1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG BÀI BÌNH LUẬN CUỐI CÙNG VỀ WC2002 - HÃY THAM GIA !

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 02/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG BÀI BÌNH LUẬN CUỐI CÙNG VỀ WC2002 - HÃY THAM GIA !

    Tháng 6 vừa qua đi , cả thế giới đã có 1 tháng trời sống trong không khí sôi động của vòng chung kết bóng đá thế giới lần thứ 17 ?" Vòng chung kết World Cup 2002 ?" Vòng chung kết đầu tiên của thiên niên kỉ mới , cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại Châu Á ! Ng­ười Nhật Bản và Hàn Quóc đã chuẩn bị rất chu đáo để đón chào và tổ chức sự kiện trọng đại này . Có thể nói WC2002 đã thành công tốt đẹp về mặt chuyên môn và tổ chức . Sau sù kiện này có lẽ Châu Á sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc tổ chức các giải thể thao lớn.

    WC2002 đã qua đi với rất nhiều bất ngờ thú vị . Các đội bóng lớn được đánh giá rất cao đã lần lượt bị đo ván ngay từ vòng ngoài , đó là Pháp là Achentina là Bồ Đào Nha là Italia?Tất nhiên họ bị loại do nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan như­ng có thể nói đây là điều đáng tiếc cho những người hâm mộ bóng đá nói chung vì sé ít có cơ hội xem những thàn tượng của mình biểu diễn . Việc Thổ Nhĩ Kì và Hàn Quốc chiếm vị trí só 3 và 4 là điều mà ngay cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không hề nghĩ đến trước khi bóng lăn , đặc biệt là với đội đồng chủ nhà Hàn Quốc nếu như chúng ta biết rằng trước WC người HQ cũng chỉ mong đội nhà có được chiến thắng đầu tiên tại một vòng chung kết Cup thế giới . Không chỉ có vậy , WC2002 còn khẳng định sự vươn lên của hàng loạt đội bóng vẫn được coi là ở chiếu dưới , sau WC này chắc hẳn không còn ai dám coi thường những đội bóng như Thổ Nhĩ Kì , Senegal , Mỹ cũng như­ 2 đội bóng Châu Á là 2 đội đồng chủ nhà của WC này là Nhật Bản và Hàn Quốc , điều đó khẳng định bóng đá thế giới đang ngày càng được thu hẹp khoảng cách , mọi đội bóng đều có thể chơi ngang ngửa với nhau.

    WC2002 đã kết thúc với thắng lợi của Braxin trước Đức trong trận chung kết . Nếu như­ xét về những gì Braxin và Đức đã làm trong một vài năm gần đây ( mà cụ thể là ở vòng loại ) thì việc 2 đội này gặp nhau ở trận chung kết cũng sẽ được xem là một bất ngờ nữa của giải . Tuy nhiên đây lại là một bất ngờ hợp lí , ta hãy xét một số yếu tố . Thứ nhất : Có thể nói Braxin và Đức là 2 tượng đài lớn nhất của bóng đá thế giới ( Cả 2 đã từng 6 lần vào chơi trận chung kết , Braxin thắng 4 và Đức thắng 3 , đó là chưa kể lần này ) vì thế việc họ vào đến trận chung kết là điều bình thường . Thứ hai : Do những thành tích không được sáng sủa cho lắm trong thời gian gần đây mà 2 đội bóng này không được đánh giá cao , điều này giúp họ ít bị chú ý hơn đồng thời lại làm cho họthêm niềm tin và ý chí để khẳng định mình . Thứ ba : Các đội bóng lớn khác , các ứng cử viên hàng đầu của chức vô địch ?" Vốn được xem là những đối thủ nặng kí của họ - đều bị loại từ rất sớm điều này làm cho con đường đi đến cái đích cuối cùng của họ trở nên ít chông gai hơn . Đó có thể xem là những nguyên nhân chính đưa 2 đội này đến trận chung kết.

