1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài báo đáng quan tâm về Albiceleste - mời anh em Zô

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi tnc85, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    http://thethao.vtc.vn/quandiem/3241/index.htm
    Xin ngả mũ chào Argentina

    VTC - Cả thế giới đã phải ngả mũ chào trước màn Tango huyền hoặc trên SVĐ AufSchalke. Các nhà cái cũng nhanh chóng giảm tỷ lệ cá cược cho Argentina Vô địch từ 1 ăn 8 xuống 1 ăn 4.

    Từ ứng viên Vô địch số 4 và đến với nước Đức khá lặng lẽ khi không được đánh giá cao, Argentina sau màn trình diễn 6 sao trước Serbia & Montenegro đã trở thành ứng viên Vô địch số 2 và làm cả thế giới phải thán phục.

    Tuyến nghiêng
    14 cầu thủ Albiceleste đã chơi bóng theo cách của mình và biến đối thủ Nam Âu thành những cầu thủ nghiệp dư. Tango có 2 đặc điểm của bước nhảy ?" tư thế là: nghiêng và giật. Các cầu thủ đến từ đất nước khai sinh ra điệu nhảy cổ điển đó đã áp dụng vào sân bóng đá một cách hoàn hảo.


    Tất cả các pha tấn công và hoặc ghi bàn của các học trò ông Pekerman đều phát triển theo tuyến nghiêng. Họ không đưa bóng vỗ thẳng vào trung lộ cũng chẳng chuyền bóng, sút bóng theo phương ngang. Tất cả 6 tình huống ghi bàn đều xuất phát từ những pha lên bóng như thế, chúng đã khiến đối phương luôn phải liên tục ?oxoay bản lề? và lộ ra tử huyệt.
    Cách Argentina kiểm soát, chuyền bóng không đều đặn mà, nói theo ngôn ngữ vũ đạo, có ?ođiểm dừng 1/2? - ?ogiật?, khiến đối phương liên tục bị hụt hơi. Nhịp nhàng song vẫn có nhịp ?ogiật? ?" tăng tốc, đổi hướng, Cách Argentina chơi bóng và nhịp 4/4 của điệu Tango đã hòa quyện làm một.
    Bàn thắng của Cambiasso ghi vào lưới Jevric sau khi qua chân đến 8 cầu thủ với 24 đường chuyền liên tiếp đã thể hiện tất cả những điểm mạnh của Argentina và đó cũng là tất cả những gì mà người ta có thể trầm trồ khi nhận xét về cầu thủ hay một đội bóng bất kỳ.
    Đó là: lên bóng có tổ chức và tính định hướng, khả năng quan sát và chạy chỗ (không bóng và có bóng), kỹ năng xử lý bóng, sự nhạy cảm, tốc độ và duyên ghi bàn.
    Tuyệt tác này là đỉnh cao và nó không đến ngẫu nhiên khi mà Argentina đã có không dưới 3 bàn thắng gần đạt đến đỉnh cao trước các đối thủ Ecuador, Paraguay và Brazil tại vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ.
    Liệu có phát triển bền vững ?
    Argentina đang tăng trưởng rất nhanh nhưng liệu đó có phải là sự phát triển nóng. Argentina đã lộ mình hơi sớm khi giải đấu mới diễn ra 2 vòng ? Liệu Argentina có trở nên vô duyên khi tất cả những gì tốt đẹp nhất đã được phô bày ?
    Không kể trận gặp Hà Lan cho có thủ tục, 1 hoặc những đối thủ của Argentina trong các vòng đấu 1/16 và tứ kết sẽ là Bồ Đào Nha (Mexico), Anh (Thụy Điển), Đức (Ecuador).
    Có nghĩa là dễ thở hơn khá nhiều (trừ trường hợp phải đối đầu với chủ nhà Đức) so với con ngáo ộp Brazil hay những đội bóng giàu tiềm năng Italia, Tây Ban Nha, CH Czech.
    Đó là khách thể còn về chủ thể, Argentina đã có những dấu hiệu cho thấy họ sẽ không chỉ có thế và còn có thể hoàn thiện lối chơi theo thời gian trước các đối thủ mạnh dần lên.
    Rõ ràng cách Argentina sử dụng chiến thuật, triển khai lên bóng trong 2 trận gặp Bờ Biển Ngà và Serbia & Montenegro là hoàn toàn khác nhau. Đội quân của ông Pekerman không hề đơn điệu về chiến thuật để có thể dễ bị bắt bài.
    Họ có thể tận dụng những đường chuyền quái thủ của một Riquelme tiêu dao, nhàn tảng cũng có thể tiếp cận khung thành đối phương với sự phối hợp tam giác, tứ giác, ngũ giác bằng những đường chuyền 1-2 chạm cùng với sự di chuyển tịnh tiến của một khối cầu thủ mà giữa họ luôn có sự liên hệ cần thiết cả về không gian và thời gian, một đặc sản của bóng đá Argentina.
    Thủ môn Abbondazeri không hề kém cỏi như người ta nghĩ, bộ ba Ayala ?" Heinze và Sorin vừa vững chắc vừa khôn ngoan, 2 siêu dự bị Messi và Tevez có khả năng tạo đột biến, những cầu thủ còn lại thì miễn bàn.
    Vậy Argentina còn thiếu những gì để xứng đáng với vị thế ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vô địch ? Một chút cá tính của HLV Pekerman, sự tiến bộ của hậu vệ phải Burdisso để thích nghi với bóng đá đỉnh cao... ?
    Argentina thua Đức ở chất cơ bắp, thua Brazil khi không có 2 hậu vệ cánh siêu hạng Roberto Carlos và Cafu, không có được những cầu thủ sút xa cừ khôi như Gerrard, Lampard của Anh, không có được khối phòng ngự thép như Italia hay một HLV có kinh nghiệm World Cup như Scolari của Bồ Đào Nha, không có được lối tấn công tốc độ trải đều trên khắp mặt sân của Tây Ban Nha... Đó sẽ là những hạn chế của họ ?
    Câu trả lời là không vì những đội bóng đó cũng đầy rẫy những điểm yếu.
    Điều duy nhất mà Argentina thiếu là sự điềm tĩnh và ổn định trong lối chơi, trong 2 hiệp đấu.
    Điều mà ông Pekerman và các học trò cần làm là phải đứng vững chân trên mặt đất sau sự khởi đầu quá hoàn hảo.
    An Hưng

