1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát bất hủ của sinh viên

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 13/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vorrei

    vorrei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bài này hơi bậy, các bác thông cảm.
    (nhạc : Những nẻo đường phù xa)
    Thoáng trong nắng hồng, anh tìm gái chơi đỡ buồn. Chợt một nàng đi force tiến lên mời anh, anh phóng theo.
    Rút 300 ngàn nhưng mà anh vẫn hơi thấy tiếc<---được cả một tiếng cơ còn chi tiếcccccc...
    Khoá anh kéo rồi, cô nàng cũng "trụi" hết rồi mà mình còn cứ đứng ngây người ra ôi sướng ghê.
    Bấp bênh chiếc giường hai người đang ôm nhau tranh đấu, chàng fì fò khẽ rên: THẬT SUNG SƯỚNG!!!!!!!!!!!!
    Một khi máu nóng trôi nhanh về tim, thì anh sẽ thấy tê tê ở "t...rim". Quyết không tha anh cứ trụ, giờ ra thì anh tiếc lắm phải cố giữ thôi. Chí trai khuyên anh không rời, h...iếp cho cô ta kêu trời, h...iếp cho cô ta tơi bời, CHẾT THÌ THÔI!!!
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    đàn ông đàn bà​
    Khi nghĩ về người đàn bà, nét mặt ai cũng dửng dưng. Khi nghĩ về người đàn ông, nét mặt ai cũng hầm hầm. Đàn ông không dịu dàng như đàn bà, mà đàn ông cục cằn hơn đàn bà, pkải không anh phải không em ?
    Ai đã từng là đàn bà, bao giờ cũng muốn là đàn ông,ai đã từng là đàn ông,không bao giờ muốn là đàn bà, ? khổ đau chi bằng có bầu, khổ đau chi bằng phải nằm chờ sinh ? .
    Đàn ông sao quá nhiều khổ đau, sống làm sao đây hở trời, có đàn ông mới có đàn bà, mà đàn bà lại đẻ ra đàn ông, điều đó đúng hay không ?
    Hút thuốc chẳng của đàn bà, ăn quà chẳng của đàn ông, hút thuốc là của đàn ông, ăn quà luôn thuộc về đàn bà. Đàn ông không ăn quà như đàn bà, mà đàn ông ăn nhậu hơn đàn bà, phải không anh phải không em ?
    Sung sướng thuộc về đàn bà, đau khổ cứ dồn về đàn ông. Xấu xí thuộc về đàn ông, xinh đẹp không qua được đàn bà, đàn ông không đẹp như đàn bà, mà đàn ông lại mạnh hơn đàn bà, pkải không
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    dô ta ? dô hò??​

    Ai về là về Thanh Hoá, ước mơ lớn của người Thanh Hoá, lá rau má to bằng lá sen.
    ? Ai về là về Nghệ An, ước mơ lớn của người Nghệ An, bánh CUĐƠ to bằng cái thúng.
    ? Ai về là về Thái Nguyên, ước mơ lớn của người Thái Nguyên, lá cây chè to bằng lá chuối.
    ? Ai về là về Bắc Giang, ước mơ lớn của người Bắc Giang, bánh ĐACUA to bằng cái nia.
    ? Ai về là về Hưng yên, ước mơ lớn của người Hưng yên, quả nhãn ***g to bằng quả bóng.
    ? Ai về là về Hải Dương, ước mơ lớn của người Hải Dương, bánh đậu xanh to bằng cái gối.
    ? Ai về là về Bắc Ninh, ước mơ lớn của người Bắc Ninh, bánh XUXÊ to bằng cái trống.
    ? Ai về là về Lạng Sơn, ước mơ lớn của người Lạng Sơn, hàng xuất khẩu không còn thu thuế.
    ? Ai về là về Hà Giang, ước mơ lớn của người Hà Giang, bình rượi can thay bằng rượi Rắn.