    Riêng với đội Đức , mục tiêu mà ông R.Voeler đặt ra cho các học trò tại giải lần này cũng chỉ là vào đến tứ kết , rõ ràng ông hiểu được sự khắc nghiệt của giải đấu lớn nhất thế giới này và cũng tự đánh giá được thực lực đội bóng của mình . Ông Voeler mang đến Nhật Bản và Hàn Quốc một đội tuyển Đức không phải là mạnh xét về mọi mặt , trong đội hình chỉ có duy nhất 1 cầu thủ được coi là ngôi sao thật sự nhưng cầu thủ đó lại chơi ở vị trí thủ môn đó là O.Kahn , đội tuyển Đức lần này không hề có một cầu thủ nào được xem là " nhà kĩ thuật " , khả dĩ có thể cầm chịch trận đấu sau khi M.Scholl và S.Deisler không thể đến Châu Á do bị chấn thương , kể cả M.Ballack người được hi vong là sẽ toả sáng tại WC này . Tuy vậy , người Đức vẫn luôn được xem trọng nhờ vào lối chơi kỉ luật và tinh thần thi đấu rất cao , họ tiến vào tới trận chung kết một cách rất âm thầm và chậm rãi . Kết quả khả quan của đội Đức tại giải này in đậm dấu ấn của thủ môn đội trưởng O.Kahn và cả M.Ballack . Mặc dù để Ronaldo chọc thủng lưới 2 lần trong trận chung kết nhưng Kahn vẫn được xem là thủ môn hay nhất thế giới hiên nay , anh thực sự là thủ lĩnh là chỗ dựa tin cậy cho các đồng đội . Tại giải này Ballack chơi không hẳn là nổi bạt nhất nhưng vị trí của anh là rất quan trọng , Ballack thường xuất hiện rất đúng lúc để ghi những bàn thắng quyết định . thật đáng tiếc là anh không thể cùng đồng đội tham gia trận chung kết . Với người Đức tại giải lần này việc giành được huy chương bạc có thể xem là một thành công.

    Đây là lần thứ 3 liên tiếp Braxin vào đến trận chung kết kể từ WC năm 94 tại Mỹ ( Đức cũng đã từng làm được điều này vào các năm 82-86-90 ) nhưng họ đã làm được hơn người Đức khi đoạt chức vô địch lần này . Vậy là Braxin đã lần thứ 5 đoạt Cup , một chiến thắng xứng đáng nếu như xét đến những gì họ đã làm . Toàn thắng cả 7 trận đấu với 18 bàn thắng , Braxin cũng đồng thời là đội ghi nhiều bàn thắng nhất . Ông F.Scolari đã gây bất ngờ cho các đối thủ cũng như cả với người xem khi xây dựng cho đội Braxin một lối chơi hoa mỹ , quyến rũ nhưng cũng không kém phần hiệu quả khác hẳn với phong cách huấn luyện của ông và những gì đội bóng này thể hiện trước đó ( Ở vòng loại ). Vẫn là đội bóng hào hoa với những nhà kĩ thuật , những ngôi sao lớn nhưng lại được xây dựng dựa trên một lối chơi tập thể , vì lợi ích chung của toàn đội . Braxin lần này có một thủ môn giỏi , một hàng phòng ngự tỉnh táo , hàng tiền vệ tận tụy và sáng tạo và một hàng tiền đạo xuất sắc với bộ ba R nổi tiếng thế giới , có thể nói chiến thắng của Braxin gắnlkiền với bộ ba này . Braxin luôn chơi với 3 tiền đạo nhưng chỉ có Ronaldo là cắm ở phía trên còn Rivaldo và Ronaldinho chơi lùi phía sau tổ chức đồng thời kết hợp với 2 tiền vệ trung tâm và 2 cầu thủ đá cánh là R.Carlos và đội trưởng M.Cafu tạo nên sự công phá từ xa rất lợi hại và hiệu quả , đó là chưa kể đến những sự băng lên dũng mãnh của những trung vệ " Âu hoá " là Lucio , Edminson hay Junior cũng có nhiều khả năng tạo sự đột biến , điều này