  2. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của một albiceleste fan trên thanhnien.com.vn
    "Mình cùng đi hết World Cup nhé!"
    23:45:39, 19/06/2006
    Nguyễn Minh Hải
    Tôi yêu đội sọc trắng xanh từ Italia ''90. Có lẽ hình ảnh bất lực của Maradona ở trận chung kết đã làm rung động trái tim tôi. Từ đó, tôi luôn quan tâm đến các trận đấu của Argentina. Tôi yêu các cầu thủ xứ tango chinh chiến ở nước ngoài, rồi yêu cả đội bóng của cầu thủ đó.
    Tôi đã từng ngất ngây với sự trở lại của Diego trong trận đại thắng Hy Lạp 4-0 ở USA ''94, rồi đau đớn bởi quả bom doping nổ ngay sau đó. Bốn năm sau, tôi nát lòng bởi cú sút điệu nghệ của Bergkamp. Tại châu Á năm 2002, tôi đã thề sẽ không xem World Cup này nếu đội bóng của tôi không vượt qua Thụy Điển. Vậy mà tôi đã đau đớn cùng đội bóng của mình chia tay ngày hội bóng đá.
    Mấy tuần rồi, tôi vui sướng khi có ai đoán World Cup này nhạc tango sẽ trỗi. Qua 2 trận đầu tiên, thật hạnh phúc khi Argentina chơi tưng bừng, nhất là trận "oanh tạc" 6-0 trước Serbia-Montenegro. Chưa bao giờ Argentina có đội hình tài năng và đồng đều như năm nay. Cũng chưa bao giờ họ chơi ấn tượng như vậy, kể từ lần đoạt cúp cách đây 20 năm. Nhớ hồi năm 1998, khi đã thắng cả 3 trận vòng bảng, chật vật vượt qua sư tử Anh bằng loạt penalty, đội bóng của tôi đã dừng lại ở vòng tứ kết bởi "cơn lốc" Hà Lan. Bởi vậy, tôi vẫn hồi hộp cho "đội nhà" của mình cho đến khi họ sẽ nâng cao chiếc cúp.
    Tôi đã đặt trái tim mình vào những chàng trai Nam Mỹ cùng lời "tạc dạ": "Mình cùng đi hết World Cup nhé!".
    Nguyễn Minh Hải
    (71-73 Đoàn Nhữ Hài, Q.4. TP.HCM)
  3. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ''Bảng tử'' đã tìm được ''thần'' Argentina
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Bong-da/2006/06/3B9EAEE8/
    Hạ Serbia&Montenegro đến 6-0, các đàn em của "Cậu bé vàng" Maradona đoạt vé vào vòng 2 đầy thuyết phục. Sau màn trình diễn của họ đêm qua, giới chuyên môn Việt Nam nhận định Argentina không chỉ tạo ác mộng cho đối thủ, mà còn mang sự lo lắng tới bất cứ đội nào có tham vọng nâng cao Cup vô địch.
    Đối với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới, sự xuất hiện của Argentina thường đồng nghĩa với sự kết hợp giữa lối chơi kỹ thuật và tiểu xảo. Nhưng đêm qua, không cần đến những động tác bay ngã như một cascadeur chuyên nghiệp, họ vẫn hạ gục Serbia & Montenegro bằng các pha phối hợp không thể ngăn chặn. 6 bàn thắng đều đến từ những pha phối hợp ngay trước mặt đối thủ. Đặc biệt, những đường tạt tầm cao mà bóng đá hiện đại ngày nay hay sử dụng lại không xuất hiện trong màn độc diễn của các vũ công tango.
