1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài báo hay

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 04/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng lớn tới mức nào?
    Thứ ba, 10/10/2006, 16:39 GMT+7
    Theo một quan chức Mỹ, phải mất nhiều ngày nữa các chuyên gia phân tích tình báo mới xác định được liệu vụ nổ trên đất CHDCND Triều Tiên ngày hôm qua có phải là một vụ thử hạt nhân hay chỉ là một vụ nổ bom thông thường, và liệu nó có thực sự thành công như Bình Nhưỡng đã tuyên bố hay không.
    Còn hiện tại có rất nhiều thông tin trái chiều về quy mô của vụ thử hạt nhân mà Bình Nhưỡng tuyên bố vào ngày hôm qua 9/10.

    Theo Bộ trưởng quốc phòng Nga, vụ thử tương đương với 5.000 đến 15.000 tấn TNT. Như vậy quy mô và sức mạnh của nó tương đương với quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima trong Thế chiến thứ hai, lớn hơn rất nhiều con số mà Viện địa chất học Hàn Quốc đưa ra trước đó (ước tính vụ nổ chỉ tương đương với 550 tấn TNT).
    Trung tâm nghiên cứu địa chấn học Australia ước tính vụ thử tương đương với 1.000 tấn TNT.
    Trong khi đó, một số phân tích khoa học khác lại đưa ra nghi vấn về tuyên bố của CHDCND Triều Tiên. Họ cho rằng vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng không thành công như nước này tuyên bố.
    Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích lời các quan chức quân sự, thì vụ thử được tiến hành vào khoảng 10h36 sáng ngày thứ hai 9/10 tại Hwaderi gần thành phố Kilju. Các chuyên gia Mỹ, Pháp và Hàn Quốc đều ước tính sức mạnh của vụ nổ tương đương với khoảng 500 tấn TNT. Như vậy, theo một quan chức tình báo Mỹ, con số này nhỏ hơn rất nhiều so với một vụ thử hạt nhân thông thường.
    Theo Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ, nếu làm một phép so sánh thì vụ thử lần này của Bình Nhưỡng nhỏ hơn các vụ thử hạt nhân của Ấn Độ và Pakistan năm 1998 khoảng từ 24 đến 50 lần.
    Tương tự, do quy mô của vụ nổ hôm thứ hai vừa qua nhỏ, nên các máy cảm biến địa chấn rất khó có thể bắt được tín hiệu phóng xạ. Vì vậy, cũng chưa thể khẳng định đây có phải là một vụ thử hạt nhân hay không, và như vậy thế giới cũng chưa thể biết chính xác Bình Nhưỡng có thực sự đang sở hữu bom nguyên tử hay không.
    Hiện Nhật đã cử 3 máy bay siêu âm tới do thám mức độ phóng xạ trên các vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.
    Mặc dù vẫn còn nhiều nghi ngờ xung quanh tuyên bố thử hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhưng trợ lý ngoại trưởng Mỹ Hill cho biết các quan chức Mỹ ?ophải làm việc với giả thuyết là Bình Nhưỡng đã thực hiện được những gì họ tuyên bố?. Và Mỹ đang hối thúc Hội đồng bảo an phải đưa ra nghị quyết trừng phạt cứng rắn đối với hành động này.
    Các bước tiến hành thử hạt nhân
    Các vụ thử hạt nhân thường được tiến hành dưới lòng đất để tránh làm rò rỉ phóng xạ ra bề mặt trái đất, gây ô nhiễm môi trường và để đảm báo tính bí mật của vụ thử.
    Phóng xạ phát ra từ vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất thường là đầu mối cho biết kết cấu kỹ thuật cũng như quy mô của vụ thử, qua đó cho biết được khả năng hạt nhân của nước thực hiện vụ thử.
    Bước chuẩn bị
    Trước khi tiến hành, người ta phải khảo sát địa chất khu vực thử một cách kỹ lưỡng. Khu thử thường phải cách xa khu dân cư. Loại thiết bị thử phải được đặt trong hố khoan hoặc đường hầm nằm sâu dưới mặt đất khoảng chừng 200-800m, và rất rộng.
    Sau khi đưa xuống một chiếc hộp bọc chì chứa thiết bị giám sát, lỗ bị bịt lại bằng sỏi, cát, thạch cao và các vật liệu mịn khác để kìm hãm vụ nổ và bụi phóng xạ dưới lòng đất.
    Thử nghiệm
    Thiết bị hạt nhân sau đó được kích nổ từ một boongke điều kiển trên mặt đất. Vụ nổ sẽ làm bốc hơi lớp đá ngầm dưới lòng đất, tạo ra một khoang lớn chứa đầy khí phóng xạ siêu nóng.
    Khi khoang này nguội đi, lượng đá bị nóng chảy sẽ đọng xuống đáy khoang. Vài phút hoặc vài giờ sau, khi áp lực giảm, khoang này sẽ tự sụp, gây lún đất và tạo ra một miệng hố trên mặt đất.
    Các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng đã thử thiết bị khá nhỏ tại khu thử P"unggye-yok, ở vùng núi miền đông nước này.