đã được thể hiện rõ qua từng trận đấu , không có trận nào các cầu thủ Braxin không bắt thủ môn đối phương phải vào lưới nhặt bóng . Chiến thắng của Braxin cũng đồng thời đánh dấu sự trở lại rất ấn tượng của " người ngoài hành tinh " Ronaldo , anh đã không làm cho người ham mộ phải thất vọng . Trước khi WC diễn ra , Ronaldo đã hùng hồn tuyên bố , kếu gọi mọi người : " hãy đặt cược vào tôi " , nhưng lúc đó không ít người tỏ ra nghi ngờ vào phong đọ cũng như thể lực của anh sau một quãng thời gian dài chấn thương . Thế nhưng bằng việc cùng với Braxin giành ngôi vô địch và bản thân anh đoạt danh hiệu vua phá lưới với 8 bàn thắng , Ronaldo đã chứng tỏ cho cả thế giới rằng anh vẫn xứng đáng được gọi là " người ngoài hành tinh " như vài năm trước đây . Cũng với 8 bàn thắng ghi được , Ronaldo đã phá vỡ ranh giới 6 bàn thắng mà một vua phá lưới ghi được tại WC kể từ năm 74 đến nay . Cùng với 2 bàn thắng ghi được vào lưới Kahn trong trận chung kết , rất có thể Ronaldo sẽ chiến thắng trước đối thủ trực tiếp này trong cuộc đua giành danh hiệu Quả Bóng Vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất WC.

    Như vậy là vòng chung kết World Cup 2002 đã kết thúc tốt đẹp . Xin chúc mừng 2 nước đồng chủ nhà Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức thành công , xin chúc mừng chiến thắng của Braxin . Hẹn gặp lại tại vòng chung kết WC năm 2006 tại Đức.

    Praying For The Day That You'll Be Mine
  2. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    World Cup 2002 và những điều đáng nhớ
    Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược, nhưng World Cup đầu tiên của thế kỷ 21 đã mang về một kết thúc có hậu. Với lối đá hút hồn, Brazil xứng đáng lần thứ năm lên ngôi. Cup bóng đá thế giới lần đầu tiên được tổ chức ở châu Á còn chứng kiến nhiều điều "chưa từng có".
    Những chàng hoàng tử của World Cup 2002

    Đây có lẽ là đội hình trong mơ của các bà, các cô, bởi nó quy tụ những chàng trai quyến rũ nhất giải năm nay. Tuy nhiên, trong Dream Team này không có gương mặt nào của Brazil và Đức, hai đội lọt vào trận chung kết, khiến người ta đặt câu hỏi: ??oCó phải những chàng đẹp mã thì không biết đá bóng????.
    Tây Ban Nha, quê hương của hiệp sĩ Don Quixote, có tới 3 đại diện trong đội hình những hoàng tử. Đó là người trấn giữ khung thành Iker Casillas cùng hai tiền đạo Raul Gonzalez và Fernando Morientes. Raul là hiện thân của vẻ đẹp không có tuổi. Nhiều năm tháng đã qua đi kể từ khi Raul chào thế giới bóng đá tại France 98, anh vẫn giữ gương mặt của một thanh niên 19 tuổi, hồn nhiên và không vướng chút bụi trần.
    Morientes, trái lại, có diện mạo của một người Tây Ban Nha điển hình. Đó là một chàng trai đầy sức sống, ý thức được vẻ đẹp của mình. Còn Casillas giành được lợi thế nhờ tuổi trẻ. Tuy nhiên, khả năng bắt bóng của anh thì không ??onon??? một chút nào. Casillas là người thay thế xứng đáng Santiago Canizarez, thủ môn số 1 của đội tuyển xứ bò tót chẳng may gặp chấn thương ngay trước ngày khai mạc World Cup.