    ? Ai về là về Vĩnh Long, ước mơ lớn của người Vĩnh Long, quả chôm chôm to bằng quả MIT.
    ? Ai về là về Hà Nội, ước mơ lớn của người Hà Nội, nước Hồ Tây trong như nước giếng
  4. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    loài chim không bay(bài ca không quên)
    có một loài chim không bao giờ bay
    là loài chim quý không đậ ở cành cây
    có một loài chim không bao giờ bay
    là loài chị em ta mê say
    loài chim sao không bay sao không bay...
    suốt ngày nằm trong túi vải
    loài chim sao không bay sao không bay....
    tối về đào hang vất vả...
    ............
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Bec'' còn bài nào nữa post tiếp đi, chia sẻ cho anh em để hát trong những vụ liên hoan
    liên khúc baby song​
    Một con vịt xoè ra hai cái cánh, nó kêu rằng ?o I LOVE U... I LOVE U?. Gặp bạn gái nói thì thầm đòi Kiss. Kiss song rồi nó vẫy cánh byebye.
    Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy. Bé thì ngoan và múa hát thật hay. Cô là mẹ và các cháu là con, trường của cháu đây là trường mấm non.
    Con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào. Khi đi em hỏi, khi về em chào, miệng em chúm chím mẹ có yêu không nào.
    Meo meo meo rửa mặt như mèo, xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu. Khăn mặt đâu mà ngồi liếm mắt, đau mắt rồi lại khóc hu hu.
    Te tò te đây là ban kèn hơi. Tò tò tò tò te có anh nào muốn chơi. Mau vào đây với chiếc kèn te tí. Tò tò tò te tí bước đều chân cùng đi.
    Bắc kim thang clang bí dợ. Cột bên kèo là kèo bên cột. Chú bán dầu ra cầu mà té, chú bán nghé ở lại làm chi, con lete đánh trống thổi kèn, con bìm bịp thổi tò tí te tò te.
    Bé lên ba bé đi mẫu giáo. Cô thương cháu vì có ba đón về. Đưa đón về để hỏi nhà cô giáo. Ba chuồn đi mất 5 ngày sau ba mới về... là lá la la là là lá la la.
    Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giông ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ gần nhau là cười, Xa là nhớ gần nhau là cười.
    Cười vang lên đi xem ai có giận hờn gì. Cười vang lên đi xem ai có giận hờn chi. Mình là anh em có chi đâu mà giận hờn ... mình cười lên đi chúng mình cười lên đi.
    Sờ tay nhau đi ai ơi chớ ngại ngùng gì, sờ tay nhau đi ai ơi chớ ngại ngùng chi, mình là anh em có chi đâu mà giận hờn. Sờ tay nhau đi , hãy sờ tay nhau đi.
    Mình ôm nhau đi xem ai có bộ phận gì, mình ôm nhau đi xem ai có bộ phận chi. Mình là anh em có chi đâu phải ngại ngần. Mình sờ nhau đi ...chúng mình sờ nhau đi.
    Có con chim vành khuyên nhỏ, nó trông thật đanh đá quá, gọi lai chửi ngay ?o bố tiên sư chúng mày ?. Chim gặp bác chào mào ?o hello ?, chim gặp chị sơn ca thì mồngzua , chim anh chích choè nìhao, chim gặp chị sáo nâu ?ochào chị?.
    Có con chim vành khuyên đưc nó trông thật găngtơ quá, gọi lại vả ngay đánh cho quên thói đời. Chim gặp bác chào mào một cước. Chim gặp chị sơn ca bạt tai, chim gặp anh chích choè đập ngay, chim gặp chị sáo nâu một đạp.
    Có con chim vành khuyên đực thích con chim vành khuyên cái gọi lại nỉ non kéo ngay nhau về nhà.