    Theo PV

    Chuẩn bị Thế Chiến đây
    Được vo_danh_khach sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 10/10/2006
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Biết được tin Bình Nhưỡng thử bom hạt nhân khi mới đi công tác về. Bước vào ga xe điện thì thấy nhân viên của một tờ báo lớn đang đứng phát những mẩu báo in hot news. Trong đầu nghĩ ngay tới anh chàng Bắc Triều Tiên.
    Ngồi trên tàu điện với một người Việt và một Mông Cổ. Than với anh người Việt là nếu có chiến tranh giữa Bắc Triều Tiên với Mỹ thì thế nào Nhật cũng dính vô, lạng quạng nó cho tí bom đạn nào Nhật thì anh em mình chỉ có nước rơi vào hoàn cảnh thê lương. Thằng Mông Cổ nghe thấy thế (nó hiểu hai thằng Việt nói vì lúc trước nó cấm hai thằng dùng tiếng Việt) liền bảo lo gì, lúc đó đại sứ quán sẽ lo gấp rút sơ tán mày về nước ngay. Hơ hơ, cứ như bà con xuất khẩu lao động ở Libano đợt vừa rồi thì có khi mình thành heo quay trước khi đại sứ quán có động tĩnh gì.
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bỏ chuyện chiến tranh chiếc triếc qua một bên đi. Có cái entry của đồng chí Joe này hay phết
    Entry for October 09, 2006 - Tiền Chùa
    Sống ở Việt Nam mình thấy rất nhiều điều khó hiểu. Tại sao khi có hai người ăn cơm đĩa thì người phục vụ cứ mang cơm ra từng đĩa một, không phải cả hai đĩa cùng một lúc? Tại sao người biết ít thường giả vờ biết nhiều, và người biết nhiều thường giả vờ biết ít? Tại sao lấy vợ thì phải xem tông và lấy chồng thì phải xem giống? Nói chung 4 năm vừa rồi nhuốm mầu "tại sao"!
    Nhưng duy chỉ có một điều là mình thấy khó hiểu nhất. Không phải là vì điều đó ?ovô lô-gíc? ?" rõ ràng nó có lô-gíc riêng của nó ?" chỉ là vì nó rất khác với những gì mình đã từng học từ khi còn rất bé, nên mình thấy nó rất ?okhó nuốt?. Đó là cách giải quyết vấn đề của người Việt Nam.
    Mình xin kể một câu chuyện ngắn nhé. Cách đây hai năm, trong một buổi học tiếng Việt ở trường, thầy dạy bọn mình từ ?otiền chùa?. Khi đó tiếng Việt của mình rất phình phường, chưa giỏi đâu, nên mình đã hiểu lầm, tưởng từ đó là một từ rất khôi hài, dùng để ?olàm tươi? không khí. Mấy phút sau, ông chủ nhiệm khoa đến, đi vào lớp và đưa cho thầy một cái phong bì nhỏ. Hôm trước cả lớp đi Bắc Ninh xem người ta hát quan họ, và phong bì đó chỉ là để trả lại tiền xe buýt thôi.
    Thấy thế, mình cười, chỉ vào phong bì đó và nói ?oÀ! Tiền chùa đấy!?. Thầy choáng, mặt cắt không còn giọt máu, miệng nói không ra tiếng. Rồi một lát thầy tỉnh lại, cười rất to và đánh trống lảng cực mạnh: ?oỐi giời ơi, trời đẹp thế nhỉ! Mùa đông mà nhiệt độ vẫn là 20 độ C!?
    Ông chủ nhiệm khoa bỏ đi, rồi thầy nhìn vào mặt mình và nói ?oJoi ơi. Đừng có bao giờ dùng từ đó trong những trường hợp như thế nhé!? Khi hiểu ra là mình đã nói gì và từ đó nghĩa là gì, mình thấy rất xấu hổ. Mình xin lỗi thầy, bảo rằng đó chỉ là sự hiểu lầm thôi và mình sẽ lên tầng hai ngay để giải thích như vậy cho ông chủ nhiệm khoa.
    ?oThôi thôi không được!?, thầy đáp. ?oĐó không phải kiểu Việt Nam đâu!? Mình bảo với thầy rằng ở bên Tây, nếu có vấn đề như vậy xảy ra thì mình phải xin lỗi ngay, giải thích ngay, như thế thì sẽ hết hiểu lầm. Thầy trả lời rằng ở Việt Nam nếu mình không làm gì thì ?ochuyện to sẽ trở thành chuyện nhỏ, sẽ trở thành không có gì.? Mấy sinh viên Trung Quốc đang ngồi trong lớp gật đầu đồng ý. Vấn đề là ở chỗ: kiểu Tây là hoàn toàn ngược lại. Nếu mình không làm gì thì chuyện nhỏ sẽ trở thành chuyện to, sẽ trở thành bom hạt nhân luôn!
    Tức là theo mình biết, ở Việt Nam nếu mình cứ giả vờ không có chuyện gì thì dần dần sẽ không có chuyện gì thật. Nhưng mà ở bên Tây, nếu mình cứ giả vờ không có chuyện thì dần dần nhiều chuyện sẽ ?omọc lên?, sẽ có một khu vườn đầy cỏ dại. Tất nhiên đó là một sự nhận xét chung chung thôi. Nhưng văn hóa cũng là một điều chung chung thôi nên phân tích như vậy là phải.
    Thỉnh thoảng mình cũng thích nghiên cứu về những sự hiểu lầm giữa những cặp vợ chồng người Tây và người Việt Nam. (Ở đây nghiên cứu nghĩa là đi bia hơi nghe bạn kể chuyện.) Theo quan sát của mình thì khi một người Tây lấy một người Việt ?" trai hay gái không quan trọng ?" thì sẽ có nhiều cuộc nói chuyện như sau:
    Ông chồng Tây: Sao trông em buồn thế?
    Bà vợ Việt Nam cứ tiếp tục lau nhà