    Mặc dù bị loại từ khá sớm, đội Italy có thể tự hào vì họ sở hữu hàng hậu vệ??? đẹp trai nhất giải. Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, Francesco Coco rất thanh tú, dịu dàng, trong đó, hai người đầu luôn luôn có tên trong danh sách những cầu thủ ??obảnh??? nhất tại mọi giải đấu mà họ tham gia. Đội bóng áo thiên thanh còn được lãnh đạo bởi một thủ quân có gương mặt đẹp như pho tượng Hy Lạp là Paolo Maldini. Tuy nhiên, năm nay, anh xin rút khỏi đội ngũ các hoàng tử vì cho rằng mình đã hơi??? quá tuổi.
    Người Italy thứ tư góp mặt tại Dream Team này là Francesco Totti. Anh đã làm nhiều nữ cổ động viên Nhật Bản phát điên lên khi xuất hiện với mái tóc dài dợn sóng, luôn luôn óng mượt dù có phải chạy bở hơi tai suốt 90 phút. Totti còn có dáng đi của một người mẫu và ăn mặc rất hợp thời trang.
    Ở vị trí bên cạnh Totti trên hàng tiền vệ, không ai có thể tranh chỗ với David Beckham. Thủ quân đội tuyển Anh vẫn đang đi tìm cho mình một vẻ đẹp hoàn thiện. Anh không tiếc công chăm chút cho từng sợi tóc, từng chiếc áo. Đến cả Ronaldo và các cầu thủ Brazil cũng phải xao xuyến khi chiêm ngưỡng Beckham. Nếu phu quân của nàng Posh Spice không quá nổi tiếng, lúc nhìn thấy anh, người ta sẽ ngỡ rằng mình đang diện kiến một minh tinh màn bạc.
    Chàng hoàng tử trấn giữ bên phải khu vực trung tuyến mang tên Landon Donovan. Anh đến từ nước Mỹ, và có cái vẻ tinh nghịch, bướng bỉnh của một cậu bé chưa qua thuở thiếu thời. Còn Ahn Jung-Hwan là đại diện tiêu biểu nhất cho vẻ đẹp Hàn Quốc. Anh mảnh mai, thư sinh và chỉ người Italy mới biết mái đầu bồng bềnh của anh lợi hại đến mức nào trong khu vực cấm địa.
    Nhân vật cuối cùng trong đội hình 3-4-3 này là một trung phong. Tiền đạo Roque Santa Cruz mới 21 tuổi và là cầu thủ trẻ nhiều triển vọng nhất của bóng đá Paraguay, sau thế hệ Chilavert. Santa Cruz cao ráo, thanh mảnh và được mệnh danh là ??oSát thủ có gương mặt trẻ thơ???.
  3. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Về phần thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất WC có tên gọi rất kêu : Quả Bóng Vàng.
    O.Kahn đã vượt lên trên tất cả để giành danh hiệu cao quý này . Dù bị Ronaldo chọc thủng lưới 2 bàn trong trận chung kết nhưng Kahn vẫn đánh bại anh chàng vua phá lưới này trước ban giám khảo là các nhà chuyên môn . Đây là một kết cục có hậu cho thủ môn tài ba này , tài năng của anh thì không có gì phải bàn cãi , những đóng góp của anh cho đội tuyển Đức là rất lớn , vì thế việc nhận danh hiệu cao quý này là một phần thưởng xứng đáng.
    Ronaldo nhận Quả Bóng Bạc cùng Chiếc Giày Vàng cho vua phá lưới.
    Điều bất ngờ có lẽ đáng được nhắc tới là người nhận Quả bóng Đồng là một người Châu Á , đó là đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc Hong Myung Bo . Điều bày càng khẳng định bóng đá Châu Á ngày càng có tiếng nói trên trường quốc tế.
