1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài báo về chuyện lạ ở Sông Tô LỊch....

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi sonoma, 18/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonoma

    sonoma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Những bài báo về chuyện lạ ở Sông Tô LỊch....

    [​IMG]
  2. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Qua các báo,tóm lại ta thấy có các hiện tượng chủ yếu :
    -Đội thi công nhận làm bờ kè đoạn sông " bí hiểm ",trong khi làm đã động đến trận đồ trấn yểm ma quỉ ... và lãnh hậu quả.
    -Sau khi trận cọc bị phá thì đất bờ ven sông luôn bị sói lở.
    Những việc đó làm người ta nghĩ âm binh ma quỉ bị yểm hơn ngàn năm nay được giải thoát rồi làm hại con người.Tôi đếch tin điều đó và thử giải thích như sau :
    Trước hết xin nói về các thầy địa lí ngày xưa.Họ có thể coi là các nhà địa chất khí tượng "sơ khai " .Bằng sự quan sát các hiện tượng gió mưa,sông nước ,đất đá và sự nhạy cảm bẩm sinh nên họ nắm được cách để " hoá giải " những tai ương liên quan đến việc động thổ,xây dựng,đắp đê kè...Nhưng do chịu ảnh hưởng nặng của Đạo giáo,Nho giáo ;do hạn chế về khoa học nên họ gán trách nhiệm gây ra tai hoạ cho quỷ thần.Và đương nhiên những " chiêu thức " đề hoá giải tai ách được họ gọi là "bùa phép,bùa trấn " mà nếu ta chịu tìm hiểu sẽ thấy tính khoa học của nó.Ví dụ các thầy địa lí bảo làm nhà phải làm trên khoảnh đất này,gần ao gần hồ nọ,hướng thế nọ thế kia thì mới tránh được ma xui quỷ ám,trừ tà,ăn nên làm ra.Kì thực chả có ma quỷ gì sất.Để dựng được nhà tốt người ta phải chọn nơi nền đất vững chắc,ổn định;đất ở xung quanh phải "lành" ,tức là không bị ô nhiễm,không có túi khí độc để có thể đào giếng làm vườn...(Ngày nay ở các trường xây dựng có môn CƠ HỌC ĐẤT cũng có chức năng tương tự )Hướng nhà phải quan về nam,nhưng nếu hướng nam có sông hồ mà hồ đó cảm thấy có chướng khí thì lại phải quay ra hướng khác... Đó là điểm tiến bộ và khoa học của thuật phong thủy mà nếu người ta biết phát huy thì đã không có "làng ung thư ".Nhưng hạn chế của các thày địa lí là toàn giải thích rất hoang đường và mơ hồ,một số kẻ lợi dụng sự mập mờ đó để làm thày địa lí "dỏm" mà kiếm chác dẫn đến sự bất tín nhiệm của người dân vào thuật phong thủy :"thì thày địa lí hàm răng không còn ".
    Trở lại với trận địa cọc,nó được dựng nên chắc không bởi một mà là nhiều người ở các thời khác nhau.Và mục đích chung của các nhà phong thủy đó là để bờ đê vững chắc,tránh chướng khí bốc lên...Nên biết thời trước,sông Tô Lịch vẫn thông với sông Hồng và thuyền bè vẫn qua lại nên sức nước không nhỏ,vào mùa lũ có thể làm vỡ những đoạn đê yếu.
    Việc "yểm đất " như trên ngoài tác dụng giữ đê,có thể còn tránh cho chướng khí bốc lên từ lòng đất.Nếu vào mùa hè,gió Lào tới mà khí độc từ sông có cơ thoát lên thì sẽ cuốn theo chiều gió mà lan sang phía Đông,tức phía kinh thành.Các cụ ngày xưa yểm đất chắc để phòng lam chướng nhưng lại nói là "ngăn chặn âm binh "?
    Việc một số công nhân trong đội thi công bị bệnh có lẽ do họ đã bị nhiễm khí độc bốc lên từ trong lòng đất khi đào đất,nạo vét hoặc do nhiễm vi khuẩn,vi nấm .Hiện tượng này giống như các nhà khoa học trước đây bị chết sau khi khai quật ,khám phá Kim Tự Tháp và được giải thích là do một loại vi nấm sinh trưởng trong môi trường ẩm mốc bên trong Kim Tự Tháp.Các nhà khoa học hay các công nhân do là người ở xa đến làm tại một môi trường mới nên cơ thể chưa thích nghi được,hệ miễn dịch không ngăn được sự tấn công của các vi khuẩn lạ...Mà điều kiện vệ sinh an toàn lao động của công nhân VN thì mọi người biết rồi đấy,nếu so với tiêu chuẩn EURO thì chắc là ... âm một hay âm hai gì đấy
    Hiện tượng người nhà của các thành viên trong đội thi công bị tai hoạ này nọ cũng không kì bí gì!Theo tôi vài trường hợp là ngẫu nhiên trùng hợp : anh nào có cha mẹ tuổi cao già yếu thì chuyện các cụ qui tiên đâu phải bất ngờ.Còn các trường hợp còn lại theo tôi là do dân xung quanh hay một số kẻ xấu bịa đạt,thêu dệt .Còn lạ gì cái bản tính buôn dưa lê,thổi phồng sự thật của nhiều người VN,đến cô Diễm Quỳnh chỉ vì ít xuất hiện trên TV mấy tháng do bận việc khác mà bị đồn là mắc bệnh ung thư .Nói ra thì xấu hổ quá,nhưng bà chị họ của tôi còn nói cô ấy chết nhưng người nhà giữ bí mật và mẹ tôi lại tin là thật ( quê quá )Hoặc một số kẻ thuộc các công ti,đơn vị cạnh tranh ra đấy giả làm người trong cuộc rồi bốc phét này nọ với cánh nhà báo.Và "bọn" nhà báo trong vụ này lại không hổ danh với câu " nhà văn nói láo nhà báo nói thêm ".Các ông kí giả mặc dù không khẳng định 100% các việc trên là thật nhưng cái cách các ông tường thuật sao mà nó li kì,lôi cuốn .Thế nên báo bán chạy như tôm tươi!Mà các ông cũng toàn đi "phỏng vấn nhanh " người ở bờ sông,thu âm xong chạy về toà soạn đánh máy in liền chứ có ông nào đã về hẳn quê của các công nhân để tìm hiểu xem người nhà họ chết vì sao chưa?Thật chả khác cái bọn đi ném thư tai hoạ vào nhà người khác,bảo là ông X vì không chịu viết một trăm lá và gửi đi nên bị xe cán phải vào viện .Còn người đội trưởng ,có lẽ anh ta trước đó gặp nhiều khó khăn trở ngại trong công việc ,nay lại gặp chuyện này nên đâm hoảng mà liên tưởng quá đà thôi .
    Được NGR sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 21/04/2007

Chia sẻ trang này