1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát bất hủ của sinh viên

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 13/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Bạn là sinh viên BKHN hẳn bạn phải biết bài hát này
    Tình ca sinh viên
    Em Am B7 G
    Một ngày em không đến, lớp học bỗng buồn tênh
    Em B7 B7 Em
    Lời thầy thoáng bên tai, cho tim anh sợ cô đơn
    Em Am B7 G
    Bài học anh không chép, suốt ngày chỉ làm thơ
    Em B7 Em
    Mộng mơ cô bé kia, mai sau là người yêu
    Am B7 G
    Rồi năm năm đại học, anh không viết nên thơ
    B7 Em B7 G
    Yêu thương thầy không dạy, yêu em sao đắng cay
    Em Am B7 G
    Này người tình tôi ơi, này người tình bé thơ
    B7 Em
    Anh yêu em, chọn cuộc đời
    Em Am B7 G
    Để mai ta xa nhau, nhớ lại tháng ngày qua
    Em B7 Em
    Tình ta đã lớn lên, theo lứa tuổi sinh viên.
    Hơ hơ chuối thật!!!
    Được hoathep sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 26/10/2004
  2. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Quốc ca của trường KTQD
    Tuổi hồng
    Tuổi hồng thơ ngây, dưới mái trường, tuổi thơ, đã đi qua rồi, bỏ lại trong tôi một mối tình, tháng năm, cứ phai nhạt dần, anh chờ tin em.
    Xưa chúng ta chung trường, cùng nhau, hái hoa ước hẹn, mà nay cớ sao em đành, bỏ quên hoa, bỏ quên tình ta.
    Em vội ra đi không giã từ, nói lên tiếng yêu đầu tiên, anh dành cho em, Khi biết tin em rồi, lòng anh bỗng nhiên se lại, là khi tiếng chuông giáo đường, chợt ngân vang, xe hoa dừng lại.
    Em làm cô dâu khoác áo hồng, sánh vai bước chân theo chồng bỏ anh cô đơn.
    Xin chúc em theo chồng, hạnh phúc lứa đôi xum vầy, và xin đón đưa em lại, bằng tình anh yêu, trái tim khờ dại.
    Tuổi hồng thơ ngây, không bao giờ, nhạt phai dẫu cho thời gian, hững hờ trôi qua
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    anh hoa thep ơi liệu có nên đầu độc chị em trong này bằng mấy bài trong kí túc trường mình ko nhỉ
  4. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Uh anh cũng đang định hỏi xem có nên đưa bài hát ở kí túc lên không. Nếu chích đoạn thì không sao, nhưng full thì cũng phải xem xét đã....
  5. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời anh sinh viên thất tình chỉ vì tiền .................
    Học hành chi nơi đây suốt ngày chỉ rượu chè cộng thêm cái bệnh bạn bè nên trước khi thi anh mang bài ra cóp và rồi ngày thi đến là phao đúc đít quần (hì hì)...........................
    Trở về sau 5 năm trở lại tìm gặp nàng hỏi ra bố nang bảo rằng
    :" CON TÔI *** YÊU ANH" nó yêu thằng giám đốc...................
    Cuộc đời sao chua cay khi gặp vợ thằng bạn thì ra đó chính là nàng béo tốt hơn xưa ko đen gầy như trước............."
    MỜI CÁC PÁC BÌNH PHẨM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
  6. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Hưởng ứng cùng vợ yêu.
    Cuộc đời anh sinh viên
    ( Tạ Từ )​
    Cuộc đời anh sinh viên, thất tình chỉ vì nghèo, mà em cứ đòi hỏi nhiều. Không có cho em, nên anh đành phải hứa hẹn rằng 5 năm nữa ngày đó anh sẽ có tiền
    Học hành chi nơi đây suốt ngày toàn rượu chè, lại thêm cái tật ngủ ngày, bởi thế cho nên anh sao bài ra giấy chờ ngày đi thi tới là anh đút túi quần.
    Ở nhà cha biên thư, gắng học hành thành tài, ngày sau có việc để làm, cố gắng lên con, không đua đòi chúng nó, học hành tuy gian khó, nhưng sau này mới có việc làm.
    Chiều chiều đi ăn cơm, 6 thằng ngồi một bàn, giành nhau miếng thịt mỏng tèo, cơm cháy, cơm khê, có hôm thì cơm nát, mà con ngồi ăn hết vì thương ba má nghèo.