    Ông chồng Tây: Cái gì thế em? Anh biết em buồn mà. Em cứ nói thẳng ra nhé, anh sẽ nghe hết.
    Bà vợ Việt Nam: Anh ơi, trời sắp mưa đấy, anh đi chơi anh đừng quên mang áo mưa nhé.
    Ông chồng Tây: Thôi. Em ơi, em nói thật đi. Tại sao em buồn?
    Bà vợ Việt Nam: Chắc mưa to đấy!
    Ông chồng Tây: Ahhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!
    Liệu trong tương lai mình cũng sẽ phải ?otrải qua? nhiều cuộc nói chuyện tương tự như vậy không nhỉ?
  4. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    ĐIỂM MẶT ỨNG CỬ VIÊN OSCAR 2007
    Mãi tới 23-1-2007, các đề cử Oscar 2007 mới tiết lộ, trước khi các giải thưởng được công bố vào 25-2; thế nhưng ngay từ bây giờ, những bộ phim được kỳ vọng đã và đang đua tranh trong mùa ?otrẩy hội? LHP.
    Những gương mặt được giới bình phim khen ngợi tại các liên hoan Venice, Telluride, Toronto vừa qua chắc chắn sẽ giành một suất đề cử Oscar. Như trường hợp American Beauty (Vẻ đẹp Mỹ), ra mắt liên hoan phim Toronto và giật giải Oscar phim hay nhất 1999; Jamie Foxx hóa thân vào vai huyền thoại âm nhạc khiếm thị Ray Charles, trong Ray, cũng giành Oscar diễn viên chính sau khi đánh tiếng ở Toronto 2004; rồi những Brokeback Mountain, Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến)? cũng ngập tràn khen ngợi khắp các liên hoan phim thu đông 2005...
    Infamous (Khét tiếng)
    Lại một phim tiểu sử nữa về nhà văn lập dị Truman Capote sau khi phim Capote mang về cho Philip Seymour Hoffman giải diễn viên chính xuất sắc năm nay. Như Hoffman, Toby Jones tiếp tục phác họa chân dung quái đản của nhà văn đồng tính, người đang tìm tòi viết cuốn sách về án mạng mang tên In cold blood.
    Một đề cử nữ diễn viên phụ 2005 đã về tay Catherine Keener (vai nhà văn Harper Lee trong Capote) hi vọng sẽ lặp lại với Sandra Bullock. Bộ phim còn góp mặt ?otân điệp viên 007? Daniel Craig chắc chắn đủ sức khuấy động giám khảo hàn lâm viện.
    Flags of our fathers (Lá cờ của cha chúng tôi)
    Át chủ bài chính là Clint Eastwood - diễn viên cao bồi một thuở, nay là đạo diễn tên tuổi được nể trọng trong viện hàn lâm (điều quyết định chiến thắng cho Oscar 2005 Cục cưng triệu đô, cũng như Dòng sông huyền bí trước đó của ông). Phim chiến tranh nhưng vẫn thấm đượm chất nhân văn vẫn luôn là tiêu chí của Oscar, điển hình như Danh sách Schindler hay Nghệ sĩ dương cầm?
    Trong bối cảnh trận chiến Iwo Jima ác liệt nhất Thế chiến II, cặp bài trùng Eastwood và biên kịch Paul Haggis (từng gặp nhau trong Cục cưng triệu đô) sẽ tái hiện thiên anh hùng ca về người lính với hình tượng tôn vinh là lá cờ trên đỉnh Suribachi.
    Good German (Người Đức tốt bụng)
    Sau khi giành tới hai giải Oscar năm nay trong Chúc ngủ ngon, chúc may mắn và Syriana, George Clooney, trong vai một phóng viên đi tìm người yêu cũ (Cate Blanchett) giữa một Berlin bộn bề thời hậu Thế chiến II trong Good German liệu sẽ lại làm giám khảo hàn lâm viện rung động?
    Good German sẽ nhắc nhớ tới một ?ohội chứng người Đức tốt bụng? nơi đồng bào Đức thời hậu chiến cố gắng vẽ lại diện mạo cho đất nước từng bị chủ nghĩa Hitler bôi tro trét trấu. Chỉ đạo diễn xuất cho Clooney là một đạo diễn rất quen thuộc của Oscar, Steven Soderbergh.
    Dreamgirls (Những cô nàng mộng mơ)
    The Dreams là tên của tam ca nữ gốc Phi trong bộ phim chuyển thể nhạc kịch Broadway từng thắng nhiều giải Tony.
    Ba vai nữ chính gợi nhớ nhóm hát huyền thoại The Supremes (với diva hàng đầu Diana Ross) đã được giao cho ?ocon nhà nòi? của làng sân khấu là Anika Noni Rose và làng ca nhạc là Beyoncé Knowles, Jennifer Hudson (vai diễn đầu tay của giọng ca ?otiếng hát truyền hình? Mỹ American Idol).
    Những ngôi sao góp phần hào nhoáng cho phim còn có chàng ?oRay? Jamie Foxx, ?ocớm Beverly Hills? Eddie Murphy?
    All the King''s men (Quân cờ của đế vương)
    Thắng giải Pulitzer văn học 1947 và được xem là một trong những tiểu thuyết chính trị hay nhất mọi thời, bản dựng thành phim cũng đoạt luôn giải Oscar phim hay nhất hai năm sau đó; All the King?Ts Men hội đủ dáng dấp của một ứng viên nặng ký. Tên tuổi của Sean Penn cũng góp phần không nhỏ.
    Vai diễn mà ?ongười đàn ông Oscar? thể hiện - một thống đốc mị dân để mưu cầu lợi ích cá nhân nhưng rồi lòng quỷ quyệt (mọi người trong mắt ông đều là quân cờ lợi dụng) đã kết liễu đời ông. Vai diễn đúng là gu chọn mặt gửi vàng của giám khảo hàn lâm: nhân vật đa tính cách, đa tâm trạng.
    Vốn liếng làm báo và công tác xã hội liên quan tới các vấn đề nóng bỏng như chiến tranh Iraq, bão Katrina? là những trải nghiệm cho Penn nhập vai này một cách dễ dàng.
    Babel
    Tên phim ngụ ý đến sự tích tháp Babel trong Kinh Thánh, nơi phát sinh những mâu thuẫn giữa người với người vì việc bất đồng ngôn ngữ. Song, bốn nhóm người khác nhau, thuộc ba lục địa chưa một lần giáp mặt trong phim, lại được thử thách trong một bi kịch mà tất cả mọi người đều phải nhận ra chân giá trị của nhau bằng một lối sống hòa thuận.
    Brad Pitt và Cate Blanchett dẫn dắt một tập thể diễn viên ?oliên hiệp quốc? ít tiếng tăm trong bộ phim mang về giải thưởng đạo diễn xuất sắc Liên hoan phim Cannes năm nay cho Alejandro González Iñárritu (21 Grams, Amores Perros).