  6. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Học ca
    Ai trong đời cũng phải học
    Học xong rồi lại thi
    Dù có mánh mung chi
    ba lần thi đều chẳng được
    Ai bàn chi thì mặc kệ
    nợ là nợ mà thi là thi
    Vô trong trường mình phải học
    Đã phải học là phải thi
    Lần thứ nhất thì chẳng qua
    lần thứ hai thì phải nợ
    Thi lần 3 thì chẳng sợ
    Nợ là nợ mà thi là thi
    Thi ba lần mà chẳng đậu
    đành thi lại lần tư
    Bộ quy chế mới ra
    Hết lần tư là đuổi học
    ta ngại chi đuổi học
    Bộ là bộ mà ta là ta
    Sinh viên nào mà không nợ
    Muốn trả nợ thì phải thi
    Thầy có nói năng chi
    3 ngàn thi một lần
    6 ngàn thi 2 lần
    Nọ thì nợ mà chơi là chơi
    ( còn nữa).........
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tình thơ
    Dòng xe máy đi chậm ngay trước cổng trường. Dòng bụi cuốn bay mù lúc tan trường. Bạn thân hỡi ta chờ nhau trên đường. Giăng bốn năm hàng để nói chuyện lâu. Đường rộng thế không để đua cũng phí hoài, và xe máy không kẹp ba cũng chán hoài. Bạn thân hỡi ta phóng nhanh, lượn lờ. Biển cấm trên đường, quyên đi khẩn trương.
    Ta tăng ga phi nhanh, vượt đường, vọt phóng cùng nhau, lao vô nhà thương cấp cứu. Ta rên la kêu than một hồi, mặt mũi tèm nhem gẫy tay què chân đau quá ! Khi công an giao thông thổi còi ? bằng lái đâu mà giám đi hàng ngang thế ? ?. Ta ăn năn van xin một hồi mà chẳng được tha, than ôi thật đáng đời chưa ! .
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Bec'' post tiếp đi, chiều nay tớ và bạn làm đầy cái trang này , nhé?
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    "cháu đi mẫu giáo"
    Chú năm mươi , chú lên giám đốc
    "trên" thương chú vì chú hay biếu quà!
    hay biếu quà toàn xe hơi a móc...
    Chú thường lên chức và hay đi nước ngoài!
    là lá la la là là lá la la....
    Cháu lên ba cháu vô mẫu giáo
    Cô thương cháu vì cháu to nhất trường
    To nhất trường mà học ngu nhất lớp
    Học ngu nhất lớp mà được đi nước ngoài .
    Là lá la la là là lá la la ....
    Thứ hai là ngày đầu tuần,
    Béo hứa cố gắng kô chơi,
    thứ ba thứ tư thứ năm
    Ngày nào béo cũng cố nhín
    Thứ sáu rồi đến thứ bảy
    Cô cho bé béo đến chơi
    CN cả nhà đều khen, vi béo chơi rất cừ
    Thứ 2 là ngày đầu tuần
    Em cầm cái túi căng căng
    Thứ 3 thứ 4 thứ 5 em ăn chơi xả láng
    Thứ 6 thứ 7 em cắm quán liên miên
    Chủ nhật về nhà mẹ cho là thứ 2 em có tiềnnnnnnnn...
    Thứ 2 là ngày đầu tuần
    cháu có cái bướu to to
    thứ 3 thứ 4 thứ 5
    Cả nhà mình thêm lo lắng....
    thứ 6 rồi đến thứ bảy...
    Cha mua cho cái áo quan
    Chủ nhật cả nhà để tang
    vì bé ngoan chít rùi!!!