    Học hành sau 5 năm, kiếm được một mảnh bằng.Hoá ra đó là bằng thừa, bởi thiếu phong bao không ai nhận anh hết. Sự đời sao như thế, tiền ơi hỡi là tiền.
    Tìm việc anh lang thang, lúc tìm gặp lại nàng, hỏi ra bố nàng bảo rằng, nó đếch yêu anh. Đi yêu thằng trai khác, còn anh thì bôi nhếch là anh kĩ sư quèn.
    Buồn đời đi lang thang, may sao gặp thằng bạn, ngày xưa nó học cùng trường. Nó cưỡi nouvo đưa anh về nhà nó, và rằng sau hôm đó anh đến lau nhà.
    Sự đời sao chua cay, khi gặp vợ thằng bạn, thì ra đó lại là nàng, béo tốt hơn xưa, không đen gầy như trước. Cuộc đời sao cay đắng, trời ơi hỡi ông trời.
    Từ ngày em sang ngang, lấy được thằng chồng giàu, vì em thích ở nhà lầu. Cơm tám chim quay em ăn ngày 3 bữa, còn anh thì hôi nhếch, mì tôm nhá suốt ngày.
    Gặp được em yêu xưa, thấy cuộc đời thật buồn, người ta sống chỉ vì tiền, anh quyết đi buôn, mong cuộc đời đổi khác, ngờ đâu quân gian ác, lừa anh lấy hết tiền.
    Một chiều ra sân ga, trấn lột một thằng gà, ngờ đâu nó là bụi đời. Nó rút dao ra, đâm anh vài ba phát, cuộc đời anh tan nát, giờ đây biết làm gì.
    Một lần sang Bắc Ninh, xúi giục bọn nhà nghèo cầm dao cướp bọn nhà giàu. súng, tay dao, anh đi làm ăn cướp, nào ngờ ngay sau đó anh đã vô tù.
    Rồi tù 5 năm sau, mắt chột, què một giò, lại thêm cái sẹo ở đầu, đói rách bơ vơ giục lên hồ Hoàn Kiếm và thần Kim Quy đến bảo anh hãy đánh đề.
    Tỉnh dậy sau cơn mê, ngỡ mình được phù hộ, lòng anh thấy thật rộn ràng, bởi thế cho nên anh mang giày đi bán và làm con điện toán, ngờ đâu anh trúng số liền.
    Cuộc đời anh sinh viên, lấy được người vợ hiền cùng anh trang trải nợ nần.Mua chiếc nouvo, anh đi làm cạnh đó, cuộc đời anh thế đó tựa như giấc mơ hồng.
    Được hoathep sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 01/11/2004
  7. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Tiếp nè. Bài này của trường giao thông vận tải thì phải.
    Chuyện anh sinh viên
    Một ba lô, anh khoác trên vai
    Vòng qua ga, tìm lối về nhà.
    Dòng người chen ngang, ngao ngán anh ra đường quốc lộ.
    Ngồi chờ xe quen, nhưng không có xe nào đến cả
    Vì tiền không mang nên anh đành quốc bộ
    Này em yêu, em có hay chăng
    Đời sinh viên, anh đâu có nhiều tiền
    và kìa một xe ca, đang lăn bánh trên đường quốc lộ
    và người lơ xe đang vẫy gọi mọi người lên xe:
    Đưa hai mươi nghìn đây!
    Dạ thưa bác, cháu không có tiền.
    Ô hay chưa thằng kia, không có tiền thì mày xuống xe!!
    Báo cáo bác em xin. Bố cháu ốm phải về, mong các bác tha cho, 1 lần thôi!!
    Không lôi thôi thằng kia! Tiền không có lại còn lắm mồm. Lên xe đi bà con, ai có tiền thì ngồi ghế trên.
    Bao nỗi van xin đã nói hết thành lời, nhưng bác không cho, đành chịu thôi?
    Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ sinh viên...
  8. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    một đoạn của bài MỘT CÕI ĐI VỀ
    bao nhiêu năm rồi còn mãi đi thi
    đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    trên hai vai anh mang đầy tài liệu
    chặn bước chân anh
    cản bước các thầy
  9. nanotech3474

    nanotech3474 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    đời sv tôi mang nhiều căm hận
    khắc trong tim ba chữ ''hận tình yêu''
    Nếu mai Anh chết Em là kẻ có tội
    Trên đường đời em là kẻ sát nhân
    Em giết Anh không bằng gươm giáo
    Mà giết Anh bằng trái tim Em
  10. ngay_tho_that

    ngay_tho_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết câu đối này không????
    Anh cà fê fê cô cà fê, cà rồi fê fê rồi cà
    Đối lại đi! hihi...

Chia sẻ trang này