    Nhiều ứng viên Oscar khác hiện vẫn là ẩn số và chỉ đợi đến tuần lễ cuối cùng trước khi khóa sổ dự tranh mới tung ra, như trường hợp Shakespeare đang yêu 1998 - tung nước rút và thắng đậm giải Oscar, trong đó có giải phim hay nhất. Tiếng thơm của đạo diễn hoặc dàn diễn viên khiến những phim này vẫn được chú ý. Đó là Martin Scorsese, dựng The departed - phiên bản mới của Vô gian đạo (của đạo diễn Hong Kong Lưu Vĩ Cường) - với bộ ba cộm cán Leonardo DiCaprio, Matt Damon và Jack Nicholson; Damon cũng góp mặt với Angelina Jolie trong phim về tình báo The good shepherd của đạo diễn Robert De Niro; Nicole Kidman với Fur: an imaginary portrait of Diane Arbus; Little children với nàng Rose của Titanic Kate Winslet và Jennifer Connelly?
    Và thật thiếu sót nếu không nhắc đến cặp đôi ?osong kiếm hợp bích? đạo diễn Pedro Almodóvar - kiều nữ Penelope Cruz, trong Volver, gây tiếng vang tại Cannes với giải diễn viên cho Cruz và giải kịch bản cho Almodóvar. Volver cũng vừa được Viện hàn lâm điện ảnh và khoa học Tây Ban Nha chọn làm đại diện chính thức tranh giải Oscar 2007.
    ANH NGUYỆN tổng hợp
    - Không biết phim The departed dựng lại từ bộ phim Vô gian đạo của Hongkong (Diễn viên: Lưu Đức Hoa, Lương triều Vỹ) có hay không nhỉ? Bác nào ở Nha Trang có thì cho em mượn nhé.
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Không có gì để diễn tả ngoài 2 chữ : phẫn nộ.
    Chuyện đói ở Mò o ồ ồ
    00:07:34, 14/10/2006
    Thanh Thảo
    Theo tường thuật của phóng viên Báo Lao Động - người đã bươn bả trong cơn lũ ngày 8/10/2006 để tới được một "vùng sâu vùng xa" thật sự, một vùng đất mang những cái tên rất lạ: thôn Mò o ồ ồ, thôn Ón, và thôn Yên Hợp thuộc xã Thượng Hóa huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình - thì "Đã ba tháng nay, người dân ở đây không còn một hạt gạo. Tất cả sống nhờ vào củ mài, củ nhút đào trên núi. Nhưng từ ngày 2/10, họ bị vây chặt trong nước lũ. Củ mài củ nhút cũng không thể đào được nữa...?.
    600 người dân, cả người già và trẻ con ở Thượng Hóa cùng chịu chung cảnh "đói lả" như tường thuật của nhà báo Lao Động. Rất nhiều người khi đọc phóng sự này đã ngạc nhiên hỏi tôi: "Họ viết có thật không đấy ông? Sao lại có chuyện kinh khủng như thế vào thời điểm này nhỉ, thời điểm mà đất nước mình sắp gia nhập WTO nhỉ ?". Tôi chỉ biết trả lời: "Tôi tin là thật, không chỉ vì tôi biết anh phóng viên này là người địa phương Quảng Bình, mà tôi còn tin vào lời của sĩ quan biên phòng Trần Ngọc Lĩnh đang công tác ở tại địa bàn này: Bà con đang đói, đứt bữa hết rồi, đói cả vùng rồi...". Anh Lĩnh đã cùng đơn vị mình nhường 50 kg gạo dự trữ cuối cùng cho đồng bào đỡ đói. Nhưng 50 kg gạo thì thấm vào đâu trước 600 con người đang đói lả? Nhưng có lẽ, đó là số gạo cứu trợ duy nhất mà bà con ba thôn ở Thượng Hóa nhận được từ khi có cơn bão Xangsane. Ngay sau khi đọc bài báo này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cho tỉnh Quảng Bình lập tức phải kiểm tra và cứu đói cho dân Thượng Hóa. Và tối 11.10 vừa rồi, tôi đã xem trên VTV1 - chương trình thời sự - đưa lại bản tin của Đài phát thanh - truyền hình Quảng Bình về việc lãnh đạo tỉnh Quảng Bình thăm hỏi và cứu trợ bà con miền tây của tỉnh. Nhưng hình như, ba thôn có những cái tên rất lạ như trong bài báo đã nêu chưa thấy trong danh mục "thăm hỏi" của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình? Có lẽ vì ba thôn ấy ở quá xa, đường sá lại bị lũ dâng ngập? Ai cũng biết và rất thông cảm với địa bàn miền tây rất khó khăn của tỉnh Quảng Bình. Không chỉ khó về chuyện đi lại, vận chuyển lương thực, mà còn khó vì mức sống của đồng bào các dân tộc ở đây quá thấp. Nhưng từ nhiều năm nay, Chính phủ đã triển khai Chương trình 135 xuống từng địa bàn vùng sâu vùng xa, tận những nơi địa đầu Tổ quốc. Không thể vì bất cứ lý do gì, mà chương trình "xóa đói giảm nghèo" này không đến được với bà con ở ba thôn thuộc xã Thượng Hóa Quảng Bình? Xin nhớ, theo lời phóng viên Báo Lao Động, thì "đã ba tháng nay" bà con ở đây không còn một hạt gạo, chứ không phải đợi tới bão Xangsane, lũ lụt tràn về mới đứt bữa? Vậy thì trong suốt ba tháng ấy, khi không bão không lũ, đường sá dù khó đi nhưng không phải không đi được, liệu đã có những người có trách nhiệm nào của huyện Minh Hóa hay của tỉnh Quảng Bình đến với 600 người dân ở ba thôn này chưa? Và thông tin về chuyện "hết gạo" của bà con ở đây liệu có tới được "tai lãnh đạo tỉnh" chưa? Hay chính vì bão lũ mới "bất ngờ phát hiện" ra, và cũng "tình cờ" nhờ mấy nhà báo "liều" dấn thân vào tận những nơi Mò o ồ ồ đó, mới "lộ" ra 600 con người đang đói lả? Tôi nghĩ, giá mà cái tin tôi được xem trên truyền hình tối 11.10 đó tôi và mọi người được xem cách đây 1 tháng thì đỡ cho bà con Thượng Hóa quá! Bởi lúc đó, bà con đã đói rồi mà!
    Thanh Thảo
    theo Thanh Nien.
  6. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang mình cũng ngon đó chứ, đâu thua kém gì SG - HN.
    Cơn ác mộng của người dân phố biển
    SGGP:: Cập nhật ngày 13/10/2006 lúc 17:08''(GMT+7)
    Sau bài ?oLuật giang hồ thành phố biển: Đánh ?" Chém ?" Đốt...?? đăng trên báo SGGP 12 giờ số ra ngày hôm qua 12-10, nhiều bạn đọc đã đề nghị được biết rõ thêm những thông tin về Trần Thị Hoàng Ánh (tự Ánh ?oPhú?). Bài viết dưới đây xin phác họa vài nét chân dung của nữ quái này?
    Chẳng lẽ có thể ?omột tay che trời?!?

