1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài báo đáng quan tâm về Albiceleste - mời anh em Zô

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi tnc85, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldplayer

    coldplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng rồi đấy ạ, loại vô duyên đạo đức giả đấy em cóc thèm nói chuyện, nó đâu biết được là không chỉ nhà mình ở đây mà còn hàng triệu người hâm mộ trên thế giới và cả dân tộc Argentina nữa đang rất buồn vì thất bại của đội nhà, cả đời thằng này chắc nó chỉ đam mê cái sự có văn hoá của nó thôi, ví thử như bố nó ngồi xem bóng đá bức xúc quá lỡ miệng văng một câu chả biết nó có bảo ông bô là ?oông làm ơn xê xê ra, vô văn hoá quá? không nhỉ, haha, vì em thấy ở trên có bác động chạm đến bố nó, nếu biết suy nghĩ một tí thì nó cũng phải nói được một câu, đại loại như ?ođây là việc của tôi với ông, đừng có động chạm đến papa tôi nhé? thế mà nó lại xử sự theo cách ?ocó văn hoá? của nó đấy là lôi cả dòng họ của người ta ra tưởng tượng xong thì dè bỉu, hay thật haha, có khi từ đầu mà các bác nhẹ nhàng mấy câu với nó (nói đểu thôi) thì cái loại ưa văn hoá dởm như nó đã chả lại tung hô Argen của mình lên tận mây xanh hôhô nghĩ mà thấy tởm, thằng này ngoài đời chắc là hắt xì hơi cả ngày
    Túm lại là em chỉ muốn nói vui với các bác mấy câu để lần sau các bác gặp những loại này thì đừng phí lời làm gì nha, những loại như thế nhiều lắm, làm sao mà nói hết được. Mình sống thật với bản thân và những điều mình yêu quý, đó mới là điều tuyệt vời đúng không. Chúc box mình ngày càng xôm, và Argentina 4 năm nữa chắc chắn sẽ vô địch.
    PS: làm con trai lúc bực mình thỉnh thoảng vung vài câu xả stress cũng đỡ nhỉ , nhưng mà nên in ít thôi các pác nhé, em cũng không thích nghe nhiều đâu, em góp ý thế các pác đừng có mắng e nha tội nghiệp , tất cả vì tình yêu xanh trắng mà
  2. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, cãi nhau với thằng " văn hoá " đó làm gì cho mất công. Cái đầu ngắn của nó thì cũng chỉ nói được thế là cùng. Cứ coi như có 1 chú cún vào đây "làm bậy" đi, mình chịu khó dọn dẹp cái đống của nó thôi, chứ biết sao giờ từ hôm Arg thua đến giờ thì có thiếu gì những chú cún như thế đâu
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Từ hôm Argentina thua đến giờ, chẳng còn trận nào hay nữa
    Trận Đức - Ý chán. Chỉ hay trong có 2 phút. Trận Pháp - Bồ cũng chán. Chả hay được phút nào. Sắp tới chung kết Ý-Pháp cũng không hy vọng gì.
    Tại sao Argen lại thua nhỉ? biết rồi nhưng vẫn cứ hỏi cho đỡ tức. Có Argentina thì Ý, Pháp chưa chắc đã tung hoành được vậy đâu.
  4. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, anh cũng muốn nói là đây là bài viết cuối cùng của anh để tranh luận với chú. Thật sự, anh rất chán mỗi khi chú viết những từ bao biện, chống chế, đánh trống lảng. Nếu chú cảm thấy có khả năng thì cứ chỉ trích thẳng vào những gì anh viết, đừng dùng mấy từ đấy nghe quê lắm. Chú mà viết thế người ta lại bảo chú đánh trống lảng đấy. Anh chỉ khuyên chú lần sau có thể sử dụng thêm những từ quanh co, vờ vịt, đánh trống thổi kèn,... cho bài viết nó sinh động hơn, có lẽ do vốn từ của chú hơi hạn chế
