1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những bà mẹ (đang - sẽ) cùng chia sẻ kinh nghiệm nhé.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hieuminhnhan, 16/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình từ bé đến giờ không thích cà phê . Hồi ốm nghén thì lại nghiện ăn quả Dâu Tây . Chả hiểu thế nào mà bây giờ con trai mình cũng thích ăn Dâu Tây luôn .
  2. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    hìhì,cái vụ cafe thì.....Tớ uống trường kỳ đâu có sao .Từ bầu 1 tháng đến lúc sinh ngày nào cũng 1 cốc cafe sữa .
    Ah mà các mẹ thường hay dặn tìm người dễ tính,khoẻ mạnh để đón tay bé cho dễ nuôi,tớ quên xừ mất,hôm mới sinh xong papa bé lại đón tay luôn .May thế,papa bé vừa dễ tính,khoẻ lại thông minh(hihi,khen xã tí) nên trộm vía con zai dễ nuôi ngủ khoẻ,gì cũng ăn, thik lắm.
  3. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Còn vụ này nữa,lúc mới sinh bé xong,nhớ giã lá mít,lấy nước vuốt xuôi xuống vào bầu ti ti mẹ,như vậy thì sữa sẽ rất nhanh về.Đấy là các cụ dặn thế,tớ cũng quên luôn vụ này,sữa non thì có ngay nhưng 2 hôm sau mới nhiều sữa.Bà chị tớ làm theo bảo ngay đêm hôm đó có luôn .
  4. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đang tính vụ này. Mặc dù tớ rất thích mẹ đẻ tớ đón bé (vì mẹ tớ tính rất xởi lởi, quyết đoán, nhiều người nhờ mẹ tớ rồi), nhưng mà thế thì lại khó giữa mẹ chồng và mẹ đẻ, định nhờ 1 bà bác trong họ.
    Bi giờ thì lại qđ sinh ở VP - thế là bố bé đón tay -> hy vọng bé giống bố: dễ tính, khỏe mạnh, hì hì
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    vụ này tớ sẽ dặn mẹ tớ - cụ phụ trách chứ tớ lúc đó chả nhớ được cái gì đâu. hì
  6. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này mình cũng biết. Hồi chị gái mình sinh em bé thì mẹ mình cũng chọn người dễ tính dễ ăn (bác nó luôn). Giờ nó cũng giống phần nào tính của bác nó, hay ăn, hay đùa. Chắc là đúng (không giải thích nổi)
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thế này thì em cho bố nó bế, bố nó cái gì cũng ăn được hết!
  8. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nàng uống 1 cốc/ngày là nằm trong giới hạn cho phép (1-3) rồi còn gì. Với lại café pha sữa thì cũng không phải là dạng đậm đặc nữa rồi. Thực ra các BS không cấm uống café, mà chủ yếu khuyên các bà bầu (những người không vác bầu thì không liên quan !) là hạn chế uống và tuyệt đối không LẠM DỤNG thôi. Trên 3 cốc/ngày thì mới bắt đầu bị coi là lạm dụng rồi.
    Chỗ tớ làm hồi xưa có con bé cứ 1-2h nó lại chạy đi làm một cốc café vì... vật quá. Tớ cũng chưa hình dung nổi nó sẽ làm thế nào khi mang thai ?!!!
  9. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chưa tới mức phải từ bỏ, chỉ là cố gắng giảm thiểu thôi. Vẫn được 1-2 cốc/ngày cơ mà nàng, cố lên
    Đúng là mỗi người một kiểu. Tớ không thèm café, chỉ thèm... sushi và maki ! Khổ nỗi mấy cái ấy không phải là hạn chế, mà là bị cấm tiệt ạ . BS bảo là 6 tháng đầu tuyệt đối không ăn mấy thứ ấy, 3 tháng cuối có thể du di nhưng nói chung là không khuyến khích . Nhìn chồng vác 2 suất đồ Nhật về nhà ăn mà mình ứa nước miếng
    Được tournesol_vn sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 18/04/2008
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tưởng cafe là chất kích thích thì có bầu ko được uống chứ. các chị cùng phòng pha cafe thơm điếc mũi mà mình ko dám uống cùng.

Chia sẻ trang này