1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài báo đáng quan tâm về Albiceleste - mời anh em Zô

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi tnc85, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ để tao phân tích về cái thứ văn hoá ở cửa miệng mày nhé, ku con .
    Hãy thử nghĩ xem cái cách mày vào box này như thế nào? Nếu không phải trong đầu mày có ý nghĩ vào đây dùng vài lời "văn hoá" của mày chọc ngoáy để trêu tức mọi người, cho mọi người chửi bới lên thì mày vào đây để an ủi mọi người chắc . Mày quả là người có văn hoá đấy .
    Hãy thử nhớ lại thời ấu thơ của mày xem , bố mẹ có bao giờ đọc truyện tiếu lâm cho mày nghe về 1 thằng ngốc khi chỉ vì 1 lời vợ nói mà nhảy vào căn ngăn 2 con trâu húc nhau ko ? cái đó là hành xử rất văn hoá và cao thượng nhé
    Ừ thì theo như mày nói tụi tao là loại đầu đường xó chợ vì toàn chửi lộn đi. Mày nói mày dị ứng đúng không ? Vì mày là những thằng đeo kính thắt cà vạt rất trí thức mà, vậy sao mày có thể nhảy vô giữa 1 đám đầu đường xó chợ mà nói bô bô thế được nhỉ Nếu nói là dị ứng thì người ta thường tránh xa những thứ làm cho họ bị dị ứng. Vậy mà mày lại gần được thì chứng tỏ 1 điều gì nào ?
    Câu hỏi cuối này nhường cho mày và bà con cô bác trả lời hộ cái
    Được EdmonDantes sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 05/07/2006
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    tao biết là cái giọng luỡi của những thằng đạo đức giả mà , tao biết mày sẽ viện cái " chấp nhận cái VH này mới là gọi là say mê " ! kể cả khi tao post tao biết mày kiểu gì cũng thò cái luỡi ra khỏi cái mồm bẩn thỉu mà nhỏ ròng ròng từng giọt nước dãi để nói kiểu này , sao mày không vào đây khi ARG đang thắng , định cắn trộm à ! mày làm mày như 1 vị thánh sống ấy , đến cả 1 câu tục văng cửa miệng ( ngay cả lúc ko thể kiềm chế nhất! )mày chắc là chưa bao giờ nhẩy ! mày là thánh sống rồi đó ! 1 vị thánh hát bài ca thánh " để những thằng vô văn hoá chửi trong cay cú sướng hơn là chửi trong vui sướng, hiểu chưa" ! tao dám cá hở mồm là mày đi khuyên giải cái này cái nọ ! cái loại như đạo đức giả như mày ấy , tao gặp hàng ngày , nhiều như từng hạt cát dưới dày của tao !
    uh , tao là thằng đầu đường xó chợ đấy , phía kia sáng quá , tao thấy mày rồi , chao ôi , 1" sir" đeo kính thắt cà vạt thắt cà vạt cơ à ? mày làm tao buồn nôn lắm ( khi nghĩ đến mấy thằng BLATTER hay BECKEN - 1 sự liên tưởng - dù cái hạng mày deo kính thắt cà vạt vào rồi thì 1 suất dự bị cho chùi toilet của mấy thằng FIFA này cũng ko xứng ! ) ! xem tao kiếm gì sau tà áo bóng bẩy , chiếc cà vạt , và kính nhé : tao chả thấy gì hết ! rỗng tuếch mày ạ ! ah, để tao khám kỹ hơn nhé , ah , mày cũng khôn phết , mày dấu cục ĐẠO ĐỨC GIẢ trong túi quần cơ à ? định ném vào đây à . ku ?
    lời khuyên cho mày nhé : cuốn gói đi , ở đây không chào đón mày và những thằng như mày !
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    ah . quên cái , tao ko lầm thì mày post bài lên lúc 03h:12 và 04h:06 . Mày bỏ xem trận Bán kết kịch tính thế này mà đi post bài à ? tốt ! biết bỏ cái " thích thích " vì sự nghiệp " cắn trộm " là 1 thánh nhân đấy !
