1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài ca...xuyên tạc

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi ReyUranus, 10/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ReyUranus

    ReyUranus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Những bài ca...xuyên tạc

    Các bác có bài hát xuyên tạc nào vui vui thì post lên nhé
    em lấy ý tưởng từ ttvn cũ
  2. ReyUranus

    ReyUranus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Người nào mà hôi như cú
    Xin thưa rằng nội trú
    Đứng gần thì sẽ làm sao
    Không sao ! Nhưng dần rồi sẽ ho lao
  3. ReyUranus

    ReyUranus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Có con chim vành khuyên nhỏ
    Lông nó bẩn như lông chó
    Gọi lại, chửi ngay
    Ứ thấy ngoan tí nào
    Ừ Nhỉ !
  4. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    là nhạc chế hả, em nghĩ có link để nghe nữa thì sẽ hay hơn
  5. ReyUranus

    ReyUranus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đến trường
    Mẹ bắc cho nồi cá kho ớ ơ
    Hôm nay mẹ lên nương
    Một mình em kho cá
    Em liền chui vào bếp
    Cá kho nguyên cả nồi
    Cho tất vào trong túi
    Em đến trường cá theo
    Trường của em be bé
    Nằm ở giữa bụi cây to
    Cô giáo em tre trẻ
    Lại hít thấy cá kho
    Cô đòi ra sau bếp
    Cá chia cô phần nhiều
    Em tiếc ngồi em khóc
    Cô chén sạch hết niêu
    Được ReyUranus sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 13/07/2010
  6. tovit

    tovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    hay quá, nữa đi bác.
    Bách Phương Laptop- mới về rất nhiều sony
    http://bachphuong.com.vn/
  7. ReyUranus

    ReyUranus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Em đi bơi thuyền trên phố Đại La
  8. ReyUranus

    ReyUranus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Cây có cành thì em vặt trụi
    Sông có nguồn từ cống chảy ra
  9. ReyUranus

    ReyUranus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây:
    Cùng đánh võng trên đường ngoại ô
    2 đứa ở 2 lề xa lộ
    vào đua thì rủi may do số
    lề bên Đông nhớ lề bên Tây...
    Lề bên Tây anh đua
    thương em, thương em bên ấy đông người con đường này quyết tử
    Gió bay ào ào cho chảy nước mắt
    cá độ nhiều em đã ớn hay chưa?
    Còn em thương bên kia anh mải đua
    hết tốc độ đứt phanh rồi ngã...
    Biết lòng anh say mềm tốc độ
    là chắc anh coi mạng sống như bèo.
    Anh lên xe ngồi rạp một bên
    Cái gạt số xua đi nỗi nhở
    Anh rẽ phố, bất ngờ cảnh sát
    Cái còng tay gợi nhớ xà lim.
    Từ bên em " phôn" sang bên nơi anh
    những " yêng hùng" kéo nhau đi Hoàn Vũ
    như tình ta tiến về " âm phủ"
    Bên lề Đông khóc bên lề Tây
  10. ReyUranus

    ReyUranus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này lắm những cơn mưa

Chia sẻ trang này