    Praying For The Day That You'll Be Mine
  4. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    world cup năm nay là 1 điều nhục nhã lẫn quá khứ đau thương của toe. mọi người có biết toe thua mất bao nhiêu tiền khi dồn hết tâm sức vào đội italia. hic hic.... toe sẵn sàng giết chết mấy ông trọng tài đó. thiên vị 1 cách không thể thiên vị hơn. còn hàn quốc, tuy đá hay thật.công nhân năm nay tiến bộ vượt bậc nhưng mà thắng được nhiều trận như thế cũng là vì trọng tài thiên vị cho. chẳng có gì đáng tự hào. nhưng thật là đau buồn khi năm nay hà lan của em lại không được tham gia world cup.hic hic
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Trọng tài - Đó là người cầm cân nảy mực , được coi là ông vua áo đen trên sân cỏ . Trọng tài - Đó cũng là đề tài muôn thủa , trọng tài sẽ còn được nhắc đến mãi nếu như còn tồn tại bóng đá.
    Việc những sai lầm trên sân của các trọng tài là không thể tránh khỏi , điều này không thể trách họ được , trọng tài thì cũng như chúng ta , họ cũng là một con người , không thể tránh khỏi những sai lầm . Chỉ một sai lầm nhỏ của trọng tài sẽ dẫn trận đấu đi đến 1 kết quả khác . Đối với đội bóng được lợi thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả và sẽ không có ai đề cập đến chuyện này nữa , nhưng với đội gặp bất lợi với quyết định của trọng tài thì se khác , phản ứng gay gắt , xô xát ... nhưng mọi quyết định của trọng tài một khi đã đưa ra thì không thể rút lại được . Ngày nay với tiến bộ của khoa học kĩ thuật thì các trọng tài cũng sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ , sẽ hạn chế được phần nào những sai lầm . Tuy nhiên , những cái sai của trong tài trong trận đấu cũng có thể xem là một nét đẹp trong bóng đá - Môn thể thao vốn được ưa chuộng vì tính bất ngờ của nó vàcũng là vì nó là môn thể thao " không hoàn thiện ".
    Trở lại với Vòng chung kết WC2002 . Công bằng mà nói , các trọng tài đã làm nhiệm vụ khá tốt tại giải này , chuyên môn của các trọng tài là khá cao , họ đều là những người đã được FIFA tuyển chọn rất kĩ càng . Một thực tế là trong một trận thi đấu bao giờ đội bóng chủ nhà cũng sẽ được trọng tài ưu ái hơn " một chút " so với các đội khách , đó là lẽ dĩ nhiên ma ai cũng biết , vì thế nếu như trong các trận đấu có 2 đội đồng chủ nhà Hàn Quốc và Nhật Bản tham gia ( Đặc biệt là Hàn Quốc ), các đối thủ của họ hơi bị lép vế một chút thì cũng là điều dễ hiểu . Tuy nhiên cũng phải công nhận một sự thật là Hàn Quốc vào được đến bán kết ngoài tài năng của họ thì cũng không thể không nhắc đến sự đóng góp của các ông vua sân cỏ nữa . Nhưng đó mới là bóng đá.

    Praying For The Day That You'll Be Mine
  6. quataocuanewton

    quataocuanewton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Zới những gì đã làm dược cho đội tuyyển Hàn Quốc , ông hidding có một tương lai sáng lạn ở chiếc ghế tổng thống của mình !!!!!!Nghe đâu ông ta đang nhập quốc tịch để ra tranh cử , người Hàn Quốc hơi bị crazy fan ông ý wá !!!
    [​IMG]Meimy [​IMG]
  7. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi thất vọng hay số phận những bại tướng !
    Quả thật WC này đã có quá nhiều bất ngờ ,trước khi bóng lăn ít ai ngờ các đội bóng mạnh lại phải ra về sớm như vậy , chúng ta hãy thử điểm mặt những bại tướng !