    Nếu theo cách lập luận về vô văn hóa của chú thì xã hội này chắc chả có ai được coi là có văn hóa. Tất nhiên, bố chú cũng thế. Đúng sai nó đâu có dễ rạch ròi như chú nói, đến người lòng trong dạ sáng ko nhận phong bì, ... thì cũng phạm phải tỉ cái sai lầm: tắm ko đúng giờ, làm việc ko đúng cách... Tất nhiên khi những người này sai thì sẽ có ng` nhắc nhở, nhưng hầu như họ ko bao giờ sửa chữa vì họ vẫn cho là họ đúng . Mà nế họ dễ dàng sửa đổi thì họ lại nhận phong bì. Thế thôi.
    Có thể độ này anh già nên hay mơ về thời xa xưa nên tưởng tượng tí ti. Mà thú thực với chú, anh cũng va chạm kha khá nên thấy đời nó ko đơn giản như những cái gì khi còn bé anh vẫn nghĩ. Mà càng ngạc nhiên hơn khi đời đúng là có nhiều chuyện như mơ. Chú chắc ít tuổi, bảo anh tưởng tượng trẻ con thì anh cũng có thể thông cảm được.
    Câu này của chú thì anh đúng là bái phục, quá chính xác. Tuy nhiên anh cũng xin bổ sung thêm chút: Phần thưởng dành cho người xứng đáng. (Bất kể người ta có văn hóa hay không)
    Đến đây thì anh cũng chán chú đến tận cổ, viết bài gì mà lúc nào cũng bảo người khác chống chế, lươn lẹo.
    Anh nhìn nhận chú như 1 bài văn phân tích vậy, đôi chỗ sử dụng ngôn từ khá hay, dùng từ rất đắt, ngữ pháp tương đối chuẩn xác. Nhưng cái bài văn này rỗng tuếch, đọc cả bài chả có 1 ý gì gọi là tạm được. Thi thoảng lại điểm xuyết thêm 1 vài dòng phê phán tác giả vì viết quá cao, người viết ko thể phân tích được. Mà chú dùng từ hơi lặp đấy nhé, văn kỵ lặp đấy.
    Thôi đến đây anh xin dừng bút, nếu chú không cải thiện cách viết thì anh không thể tiếp tục dạy bảo chú được. Mà nếu thế, chú chỉ có thể viết báo về giết người, cướp của, hiếp dâm... thôi. Chứ viết báo thể thao thì còn xa lắm. Chú chú sớm thành công.
    Được Emilio sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 06/07/2006
  5. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, cơn sốc tinh thần đã tạm lắng xuống với em. Hôm nay vào topic này đọc mấy bài của cái nick nitri gì đó khiến em bxúc quá. Nhưng thiết nghĩ đó ko phải thành viên của box, có đc ai chào đón đâu, nên ko tốn thời gian với cái nick đó làm gì. Chỉ ngắn gọn là box này là box của Arg fans. Còn anti fan nên đi kiếm chỗ khác, đừng thấy mọi người lịch sự ko đuổi mà nói càn. Có một điều nữa là em thấy cái nick đó viết dài dòng loằng ngoằng trúc trắc quá, ko hiểu dùng văn hoá lớp mấy để nói chuyện. Cách hành văn đã được học sơ qua trong văn hoá lớp 3, có lẽ nên tìm mà học!!! Việc tranh luận về văn hoá ko phù hợp ở đây nữa. Nếu bạn nitri kia muốn tiếp tục thì nên pm, vì thực sự ko có ai ở đây chào đón bạn cả!!!!
    -------------------------------------------------------------------------------------------​
    Ngày mai là một ngày mới!!! Tiếp tục hy vọng!!!!!!!!
  6. nitriloxid

