1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những bài hát gắn với kỉ niệm !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    những bài hát gắn với kỉ niệm !!!

    nhớ ....................

    đang lang thang vô net , chợt chững lại khi nghe giai điệu của một bài hát quen thuộc , trước đây mình ko thích bài hát này , chỉ có điều ..........nó đã từng được bật trong điện thoậi rất nhiều lần trước khi anh đi xa , nó là lời tỏ tình tha thiết , là hình bóng của một ngưòi đứng trong đêm mưa ..........rõ ràng là ko thích ca sĩ hát bài đó , một giọng ca khó nghe và chỉ có anh thích ...................bài hát gắn với kỉ niệm , thật ngọt ngào và xúc động khi nghe lại

    nhớ ........................ngày này........

    chưa khi nào cảm thấy ý nghĩa đến vậy khi nghe lời một bài hát đã có từ rất lâu ......." dù có đi 4 phương trời , lòng vẫn nhớ về HN " như có một dòng cảm xúc truyền trong người , theo những mạnh máu ..........khi mà bước lên chuyến tàu BẮC _NAM ........một mình một túi xách , ko người đưa tiễn trong vô số nhộn nhịp những tiễn đưa , những luyến lưu ...con bé chợt thấy chạnh lòng và mắt rưng rưng .................ko thể khóc khi đã có quá nhìu nước mắt đang đưa tiễn nhau , kẻ trên tàu , người đứng dưới , tay níu lấy bàn tay .con bé như câm lặng , nghẹn ngào .........ở một góc tâm hồn chợt thấy tủi tủi ...nó lầm lụi đi vào ngồi trong một góc , như để tránh những ánh mắt dò hỏi vô tình nó chạm phải ? chỉ có mình nó cô đơn , chỉ có mình nó ko người đưa tiễn , chỉ có mình nó nhỏ nhoi ????bài hát vẫn vang lên , rồi tàu chuyển bánh , chậm rãi .............cũng như xúc cảm đang dần bừng bừng lên trong lòng nó , chậm rãi mà cháy bỏng ...........đã quay đầu đi rồi , đã như là chạy trốn , vậy mà nó ko thể cười như đã cười khi chia tay những người bạn ở HP ........cũng ko thể khóc . nước mắt chỉ là dối trá .lựa chọn thì ko có nước mắt , rồi sẽ còn phải nghe những bài hát như thế đến nghìn lần , rồi sẽ còn có cái cảm giác tủi thân như thế đến trăm lần .............chỉ có điều , lời bài hát làm cho nó thấm thía , nó yêu quê hương , nó yêu HP, nó nhớ HP .......dù nó nguyền rủa và rời xa ............

    nothing else matter

Chia sẻ trang này