    Đi tiên phong chắc chắn là người PHÁP rồi , Điều đó là tất nhiên bởi vì Pháp là những nhà ĐKVĐ thế giới và Châu Âu , là những người được đánh giá cao nhất và cũng là những người ra về sớm nhất ! Trước WC , ông Lemerre có trong tay một đội tuyển Pháp có thể nói là mạnh toàn diện với nòng cốt chính là những cầu thủ đã làm nên chiến thắng 2 năm và 4 năm về trước ( Có lẽ chỉ thiếu D.Deschamp và L.Blanc ) , nhưng lúc này họ đã trở nên chín chắn hơn nhiều , theo giới chuyên môn đánh giá thì đội Pháp lúc này còn mạnh hơn cả khi vô địch thế giới nữa ! Đứng trong khung gỗ vẫn là chàng thủ môn trọc đầu tài ba F.Barthez , vẫn là một hàng phòng ngự dày dặn kinh nghiệm vốn có , hàng tiền vệ xuất sắc và sáng tạo với sự góp mặt của 3 trong số những tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay là Z.Zidane , R.Pires và P.Vieira , hàng tiền đạo đáng mơ ước với mọi đội bóng , gồm D.Trezeguet - Vua phá lưới Serie A , T.Henry - Vua phá lưới Primier Legue và D.Cisse - Vua phá lưới Division I . Với một đội hình như vậy . có thể nói Pháp không hề e ngại bất cứ đối thủ nào . Thế nhưng , nhìn vào thực tế , kết quả họ đạt được là gì ? Chỉ là những con số 0 tròn chĩnh : Không trận thắng , không bàn thắng , không một chút ấn tượng nào ! Vậy nguyên nhân do đâu ? Có rất nhiều lí lẽ được đưa ra để lí giải cho thất bại này : Sự chủ quan coi thường đối thủ , việc các đội bóng khác cũng mạnh lên trong thời gian gần đây ... Tuy nhiên chúng ta hãy nói đến những nguyên nhân ở trong nội bộ đội tuyển . Thứ nhất : Đội tuyển Pháp bao gồm hầu hết là các lính lê dương đang chinh chiến tại các giải vô địch được coi là mạnh nhất Châu Âu , họ đều là các trụ cột tại CLB mình đang chơi , trong mùa bóng vừa qua họ đã phải vắt kiệt sức trên nhiều mặt trận vì thế họ đến Nhật Bản và Hàn Quốc trong tình trạng thể lực không được tốt , điều này ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của họ và chất lượng toàn đội . Thứ hai : Người Pháp đã quen với những chiến thắng ngay cả trước các đội mạnh như Braxin hay Italia nên việc được xếp cùng bảng với các đội bóng ở đẳng cấp thấp hơn đã làm cho họ chủ quan chăng ? thứ ba : Pháp có thủ môn giỏi - đúng , nhưng gần đây anh chàng thủ môn thiếu ổn định và hay biểu diễn ( Cứ xem các trận đấu gần đây của anh ta trong màu áo MU là rõ ngay ) , Pháp có hàng phòng ngự mạnh , nhiều kinh nghiệm - đúng , nhưng đó cũng chính là điểm yếu của họ , nhiều tuổi --> nhiều kinh nghiệm nhưng cũng sẽ trở nên già nua , chậm chạp , khó theo kịp các tiền đạo trẻ khỏe . Nhưng có thể nói mất mát lớn nhất của đội tuyển Pháp là ở hàng tiền vệ : một chấn thương không đáng có trong màu áo Arsenal ở cuối mùa bóng đã không cho phép Pires tham gia WC , đây là điều rất đáng tiếc cho cá nhân anh cũng như cho cả đội tuyển vì Pires hiện nay đang có được phong độ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp . Một thiệt thòi rất lớn nữa cho đội Pháp là việc Zidane bị chấn thương trong trận giao hữu với Hàn Quốc 2 ngày trước trận khai mạc , chấn thương này đã loại Zidane khỏi đội hình chính trong 2 trận đầu ra quân , đến trận thứ 3 anh trở lại thì đã quá muộn . Thứ tư : Việc gặp một số khó khăn , vắng một số cầu thủ trụ cột có ảnh hưởng nhiều đến toàn đội nhưng trên thực tế có thể nói Pháp vẫn là đội bóng mạnh . Thế nhưng , trong đội tuyển Pháp , vai trò của Zidane là quá lớn , khó có thể thay thế được , Pháp đã quá quen chơi với một nhạc trưởng , một thủ lĩnh thực sự ở giữa sân là Zidane ( Thống kê cho thấy , trong khoảng 50 trận đấu gần đây của đội tuyển Pháp có mặt Zidane thì họ không hề nếm mùi thất bại ). Vì thế việc thiếu vắng Zidane đồng nghĩa với việc thiếu vắng linh hồn đội bóng , thiếu hẳn sức sáng tạo . Không thể phủ nhận , hiện nay Zidane vẫn là tiền vệ hay nhất thế giới ! Thứ năm : Có thể nói tại WC này , vận may đã không còn là bạn đồng hành với người Pháp nữa.