    Chuyên gia Trần Duy Long, người luôn đề cao bóng đá kỹ thuật, không ngớt lời khen ngợi đội bóng đến từ quê hương của vũ điệu tango. Ông bộc bạch: "Theo tôi, đây là trận đấu đẹp mắt nhất từ đầu giải. Trận đấu đẹp, không phải bởi 6 bàn thắng. Nó đẹp vì cách mà người Argentina dùng kỹ thuật hạ gục lối chơi thiên về sức mạnh tiêu biểu cho bóng đá hiện đại mà Serbia & Montenegro áp dụng. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện của cả đội Argentina đã làm hoa mắt đối thủ và cả hàng triệu người hâm mộ trên thế giới. Thậm chí, cả ứng cử viên số một cho chức vô địch là đội Brazil cũng chưa có được màn trình diễn như thế ở trận đầu ra quân. Với dàn hảo thủ đồng đều từ trên sân đến băng ghế dự bị như vậy, Argentina sẽ là đối trọng đáng gờm cho bất cứ anh tài nào có kế hoạch toan tính đến chiếc Cup vô địch".
    Ông Long nói thêm về chiếc thẻ đỏ cho Kezman: "Việc Kezman bị đuổi ra sân vì phạm lỗi là kết quả tất yếu. Đối với những cầu thủ bình thường, không phải ai cũng đủ bình tĩnh chịu đựng cảnh đối thủ liên tục nhảy múa trước mắt mình như vậy".
    Ngôi sao một thời của bóng đá Việt Nam, tiền đạo Trần Minh Chiến, cũng bị choáng ngợp trước chiến thắng của Argentina. Anh tâm sự: "Sự xuất sắc trải đều cả 3 tuyến đã giúp Argentina trở thành thần chết trong bảng tử thần. Tôi có thể liệt kê hàng loạt đường bóng đẹp ở trận này: pha đánh gót của Crespo, cú tăng tốc của "thần đồng" Messi, những đường tỉa bóng đi ngược lại ý đồ cản phá mang thương hiệu Riquelme... Thậm chí, cả thủ môn Abbondanzieri cũng chơi rất xuất sắc. Với phong độ như thế này, Argentina chứ không phải Anh, Đức, hay Tây Ban Nha mới đủ sức đối đầu với Brazil".
    "Đang làm mưa, làm gió ở Nam Mỹ. Nhưng nhiều người hâm mộ thường lo sợ thế hệ đàn em của Maradona không đứng vững trước lối chơi kỷ luật, và chú trọng vào các đường bóng dài của châu Âu. Và Argentina đã làm yên lòng họ với cách khắc chế lối chơi đó bằng các pha phối hợp nhóm nhỏ. Các đối thủ bảng D đang run sợ khi phải đối đầu với họ ở vòng 2", Minh Chiến nhận định.
    Tiền vệ Tuấn Phong của GĐT cũng chia sẻ: "Argentina quá mạnh so với Serbia&Montenegro khi sở hữu dàn cầu thủ đồng đều về trình độ. Nó là sự kết hợp khá hoàn hảo giữa kinh nghiệm của Crespo, Ayala, Sorin, Riquelme với khát khao cống hiến của sức trẻ mà hiện thân là Saviola, Messi, Tevez. Các pha phối hợp một chạm hết sức tinh tế, chính xác do Riquelme khởi xướng luôn khiến đối thủ rất khó phán đoán. Tuy còn trận đấu cuối cùng của vòng bảng với Hà Lan nhưng Argentina đã có thể tính toán chiến lược cho vòng hai".
    Brazil được trông đợi có màn trình diễn kỹ thuật nhưng họ chưa đáp ứng được ở ngày ra quân. Trong khi đó, người láng giềng Argentina lại làm được điều đó. Thậm chí, theo như lời bộ ba cầu thủ người Brazil của CLB Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn: muốn vô địch, Brazil phải cố tồn tại đến trận chung kết, và phải vượt qua được Argentina.
    Nguyễn Tuấn ghi