    Khách sạn AP, ?ovỏ bọc? kinh doanh hợp pháp của Ánh ?oPhú?

    Lớp vỏ kinh doanh của Trần Thị Hoàng Ánh (tự Ánh ?oPhú?) khá dày: khách sạn AP (số 34/5 Nguyễn Thiện Thuật, do chồng của Ánh - tên là Phú - quản lý), cửa hàng thời trang, tiệm mát xa, cắt tóc thanh nữ v.v? Đối với Ánh, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh này chỉ là ?ocon tép?. Dưới trướng của thị là mấy chục đàn em chuyên đâm thuê chém mướn, bảo kê vũ trường, nhà hàng, khách sạn, cho vay nặng lãi, siết nợ kiểu xã hội đen (nhiều người mất cả nhà vì không thể trả được nợ)...
    Về định cư ở số 43/7A Nguyễn Thiện Thuật (cách khách sạn AP vài căn) từ 8 năm qua, Ánh ?oPhú? sống như một người ở đẳng cấp thượng lưu, không hề giao du, quan hệ với chòm xóm.
    Láng giềng ít ai biết được ?ovai vế? đáng nể của nữ chủ nhân trong giới giang hồ và căn nhà có mặt tiền nhỏ hẹp khiêm tốn này lại là đại bản doanh của một băng xã hội đen khét tiếng.
    Thế nhưng, trong giới kinh doanh vũ trường, nhà hàng, khách sạn ở Nha Trang, Ánh ?oPhú? đã nổi danh như cồn từ giữa thập niên 90 của thế kỷ trước về hoạt động cho các gái nhảy vay nóng, lãi nặng và siết nợ kiểu côn đồ.
    Vũ trường khách sạn Lodge ở 42 đường Trần Phú đã nhiều phen chứng kiến cảnh đòi nợ kinh hoàng của Ánh và đàn em.
    Những người biết Ánh đều nhận xét: ?oKhông ai có thể tàn ác hơn?. Từ hơn 1 năm nay, ỷ ?othanh thế? đã che cả trời xanh, Ánh ?oPhú? cùng đàn em càng thêm hung hăng và ngang ngược.
    Có lần, thị chạy xe gắn máy, cướp đường một chiếc xe hơi ở bùng binh, rồi ngoằn ngoèo chạy chắn đường, thắng gấp, xuống xe thách thức: ?oTông thử coi, tông thử coi?! Dân chúng chứng kiến được một phen khiếp đảm.
    Những dấu hỏi lớn trong nhiều vụ án lớn
    Hai vợ chồng, hai chiếc xe hơi đắt tiền. Ánh ?oPhú? còn là bạn tennis của khá nhiều giới chức địa phương.
    Sở dĩ băng đảng của Ánh tồn tại hơn 10 năm nay và càng ngày càng tác oai tác quái, lộng hành giữa thành phố biển Nha Trang là do thị đã ?okhôn ngoan? chiêu tập được nhiều ?oanh hùng giang hồ?, trong đó có đàn em của Phạm Chí Tin (Tin ?oPalestin?, đầu đảng xã hội đen trong vụ khách sạn - nhà hàng 62 Trần Phú, Nha Trang, khét tiếng cả nước đầu thập niên 90).
    Cần phải nhắc lại chuyện vụ án nhà hàng - khách sạn 62 Trần Phú đã không bị xử lý tận gốc. Không ít người dân địa phương biết khá rõ khi cơ quan chức năng cử cán bộ vào điều nghiên, có cán bộ đã bị Tin ?omua? luôn.
    Khi bắt Tin, khám xét nhà hàng 62, công an đã thu giữ cuốn sổ ghi chép khá nhiều quan chức địa phương (chủ yếu trong khối nội chính) đã ăn nhậu ở đây mà không phải trả tiền. Thế nhưng sau đó, chẳng ai ?ohề hấn? gì.
    Ở Nha Trang, nhiều người biết rõ những hành vi xã hội đen của băng đảng xã hội đen do Ánh ?oPhú? cầm đầu.
    Tuy nhiên, họ cũng biết rõ, không ít vị ?ocó cỡ? trong ngành công an (có tên tuổi hẳn hoi nhưng chúng tôi chưa tiện nêu ra - PV), cả về hưu lẫn đương chức, ít nhiều dính líu đến Ánh và đàn em. Thậm chí, có người còn đứng sau (mà thực chất là chủ hùn vốn) của những vũ trường, khách sạn, nhà hàng, quán karaoke, cơ sở massage đầy tai tiếng?
    Thế nhưng, không hiểu vì sao, có vẻ như chỉ công an địa phương là không biết. Không phải ngẫu nhiên, vụ trấn áp băng đảng xã hội đen (đã bắt 24 tên) của Ánh ?oPhú? lại do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an thực hiện. Cách nay 15 năm, vụ nhà hành - khách sạn 62 Trần Phú do Phạm Chí Tin cầm đầu cũng phải do Bộ Công an trực tiếp chỉ huy phá án.
    Vì sao trong chiến dịch được chuẩn bị khá công phu này, tên đầu sỏ ?oHà Lê? lừng tiếng lâu nay lại lọt lưới (mới bị phát lệnh truy nã ngày 11-10 vừa qua)?
    Đó là những dấu hỏi lớn mà người dân địa phương còn chờ chuyên án đặc biệt nghiêm trọng này giải đáp vào hồi kết.
  7. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    TNGT chết 12 người: Lời kể của người trong cuộc
    (VietNamNet) - Va quệt xảy ra quá bất ngờ, lại vào rạng sáng, khi mọi người ngủ say nên những người sống sót hầu như không có chút ký ức nào rõ rệt về vụ tai nạn.
    Tai nạn giao thông thảm khốc, 12 người chết tại chỗ
    [​IMG]
    Hiện trường vụ tai nạn.