    Tiểu đoàn 307
    Ai đã từng nâng cấp lung tung, nâng cấp lung tung có nhiều lúc sướng,
    ai đã từng nâng cấp chương trình, nâng cấp chương trình ghi đè lên nhau
    Buổi xuất quân hơn mười năm trước,
    cả tổng cục có mỗi chương trình
    Tờ vờ nờ với tờ vờ nờ xê xê
    Buổi xuất quân oai hùng hôm nay
    Dăm ba chương trình nâng cấp lung tung
    Đã nâng cấp bao năm ròng nâng cấp với bao thành tích huy hoàng
    Lúc thì mềm, lúc thì cứng vang tiếng đồng vô địch Đông Dương
    Máy điện thoại hai tay hai cái, triển khai xong rồi phải nâng cấp ngay
    Nâng cấp, ta phải nâng cấp
    Ta phải nâng cấp theo tình thần mới, theo chính sách mới
    Có chính sách thay đổi ứng dụng là điều tất nhiên
    Nâng xong rồi, dữ liệu nào mất nhập lại từ đầu
    Chức năng nào lỗi ta lại nâng cấp
    Nâng cấp, ta phải nâng cấp
    Ta phải nâng cấp theo quy trình mới, theo công nghệ mới
    Quyết nâng cấp khi nào hết hơi thì ta mới thôi
    Nâng cấp chương trình, bao nhiêu địa phương run rẩy sợ hãi
    Vang lừng danh tiếng tổng cục nâng cấp
    Nâng cấp, ta phải nâng cấp
    Ta phải nâng cấp theo yêu cầu mới, theo giao diện mới
    Quyết nâng cấp khi nào hết hơi thì ta mới thôi
    Nâng xong rồi ai mà thí điểm thì được thưởng mười nghìn
    Xong rồi phổ biến cho toàn quốc theo
    Nâng cấp, nâng cấp, nâng cấp ,...
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 27/05/2005
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tình Bằng có cái Trống Cơm:
    Nhà mình có má , có Ba
    Ai đem lấy Má , lấy gì mà Ba ôm. lấy gì mà Ba ôm
    Càng ngày Ba càng héo quắt , càng ngày Ba càng héo quắt
    Thấy tội , tội Ba .. ấy mấy đi tìm .. Má mới cho Ba ..
    *****
    Nhà mình có cái máng heo
    Ai đem lấy máng , lấy gì mà heo ăn , lấy gì mà heo ăn
    Càng ngày heo càng ốm nhách , càng ngày heo càng ốm nhách
    Thấy tội , tội heo ..ấy mấy đi tìm máng mới cho heo ...
    *****
    Nhà mình có cái máy bơm
    Ai đem lấy mất , lấy gì mà bơm xe , lấy gì mà bơm xe
    Càng ngày xe càng xẹp lép , càng ngày xe càng xẹp lép
    Thấy tội , tội xe ..ấy mấy đi tìm cái máy bơm xe ...
    ******
    Nhà chùa có cái hủ chao
    ai dzô lấy mất lấy cái chi mà sư ăn, lấy cái chi mà sư ăn
    càng ngày sư càng ốm nhách,
    càng ngày sư càng ốm nhách ốm thấy tội tội sư
    ấy mấy đi tìm chao mới cho sư.

    Vâng tôi nhà quê
    (Nhạc "One way ticket")

    Vâng tôi nhà quê
    Vâng tôi nhà quê
    Vâng tôi nhà quê đếch biết gì, í i i
    ở nhà quê mới ra, Tôi ở nhà quê mới ra
    Nhìn ô tô nó đi, Tôi tưởng con trâu nó phi, ì í i
    ở nhà quê mới ra tôi đếch biết gì.
    ở nhà quê mới ra, tôi ở nhà quê mới ra
    Nhìn que kem bốc hơi, cứ tưởng là kem nó sôi, ì í i
    ở nhà quê mới ra tôi đếch biết gì
    ở nhà quê mới ra, tôi ở nhà quê mới ra
    Nhìn photocopy cứ tưởng Olivetti, ì í i
    ở nhà quê mới ra, tôi ở nhà quê mới ra
    Nhìn Olivetti cứ tưởng là hai cái ti, ì í i
    ở nhà quê mới ra tôi đếch biết gì

Chia sẻ trang này