  4. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Các nhà cái đánh giá Argentina là ứng cử viên số một

    Argentina đã trở thành ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch.
    [​IMG] Ảnh: AP
    Nhờ những trận đấu vòng bảng thuyết phục, Argentina đã vượt qua đội bóng láng giềng Brazil để vươn lên vị trí thứ nhất trong danh sách các ứng cử viên vô địch. William Hill đánh giá Argentina ở tỷ lệ 4-1 (1 ăn 4).
    Brazil đã lùi xuống vị trí thứ hai lần đầu tiên kể từ nhiều tháng qua, với tỷ lệ 4,5-1. Vẫn còn đứng lần lượt ở vị trí thứ ba và tư, tỷ lệ của những chú sư tử Anh và chủ nhà Đức cũng đã giảm đáng kể. Nếu hiện nay, đặt cửa cho hai đội này vô địch, các con bạc sẽ nhận được ít tiền hơn. Sau trận hòa 2-2 với Thụy Điển, tỷ lệ đặt cược cho Anh tại nhà cái Coral ở xứ sở sương mù từ 7-1 đã xuống 6-1. Williams Hill ra tỷ lệ 11-2 cho thày trò HLV Eriksson. Chủ nhà Đức sau trận thắng thuyết phục Ecuador, cũng có tỷ lệ là 8-1, đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách các ứng cử viên vô địch.
    Cũng theo William Hill, tỷ lệ cho các đội vô địch ở những vị trí tiếp theo lần lượt là Tây Ban Nha 9-1, Italy 13-1, Hà Lan 15-1, Pháp và Bồ Đào Nha 23-1, CH Czech, Thụy Điển, Thụy Sĩ 67-1, Mexico và Ukraine 81-1.
    Thêm hai bàn thắng vào lưới Ecuador, tiền đạo của đội tuyển Đức đã 4 lần làm tung lưới đối phương kể từ đầu giải và hiện anh là ứng cử viên triển vọng nhất cho danh hiệu Chiếc giày vàng. Tỷ lệ đặt cược cho anh đã giảm xuống còn 7-4. Fernando Torres của Tây Ban Nha, với 3 bàn thắng, đứng ở vị trí tiếp theo với tỷ lệ 4-1. Với bàn thắng thứ hai vào lưới Thụy Điển, hôm qua, tỷ lệ đặt cược cho Steven Gerrard sẽ là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Anh đã giảm đi đáng kể, từ 20-1 ở nhà cái Stan James xuống còn 11-8. Đây cũng là tỷ lệ của William Hill.
  5. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay anh em à:
    http://thethao.vietnamnet.vn/wc2006/2006/06/584701/
  6. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Còn bài này thì như con milu kêu giữa đêm khuya vậy : http://worldcup.dantri.com.vn/worldcup2006/2006/6/125434.vip
    TSB nó chứ, cách dùng từ ngữ trong bài này thì không thể lẫn vào đâu được, chắc chắn là nó đang chọc ngoáy đội tuyển chúng ta : Con đường phía trước còn nhiều gian nan, thôi thì cứ chúc mừng người Argentina và hy vọng họ đã biết mình là ai!
    Tại sao chỉ có chúng ta bị bêu rếu, mà bọn Anh hủi lại không bị nhỉ
  7. supersonic_9000

    supersonic_9000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá Đức và Argentina: Nghiêng về đội Đức!