    nitriloxid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ý chính của tớ là đoạn cuối, bác chỉ đi phân tích mấy cái râu ria, câu cú...
    Mà thôi, bác không muốn viết nữa thì thôi. Tớ nghĩ cũng nên ngưng. Viết nữa thì chỉ gây thêm cay cú thôi, chẳng cần thiết. Mấy bài viết vừa rồi, có chỗ nào đụng chạm, mong bác bỏ qua nhé.
    Còn với những người khác, đúng là ở đây không phải chỗ của tớ. Nhưng dù sao, những bài chửi rủa xua đuổi sau này lời lẽ tốt hơn, bớt tục tĩu hơn trước rất nhiều. Tớ rất cay cú và bực bội vì mất cơ hội để phê bình, dạy dỗ đấy Chẳng còn gì để nói thì tớ biến đây, mong sau này mọi người ráng giữ lấy hình ảnh chung mà Arg fans muốn thể hiện. Chào!
  7. minh_quan0

    minh_quan0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào nitriloxid
    .... nitriloxid ạ. Tao 1năm chi noi tục 1 đén 2 lần lúc bức xúc. nhưng hôm nay tao muốn chửi thay cho 10 năm luôn. Văn hoá của tao luôn khai trên lý lịch là trên Đại học tuổi tao có lẽ bằng tuổi ****** không thì ******. Tao thường xuyên vào đay đọc box này để cảm nhận tình yêu với Achentina của các bạn ở đây mặc dù tao không post bài nhưng mỗi người có 1 kiểu thể hiện tình yêu. Mày là thằng không được hoan nghênh nhưng cứ vào để mè nheo nên tao chửi mày. Mày bảo tao vô văn hoá cũng được. Mày còn mè nheo nữa tao sẽ ... mày tiếp con trai ạ.

    u?c Ayala s?a vo 10:17 ngy 07/07/2006
  8. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thằng này đúng là ngu thì đến chết vẫn ngu. Chịu thua nó thôi. Loại " văn hoá bẩn , văn hoá đểu " như nó thì sống cũng chật đất. Chắc chắn thằng này thuộc thế hệ 9x . Cái kiểu nhìn đời như trong mơ của nó thì không có ai to đầu mà lại vậy.
  9. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    @ Gia_cat
    Xài topic này làm nơi tổng kết các bài báo mà có mấy chú cứ vào chửi nhau nhì nhằng. Có lẽ nên xóa mấy bài đó đi sau đó chúng mình cùng đi tập hợ các bài hay để cho anh em đọc thì tốt hơn
    http://albicelestes.com/news/365-Bilardo-wants-Argentina-return
    Cựu HLV đội tuyển QG Argentina, Carlos Bilardo, vừa bày tỏ rõ nguyện vọng muốn thay thế Jose Pekerman trên cương vị HLV trưởng
    Dưới sự dẫn dắt của ông, Argentina đã vô địch tại WC 1986 và tiến tới trận chung kết năm 1990 và ngài HLV 67 tuổi nay đang muốn quay trở lại cương vị đỉnh cao này.
    Vấn đè này đang được cân nhắc trong số nhiều lựa chọn khác về người có khả năng kế nhiệm cho Pekerman sau khi ông đã từ chức ngay sau trận tứ kết thua người Đức . Bilardo đã đề xuất với chủ tịch AFA - Julio Grondona - về việc ông muốn được cân nhắc vào vị trí này
    Bilardo đã phát biểu với tờ báo Ole của Arg : ?o Tôi mong muốn được quản lý đội tuyển quốc gia. Điều đó sẽ thật là tuyệt vời. Sẽ rất hay nếu tôi dẫn dắt đội cuàng với những người của thế hệ cầu thủ 1986 và 1990. Họ đã từng là một phần của đội tuyển QG trong rất nhiều năm, hiện nay họ có rất nhiều kinh nghiệm và khả năng huấn luyện.
    Ông nói tiép ?o Điều mà tôi mong muốn nhất lúc này là nhận được một cú phone của Ngài Chủ tịch Grondona. Tôi mong muốn được trỏ thành người tiếp theo dẫn dắt đội tuyển.?
    Diego Maradona cũng được tin tưởng là sẽ trở thành nòng cốt cho ban huấn luyện, và Bilardo nhấn mạnh rằng ông sẽ không gặp vấn đề gì khi cùng làm việc chung với chàng cựu siêu sao của ông trước kia.
    Ông nói với kênh truyền hình số 13 của Argentina
    ?o Tôi sẽ dẫn dắt đội cùng với Diego hoặc bất kỳ ai khác. Tôi có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người
    Theo Tangooo.com
  10. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có một giọt lệ cho Argentina
    18:57'' 01/07/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Người ta đã hát và vẫn sẽ còn hát: "Don''t cry for me, Argentina!", ít nhất là trong bốn năm đằng đẵng nữa, vì 16 năm sau gương mặt đầm đìa của Maradona ở Rome, dòng lệ vẫn chưa khô.
    Khởi nguồn của nụ cười
    Đức và Argentina đã gặp được địch thủ xứng đáng nhất của mình kể từ đầu giải. Không cần cái mảnh hư danh "trận chung kết sớm", ký ức của những người hâm mộ tái sinh trong cách mà họ tạo nên và khép lại trận đấu này, một cuộc đối đầu đỉnh cao đích thực, như những cuộc phân định ngôi vị số 1 của bóng đá thế giới thập niên 1980.

