1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài báo đáng quan tâm về Albiceleste - mời anh em Zô

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi tnc85, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đeo mẹ, thảo nào, viết càng ngày càng xỉa xói. Sao không có fan nào của Arg làm nhà báo ở khắp các tờ báo vậy trời để cho lũ chúng nó gặm nhấm Arg vậy sao
    Từ xưa tới nay xem Arg đá thì căng thẳng thêm 1 phần là nếu Arg thua thì bọn chó nó sẽ có cơ hội nói móc nhiều hơn Em rủa 3 đời nhà bọn noá
    Quên, mải chửi nên quên gửi cái link này
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2006/06/3B9EB3B7/
    Được EdmonDantes sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 27/06/2006
  2. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ....
    Trận hay nhất là trận đấu giữa Argentina và Mexico khi chúng ta được chứng kiến cả hai luôn sẵn sàng tấn công nhau trong thế đặt cược năm ăn năm thua. Cả hai đều được huấn luyện và tổ chức tốt và Argentina trông như sắp sửa bắt đầu một triều đại mới khi cách chơi của họ có thể thay đổi cái cách mà cả thế giới đang chơi bóng hiện nay...
    Nguồn đây: http://www.tuoitre.com.vn/worldcup2006/Index.aspx?ArticleID=147310&ChannelID=352
  3. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    http://worldcup.dantri.com.vn/worldcup2006/2006/6/126215.vip
    (Dân trí) - Người hùng của ĐT Đức Miroslav Klose đánh giá rất cao về khả năng giành chiến thắng của đội nhà trước Argentina trong trận tứ kết và cho rằng đội bóng Tango ?ođụng? phải Đức lúc này thật không phải lúc.
    Trong cuộc họp báo diễn ra hôm qua (28/6), Klose đã tỏ ra rất ?otự cao? cho rằng: ?oArgentina là một đội bóng mạnh và là một trong số những ƯCV hàng đầu cho chức vô địch trước khi giải bắt đầu. Nhưng thật không may là họ lại gặp phải chúng tôi?.
    Tiền đạo đã 4 lần lập công trong giải đấu này tiếp: ?oChúng tôi hy vọng sẽ tiễn họ về nhà đêm thứ Sáu này. Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của chiến thắng trước Argentina. Chúng tôi muốn tiến sâu vào giải, và đó là việc phải làm?.
    ĐT Đức đã thắng liên tiếp trong 4 trận đã đấu để lọt vào vòng 8 đội và tiền đạo gốc Ba Lan này đóng góp một phần rất quan trọng, với 4 bàn thắng và hiện đang tạm dẫn đầu trong danh sách ?odội bom?.
    Klose tự tin rằng anh đang có một phong độ tuyệt vời và do đó không cần phải lo lắng trước hàng thủ Argentina, dù họ là một hàng thủ mạnh. Klose nói: ?oTôi cho rằng mình đã tiến bộ rất nhiều trong 2 năm qua. Trước khi giải đấu bắt đầu, tôi đã đặt ra cho mình những mục tiêu, và hiện tôi vẫn chưa đạt được?.
    Hai trận năm ngoái giữa Đức và Argentina đều kết thúc với tỷ số bất phân thắng bại 2-2 nhưng Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức năm 2005 này đều đã không thể góp mặt. Chính vì thế mà anh rất nóng lòng chờ trận Tứ kết với đội bóng 2 lần vô địch thế giới vào đêm thứ Sáu này.
    Tiền đạo 28 tuổi này cho biết: ?oTôi không hề lo lắng về chuyện gặp Argentina. Tôi không được chơi trận nào trong hai trận năm ngoái nên tôi cảm thấy rất háo hức trước trận đấu sắp tới. Nếu chúng tôi tạo áp lực lên hàng thủ của họ trong suốt 90 phút, những điểm yếu sẽ lộ ra?.
    Mặc dù tự tin vào cơ hội của đội nhà, Klose cũng phải thừa nhận rằng các ?ođồng nghiệp? trên hàng công Argentina là những tiền đạo ?ovĩ đại? (great). Anh nói: ?oSaviola đã chơi rất hay từ đầu giải đến nay, còn Crespo thì luôn là một chân sút nguy hiểm. Anh ta rất giống với Ruud van Nistelrooy. Bạn có thế không thấy anh ta xuất hiện nhiều trong suốt trận đấu, nhưng bỗng nhiên anh ta lại ghi bàn?.