  4. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả bài của chú, anh chỉ buồn cười là tại sao chú lại có thể quy cho anh cái mác chống chế nhỉ? Chú là cái gì mà anh phải chống chế? Anh chỉ bảo vệ ý kiến của mình thôi...
    Nếu coi việc xấu là bình thường thì đó là người vô văn hóa ư?
    Chú nghĩ thế chắc gia đình nhà chú cả đời làm việc tốt? Thế thì tốt quá. Chú nên nhớ, trên đời này chưa có ai làm tốt tất cả mọi việc. Âu cũng là lẽ thường tình thôi. Không có ai hoàn hảo cả. Tuy nhiên, anh vẫn hy vọng gia đình chú là trường hợp ngoại lệ
    Anh không hề có ý bào chữa cho những việc làm sai trái hàng ngày họ, cái gì sai thì là sai mà cái gì đúng thì vẫn cứ là đúng. Anh không biết chú có định nói fans Argentina ở đây là loại đầu đường xó chợ ko? Tuy nhiên, khi chú bình luận về 1 loại người trong xã hội, hãy suy nghĩ kỹ nhé!
    Anh không dám nói chú là tiểu nhân, chú tự nhận đấy nhé!
    Những người có văn hóa đáng được hưởng sự vui mừng hơn Anh xin lỗi nhưng nghe câu này nó sách vở quá, lố bịch quá. Có văn hóa hay không thì đều là con người, và người ta có quyền được hưởng niềm vui. Ai cũng vậy, chỉ khác nhau ở chỗ là niềm vui ấy có xứng đáng hay không thôi?
    Anh cho chú 1 ví dụ nhé: bố chú chết, ắt sẽ có thằng khác vui vì được lên thay. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng bố chú là loại cùng đinh, ko hơn 1 ai Vậy thì thằng kia có xứng đáng được hưởng niềm vui không? Theo thiển ý của anh là ko, vì nó ko xứng đáng.
    Còn trong trường hợp ngược lại, nếu thằng đấy nó tài giỏi hơn bố chú (kể cả nó vô văn hóa) thì nó có xứng đáng được lên thay ko? Chú trả lời dùm anh câu này. Anh đoán chú lại bảo là bố chú có văn hóa hơn, bố chú xứng đáng được sung sướng hơn bất chấp 1 thực tế phũ phàng là: bố chú vẫn chỉ là 1 thằng ngu (nếu đem so sánh với thằng kia).
    Anh ko muốn phân bua gì cả, bởi vì chú chả là cái gì để anh phải thế. Anh cũng chỉ muốn trao đổi chút ít suy nghĩ với chú thôi. Cũng hy vọng là sau lần này, mình cũng học được nhiều điều từ 1 người tự cho là có văn hóa.
    Tự dưng anh lại nghĩ, nếu có thằng trộm nào vào nhà chú, bố chú vì bắt cướp mà bị nó xiên cho 1 phát, có khi chú lại chửi cho là ngu ý nhỉ?
    Chú nên đọc lại những chỗ anh đã tô vàng, anh thấy nó không ổn lắm. có gì cứ trả lời thẳng vào những gì anh nói nhé! Mà anh khuyên, lần sau viết bài trả lời anh, cứ suy nghĩ thoải mái, anh cho chú 3 ngày 3 đêm, đừng thức đêm thức hôm cố suy nghĩ để reply anh, hại người đấy. Anh hy vọng chú sẽ có những bài viết tốt hơn. Nếu chịu khó chăm chỉ rèn luyện, biết đâu chú lại trở thành nhà báo để viết bài phê phán Argentina và những fans đấy?
    À quên, anh ko kêu gọi chú reply đâu nhé! Chú đừng tự tâng bốc mình lên thế. Anh chỉ hy vọng chú bỏ chút thời gian vàng ngọc lên trao đổi với anh thôi! Căn bản dạo này anh cũng rỗi hơi, chẳng có việc gì để làm...
  5. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    sorry
    Được deckelrand sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 06/07/2006
  6. nitriloxid