    Nỗi vui tột cùng của các cầu thủ Argentina sau khi "thoát chết" rạng sáng qua - Ảnh: Reuters
    TT - Đêm 30-6, chắc chắn hàng tỉ người trên thế giới sẽ hướng vào màn hình để dõi theo trận quyết chiến Đức - Argentina, trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2006. Đối với người hâm mộ, sau những gì đã diễn ra, giờ đây có lẽ ai cũng phải thừa nhận rằng, giá mà cuộc đụng độ này diễn ra ngày 9-7 tại Berlin thì tốt hơn.
    Nhưng biết làm sao được, chúng ta phải chọn một trong hai để yêu, để tin mà thôi. Riêng mình, tôi nghiêng về đội Đức của Klinsmann.
    Trở lại với trận đấu đầu tiên của vòng 1/16, dù không yêu đội Đức đi nữa cũng phải thừa nhận nếu họ luôn thể hiện được những gì đã làm trong 12 phút đầu trận thắng Thụy Điển, sẽ không có ai ngăn được đoàn quân của Klinsmann. Đó là một đội bóng chơi đồng đội trên cả tuyệt vời. Có điều, ai cũng thấy đội Đức năm nay lột xác, nhưng tới cỡ nào thì chịu!
    Trong mắt tôi, có vẻ như đội Đức trong trận thắng Thụy Điển chỉ dồn dập trong những phút đầu, và sau khi ghi hai bàn thì trở lại với gương mặt "giả nai" để tung hỏa mù các đối thủ. Chứ nếu thật sự họ chỉ có thế, chơi ngang ngửa với Thụy Điển còn 10 người ở phần lớn thời gian còn lại, thì khó mà đi xa. Song, tôi nghiêng về giả thiết thứ nhất hơn: Đức chưa lộ hết móng vuốt!
    Trong khi đó, Argentina đã được cảnh báo ngay sau trận thắng kinh hoàng Serbia & Montenegro với 6 bàn trắng. Đó là một đội bóng tập hợp rất nhiều cầu thủ giỏi, nhưng về chiến thuật thì không có gì độc đáo. Dự báo ấy đã được ông Ricardo (HLV Mexico) giải mã cho cả thế giới thấy vào rạng sáng qua.
    Với lối đá pressing toàn sân, không cho các cầu thủ Argentina khoảng trống để thi thố tài năng, đồng thời khi có cơ hội là tổ chức phản công rất mạch lạc, Mexico đã đẩy đoàn quân của ông Pekerman vào những thời điểm vô cùng khó khăn.
    Sau khi hòa 1-1 ở hai hiệp chính, một cú sút tuyệt đẹp nhưng cũng rất cầu âu của Rodriguez (18) ở phút 8 hiệp phụ thứ nhất mới cứu được Argentina đào thoát khỏi chiếc gươm lơ lửng trên đầu. Tôi cho rằng bài của ông Pekerman chỉ có thế, đó là dựa vào tài năng của cầu thủ chứ không phải là một tập thể biến hóa.
    Nói thế có nghĩa là: chúng tôi nghiêng về Đức ở đêm 30-6!
    H.THỌ
    http://www.tuoitre.com.vn/WorldCup2006/Index.aspx?ArticleID=146674&ChannelID=352
    Anh em đọc bài này coi, thằng này kêu chúng ta đến thế này là hết rùi, chiến thuật chẳng có gì cả, bài cũng đã hết rùi
    tsb nó chứ, bọn nhà báo cứ có cơ hội là chọc ngoáy chúng ta
  8. tnc85