    Đó có thể được xem là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại của Pháp . Sự ra về quá sớm của đội tuyển Pháp cũng làm cho WC này thiếu đi phần hào hoa của người Pháp !
    Sự đáng tiếc thứ 2 phải kể đến là ACHENTINA . Cũng như Pháp , Achentina được đánh giá là ưng cử viên hàng đầu cho chức vô địch . Có thể nói trên thế giới hiện nay , Achentina là đội tuyển đồng đều nhất và có nhiều tài năng nhất . Với 23 cầu thủ tại WC , ông M.Bielsa hoàn toàn có thể xây dựng được 2 đội tuyển mạnh ngang ngửa nhau , điều này chứng tỏ , ngay cả các cầu thủ dự bị của họ cũng là các siêu sao , có thể kể ra : H.Crespo không hề thua kém G.Batistuta , P.Aimar tài năng cũng không thua gì H.Veron ... Thất bại của Achentina tuy không cay đắng như Pháp nhưng có thể nói đó cũng là một đòn đau giáng vào người hâm mộ đội bóng áo sọc xanh trắng này . Trong mùa bóng vừa qua , tại CLB của mình , các cầu thủ Achentina đã cống hiến hết mình cho thành công của CLB , sau một mùa bóng vất vả như vậy , họ khó có thể đến Châu Á với một trạng thái thể lực toàn vẹn được , điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thi đấu chung của toàn đội . Tuy là một đội mạnh nhưng việc rơi vào bảng tử thần đã khiến cho Achentina gặp rất nhiều khó khăn , chỉ một vài sơ xảy đã loại họ ra khỏi cuộc chơi . Cũng phải nói thêm là Achentina đã trình diễn một lối đá tận tụy , kĩ thuật nhưng hơi thiếu hiệu quả và thường gặp bế tắc trước những hàng phòng ngự chơi có tổ chức ( Như đội Anh hay Thụy Điển ). Giống như Pháp , thần may mắn cũng không mỉm cười với người Achen tại giải lần này ! Trong thất bại của Achentina có lẽ người buồn nhất là Batigol , anh sẽ không còn cơ hội tham gia một giải đấu lớn như thế này nữa vì đã ở phía bên kia của sự nghiệp rồi !