  4. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tôi có ý kiến thế này: Những bài viết kiểu bọn "dân ngu" thì ko nên cho vào đây.Có đưa thì vào chủ đề "Những thằng ngu văn hoá"
    Ông GCL làm ngay đi,dẹp hết những thằng ngu như thế ra ngoài,bài viết chúng nó như những con bệnh,*** dây với "hủi"
    Các chú bên "dân trí" cũng đừng làm "thối" thêm cái tên "dân trí" nữa.Hãy tỏ ra là người có hiểu biết,những bài viết của chúng mày chỉ chứng tỏ là một lũ ngu,*** biết gì.Việt Nam này đã nhiều thằng ngu rồi không cần thêm các chú đâu
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    bác à em thấy chúng nó nói thế mình thắng còn vui hơn ,tự nhiên đọc bài chú Klóe nói em thấy chiến thắng dễ hơn .Kệ đi coi như chất xúc tác cho chiến thắng
    Mà bác nói thế làm em cứ tưởng
  6. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hehe ...tớ nói mấy thằng "dân chí'''' cơ mà
  7. coldplayer

    coldplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hành trình World Cup 2006 của "Cậu bé vàng"
    http://thethao.vietnamnet.vn/wc2006/2006/07/587418/
    Liên hoan vào những buổi sáng sớm, ngủ vào buổi chiều và hờn dỗi trong ngày đội nhà bị loại, đó là những nét phác họa chung về sinh hoạt của Maradona trong những ngày World Cup sôi động vừa qua.
    [​IMG]
    Sau đây là ghi chép tóm tắt những việc Maradona đã làm trong thời gian có mặt tại nước Đức.
    - Ngày 9/6: Maradona biến mất?
    Trái với thông báo ban đầu của BTC về việc Maradona sẽ cùng xuất hiện với những cựu danh thủ từng giành chức vô địch thế giới ở buổi lễ khai mạc, huyền thoại người Argentina đã không có mặt trong sự chờ đợi háo đợi của giới hâm mộ.
    Sau đó, ông chỉ giải thích một câu gọn lỏn: "Tôi không đến Đức để diện kiến ''Hoàng đế'' (Beckenbauer) và ''Vua'' (Pele)."
    - Ngày 10/6: Ấn tượng ngay khi xuất hiện
    Đầu tiên ông có mặt trong phòng thay đồ của các cầu thủ Argentina, sau đó là tại khu vực VIP của SVĐ Hamburg. Maradona mặc chiếc áo số 10 nổi tiếng và hò hét cổ vũ vã mồ hôi trong chiến thắng 2-1 của Argentina trước Bờ Biển Ngà.
    [​IMG]
    Cùng có mặt và tham gia buổi party với Maradona hôm đó là vợ cũ Claudia cùng cô con gái Giannina.
    - Ngày 12/6: Tại khu tập trung của ĐT Argentina ở Herzogenaurach
    12 giờ 47 phút, Maradona đến trên một chiếc xe tải màu tối và dùng bữa trưa với toàn đội. Sau đó, ông thưởng thức những điếu xì gà rồi bất ngờ ra về vào lúc 15 giờ 5 phút mà không để lại lời nhắn nào.
    - Ngày 14/6: Giờ làm việc
    Maradona là bình luận viên của đài phát thanh Tây Ban Nha - Cuatro, vì vậy ông tham gia bình luận trận đấu giữa ĐT "Những chú bò tót" gặp Ukraina tại Leipzig.
    [​IMG]
    Lương của Maradona: Một người sản xuất chương trình của Cuatro tiết lộ: "Không thể biết được, chỉ biết là rất hậu hĩnh". Theo giới thạo tin thì ước chừng vào khoảng tầm 2 triệu EUR.
    - Ngày 15/6: "Bàn chân của Chúa"
    Nổi tiếng với pha ghi bàn được mệnh danh "Bàn tay của Chúa" vào lưới ĐT Anh tại World Cup 1986, lần này, trên đất Đức, Maradona được ghi nhận thêm "Bàn chân của Chúa".