    tnc85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Trận cầu với Mexico hôm trước đúng là nhiều cảm xúc và không dành cho những ai yếu tim , anh em từ bất ngờ - vui mừng - lo lắng - đến vỡ òa trong sung sướng - và tất nhiên không thể không nhắc đến Maxi - "mặt ngố " :
    Maxi Rodriguez - Người hùng đích thực của Argentina
    Không được chờ đợi nhiều trong một đội hình với đầy rẫy những tiền đạo đẳng cấp nhưng cho đến thời điểm này, chính Maximiliano Rodriguez mới là người hùng đích thực của "điệu Tango" Argentina.
    So với chân sút kỳ cựu Hernan Crespo hay cả Saviola, danh tiếng của Maxi Rodriguez không thể sánh bằng. Không những vậy, anh cũng bị những ngôi sao ở thế hệ sau, hai cầu thủ dự bị là Lionel Messi và Carlos Tevez "át tiếng".
    Nhưng đã đến lúc, Maxi xứng đáng nhận được sự thừa nhận từ CĐV Argentina với màn trình diễn xuất sắc sau 4 trận đấu tại World Cup. Tất nhiên, điểm nhấn là bàn thắng "vàng" với cú vô lê tuyệt đẹp giúp Argentina vượt qua Mexico sau 2 hiệp phụ.
    Cú vô lê "thần sầu" đưa Argentina vào tứ kết...
    Như thường lệ, Maxi không được chú ý nhiều trước trận đấu với Mexico. Tất cả những thông tin mà người ta tìm thấy đều xung quanh lễ sinh nhật thứ 19 của "thần đồng" Messi, cột mốc 28 tuổi của "nhạc trưởng" Juan Roman Riquelme hay những bài viết nói về sự ăn ý của bộ đôi Crespo - Saviola...

    [​IMG]
    Hãm bóng kỹ thuật bằng ngực từ đường chuyền dài của Sorin

    [​IMG]
    Bất ngờ tung cú vô lê chân trái khiến hậu vệ Mexico không khịp can thiệp