    Những giọt nước mắt đắng cay của Cambiasso khi Argentina thêm một lần lỗi hẹn với World Cup

    Bao nhiêu đội dám tự tin là sẽ làm được như Argentina?
    Để ngăn chặn được chiến lược "tốc chiến tốc thắng" của người Đức, chỉ cần một phòng tuyến chơi thật sự tập trung và chuyên tâm, như Ba Lan đã từng làm. Nhưng để chống lại sức ép từ bốn phía khán đài và chiếm ưu thế một cách tinh tế trong sự khoan thai, e rằng ngoài Argentina, không đội bóng nào thực hiện được.
    Bất ngờ là ở đấy, và đẳng cấp của "vũ đoàn tango" cũng là ở đấy. Người ta sợ họ không trụ vững nổi trước "lữ đoàn thiết giáp" (dù muốn dù không thì vẫn phải liên tưởng đến đệ nhị thế chiến, nơi thống chế Rommel tung hoành khắp cựu lục địa và cả Bắc Phi với bước tiến thần tốc của những chiếc xe tăng in hình thập ngoặc), thì họ trả lời bằng cách trả Podolski trở lại với hình ảnh đích thực là một cậu trai mới lớn cuống quýt trong bất cứ pha xử lý nào, dù là bóng sống hay bóng chết.
    Họ ép đối thủ phải tự nâng lên một tầm cao để theo kịp với mình, khi mỗi đường bóng đều là sự trau chuốt những ý tưởng công phá. Họ biến trận đấu thành mảnh đất không có bóng dáng của sự cẩu thả, không khoan nhượng và đầy trải nghiệm.
    Riquelme không quá sắc sảo, Tevez không quá biến hoá, Crespo không quá dũng mãnh, Mascherano không quá dữ dội, nhưng tất cả những cá nhân ấy mờ đi để một hình ảnh Argentina hiển hiện đồng nhất và uy lực.
    Trong sự khoan thai của họ là cả một chiều sâu tiềm lực, bởi vì họ đủ tự tin để áp đặt nhịp độ và tốc độ những đường lên bóng dựa trên sự vượt trội về kỹ năng kiểm soát cũng như định hướng di chuyển, bởi vì họ đủ vững vàng và dày dạn để phán đoán những hướng tiến công của đối thủ, cũng bởi vì họ đủ nhẫn nại để chờ đợi người Đức phạm sai lầm.
    Và quả thật là người Đức đã phạm sai lầm.
    Ayala - người làm thay đổi diện mạo của trận đấu

