1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát bất hủ của sinh viên

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 13/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Ê các bác sao vậy !
    Những bài hát của người ta hay như vậy mà lại các bác lại xuyên tạc linh tinh . Nếu các bác thay lời khác mà hay thì em đây mừng lắm lắm .
    Nhưng đằng này ........................
    Em chỉ có ý kiến nho nhỏ vậy thôi . Mong các bác hiểu và ...........
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hì hì, dẫu biết là bài hát hay nhưng mờ hát xuyên tạc thế cũng có cái hay chứ ạ? nhất là hát những bài đó vào dịp lớp liên hoan, tổ chức đi picnic..v....v.....v......... Cũng giống như tranh biếm hoạ ở trên báo Hoa học trò, họ fác họa chân dung các ca sĩ, cầu thủ bóng đá trông rất hay nhưng không ai nghĩ rằng báo xúc fạm họ cả.. đó chỉ là những chân dung biếm hoạ , vui thôi, cũng giống như lớp bạn gọi bạn một biệt danh mà bạn kô thích- nhưng tớ nghĩ vì yêu quí thì họ mới gọi thế. Điều mấu chốt vẫn là tạo đc cái vui thôi mà.
  3. ngay_tho_that

    ngay_tho_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hiểu và.... à, đi chỗ khác chơi đi nhóc con, Chưa là bao giờ vào kí túc xá, chưa bao giờ biết thế nào là chất sinh viên thì đừng có mà ý kiến. Mà có ai bảo mấy bài hát gốc là không hay đâu, thế nào là linh tinh? Chú chẳng có óc hài hước chút nào cả
  4. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin cho cát bụi
    Những thằng bé sống nội trú, sống cuộc sống kiếm ăn xa mẹ
    Những thằng bé sống nội trú, chúng giống như bộ xương biết đi
    sáng nhin ăn tối tối nhin ăn, ôi cuộc sống.....
    Trường đại học là nơi trú chân
    Kí túc xá như lô cốt nhỏ
    Vẫn vững tin vào ngày mai
    Dù sớm hôm, xơi mì tôm
    Dù sớm hôm, xơi mì tôm
    ..........to be continue.
    to đá: bài hát" ông sui bà sui"
  5. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Trời đất nghe bài này gớm quá, mau tìm cho mình cái bông tai nào đi học mà cứ như đi tù vậy, hi hi hi. Bec à, uất ức chi vậy ku ? Có gì nói để bạn bè giúp đỡ nha
  6. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tặng chú Dũng và anh em BK bài hát:
    Ngọn lửa cao nguyên
    Một người đàn bà chạy quanh ta,á hà ha...Một người đàn bà vừa xấu lại vừa già.á hà hà....Một người đàn bà độc ác.....Ơi Bách Khoa... Bách khoa...Ơi con gái Bách khoa xấu như ma..hà hà ha
  7. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ha ha đâu đến nỗi thế hả Ngọc , dạo này có các em khối D và các lớp quan hệ quốc tế nên tình hình có vẻ sáng sủa hơn rồi
  8. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    và tiếp theo là bài hát:''Mẹ thịt ngan đi'' ( mẹ Việt Nam ơi)
    Hết tết con mới về, nhà hết sạch thức ăn mẹ liền ra sân ngẫm nghĩ...
    mẹ nhìn đàn ngan xét xem con nào hơn con nào đủ lông cánh, ...suy nghĩ một hồi mẹ quyết định thịt ngan...
    Mẹ thịt ngan đi , mẹ thịt ngan đi..... cho con xin đôi cánh bộ lòng, cho con xin cả chiếc phao câu, cho con xin nốt cái đầu, cho con xin xin cái mình, mẹ ơi..... Mẹ thịt ngan đi , mẹ đừng phân vân..... Cơm nước xong rồi... mình mẹ dọn mâm.........
  9. ngay_tho_that

    ngay_tho_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chán quá tự đối lại vậy,
    Anh sinh vật vật cô sinh vật, vật rồi sinh sinh rồi vật.
    haha
  10. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân mẹ lên (Mùa xuân trên tp HCM)
    Mùa xuân này mẹ lên đây chơi, nhớ ghé vào thăm trường con đây, trông xa xa đã thấy thằng con, xanh xao ốm yếu gầy mòn. Ngày xưa khi mẹ nói mày có nghe đâu con, giờ đây mới biết thân, cơm ăn ngày 2 nghìn, về mau con thân yêu ơi, vui sướng gì mà đi sinh viên, mau mau thu xếp hành trang, mau theo má lên tàu. về quê 2 sào lúa mày cứ chăm lo cho tao, cuộc đời vẫn sướng ghê, cơm ăn chẳng lo givà tiền tiêu cũng có dăm đồng, tìm vui về bên ao sâu, ba má tìm cho mày nàng dâu, mau mau lên con cho má thằng cucho tao lên chức ông bà.....
    Mẹ ơi! con chẳng muốn về dưới quê ăn xin, ông bà nuôi báo cô, trên đây con đã gắng nhiều, mẹ đùng lo con đã có việc, làm thêm cho vui thôi, nhưng cũng đủ dể ăn thêm ăn tiêu, dăm năm sau con đã học xongnơi quê hương ta, con sẽ làm giàu

Chia sẻ trang này