1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát bất hủ của sinh viên

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 13/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    ai có lời bài triệu triệu đoá hồng cải biên ko ạ
    :D
    cái gì mà một anh nhà quê buôn đồng nát, ngồi trên đống rác bới nhôm đồng, và anh thầm yêu cô kẹo kéo, cô gái cũng yêu anh nhôm đồng
  2. hoang2455

    hoang2455 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Một con Vịt
    Một con vịt xoè ra hai cái cánh,
    nó kêu rằng I love you, I love you
    Gặp vịt cái nó kì kèo đòi kiss,
    kiss xong rồi nó vỗ cánh bay đi
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    to Nhoc_con_kinh_can: uuhà, đó là bài thơ, thơ hay ca gì cũng okê hết, cứ vui , nhộn là đc, biết gì viết hết cho pà kon biết, các bác học để khi ọp lai trổ tài ca si~~~ nhé
    Bài tiếp theo là phổ theo bài "Tiếng hót chim đa đa"
    Tên bài là Tiếng hót chim le le

    Ngày nào em tuổi mười lăm
    Tôi hay nghe em đòi lấy chồng
    Có người chồng thêm ấm đêm đông...
    Rồi thời gian dần trôi mau
    Khi nghe tin anh đã "mất dòng"
    Nhà nàng bèn đem gả qua sông
    Hôm cô dâu sang nhà chồng,
    Anh lăn xe ra ngoài đồng
    Nhìn nàng bỏ sang sông
    Hôm cô dâu sang nhà chồng
    Ai ru con nghe buồn lòng
    Lời ru sao nhớ mong
    Điệp khúc :
    ầu ơ, ầu ơ......
    Có con chim le le nó đậu cành me
    Sao không lấy chồng que mà đi lấy chồng xì ke
    Có con chim le le hót lời nỉ non
    Sao em bỏ chồng què mà đi lấy thằng xì đầu hoe
    Để con chim le le.. ngậm ngùi đành ăn me
    Để con chim le le... ngậm ngùi nằm im re

  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Học ca ( hát theo bài : Huyền thoại mẹ)​
    Ai trong đời cũng phải học,
    Học xong rồi lại phải thi
    Dù có mánh mung chi,
    ba lần thi đều chẳng được
    Ai bàn chi mắc thì kệ
    Nợ là nợ mà thi là thi.
    Thi ba lần mà chẳng đậu,
    Đành thi lại lần tư
    Bộ quy chế mới ra,
    Hết lần tư là đuổi học
    Ta ngại chi đuổi học,
    Bộ là bộ mà ta là ta.
    Sinh viên nào mà ko nợ,
    Muốn trả nợ là phải thi
    Thầy có nói năng chi,
    5 ngàn thi 1 lần
    Mươi(mười) ngàn thi 2 lần
    Nợ thì nợ mà chơi thì chơ
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Cha mẹ ca( hát theo: huyền thoại mẹ )
    Mai sau mình có vợ
    Mình sẽ được làm cha
    Vợ mình đẻ con ra
    Con phải kêu bằng mẹ
    Ai làm chi thì kệ mẹ
    Mẹ là mẹ mà cha là cha.
    Ba bao giờ mà vắng mẹ,
    Thì ăn phở thay cơm
    Hoặc là uống bia ôm
    Hay là đi quán nhậu
    Có gì đâu mà ngại
    Mẹ là mẹ mà ba là ba.
    Khi nào buồn con về
    Là xin hỏi vài trăm
    Nhà thì túng quanh năm
    Luôn phải đi vay gạo
    Con làm sao thấu tỏ
    Dạo này đói bỏ cha?.
  6. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chết mất............
  7. hoang2455

    hoang2455 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sao chưa thấy tiền ra
    Sau bao tháng hoài mong, thư gửi đi mấy lần mà tiền ra chưa thấy. Ba ơi biết rằng con, ngày lẫn đêm mong chờ , tiền ăn hết lâu rồi.
    Từ khi tiền tiêu hết, lòng con buồn, con đói nhịn ăn mất dăm hôm. Mỏi mòn đợi tiền ra, càng mong càng không thấy, tại sao vậy thế ba ?
    Ngày đi (học), con còn nhớ, lời ba dặn học chăm nhé con, rồi ba gửi tiền ra, dù ở nhà có gặp khó khăn thế nào.
    Nay ba vắng hồi âm hay là ba khất lần, hoặc là ba chưa lấy (lương). Ba ơi biết rằng con, từ suốt bao hôm rồi, phải cắm quán qua ngày. Mà con từ khi hết tiền, người con gầy con ốm, sụt đi mất dăm cân. Chỉ cần vài chục ngàn thôi là con mừng vui lắm, cớ sao ba phụ lòng ?
  8. hoang2455

    hoang2455 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai là ngay đầu tuần
    Ta hứa tốn ít nước thôi
    Thứ ba, thứ tư, thứ năm
    Ngày nào cũng luôn... mất nước
    Thứ sáu rồi đến thứ bẩy
    Tranh nhau hứng nước rất hăng
    Chủ nhật chờ đứng cặn xô
    Để thứ hai mới dùng...
  9. hoang2455

    hoang2455 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hát với dòng sông
    Mỗi khi chiều về em ngồi uống 1 vại bia .Trời hôm nay se se sao bia đắng thế này ? Rồi từng chiều em uống cho vơi đi nỗi buồn nỗi buồn của em người con gái nghiện bia
    Thời gian dần trôi em uống sang rượu thôi, ánh mắt bờ môi rạng ngời khiếp vía bọn tôi .Dòng sông ngày ấy cũng giật mình khinh khiếp ,khi chứng khiến 1 mình em tu hết 1 vại rượu
    Mời em uống em không e dè gì mời em tu em không hề từ chối dòng sông xưa té xa mái nhà của em và cứ nốc hết ngày em chuyển sang nốc tối !Em vẫn nốc để xoa dịu nỗi đau em còn uống nữa .
    Mời em uống em không e dè gì mời em tu em không hề từ chối .Ngày xa xưa em uống toàn rượu tây ngày hôm nay em uống đến rượu cồn , dù rượu cồn ko êm ái như rượu tây !!!
  10. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Đổi tiêu đề thành những bài hát bất hủ của sinh viên đi.
    Góp vui phần một.
    Có con chim vành khuyên nhỏ dáng chông thật tinh tướng quá.
    Gọi lại chửi ngay "Bố tiên sư chúng mày"
    Chim gặp bác chào mào chào nhóc.
    Chim gặp cô sơn ca, chào em.
    Chim gặp anh chích choè, chào "thằng" cu
    Chim gặp chị sáo nâu, chào người đẹp.

Chia sẻ trang này