    Ayala suýt nữa đã trở thành người anh hùng

    Pekerman sẽ vẫn để Argentina đá như thế, "ra quân theo đường chính, hành binh đúng phép, lo gì không thắng", như Gia Cát Võ hầu lục xuất Kỳ Sơn của binh pháp phương Đông. Siêu phẩm của Maxi trước Mexico là một tấm gương để ông chờ đợi sự toả sáng của bất cứ cá nhân nào mang lại chiến thắng.
    Có điều là Ayala thực hiện việc đó quá sớm, bởi vì còn quá dư thừa thời gian để tinh thần Germany trỗi dậy, và cũng đủ để Pekerman lo sợ.
    Nếu không cảm thấy tự ti về chất lượng của hàng phòng ngự và các tiền vệ trụ, ông đã không rút Riquelme ra để tăng cường một tiền vệ trụ là Cambiasso, dù các học trò của ông vẫn đứng vững. Ông dẫm vào vết xe đổ của rất nhiều người đi trước, khi tạo cho đối thủ cảm giác yên tâm để toàn lực công kích, khi không còn mối đe doạ nào thật sự rình rập.
    Điều ấy, ông chỉ nên làm nếu một trong những pha "khoan" vào lỗ hổng của Lahm để lại khi dâng cao mang đến bàn thắng kéo dãn khoảng cách một bàn mong manh, khi cú đánh đầu của Ayala đã ép người Đức không thể chấp nhận bằng lòng với cái nhịp điệu chậm rãi diễn ra từ đầu trận.
    Rõ ràng, đó vẫn là lối cầm quân của HLV trưởng một đội tuyển U-20.
    Berlin, Brandeburg và Ballack
    Ballack đã không xứng tầm với những kỳ vọng đặt nơi anh, dù đội bóng của anh vẫn đoạt vé. Đêm qua, anh đã được cứu vớt bởi sự chói sáng của Frings, người thế vai xuất sắc trong cả thu hồi bóng lẫn phát động tiến công.

    Ballack vẫn chưa xứng tầm với chiếc băng thủ quân ĐT Đức

    Chỉ cần anh tự cảm thấy không thoải mái khi phải chơi ngay sau cặp tiền đạo, và nhẫn nại chọn giải pháp lùi lại phía sau để chờ đợi các pha di chuyển của họ, lựa chọn giữa châm những đường chuyền vượt tuyến và tung ra những cú sút xa sấm sét thì mặt trận tiến công của người Đức đã có thêm màu sắc.
    Không phải anh, mà là Borowski mới thể hiện rõ nét nhất tinh thần lạnh lùng cùng tư duy lý tính của người Đức, bằng cú đánh đầu chiến thuật đưa cả thủ môn Franco lẫn hàng phòng ngự Argentina vào hụt hẫng cho Klose lập công.
    Không có gì khó hiểu khi chính Ayala sút hỏng trong loạt sút luân lưu để mở đầu cho một sự tiếc nuối. Borowski và Klose đã trút gánh nặng tâm lý ngược trở lại những đôi vai Nam Mỹ.
    Một lần nữa, sau 16 năm, với Argentina màu áo xanh lại lại "màu áo đẫm lệ". Nhưng khi người Đức đã biết là họ còn cơ hội trở lại Berlin, đã mơ đến đêm chiến thắng dưới cổng Brandeburg. họ cũng sẽ phải hy vọng rằng Ballack trở lại đích thực là mình trong những quan ải sắp tới.
    Trận này, từ đầu tới cuối, anh cũng là một sự tiếc nuối cho cả người Đức lẫn người Argentina

    Bài này hơi cũ nhưng kéo về đây cho anh em cùng đọc
    Đến này, lệ vẫn rơi trong sâu thẳm trái tim
    Kiên nhẫn chờ đến ngày Argentina vô địch

Chia sẻ trang này