    Trên đường cao tốc A2 gần Hamm-Uentrop tại North Rhine-Westphalia, tốc độ tối đa cho phép đối với với ô tô là 80 km/1 giờ nhưng "Câu bé vàng" đã nhấn ga lên tới 120 km/1 giờ. Kết quả là ông bị phạt 95 EUR.
    - Ngày 16/6: Bùa hộ mệnh Maradona
    Với những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má, Maradona không ngừng nhảy nhót trong trận thắng hủy diệt 6-0 của Argentina trước Serbia & Montenegro.
    [​IMG]
    - Ngày 18/6: Đi "trinh sát" đối thủ
    Maradona có mặt tại Munich để theo dõi trận đấu giữa Brazil và Australia.
    - Ngày 19/6: Làm việc tại Stuttgart
    Hôm nay diễn ra trận đấu giữa Tây Ban Nha và Tunisia
    - Ngày 21/6: Bùa hộ mệnh Maradona hết thiêng
    Argentina có trận hòa không bàn thắng với Hà Lan dù Maradona vẫn nhiệt tình cổ vũ trên khán đài.
    - Ngày 22/6: Kỷ niệm "Bàn tay của Chúa"
    Maradona cùng gia tình tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 20 ngày ra đời "Bàn tay của Chúa", pha ghi bàn mà Maradona gọi là bàn thắng bất tử, tại một nhà hàng ở Frankfurt.
    Tuy nhiên, do buổi tiệc quá ồn ào nên đến 4 giờ 18 phút, cảnh sát đã buộc phải can thiệp và bữa party kết thúc.
    - Ngày 23/6: Tiếp tục làm việc
    Tây Ban Nha thi đấu với Saudi Arabi tại Kaiserslautern.
    - Ngày 24/6: Cảm giác lo lắng
    Argentina bị Mexico cầm hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu vòng knock-out. Tuy nhiên, Maxi Rodriguez đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp trong hiệp phụ thứ 2 giúp Argentina đi tiếp.
    [​IMG]
    Trên hàng ghế VIP của sân Leipzig, Maradona trải qua những giây phút thực sự hồi hộp và lo lắng.
    - Ngày 27/6: Làm việc nhiều hơn bình thường
    Tây Ban Nha thua Pháp trong trận đấu tại vòng 2 và maradona có nhiều việc để làm.
    - Ngày 28/6: Đến thăm đội tuyển
    Maradona đã ăn trưa cùng các cầu thủ tại khách sạn Herzogenaurach. Ông ở lại cho đến 23 giờ 30 phút tối.
    - Ngày 30/6: Maradona giận dỗi, Argentina thất bại
    Hôm nay là ngày diễn ra trận tứ kết giữa Đức và Argentina. Maradona ngủ vùi đến chiều và thức dậy dùng "bữa sáng" lúc 15 giờ.
    16 giờ, ông lên đường đến SVĐ nhưng 17 giờ 35 thì trở về khách sạn.
    Số là một người trong đoàn của Maradona bị BTC từ chối cho phép vào sân vì sử dụng thẻ VIP không hợp lệ, ngoài ra còn có những cử chỉ hiếu chiến. Maradona giận dỗi và quyết định cùng gia đình quay về.
    Trận này, Argentina thua trên chấm phạt đền và phải xách vali về nước.
    Chuyến phiêu lưu của "Cậu bé vàng" trên đất Đức khởi đầu không suôn sẻ và kết thúc cũng không suôn sẻ.
  8. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    "Don?Tt cry for me, Argentina"
    (Baobongda.com.vn) - Nước mắt. Những giọt nước mắt tức tưởi. Người ta lại khóc cho vũ điệu Tango không đi đến được đêm hội cuối cùng. Thêm một lần nữa, Argentina lại chết trước cửa thiên đường. Cách đội bóng này chia tay World Cup thật buồn và tức tưởi.