    [​IMG]
    Người duy nhất sống sót trên xe Mercedes 15 chỗ BKS 53M-5009, ông Phạm Ngọc Lý - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam P.13) bàng hoàng kể, đoàn xuất phát lúc 20h ngày 12/10. Ông Lý ngồi ở ghế phía trước, gần lái xe. Trên đường đi, đoàn dừng ăn cơm ở Hố Nai (Đồng Nai) và dừng 2 lần nữa ở bên ngoài TP.Phan Thiết và thị xã Cam Ranh.
    Vụ tai nạn xảy ra lúc 2h45 phút ngày 13/10 tại Km1468+500, QL.1 thộc địa phận thôn Vính Cát, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Xe 15 chỗ BKS 53M-5009 và xe chở khách BKS 75H-8283 chạy ngược chiều tông nhau.
    Khi xe tiếp tục chạy từ Cam Ranh, mọi người trên xe còn xem phim hài và cười đùa với nhau. Riêng ông hơi mệt nên ngủ gà gật, do vậy không rõ tai nạn xảy ra như thế nào...
    Khi ông Lý vừa cố chui ra được khỏi xác xe thì có một anh xe ôm tới đỡ, chở ông đi cấp cứu. Nhưng chỉ được chừng 50m, xe máy bị xẹp lốp, anh xe ôm gọi bạn tới chở ông Lý đến Bệnh viện Khánh Hoà. Gần tới bệnh viện thì xe của chị Nguyễn Thị Phương Thảo (cùng đoàn cứu trợ bão lụt, đi xe sau) theo kịp; chị và những người cùng đi đưa ông Lý vào cấp cứu.

