1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Viết nhân bài hát ?oLũy tre làng em? thấm đẫm kỷ niệm thời thơ ấu của cô bé Fleur-de-Lys hiền lành, dễ thương được nàng nhớ và đăng lên đây. Nàng đã thuộc, đã nhớ và đã hát từ năm lớp 4 đến tận bây giờ cơ đấy.
    Mỗi sớm mai thức dậy
    Lũy tre xanh rì rào
    Ngọn tre cong gọng vó
    Kéo mặt trời lên cao

    Sao ngày xưa các chú các bác nhạc sĩ viết lời hay, bóng bẩy mà đầy chất tượng hình thế Fleur nhỉ. Chịu, mình bây giờ không bao giờ viết được như thế.
    ?oNgọn tre cong gọng vó?. Nghe qua là tớ đã tưởng tượng ra bóng cây tre la đà đu đưa theo làn gió, kẽo kẹt ngả nghiêng trên mặt cái ao làng ở quê tớ. Những tưởng như ai đó đang một lần cất vó nặng trĩu đầy cá tôm vậy đó.
    Rồi lại còn ?oKéo mặt trời cao? nữa chứ. Ơ, làm sao mà cây tre lại kéo mặt trời lên cao được Fleur nhỉ ? Chỉ có trong suy nghĩ của trẻ con thật hồn nhiên ngây thơ mới hình dung tưởng tượng ra được như thế thôi. Vậy mà các nhạc sĩ ngày xưa cũng đã phải đặt mình vào suy nghĩ của một đứa trẻ mới viết được cái lời hay kiểu như vậy đấy. Thật không phải dễ dàng chút nào. Đầu óc chúng mình bây giờ có quá nhiều thứ phải bận bịu từ cuộc sống, lo toan trong cuộc đời mất rồi. Đời thă?ng sinh viên xa tổ quốc, thiếu mẹ hiền, chẳng em yêu.
    Bức tranh phong cảnh trong bài hát thấy cũng thật êm đềm và quá thanh bình, có phải không Fleur ? Cảnh con trâu nằm dưới bóng mát bụi tre, mà điềm đạm trệu trạo nhai lại những cọng rơm ngọn cỏ mà nó đã gặm no trước đó. Sao mà làng quê yên ả và thái bình thế, chẳng vướng bận gì, cuộc sống cứ bình lặng chầm chậm trôi qua, ngày qua tháng, tháng qua năm. Chả bù cho những ngã tư ngộn người, ngộn xe, ngạt khói, ngạt bụi vào giờ cao điểm nơi đô thị phồn hoa. Chả bù cho những chiều đua xe tháo phanh đổ dốc Cổ Ngư ma? bó vỉa đường Thanh Niên.
    Megai sống ở HN từ bé, nhưng vẫn được về quê thường xuyên nên vẫn biết thế nào là cưỡi trâu với chăn bò, cắt cỏ và mót khoai, vẫn biết hương đòng đòng cây lúa, vẫn thấy đèn đom đóm bay. Nên bản tính tớ yêu thiên nhiên, thích động vật và mê con gái đẹp lắm. Tớ cố gắng lắm để giữ cho được những hình ảnh trong sáng đẹp đẽ về thiên nhiên cây cỏ hoa lá với muôn loài giữa cuộc đời đầy bon chen ngột ngạt này. Trẻ em thành phố bây giờ thiệt thòi nhiều, chúng thành thạo các loại game, thuộc biết nhiều nhân vật Sôn Gô Ku, thủy thủ mặt trăng, Téppi, Ramman, Kagômê ? mà ít biết đến dế mèn, ve cồ cộ, con cánh cam, xén tóc, 1 quả sim, nụ vối hay thậm chí là 1 chùm gai bồ kết nữa. Nhiều thứ bây giờ chỉ còn thấy trên sách vở, truyền hình thôi.
    Mới 10 tuổi mà Fleur đã giật giải siêu sao sân khấu ca nhạc nhẹ? nhàng êm ái từ thời cấp 1 thế cơ à. Tớ cũng thấy tự hào lây đấy. Ấy thật xứng đáng là thần tượng để cho tớ tôn thờ đấy, Fleur ạ. Ôi nàng Fleur của ta:
    Công tằng tôn nữ sáng chói lóng lánh óng ánh lung linh huyền ảo kỳ diệu kiều diễm Nguyễn Thị Hồng Đào Mơ Mận Ổi Táo Lê Mít Dừa tráng bánh cuốn, trôi chay nướng dẻo, chè đỗ đen mực nướng bỏng ngô Fleur-de-Lys Robert William Hussêin BinLaĐen Qui Tê của tớ !