    CĐV Argentina bật khóc sau trận thua chủ nhà Đức
    Nước mắt của Chúa trời
    Ở Argentina các cầu thủ là Đức Chúa trời. Và khi Chúa khóc, đó là một sự kiện buồn thê thảm. Người ta đã từng khóc khi Maradona và các đồng đội bị Đức khuất phục 16 năm trước ở mùa Hè nước Ý. Khóc vì giấc mộng vàng vụt tắt. Khóc vì ánh sáng phát từ ?ocậu bé vàng? không đủ để đưa cả nước Argentina đến với thảo nguyên ngập tràn ánh nắng. Những bước chạy của ?oĐức Chúa trời? đã trở nên nặng nề. Nó không đủ mạnh, nhanh và đều đặn để chiếc ?oTua bin? phát ra ánh sáng. Tất cả đều sợ sau Italia 1990, Argentina sẽ chẳng thể tranh bá xưng hùng bởi biết đến bao giờ ?oChúa? mới giáng thế?
    Người Argentina coi bóng đá là tôn giáo. Lẽ dĩ nhiên, họ sùng bái Maradona. Sức hấp dẫn của bóng đá và Maradona không chỉ ở quốc gia Nam Mỹ, hàng triệu triệu con tim, trong đó có biết bao người Việt đã bị mê hoặc. Nước mắt đã rơi khi Maradona lặng lẽ rời khỏi nước Ý, nơi anh biến đội bóng tý hon Napoli thành gã khổng lồ. Người ta cũng khóc khi Maradona bị buộc rời khỏi World Cup 1994 vì cáo buộc sử dụng doping. Những người hâm mộ không thể chấp nhận doping trong thể thao và kết quả xét nghiệm khoa học là rất chính xác. Thế nhưng, khi nhìn những giọt nước mắt lăn trên má Maradona, rất nhiều người nghĩ rằng, anh không có lỗi, thậm chí, đó là một kế hoạch hoàn hảo của những kẻ ?odị giáo? nhằm bôi nhọ hình ảnh của ?ocậu bé vàng? và hạ bệ Argentina. Có thể, đó là sự dễ dãi, chủ quan, nhưng người ta vẫn tin Maradona không có lỗi bởi nước mắt của anh đã nói lên điều đó.
    Trước giải, có người nhận định rằng, Argentina không thể vô địch bởi không có Maradona trong đội hình. Người đó dẫn chứng rằng, 16 năm qua, thời gian đủ dài để sản sinh ra một thế hệ cầu thủ mới nhưng chưa một lần Argentina bước đến trận chung kết. Thậm chí, World Cup 2002, dù được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch, nhưng Argentina không bước qua được vòng đấu bảng. Thế nên, không phải ngẫu nhiên mà người Argentina đã thắp nến cầu nguyện, đứng bên cửa sổ bệnh viện để cùng Maradona đấu tranh giành lấy sự sống. Họ không muốn Thượng đế lấy đi tài sản vô giá của mình. Maradona là ánh sáng, tình yêu.
    Bài toán hậu Maradona
    Người hâm mộ đang chỉ trích HLV Pekerman quá ấu trĩ trong thay người. Sai lầm của HLV này đã trả một cái giá quá đắt- niềm kiêu hãnh của người Argentina bị tổn thương ghê gớm. Ai đó cũng ?omỉa? chiến thắng của người Đức đã được sự trợ giúp của trọng tài. Nhưng, tất cả những điều đó chẳng thể cứu ĐT Argentina thua trận. Cũng chẳng làm những người yêu mến đội bóng Nam Mỹ này vơi đi nỗi đau có hình.
    Chỉ có điều, ngay khi niềm tin bị đánh cắp, người Argentina nhận ra rằng, cái bóng của Maradona quá lớn. Đến thời điểm hiện tại, Argentina vẫn chưa bước ra khỏi ?othời kỳ quá độ? khi Maradona không còn tung hoành trên sân cỏ. Người ta từng kỳ vọng vào Ortega, Veron, Batistuta, Crespo, Riquelme, Saviola, Pablo Aimar? nhưng rút cuộc, sức lan toả của họ vẫn chưa đủ lớn.
    Đã có lúc, người ta ?othần tượng hoá? Pekerman. Tất cả đều tin, HLV này đã tìm ra một phương kế phù hợp với Argentina trong hoàn cảnh hiện tại. Một lối chơi tập thể, không quá phụ thuộc vào ngôi sao nào và tất cả các cầu thủ đều được trao cơ hội nếu có được phong đột tốt. Và với chính sách ?oluân chuyển cán bộ?, Argentina giải quyết được bài toán dư thừa ngôi sao. Tiếc một điều, khi dàn đồng ca đang cất lên giai điệu hùng tráng thì nhạc trưởng Pekerman lại lạc nhịp.