    nitriloxid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

    "nếu coi việc xấu là bình thường để vẫn cứ tiếp tục làm".. tiếp tục nguỵ biện cho điều đó, thì chắc chắn là vô văn hoá. Ý của tớ là vậy. Ai cũng cố thể phạm lỗi lầm, đó là điều bình thường nếu người ta biết là sai để cố tránh. Còn cố gắng lôi cả tổng bí thư vào đây để chống chế, để hợp pháp hoá cái vô văn hoá của mình rồi thì thua
    Tớ bình luận cái gì? Tớ chỉ đưa cái đó ra để lấy ví dụ về cách nhìn nhận nhau của 2 loại người. Lý do là 1 bác chê bai ở trên chuyện tớ không đồng ý với những cách phản ứng vô văn hoá, vậy nên không thể say mê bóng đá được... hiểu không?
    Mà bác tưởng tượng ra chuyện ăn cướp vớ vẩn để làm gì , nếu sai vẫn là sai, vô văn hoá vẫn là vô văn hoá, không thể trở thành đẹp đẽ bằng vài ba cái tưởng tượng trẻ con của bác?
    Phần thưởng dành cho người xứng đáng. Chân lý là như vậy. Đến chúa trời được ngợi ca là nhân từ cũng phân ra địa ngục thiên đàng cho những người thích hợp kia mà. Trong tự nhiên càng tuân theo quy luật ấy.
    Tớ cũng cho bác 1 vd để bác tỏ nhé: dòng họ nhà bác sống vô văn hoá, không chịu sửa đổi mà chỉ tìm cách chống chế để tiếp tục sống kiểu đấy . Vậy có cái gì ngon, cái gì tốt để chia sẻ, thì dân làng chắc chắn sẽ xếp nhà bác ở sau cuối. Dù dòng họ nhà bác có còn vài mống để tiếp nối, dạy dỗ nhau cái truyền thống vô văn hoá, thì cũng chỉ sống như đám cặn bã của XH thôi, may mắn và cơ hội của cuộc sống thường bịt mũi trước đám cặn bã không biết sửa đổi ấy, và đào thải sẽ là chuyện tất yếu. Những cá thể có những hành động phản lại những chuẩn mực cần thiết của môi trường xung quanh sẽ dần bị tuyệt chủng thôi. Tự nhiên và suy nghĩ của con người luôn dành phần thưởng cho những người xứng đáng.
    Vậy nên, nếu lựa chọn, thì tớ muốn những người có văn hoá hơn được hưởng sự vui mừng khi đội nhà thắng trận, là vô cùng hợp lẽ tự nhiên rồi
    Tớ cũng chẳng thấy bác phân bua gì cả, chỉ nói lảm nhảm mấy thứ không đâu để đánh trống lảng và chống chế thôi.
    Tóm lại ý của tớ là thế này: cái bọn cố lấy lý do thằng khác nói thối để văng tục chửi thề thoải mái, là lũ vô văn hoá. Và nếu niềm vui chiến thẳng chỉ có 1, thì những người có văn hoá hơn đáng được hưởng, hiểu chưa? Còn ý của bác mà bác khoe là đang bảo vệ là g, có thể nói rõ được khôngì? Nếu không phải là 2 ý cuối tớ hỏi như bài trước, mà là nhữngi ý vớ vẩn kiểu: chúng tớ suy nghĩ giống box làm đẹp đấy nhá () ... thì thôi, tớ chịu thua kiểu lươn lẹo chống chế ấy đấy
    Được nitriloxid sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 06/07/2006
  7. tnc85

    tnc85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thôi , thôi , các bác cho em xin , tiểu nhân nó thường hay đánh lén mà , lúc trước anh em mình tranh luận có thấy thằng *** nào vào đây mở mõm ra đâu , bây giờ anh em trong box đang đau buồn thì có mấy cu lại giở giọng này nọ ra , các bác cãi nhau với chúng nó làm gì cho phí nước bọt, em thấy bây giờ có bài nào thuộc loại chó điên như thế thì các bác cứ quote lại , ghi ở dưới la " BÀI PHÁ HOẠI " để mod xoá đi cho nó sạch box ta , thế nhỉ !
  8. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, "Nhà mình" đang có "chuyện buồn", anh em phải lo mà nâng đỡ tinh thần cho nhau. Sức đâu mà đôi co với cái thằng vô duyên đó.
    7 ngày rồi mà nước mắt vẫn cứ chảy mãi vì Argentina bị loại
    Đợi thêm 1500 ngày nữa để báo thù
  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Sông có khúc, người có lúc. Vận đổi, sao rời. Chỉ có tình yêu với màu xanh trắng là không bao giờ đổi. Arg sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại ...
    Có bao giờ ngờ con gà sống thiến chỉ có được kết quả hoà trước HQ lại vào chung kết cúp thế giới với một lũ bán độ Italy, bị 9 chú Mẽo quần cho mệt lử...
  10. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cú thật đấy, bọn Pháp rình rập cắn trộm chẳng khác gì Anh, sao ko có thằng nào chặt chân chú hói với thằng ăn vạ đi
    [/quote]
    Sông có khúc, người có lúc. Vận đổi, sao rời. Chỉ có tình yêu với màu xanh trắng là không bao giờ đổi. Arg sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại ...
    Có bao giờ ngờ con gà sống thiến chỉ có được kết quả hoà trước HQ lại vào chung kết cúp thế giới với một lũ bán độ Italy, bị 9 chú Mẽo quần cho mệt lử...
    [/quote]

Chia sẻ trang này