    Tớ hãnh diện vì Fleur lắm. Nay tớ xin được tặng Fleur 1 phần thưởng dù là muộn màng sau hơn 15 năm kể từ ngày ấy đoạt giải.
    Bài hát ?oLũy tre làng em? sáng tác của Lê Hào, lời thơ của Nguyễn Công Dương.
    http://www.freewebs.com/swnmegai/Luytrelangem.htm
    Tớ cũng thích bài hát này, giờ đây lại càng thích càng quý nó hơn vì đã biết nó gắn với tuổi thơ của Fleur rồi, có khi ngày ấy Fleur đứng hát, còn tớ thì múa cheer-leader phụ họa cũng nên ý. Có lẽ Fleur đang mải gặm cái micro quá mà không để ý đến tớ lúc đó đấy thôi.
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 28/04/2005
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Viết nhân bài hát ?oLũy tre làng em? thấm đẫm kỷ niệm thời thơ ấu của cô bé Fleur-de-Lys hiền lành, dễ thương được nàng nhớ và đăng lên đây. Nàng đã thuộc, đã nhớ và đã hát từ năm lớp 4 đến tận bây giờ cơ đấy.
    Mỗi sớm mai thức dậy
    Lũy tre xanh rì rào
    Ngọn tre cong gọng vó
    Kéo mặt trời lên cao

    Sao ngày xưa các chú các bác nhạc sĩ viết lời hay, bóng bẩy mà đầy chất tượng hình thế Fleur nhỉ. Chịu, mình bây giờ không bao giờ viết được như thế.
    ?oNgọn tre cong gọng vó?. Nghe qua là tớ đã tưởng tượng ra bóng cây tre la đà đu đưa theo làn gió, kẽo kẹt ngả nghiêng trên mặt cái ao làng ở quê tớ. Những tưởng như ai đó đang một lần cất vó nặng trĩu đầy cá tôm vậy đó.
    Rồi lại còn ?oKéo mặt trời cao? nữa chứ. Ơ, làm sao mà cây tre lại kéo mặt trời lên cao được Fleur nhỉ ? Chỉ có trong suy nghĩ của trẻ con thật hồn nhiên ngây thơ mới hình dung tưởng tượng ra được như thế thôi. Vậy mà các nhạc sĩ ngày xưa cũng đã phải đặt mình vào suy nghĩ của một đứa trẻ mới viết được cái lời hay kiểu như vậy đấy. Thật không phải dễ dàng chút nào. Đầu óc chúng mình bây giờ có quá nhiều thứ phải bận bịu từ cuộc sống, lo toan trong cuộc đời mất rồi. Đời thă?ng sinh viên xa tổ quốc, thiếu mẹ hiền, chẳng em yêu.
    Bức tranh phong cảnh trong bài hát thấy cũng thật êm đềm và quá thanh bình, có phải không Fleur ? Cảnh con trâu nằm dưới bóng mát bụi tre, mà điềm đạm trệu trạo nhai lại những cọng rơm ngọn cỏ mà nó đã gặm no trước đó. Sao mà làng quê yên ả và thái bình thế, chẳng vướng bận gì, cuộc sống cứ bình lặng chầm chậm trôi qua, ngày qua tháng, tháng qua năm. Chả bù cho những ngã tư ngộn người, ngộn xe, ngạt khói, ngạt bụi vào giờ cao điểm nơi đô thị phồn hoa. Chả bù cho những chiều đua xe tháo phanh đổ dốc Cổ Ngư ma? bó vỉa đường Thanh Niên.
