1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những bài hát....đoạn...câu....có thể nói hộ lòng mình(không spam nha, treo thì đừng trách)

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi dangmaivy, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Dường như ta đã
    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay cũng thôi trôi đi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa không trái tim em như lặng câm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa, xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc, em buồn em khóc
    Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách, thôi tình đã mất
    Em quay lưng cho nước mắt dâng tràn đôi mi
    Ngàn ngôi sao sáng kia nay dường như đã không còn
    Vì anh nỡ đã xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Nay còn đâu nữa, nay dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và nỗi đau khi còn yêu
    Yêu người tha thiết nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua .
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mây buồn trôi về nơi xa ấy
    Có biết chăng em một nỗi lòng
    Gửi mây mây lạc gửi ngàn ngàn vơi
  3. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về....
  4. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Chiều buồn ngồi một mình, nhìn mây trôi lang thang, nhìn đôi chim bay lang thang...lang thang...
    Trời buồn, người càng buồn cho mây nước thêm bâng khuâng, nhớ em từng phút mong từng giây, em ơi...

  5. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    ....
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều
    Mà nhuộm anh đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay em chẳng đến
    Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    K còn mùa thu trăng rơi bên thềm
    K còn lời ru mơ trên môi mềm
    Em thơ như mùa xuân đầu nối dài đêm thâu
    ... Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang
    Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời
    Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố
    Tóc ướt trăng thề lời yêu chưa nói trên môi vụng về...
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Vì em đã trót yêu ai em mãi vô tình ko nhận ra tình yêu anh dẫ trao em bấy lâu nay
    một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu ....tình yêu anh đã trao em rồi.......
  8. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Giành tặng tất cả những ai là con trai mà hay khóc vì một chuyện buồn hay vui nào đó . V.V...
    Hãy lắng nghe để quên đi sự đau buồn đó, là con trai nhưng chắc chắn ai cũng sẽ có một lần khóc, Mong rằng các bạn sau khi nghe bài này sẽ vui hơn trong cuộc sống .
    Người đàn ông không được khóc !!!
    Sáng tác: Tuấn Khang
    Đời mênh mông bao la ta đi tìm đâu để thấy ta một mình, ta đi đến nơi chân trời, đời là phong ba bão tố bước qua nẻo đường, muôn ngàn đắng cay.
    Mà sao ta vẫn cứ muốn bước hết cho đời ta thêm khổ đau, để một mình ta đi mãi mãi đến nơi xa vời, dù còn bao gian nan ta vẫn luôn cười, vì ta luôn sống vững tin khi ta là người đàn ông.
    Gạt đi nước mắt quên hết những tháng năm qua đã khiến ta sầu lo, vì cuộc đời có lúc sướng vui, có lúc buồn đau, chỉ cần ta luôn tin luôn vững tin nơi mình, cho dù bao thương đau quanh ta rồi sẽ qua.
    Người ơi em hãy sánh bước với những nỗi đau nhân thế kia cùng ta, bao ngày qua ta luôn mong có em trong cuộc đời, cần em bên ta những lúc vui buồn, cho đời ta luôn mang theo niềm hạnh phúc mãi muôn đời.
  9. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ước j anh ở đây jờ này...... ước j em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua..........
  10. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Anh đến đây, mong rằng sẽ làm được gì cho em để em được vui.

Chia sẻ trang này