    [​IMG]
    Bóng tạo nên một đường vòng cung nhằm thẳng vào góc xa

    [​IMG]
    Thủ thành Sanchez tung người trong vô vọng

    [​IMG]
    Và đành bất lực trước cú sút tuyệt đẹp

    [​IMG]
    Niềm vui tột độ của Maxi
    Nhưng rồi tất cả những cái tên trên mất hút trong đêm mà ĐT Argentina đã bế tắc trước một Mexico khôn khéo và kiên cường. Riquelme không thể dẫn dắt lối chơi cho Argentina trong khi cặp tiền đạo Crespo và Saviola không có nhiều khoảng trống trước khung thành thủ môn Sanchez.
    90 phút chính thức của trận đấu kết thúc trong bế tắc cho dù HLV Pekerman đã lần lượt tung hết các "chiêu bài" của mình, đưa Aimar, Tevez và Messi vào sân. Hiệp phụ khởi đầu cũng chẳng sáng sủa với Argentina. Tất cả dường như đã nghĩ đến loạt sút luân lưu cân não mà khả năng bị loại của Argentina là rất lớn.
    Nhưng phút thứ 8 hiệp phụ thứ nhất, Maxi bất ngờ xuất hiện chếch bên cánh phải, dùng ngực khống chế bóng sau đường chuyền dài của của Sorin rồi bất ngờ tung cú vô lê tuyệt đẹp bằng chân trái. Bóng tạo nên một đường cong tuyệt đẹp trước khi rơi xuống góc cao tung lưới Mexico bất chấp nỗ lực tung người hết cỡ của thủ môn Oscar Sanchez.
    Argentina vươn lên dẫn 2-1 bằng một kiệt tác của Maxi vào thời điểm "vàng". Thời điểm khiến gần như toàn bộ quyết tâm của người Mexico sụp đổ và mang về tấm vé vào tứ kết cho đội bóng quê hương của điệu nhảy Tango.
    "Tôi không định dứt điểm nhưng trái bóng đã rơi xuống ngay trước mặt tôi. Đó là một cú sút mà xác suất bóng bay lên khán đài là rất lớn nhưng thật khó tin, nó đã bay vào khung thành. Một bàn thắng rất đẹp và rất đáng nhớ với tôi." - Maxi Rodriguez nói về bàn thắng "vàng" của mình.
    Dù không phải là một tiền đạo nhưng cùng với 2 bàn thắng trong chiến thắng đậm 6-0 trước Serbia & Montenegro, Maxi đã có được tổng cộng 3 bàn thắng. Anh cùng với Crespo là 2 cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho Argentina tại World Cup 2006 tính cho đến thời điểm này.
    ...và đưa Maxi lên tầm cao mới!
    Rodriguez khởi đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp trong màu áo CLB Newell''''s Old Boys rồi chuyển sang Tây Ban Nha thi đấu cho Real Zaragosa. Tiền vệ này sau đó đã chuyển sang khoác áo Espanyol và cùng đội tuyển Argentina giành ngôi Á quân Confederations Cup 2005 trước khi gia nhập đội bóng hiện tại, Atletico Madrid.
    [​IMG]
    -------------------Maxi Rodriguez-------------
    Dù có tên trong danh sách tham dự World Cup 2006 nhưng với nhiều người, Maxi Rodriguez vẫn là một cái tên hoàn toàn xa lạ so với những Javier Zanetti hay Walter Samuel... những cầu thủ không được HLV Pekerman triệu tập.
    Nhưng hơn ai hết, HLV Pekerman rất hiểu học trò của mình. Ở giải U-20 Thế giới năm 2001, Maxi Rodriguez đã từng là một con bài chiến lược trong đội hình trẻ của Argentina do HLV Pekerman dẫn dắt. U-20 Argentona năm đó đã giành được chức vô địch một cách thuyết phục và Maxi cũng góp công lớn với 4 bàn thắng, trong đó có một bàn ở trận chung kết.
    Maxi không mơ tới danh hiệu "vua phá lưới" World Cup bởi đơn giản, anh là một cầu thủ tiền vệ trong một đội hình quy tụ rất nhiều siêu sao tấn công. Nhưng một kịch bản như các đây 5 năm, ghi bàn thắng và mang về chức vô địch cho Argentina là điều mà Maxi đang rất khao khát biến nó thành hiện thực.
    Nhưng dù điều đó có xảy ra hay không thì cho đến thời điểm này, cả Thế giới đã biết về Maxi Rodriguez. Đó là người hùng của ĐT Argentina và là tác giả của một trong những bàn thắng đẹp nhất World Cup 2006.
    link : http://thethao.vietnamnet.vn/wc2006/sao_khoanhkhac/2006/06/584683/
    Được tnc85 sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 26/06/2006
  9. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    http://worldcup.dantri.com.vn/worldcup2006/nhandinh/2006/6/125435.vip
    thằng này viết bố láo quá !!
    (Dân trí) - Chớ nói người Argentina đã may mắn, nhưng quả thật cuộc chơi đã có thể có một kịch bản khác nếu không có phút 98 lịch sử của cái chân trái đắp vàng của Maxi Rodriguez..
    Nguy! Sao những vũ công Tango lại dễ sa vào bế tắc như thế, trước một Mexico mà mới 3 ngày trước còn vạ vật trước Bồ Đào Nha để vượt qua vòng loại chỉ nhờ vào thế thủ của người Iran trước đối thủ trực tiếp Angola.
    Lavolpe quả là con người có 2 bộ mặt. Ông đã chỉ đạo học trò chơi một thứ bóng đá khó coi nhưng khó đánh bại trong 97 phút, và lặng lẽ nhìn các chàng trai xứ Carribe chiến đấu trong bất lực ở 23 phút còn lại như một con thiên nga giãy chết.
    Nói đến việc Mexico thi đấu với Argentina vào lúc này, thật chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, mang châu chấu hòng cản bước xe song mã. Ấy thế mà con ?ochâu chấu voi? ấy suýt nữa đã dẫn đường cho đoàn xe song mã lao xuống vực sâu.
    Không phải nhờ vào bàn thắng sớm, vì ngay sau đó họ đã bị gỡ hòa, mà chính nhờ vào tài cầm quân của Ricardo Lavolpe và lối chơi chặt chẽ đến khó hiểu của đội bóng El Tri.
    Chủ động nhường ?ođất? cho đối phương, Mexico đã triển khai một thế thủ nhiều tầng, với một hàng tiền vệ lùi thấp và càn quét không biết mệt mỏi. Chính lối đá này đã khóa chặt và ?obóp chết? nguồn cảm hứng từ cái chân của Riquelme, và cũng là bẻ gãy 70% móng vuốt của người Argentina.
    Dường như ông đã quá hiểu bóng đá quê hương mình, ông hiểu rõ với lực hiện có, chơi đôi công với đội bóng xứ Tango xem như tự sát. Chính vì thế mà ông chủ trương chơi chậm, chắc và lấy sức mạnh và kỷ luật để ?otriệt? sự tinh quái, nhạy bén và cảm hứng của đối thủ. Không thể nói ông đã không thành công.