    Megai sống ở HN từ bé, nhưng vẫn được về quê thường xuyên nên vẫn biết thế nào là cưỡi trâu với chăn bò, cắt cỏ và mót khoai, vẫn biết hương đòng đòng cây lúa, vẫn thấy đèn đom đóm bay. Nên bản tính tớ yêu thiên nhiên, thích động vật và mê con gái đẹp lắm. Tớ cố gắng lắm để giữ cho được những hình ảnh trong sáng đẹp đẽ về thiên nhiên cây cỏ hoa lá với muôn loài giữa cuộc đời đầy bon chen ngột ngạt này. Trẻ em thành phố bây giờ thiệt thòi nhiều, chúng thành thạo các loại game, thuộc biết nhiều nhân vật Sôn Gô Ku, thủy thủ mặt trăng, Téppi, Ramman, Kagômê ? mà ít biết đến dế mèn, ve cồ cộ, con cánh cam, xén tóc, 1 quả sim, nụ vối hay thậm chí là 1 chùm gai bồ kết nữa. Nhiều thứ bây giờ chỉ còn thấy trên sách vở, truyền hình thôi.
    Mới 10 tuổi mà Fleur đã giật giải siêu sao sân khấu ca nhạc nhẹ? nhàng êm ái từ thời cấp 1 thế cơ à. Tớ cũng thấy tự hào lây đấy. Ấy thật xứng đáng là thần tượng để cho tớ tôn thờ đấy, Fleur ạ. Ôi nàng Fleur của ta:
    Công tằng tôn nữ sáng chói lóng lánh óng ánh lung linh huyền ảo kỳ diệu kiều diễm Nguyễn Thị Hồng Đào Mơ Mận Ổi Táo Lê Mít Dừa tráng bánh cuốn, trôi chay nướng dẻo, chè đỗ đen mực nướng bỏng ngô Fleur-de-Lys Robert William Hussêin BinLaĐen Qui Tê của tớ !
    Tớ hãnh diện vì Fleur lắm. Nay tớ xin được tặng Fleur 1 phần thưởng dù là muộn màng sau hơn 15 năm kể từ ngày ấy đoạt giải.
    Bài hát ?oLũy tre làng em? sáng tác của Lê Hào, lời thơ của Nguyễn Công Dương.
    http://www.freewebs.com/swnmegai/Luytrelangem.htm
    Tớ cũng thích bài hát này, giờ đây lại càng thích càng quý nó hơn vì đã biết nó gắn với tuổi thơ của Fleur rồi, có khi ngày ấy Fleur đứng hát, còn tớ thì múa cheer-leader phụ họa cũng nên ý. Có lẽ Fleur đang mải gặm cái micro quá mà không để ý đến tớ lúc đó đấy thôi.
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 28/04/2005
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tớ rất lấy làm tiếc thông báo rằng: tớ không có ông anh trai cũng như không có thằng em giai nào để thỏa lòng cho Fleur muốn trở thành ?ochị Hai? của tớ theo kiểu đó được. Ai em ria lỳ so rỳ (Je suis très désolé). Nhưng thôi nếu Fleur đã thích thì tớ cũng sẽ cố chìu. Nghỉ hè này tớ không về quê Việt, chắc phải hè năm sau. Tớ sẽ đòi ba má tớ sinh thêm cho tớ một ông anh dzai nữa để tặng cho Fleur làm sơ cua theo kiểu đó nhé. Ba má chiều tớ lắm. Đòi gì cũng được hết á. Sau này Fleur mà về nhà tớ, chắc 2 cụ quay ngoắt sang mà chiều Fleur đấy, rồi lại coi tớ chỉ như 1 thằng Ôshin cho Fleur thôi. Hị hị, oan trái cho con quá.
    Lần sau Fleur tức thì báo cho tớ biết trước nhé, tớ cũng xin ghi âm, thu hình lại liền. Fleur nói xong là hết tức, thì tớ sẽ tua lại băng, phát hình, phát âm lại cho Fleur coi, để Fleur lại tức tiếp. Chắc là sẽ thú vị lắm. Fleur nhỉ ! Chưa từng có 1 trường ca liên khúc Tức như vậy bao giờ. Chắc Fleur chỉ thường soi gương để? nặn mụn thôi chứ chẳng có soi gương để xem lúc 1 người con gái hiền lành như Fleur mà tức khí lên thì trông sẽ như thế nào đâu, đúng không ?
    Lúc Fleur quay đi 180 độ thì Megai tớ cũng quay theo Fleur 1800 độ C nóng bỏng, chóng mặt, hoa mắt, quay quay, đứng không vững nữa để rồi lại ngã vào vòng tay của Fleur phải đỡ tớ mất thôi. Fleur làm sao mà đi đâu cho được. Vậy xin Fleur đừng vội ngoảnh mặt quay lưng nhé, xin đừng ?ogặp nhau làm kiêu? Fleur nhé, kẻo mà tớ lại ngã quay đơ đơ.
