1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài ca đi cùng người lính - kỷ niệm 22-12 và 12 ngày đêm ĐBP trên không

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi nangthuytinh78, 15/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Những bài ca đi cùng người lính - kỷ niệm 22-12 và 12 ngày đêm ĐBP trên không

    Đúng 1 tuần nữa là ngày của lính 22/12. Box này mỗi ngày sẽ có ít nhất 1 bài ca đi cùng người lính theo năm tháng.

    Mở đầu:

    TIẾN BƯỚC DƯỚI QUÂN KỲ

    Vừng đông đã hửng sáng
    Núi non xanh ngàn trùng xa
    Tổ quốc bao la hiền hòa
    Tươi thắm bóng cờ vờn bay trên cao
    Muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lời ca trong sóng lúa
    Lấp lánh sao bay trên quân kỳ
    Nghe rung núi đồi từng bước ta đi
    Nhắc tới chiến công ngàn năm xưa
    Nhìn cờ hồng bay rực rỡ
    Gương bao anh hùng bừng cháy trong tim
    Quên thân mình một niềm tin trong phong ba
    Tô thắm tươi thêm màu cờ
    Giữ vững hòa bình dựng xây tương lai
    Chân trời mới sáng ngời quân ta đi
    Ghi sâu trong lòng từng bước ta đi
    Mãi mãi vững tin Đảng tiền phong
    Bộ đội của ta đã mạnh lớn
    Lớp lớp sóng người vững bước dưới cờ
    Vinh quang này là đoàn quân đã chiến thắng
    Đây ánh quân kỳ chiếu sáng ngời.
  2. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    - bài này hát để đi duyệt binh hay tập quân sự . dùng nhiều nhất là 3 tháng huấn luyện tân binh . vừa đi vừa hát , 2 tay vung vẩy . nghe nói nhịp 3 / 4 thì fải
  3. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI ĐIỆN BIÊN PHỦ
    - Nhạc và lời Phạm Tuyên -
    Vigoroso ?" Grandioso
    Bê năm hai tan xác cháy sáng bầu trời.
    Hào khí Thăng Long ánh lên ngời ngời.
    Rồng ta lao vút tới vây bắt lũ hung thần khát máu.
    Ý chí chúng ta đây mạnh hơn ngàn lần bom súng quân thù.
    Một trận Điện Biên nay sẽ vùi mộng xâm lăng.
    Hà Nội ơi! Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội.
    Hà Nội của chúng ta!
    Trong trận Điện Biên mới oai hùng
    Sáng rực hào quang chiến thắng.
    Hà Nội ơi, dẫu phố phường bị giặc tàn phá đau thương.
    Ta bước trên đầu thù
    Tự hào thay dáng đứng Việt Nam !
    Một Điện Biên sáng chói, Hà Nội ơi !
    Nhân dân ta tay súng giữ lấy cuộc đời.
    Dù mấy gian lao vẫn tươi nụ cười.
    Niềm tin ta sắt đá bom Mỹ đâu lay được ý chí.
    Giữ vững thành đồng Miền Nam rền vang tiếng súng giệt thù.
    Hiệp đồng trận hôm nay sáng cả trời Bắc Nam.
    Hà Nội đây ! Đế quốc Mỹ có nghe chăng câu trả lời của Hà Nội chúng ta ?
    Đâu chỉ vì non nước riêng này
    Phất ngọn cờ sao chính nghĩa.
    Hà Nội ơi, trong bom đạn vẫn ngời ánh sáng tương lai.
    Ghi chiến công tuyệt vời
    Một Điện Biên sáng chói, Hà Nội ơi !
  4. But_thep

    But_thep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bác nào còn nhớ bài của ca sỹ Bích Liên hát về chiến thắng B52 không nhỉ?
  5. NgaoHan

    NgaoHan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    NgaoHan thích nhất bài "Hát mãi khúc quân hành" thích nhất câu "dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng"
    Hát mãi khúc quân hành.


    Tác giả:Diệp Minh Tuyền
    1.Đời mình là một khúc quân hành ,
    Đời mình là bài ca chiến sĩ
    Ta ca vang triềm miên qua tháng ngày lượn bay trên núi đồi biên cương đến nơi hải đảo xa
    Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính
    Mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca
    2. Dù rằng đời ta thích hoa hồng
    Kẻ thù buộc ta ôm cây súng
    Ta yêu sao làng quê non nước mình
    Tình quê hương vút thanh âm khúc quân hành ca
    Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính
    Mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca
    Được NgaoHan sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 18/12/2007
  6. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Các Bác pót bài nếu có cái link nào nghe trực tiếp thì đưa lên nha.
  7. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đi tập quân sự cách đây mười mấy năm rồi mà mình vẫn còn thuộc lòng mấy bài hát quân hành, công nhận thảm.
  8. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH
    Sáng tác: Doãn Quang Khải
    Vì nhân dân quên mình vì nhân dân hy sinh
    Anh em ơi vì nhân dân quên mình
    Đoàn Vệ quốc chúng ta ở nhân dân mà ra
    Được dân mến được dân tin muôn phần
    Thề vì dân suốt đời thề tranh đấu không ngừng
    Vì đất nước thân yêu mà hy sinh
    Thề diệt hết đế quốc kia giành tự do hòa bình
    Đoàn Vệ quốc quên mình vì nhân dân
    Thề noi gương Bác Hồ vì nhân dân gian lao
    Trong bao năm Người tranh đấu không ngừng
    Người chỉ biết có dân ngày ngày lo
    Sao cho toàn dân ấm toàn dân no được học hành
    Người chỉ vui khi nào toàn dân hết đau thương
    Người tranh đấu đem tương lai về cho dân
    Đoàn Vệ quốc chúng ta là con yêu của Người
    Thề noi gương suốt đời vì nhân dân
  9. mitanomini

    mitanomini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Bác đi tập quân sự mà còn được học hát bài hát về quân đội à? Sướng nhể! Tôi thì bị đưa ngay ra bãi, suốt ngày lăn, lê, bò toài, trườn sấp rồi ngửa, đi đều và đi khôn đều, nghiêm nghỉ, ... tất cả đều giữa trời nắng. Những ấn tượng nhất và dã man nhất là món đào công sự chiến đấu. Giáo viên quân sự lùa cả đại đội ra bãi đất công trường, dưới cái nắng nóng 37 độ của mùa hè, phát xẻng công binh, quay ống bơ giả vờ như địch đang bắn và yêu cầu đào công sự trong tư thế nằm. Hôm đó có mấy cô bạn nữ ở trung đội bên cạnh bị ngất, mà lại toàn các cô ở quê ra mới lạ chứ! Còn mấy cô bạn ở HN tưởng liễu yếu đào tơ, hoá ra lại không hề hấn gì.
    Đợt đó được mấy chú trong lớp đã đi nghĩa vụ quân sự về dạy cho mấy câu hát vui, nhớ nhất là :"ta là con của bố ta mẹ ta, nhớ nhà là ta trốn ta về".
  10. godfather68

    godfather68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Link bài hát: http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=491
    Nghe hào khí thật

Chia sẻ trang này