    Ngoài tình huống Borgetti đánh đầu phản lưới nhà, ông đã không cho các tiền đạo áo sọc một cơ hội. Trong khi đó, những đường chuyền phản công sắc như dao cạo của những Mendez, Pardo hay Morales cứ làm cho hàng thủ của Argentina để lộ hết hồn vía ra ngoài.

    Một Sorin ham công hơn thủ, còn Heinze vẫn chưa thực sự ăn nhập với vị trí mới vẫn hay bị giật mình và lơ đễnh trong những tình huống quyết định. Không chỉ có thế, hàng tiền vệ của Argentina do không tranh chấp tốt, đã nhiều lần bị chia cắt và cô lập với ngòi nổ Riquelme.

    Hàng công của họ chơi không quá tệ, nhưng đúng như nhận định của Dân trí, đúng là trong những tình thế kiểu đó, người ta cần một Valdano hay Batistuta với chỉ một bàn quyết định (kiểu như pha xử lý xuất thần và ít chạm của Maxi), chứ không phải là sự quấy đảo phi hiệu quả của cả 4 tiền đạo được đá trên sân.

    Biết đánh vào điểm yếu của đối thủ mạnh, đó là cái giỏi của Lavolpe, cái giỏi của một nhà cầm quân điềm đạm và quá hiểu rõ đối thủ. Chỉ tiếc là ông thiếu một chút may mắn, một chút bản lĩnh và cả một chút quyết đoán để có thể thành công.

    Chút may mắn để biến chiếc thẻ vàng của Heinze thành thẻ đỏ, chút bản lĩnh và quyết đoán để thay đổi lối chơi tử thủ thành một sự bùng nổ khi đã bị dẫn bàn, hơn là cứ lặng thinh nhìn các học trò vẫy vùng không có lối thoát ở những phút cuối.

    Với vẻ bề ngoài của một người nghệ sỹ, với con mắt sâu hoắm của một người giàu trải nghiệm, ông Lavolpe mới thành công có một nửa: biết dụng nhu chế cương, nhưng thiếu cái cương lúc cần để giành lại lợi thế. Âu đó cũng là cái thiệt của một đội bóng ?ocửa dưới? và không có những cá nhân kiệt xuất vậy!

    Người thắng Lavolpe không phải là Pekerman, người đã tung hết các con bài chủ vào sân nhưng vẫn không tìm được hiệu quả, mà chính là phút thiên tài của Maxi, cái thiên tài mà người Argentina đã mãi kiếm tìm hàng thập kỷ nay sau sự ra đi của Maradona.

    Lavolpe đã thua trong cuộc đối đầu với đội bóng quê hương, một cái thua đáng để ngẩng cao đầu. Chỉ e rằng, Argentina đã để lộ tử huyệt, trước một đối thủ cũng chẳng phải hay hớm gì, và chắc chắn những gì mà các Albiceleste đã thể hiện trong 120 phút cày ải với Mexico khó lòng lọt qua con mắt của ?ogián điệp? người Đức, đối thủ Tứ kết của họ.

    Con đường phía trước còn nhiều gian nan, thôi thì cứ chúc mừng người Argentina và hy vọng họ đã biết mình là ai!

    Tiêu Minh Huấn
  10. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tiêu Minh Huấn cũng chính là Hông Kỹ đó anh em ạ. tay này tự khai trong bài gửi cho tôi

Chia sẻ trang này