
    Không có sự phấn đấu nào vô nghĩa cả!Vấn đề là mình có nhìn ra được kết quả của sự phấn đấu đó không thôi!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao

Chia sẻ trang này