    ?oEm phải để điều đó xảy ra, em cần phải thay đổi. Cuộc đời em không thể chôn vùi mãi ở địa ngục tăm tối này được nữa. Ngước nhìn ra cửa sổ, em cần sống dưới ánh sáng mặt trời?. Giai điệu bài hát nổi tiếng ?oDon?Tt cry for me, Argentina? (đừng khóc cho tôi, Argentina) cứ ngân lên và thật phù hợp với tâm trạng với những người yêu mến ĐT Argentina.
  9. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Argentina bị loại, World Cup đã kết thúc
    Đã 20 năm trôi qua. Những tưởng với bao tài năng, hoài bão, và đặc biệt là nỗ lực phi thường, 2006 sẽ là một mùa quả ngọt, chiến thắng và vinh quang cho Argentina. Nhưng trời đã không chiều lòng người. (Pham Tra My)
    Người gửi: Pham Tra My
    Gửi tới: Ban Thể thao
    Tiêu đề: Albicelestte_lời giải cho hiện tại
    Cái cần giành được thì không giành được, và bao nụ cười đã tắt vì nước mắt. Ôi Argentina! Các anh đã làm hết sức mình. Lỗi tại ai?Biết bao nhiêu nhận định. Có phải nên trách HLV Pekerman đã phạm sai lầm không thể tha thứ hay bất lực vì đó là mong muốn của Chúa trời? Vào giải với đội hình đầy triển vọng, chứng minh cho cả thế giới thấy Albicelestte là như thế nào. Vòng bảng, rồi vòng loại trực tiếp... còn ai xứng đáng với chiếc Cup vàng hơn Argentina được nữa?
    Vậy mà các anh phải dừng cuộc chơi, buộc phải dừng. Trận đấu với Đức đã đóng lại phũ phàng cánh cửa đang mở rộng cho Argentina. Nhưng Đức chiến thắng có xứng đáng không? Cục diện trận đấu như thế nào, ai chiếm thế thượng phong, ai "lẽ ra" đã chiến thắng chúng ta đều biết. Nếu Abbondanzeri không phải rời sân, nếu không có sai lầm thay người, nếu Ayala và Cambiasso không mất bình tĩnh. Một tỷ điều giá như. Nhưng nó không xảy ra.
    Các anh phải ra về rồi, người ta nói nhiều đến tiếc nuối, như là tiếc nuối cho bao đội khác. Nhưng thử nhìn Brazil, nhìn những gì họ làm khiến cho cả thế giới thất vọng, thậm chí không tin nổi. Chứng kiến phong độ tệ hại của Anh - "ứng cử viên" cho chức vô địch, có thể nào giống nhau không? Nhìn xem, một đội Pháp vật vờ từ World Cup 2002, một chủ nhà Đức quá nhiều may mắn và lợi thế. Thật buồn khi lại có một Euro trong World Cup.
    Mỗi lúc thất bại, người ta lại nói nhiều đến tương lai như là một cứu cánh. Nhưng tương lai ấy bao giờ đến? Bao giờ thì vượt qua hiện tại?Trong khi hiện tại là thất bại. Làm thế nào? Với tôi, khi Argentina rời Đức cũng là lúc World Cup năm nay đã hết. Tất cả đã kết thúc.
  10. nitriloxid

    nitriloxid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Fans của Arg toàn những người như thế này thì làm quái gì thành nhà báo được. Chửi điên loạn, trước khi thua lẫn sau khi thua. Trình độ văn hoá chỉ có thế.
    Tớ lúc trước cũng thích thích Arg, đội này thắng được cũng tốt. Nhưng nhìn vào đám fans như thế này thì chỉ muốn Arg thua nó đi. Để đám fans này chửi trong cay cú vẫn tốt hơn là chửi trong vui sướng chứ.
    Vậy là bây giờ thì Arg đã có thêm 1 anti-fans rồi. Lôi kéo thêm nhiều người nữa cũng chẳng khó, gửi link cái box này cho họ là ok.

Chia sẻ trang này