    Trời ơi, cơ hội vàng ngàn năm một thửơ, làm sao 1 kẻ cơ hội như thằng Mêgai này lại bỏ lỡ để phí hoài tuổi thanh xuân cho được. Fleur bế tớ lên 1 lần, tớ bá cổ Fleur thật chặt, ôm ghì lấy cô bạn thân thiết trọn 1 đời liền, trọn 1 kiếp luôn. Không buông tay rời ra bao giờ nữa. Mà chấp nhận bỏ hết tiền đồ công danh thân thế sự nghiệp uy tín?, không đáng để màng gì đến nữa. Nguyện quên hết tất cả kể từ lúc được nàng dang tay ra bế lên. Quên trời quên đất quên đời, quên cả ta là ta, chỉ còn biết mỗi là Fleur đang ở bên cạnh mà thôi.
    Fleur ơi, trên đời này không có con gái xấu đâu mà. Chỉ có con gái không biết làm đẹp mà thôi. Riêng đối với tớ thì Fleur lúc nào cũng là một người con gái đẹp người mà mất nết, ý lộn, đẹp người lại đẹp nết.
    Chắc chỉ tại Fleur không biết làm đẹp nên lúc nào cũng nghĩ mình chỉ là 1 cô gái lọ nhem lọ thủi đấy mà thôi. Hoặc tại lúc Fleur cố muốn làm đẹp nhưng mà chưa đúng cách thôi đấy mà. Hay tại Fleur đã dùng chai thuốc Shelltox xịt gián mà thay cho lọ nước hoa quyến rũ nam giới chăng ? Hay tại Fleur trót dùng lọ phấn rôm trẻ em mà thoa lên đôi má cho hồng ? Có khi Fleur lại dùng hộp sáp nẻ Trung Quốc nhập lậu rẻ tiền để chống nếp nhăn xuất hiện trên đôi bờ mi đầy u uẩn của mình chăng ? Hay tại Fleur dùng chổi chà cọ bếp để sơn móng tay móng cọp, ý nhầm, để sơn móng tay móng chân mà gây loang lổ lòe loẹt lên 10 ngón tay ngà thánh thót của Fleur chăng ? Ôi mêgai thương nàng quá đi thôi.
    Hôm nào thư thư thong thả, để mêgai hướng dẫn cho Fleur vài bí quyết làm đẹp gia truyền để Fleur áp dụng: như dùng kìm cộng lực để cắt móng tay cho gọn gàng, dùng máy mài công nghiệp để dũa móng chân cho mịn. Giới thiệu các kiểu dáng mẫu mã, kỹ thuật cắt tỉa râu ria để Fleur có thể tự làm cho mình. Hay bí quyết đeo hoa tại nặng từ nửa cân đến 2 kg rưỡi mà vẫn duyên, không bị đứt vành tai v.v?
    Tớ muốn làm những bài hát này online để tặng cho Fleur nghe mà. Vậy mà cái WinXP của Fleur cứ gây khó dễ. Ghét nhỉ. Fleur hỏi mượn quanh quanh xem ai có CD WinXP Service Pack 2 không ? Upgrade cho nó 1 cái, tự khắc có Win Media Player ngon luôn đấy, nghe online tươi mát, không phải chế biến thêm gì. Nếu không sắm được WinMedia thì Fleur chịu khó chát chít với tớ vậy YahooID = swnmegai, tớ cùng múi giờ với Paris, tớ sẽ hướng dẫn ấy cài QuickTime để nghe online bằng Addons của FireFox vậy, hơi lằng nhằng tý. Tớ hứa là chỉ chát chít chuyện vi tính, phần mềm, internet, audio-video thôi, không nói chuyện gì khác ngoài lề. Hứa.