    Ông Phạm Ngọc Lý tại Khoa Cấp cứu, bệnh viện Khánh Hoà.
    Ông Lý chỉ bị gãy xương vai trái, xương ngón giữa bàn tay trái và chấn thương nhiều chỗ trên đầu, mặt. Chính ông là người đã đọc cho chị Thảo chép lại danh sách những người đi trên xe.
    Chị Thảo là người đóng góp 800 suất quà, trị giá gần 100 triệu đồng, dự tính mang tặng đồng bào ở Sơn Trà, Liên Chiểu, Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Gia đình chị đi trên xe Ford 4 chỗ, chạy sau chiếc xe Mercedes định mệnh chở ông Lý và 12 cán bộ đã tử nạn (xe tải chở quà tặng chạy trước, đã ra tới Quy Nhơn sáng 13/10 và dừng ở đó).
    Chị Thảo nghẹn ngào kể: ?oKhoảng 15 phút trước khi tai nạn xảy ra, tôi còn gọi điện thoại cho chị Phượng, cán bộ UBND P.13 đi trên xe trước, dặn ghé Ngã Ba Thành (thị trấn Diên Khánh) uống cà phê. Vậy mà??.
    [​IMG]
    Phần đầu chiếc xe khách 75H-8283 nát bươm.
    Ký ức về vụ tai nạn khủng khiếp này cũng rất mờ nhạt với người trên chiếc xe ngược chiều, xe khách 75H - 8283. Phụ xe Lý Văn Hoa Thiên Thân (Cty Cổ phần xe khách Thừa Thiên - Huế) kể: xe của anh rời bến xe khách phía Nam ở TP.Huế, đi tuyến Huế - Đà Lạt lúc 14h ngày 12/10. Trên chuyến xe định mệnh này, ngoài 4 người là nhà xe (2 lái xe, 2 phụ xe), có chừng 30 khách.
    Khoảng hơn 21h, xe dừng ăn cơm tại Sa Huỳnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi. Xe tiếp tục hành trình, khi tới địa phận Khánh Hoà, trời đã khuya nên anh Thân ngủ thiếp cạnh lái xe Bùi Văn Thiện.
    Anh Thân kể, anh không biết vụ tai nạn xảy ra như thế nào, vì khi tỉnh lại vào buổi sáng anh thấy mình nằm trong Bệnh viện huyện Diên Khánh.
    Theo thông tin của VietNamNet từ Khánh Hoà, lái xe Bùi Văn Thiện bị gãy chân nhưng có thể đã bỏ trốn; người này hiện không có tại Bệnh viện Khánh Hoà.

    Danh sách nạn nhân:

    Tử nạn:
    1. Trương Quang Bửu (sinh năm 1966), Thường trực Đảng uỷ, Trưởng khối dân vận P.13, quận Phú Nhuận.
    2. Trần Đình Liêm (sinh năm 1962), Chủ tịch UBND P.13.
    3. Bùi Thị Kim Phượng (sinh năm 1966), cán bộ địa chính, Bí thư chi bộ cơ quan UBND P.13.
    4. Nguyễn Thị Tư (sinh năm 1967), Chủ tịch hội Chữ thập đỏ P.13.
    5. Trần Đình Lăng (sinh năm 1976), cán bộ quản lý đô thị P.13.
    6. Đỗ Hoàng Sơn (sinh năm 1983), dân quân.
    7. Hoàng Cao Vân (sinh năm 1974), văn thư.
    8. Nguyễn Cần (sinh năm 1976), cán bộ hộ tịch, Chủ tịch Công đoàn P.13.
    9. Lê Phương Hoà (sinh năm 1975), cán bộ văn phòng.
    10. Trịnh Phú Quý (sinh năm 1982), dân quân.
    11. Dương Bảo Toàn (sinh năm 1987), dân quân.
    12. Trần Văn Thiện (lái xe 53M 5009).
    Bị thương:
    1. Phạm Ngọc Lý (SN 1962, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN P.13, quận Phú Nhuận), bị gãy tay.
    2. Bùi Văn Thiện (SN 1963, trú tại 34 Lê Hồng Phong, thành phố Đà Lạt), lái xe khách biển số 75H 8283, bị gãy chân
    3. Lý Văn Hoa Thiên Tân (SN 1968, trú tại 17 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt), phụ xe 75H 8283, bị thương nhẹ ở đầu.