    Theo bước Pháp và Achentina là những người BỒ ĐÀO NHA . Thật đáng tiếc cho một thế hệ cầu thủ được coi là " Thế Hệ Vàng " của bóng đá BĐN , họ là L.Figo , Rui Costa , J.Pinto , Pauleta , V.Baia , S.Conceicao ... Kể từ sau khi " Viên Ngọc Đen " Eusebio cùng đội tuyển BĐN nha giành huy chương đồng năm 1966 đến nay , BĐN mới có một đội tuyển mạnh như vậy , với sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao lớn đang thi đấu tại các CLB mạnh của Châu Âu . Được xếp vào 1 bảng đấu tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng các cầu thủ BĐN đã không thể hiện được nhiều điều , các ngôi sao Figo hay Rui Costa đã không còn là chính họ sau một mùa giải căng thẳng . Cũng phải nói thêm là người BĐN đã bị bất ngờ trước sự vùng lên của người Mỹ và Hàn Quốc . Họ đã bị Mỹ phủ đầu khi còn đang hoang mang và không thể gượng dậy nổi . Sau chiến thắng thuyết phục trước Ba Lan thì họ lại vấp phải một đội Hàn Quốc Giàu thể lực , chơi kỉ luật cộng thêm một chút sức ép từ phía trọng tài , nhưng cũng phải thừa nhận , trong trận đấu cuối cùng , chính các cầu thủ BĐN nha đã tự bịt kín cánh cửa vào vòng trong của mình , hành động nông nổi của J.Pinto đã đưa đội nhà vào thế bí . Những nỗi thất vọng và những giọt nước mắt ở cuối trận của Conceicao sau một loạt pha bóng đáng tiếc chính là dấu chấm hết cho BĐN . Thế hệ vàng của bóng đá BĐN đã không làm được gì to lớn , họ ra về tay trắng . Thật khó còn cơ hội cho Figo hay Rui Costa tại một vòng chung kết WC khác vì họ đã ở vào tuổi " xế chiều " !
    Cũng lại một sự đáng tiếc nữa là ứng cử viên số 3 ITALIA . Tuy nhiên , khác với 3 đội bóng kia , người Ý còn có thành tích " sáng sủa " hơn là họ đã lọt được vào vòng 2 ( Dù là qua cánh cửa hẹp ) . Mặc dù vậy thế vẫn là quá ít đối với nhưng cổ động viên của đội bóng áo thiên thanh với những cầu thủ đẹp như tranh vẽ . Họ đã không thể hiện được nhiều điều như đã từng làm 2 năm trước đây ( Á quân Euro 2000 ) mặc dù trong đội hình vẫn gồm nhiều ngôi sao như F.Totti , A.Del Piero , A.Nesta hay C.Vieri . Trước một đội " chủ nhà thực sự " Hàn Quốc , người Ý đã phải ra về . Một người hâm mộ phẫn nộ phát biểu : " Chúng tôi không thua HQ mà là thua trọng tài " . Điều này có thể chấp nhận được nếu như nhìn vào các pha xử lí của trọng tài , nhưng trên thực tế nhìn vào thế trận thì chiến thắng của người HQ là điều không qua ngạc nhiên . Đi kèm với thất bại của đội tuyển Ý là hình ảnh người đội trưởng P.Maldini già cỗi , chậm chạp ( Không thể theo nổi Borgetti hay Ahn Jung Hwan trong những tình huống quyết định ). Sau thất bại này , chắc chắn người Ý sẽ còn nhắc nhiều đến hình ảnh của " Đuôi ngựa thần thánh " R.Baggio . Anh đã làm tất cả để được tham dự WC nhưng ông G.Trapatoni đã thẳng tay loại bỏ , mặc dù những gì Baggio làm được trong mùa bóng vừa qua là rất đáng trân trọng và anh xứng đáng có một vị trí trong đội tuyển !
    Việc các đại gia trên bị loại đã kéo theo nhiều hậu quả ( chỉ nói về nội bộ đội bóng ). Các huấn luyện viên lần lượt đệ đơn từ chức , các cầu thủ không dám về nước ngay vì sợ dư luận ...
    Có lẽ sẽ còn nhiều sự đáng tiếc nữa , nhưng có thể nói 4 đại gia trên là những người " xứng đáng " được nhắc tên hơn cả . Họ mang lại một sự thất vọng to lớn cho người hâm mộ , những người luôn yêu quý họ . Vắng những anh tài này , WC2002 cũng thiếu đi đôi chút kĩ thuật , hào hoa , tuy nhiên không phải vì thế mà bữa tiệc bị dang dở . WC2002 đã thành công tốt đẹp.

    Praying For The Day That You'll Be Mine
  8. TechAdmin

    TechAdmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đã bị khóa với lý do:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này