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tớ rất lấy làm tiếc thông báo rằng: tớ không có ông anh trai cũng như không có thằng em giai nào để thỏa lòng cho Fleur muốn trở thành ?ochị Hai? của tớ theo kiểu đó được. Ai em ria lỳ so rỳ (Je suis très désolé). Nhưng thôi nếu Fleur đã thích thì tớ cũng sẽ cố chìu. Nghỉ hè này tớ không về quê Việt, chắc phải hè năm sau. Tớ sẽ đòi ba má tớ sinh thêm cho tớ một ông anh dzai nữa để tặng cho Fleur làm sơ cua theo kiểu đó nhé. Ba má chiều tớ lắm. Đòi gì cũng được hết á. Sau này Fleur mà về nhà tớ, chắc 2 cụ quay ngoắt sang mà chiều Fleur đấy, rồi lại coi tớ chỉ như 1 thằng Ôshin cho Fleur thôi. Hị hị, oan trái cho con quá.
    Lần sau Fleur tức thì báo cho tớ biết trước nhé, tớ cũng xin ghi âm, thu hình lại liền. Fleur nói xong là hết tức, thì tớ sẽ tua lại băng, phát hình, phát âm lại cho Fleur coi, để Fleur lại tức tiếp. Chắc là sẽ thú vị lắm. Fleur nhỉ ! Chưa từng có 1 trường ca liên khúc Tức như vậy bao giờ. Chắc Fleur chỉ thường soi gương để? nặn mụn thôi chứ chẳng có soi gương để xem lúc 1 người con gái hiền lành như Fleur mà tức khí lên thì trông sẽ như thế nào đâu, đúng không ?
    Lúc Fleur quay đi 180 độ thì Megai tớ cũng quay theo Fleur 1800 độ C nóng bỏng, chóng mặt, hoa mắt, quay quay, đứng không vững nữa để rồi lại ngã vào vòng tay của Fleur phải đỡ tớ mất thôi. Fleur làm sao mà đi đâu cho được. Vậy xin Fleur đừng vội ngoảnh mặt quay lưng nhé, xin đừng ?ogặp nhau làm kiêu? Fleur nhé, kẻo mà tớ lại ngã quay đơ đơ.
    Trời ơi, cơ hội vàng ngàn năm một thửơ, làm sao 1 kẻ cơ hội như thằng Mêgai này lại bỏ lỡ để phí hoài tuổi thanh xuân cho được. Fleur bế tớ lên 1 lần, tớ bá cổ Fleur thật chặt, ôm ghì lấy cô bạn thân thiết trọn 1 đời liền, trọn 1 kiếp luôn. Không buông tay rời ra bao giờ nữa. Mà chấp nhận bỏ hết tiền đồ công danh thân thế sự nghiệp uy tín?, không đáng để màng gì đến nữa. Nguyện quên hết tất cả kể từ lúc được nàng dang tay ra bế lên. Quên trời quên đất quên đời, quên cả ta là ta, chỉ còn biết mỗi là Fleur đang ở bên cạnh mà thôi.
    Fleur ơi, trên đời này không có con gái xấu đâu mà. Chỉ có con gái không biết làm đẹp mà thôi. Riêng đối với tớ thì Fleur lúc nào cũng là một người con gái đẹp người mà mất nết, ý lộn, đẹp người lại đẹp nết.
    Chắc chỉ tại Fleur không biết làm đẹp nên lúc nào cũng nghĩ mình chỉ là 1 cô gái lọ nhem lọ thủi đấy mà thôi. Hoặc tại lúc Fleur cố muốn làm đẹp nhưng mà chưa đúng cách thôi đấy mà. Hay tại Fleur đã dùng chai thuốc Shelltox xịt gián mà thay cho lọ nước hoa quyến rũ nam giới chăng ? Hay tại Fleur trót dùng lọ phấn rôm trẻ em mà thoa lên đôi má cho hồng ? Có khi Fleur lại dùng hộp sáp nẻ Trung Quốc nhập lậu rẻ tiền để chống nếp nhăn xuất hiện trên đôi bờ mi đầy u uẩn của mình chăng ? Hay tại Fleur dùng chổi chà cọ bếp để sơn móng tay móng cọp, ý nhầm, để sơn móng tay móng chân mà gây loang lổ lòe loẹt lên 10 ngón tay ngà thánh thót của Fleur chăng ? Ôi mêgai thương nàng quá đi thôi.