    Được vo_danh_khach sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 14/10/2006
  8. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Đưa xác 12 nạn nhân vụ tai nạn về TP.HCM
    (VietNamNet) - 4h20 sáng 14/10, xe đông lạnh 79H - 7346 chở xác 12 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc tại Khánh Hòa đã về tới Nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Trãi (481 An Dương Vương, phường 8, quận 5).
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]







    Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch MTTQ quận Phú Nhuận cho biết: lúc 7 giờ sáng 13/10, đoàn công tác Quận ra Khánh Hòa giải quyết hậu quả vụ tai nạn xuất phát rời TP.HCM. Đến 17 giờ cùng ngày đoàn tới Khánh Hòa.
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]






    Lúc này, xác các nạn nhân đã được chuyển vào nhà xác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và một bệnh viện quân đội. Lúc đầu, dự kiến sẽ chuyển xác 12 nạn nhân về bằng Máy bay nhưng do những chuyến bay từ Nha Trang đến TP.HCM không ổn định nên Đoàn đã quyết định chuyển bằng xe.

  9. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Xin buồn cùng những tấm lòng hảo tâm.
    They rest in peace, forever !
  10. Branch_NTMT

    Branch_NTMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    HỌ XỨNG ĐÁNG LÀ NHỮNG LIET SĨ

    Vụ tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận Khánh Hòa vào lúc 2h35 sáng thứ sáu ngày 13/10 đã khiến 12 người trong số 13 người trên chiếc ô tô biển số 53M-5009 tử nạn ngay tại chỗ.
    Con số 13 lần đầu tiên ở Việt Nam đã thể hiện là một con số gở. Nhưng đau đớn hơn, những người bị tử nạn trên chiếc ô tô này là những cán bộ, dân quân thuộc phường 13, quận Phú Nhuận đang trên đường cấp tốc ra Đà Nẵng để cứu trợ cho bà con bị cơn bão Xangsane tàn phá. 800 suất quà là tình nghĩa của bà con nghèo phường 13 quận Phú Nhuận gom góp "lá lành đùm lá rách" cho đồng bào mình ở Đà Nẵng. Nỗi đau vì thế dâng lên gấp bội phần.
    VTV đã lập tức đưa những hình ảnh về gia cảnh những người đi cứu trợ bị tử nạn. Có người, vợ ở nhà đang mang thai tháng thứ 3. Có người, cả gia đình sống trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 7m2. Có người, như Chủ tịch phường 13, đang đau ốm nhưng quyết đi trong chuyến xe định mệnh này. Họ đã không thể chờ đến sáng hôm sau mới khởi hành, vì xe tải chở hàng đã xuất phát trước, và giờ hẹn để trao quà cho bà con Đà Nẵng đã được ấn định.
    Tai nạn đã xảy ra, và không còn cách gì làm cho những người tử nạn sống lại. Từ miền Trung, những chuyến xe viếng đám tang đau đớn này đã xuất phát mà địa chỉ đến là phường 13 quận Phú Nhuận. TP Hồ Chí Minh cũng đã lập tức thăm viếng và có kế hoạch lâu dài giúp đỡ những gia đình có người tử nạn. Và tôi nghĩ, khi lễ tang tập thể này diễn ra, đồng bào miền Trung và đồng bào cả nước sẽ có một phút lặng lẽ nghiêng mình tưởng nhớ những người đã khuất. Những người đã hy sinh khi đang trên đường thực hiện một nghĩa vụ cao cả: cứu giúp đồng bào mình đang gặp nạn.
    Không ở đâu như ở Việt Nam mình, tình nghĩa "người trong một nước phải thương nhau cùng" đã đạt tới sự hy sinh cao cả và đau đớn đến như vậy: hy sinh cả mạng sống của mình vì đồng bào mình. Gặp nạn khi trên đường cứu nạn, liệu sự hy sinh ấy có xứng đáng được ghi nhớ và tôn vinh không? Tôi nghĩ là vô cùng xứng đáng. Kính đề nghị chính phủ có hình thức xứng đáng tôn vinh sự hy sinh quên mình này. Dù tai nạn xảy ra ngoài ý muốn và định liệu của mọi người, nhưng mục đích của chuyến đi này thực sự là cao đẹp. Những người đã hy sinh thân mình thực sự là những người tốt. Nhiều người trong số họ là những người nghèo, nhưng họ đã gom góp từng đồng tiền lẻ của gia đình mình, và tình nguyện đi cứu trợ tận miền Trung xa xôi. Họ đã chết, nhưng số quà cứu trợ mà họ muốn tự tay mình trao cho đồng bào mình ở vùng bão đã tới tay những người gặp nạn.
    Những món quà nhỏ nhưng thấm đầy nước mắt. Một lần nữa, tôi tha thiết đề nghị chính phủ xem xét để có thể chính thức coi 12 người đã hy sinh thân mình vì nghĩa vụ cao đẹp này là những liệt sĩ. Trong lòng đồng bào miền Trung, kể từ giờ phút này, 12 người đồng bào ấy đã là những liệt sĩ. Xin được thắp nén hương với những giọt nước mắt biết ơn của một người dân miền Trung trước sự mất mát đau đớn nhưng cao cả này.
    Thanh Thảo
    (Nguồn: Tuoitre online)

Chia sẻ trang này