    Hôm nào thư thư thong thả, để mêgai hướng dẫn cho Fleur vài bí quyết làm đẹp gia truyền để Fleur áp dụng: như dùng kìm cộng lực để cắt móng tay cho gọn gàng, dùng máy mài công nghiệp để dũa móng chân cho mịn. Giới thiệu các kiểu dáng mẫu mã, kỹ thuật cắt tỉa râu ria để Fleur có thể tự làm cho mình. Hay bí quyết đeo hoa tại nặng từ nửa cân đến 2 kg rưỡi mà vẫn duyên, không bị đứt vành tai v.v?
    Tớ muốn làm những bài hát này online để tặng cho Fleur nghe mà. Vậy mà cái WinXP của Fleur cứ gây khó dễ. Ghét nhỉ. Fleur hỏi mượn quanh quanh xem ai có CD WinXP Service Pack 2 không ? Upgrade cho nó 1 cái, tự khắc có Win Media Player ngon luôn đấy, nghe online tươi mát, không phải chế biến thêm gì. Nếu không sắm được WinMedia thì Fleur chịu khó chát chít với tớ vậy YahooID = swnmegai, tớ cùng múi giờ với Paris, tớ sẽ hướng dẫn ấy cài QuickTime để nghe online bằng Addons của FireFox vậy, hơi lằng nhằng tý. Tớ hứa là chỉ chát chít chuyện vi tính, phần mềm, internet, audio-video thôi, không nói chuyện gì khác ngoài lề. Hứa.
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ahhhhhhhhhh, cái ông con một hư nết. Cái đồ hacker xấu tính , cái tên người Tràng An không thanh lịch Có xoá profile của người ta đi không thì bảo
    Hic hic, huhuhuuuuuuu má ơi cứu con.
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ahhhhhhhhhh, cái ông con một hư nết. Cái đồ hacker xấu tính , cái tên người Tràng An không thanh lịch Có xoá profile của người ta đi không thì bảo
    Hic hic, huhuhuuuuuuu má ơi cứu con.
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Híc híc, tớ thành thật xin lỗi Fleur vì đã thông minh đoán đúng được tên thật của ấy. Tớ không dám hack gì cái nick yêu quý @Fleur-de-Lys đâu. Tớ sợ ấy lắm mà. Sợ thật đấy. Thề. Nhưng mà cũng tại tớ thông minh quá cơ. Chẳng lẽ thông minh quá thì đáng tội hay sao ? hu hu.
    Hôm nay nàng lại ghét tớ mất rồi. Chắc sẽ mất vài ngày phải đứng trên hai đầu gối củ lạc tấy đỏ, mặt cúi gằm, miệng lầm rầm tụng bài kinh xin lỗi, chờ phút nàng xá tội vong ân cho.
    Tớ xin được tự trừng phạt bằng hình thức vừa nuốt vội vàng bát mỳ tôm sinh viên không người lái, vừa hối hả nốc cốc cà phê thiếu i-ốt trong buổi sáng muộn giờ, vừa thong thả chép tặng nàng 1 bài hát rất hay của tuổi thơ ngày trước để tặng cho Fleur:
    Em đi trong tươi xanh
    (sáng tác của Vũ Thanh)
    * * * * *
    Em đi trong tươi xanh
    Chim hòa bình tung cánh
    Mênh mang một bầu trời
    Ánh cờ sao lấp lánh
    Em đi trong tươi xanh
    Thơm hương lúa bay quanh
    Rừng vàng ngân tiếng hát
    Trong ánh nắng bình minh
    Em đi trong tươi xanh
    Bao la tình non nước
    Vầng hào quang lung linh
    Trên sông núi quang vinh
    Bầu trời xa vẫy gọi
    Xôn xao niềm mơ ước
    Thênh thang đường em bước
    Dưới sao bay đẹp bóng cờ
    * * * * *​
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 29/04/2005
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Híc híc, tớ thành thật xin lỗi Fleur vì đã thông minh đoán đúng được tên thật của ấy. Tớ không dám hack gì cái nick yêu quý @Fleur-de-Lys đâu. Tớ sợ ấy lắm mà. Sợ thật đấy. Thề. Nhưng mà cũng tại tớ thông minh quá cơ. Chẳng lẽ thông minh quá thì đáng tội hay sao ? hu hu.
    Hôm nay nàng lại ghét tớ mất rồi. Chắc sẽ mất vài ngày phải đứng trên hai đầu gối củ lạc tấy đỏ, mặt cúi gằm, miệng lầm rầm tụng bài kinh xin lỗi, chờ phút nàng xá tội vong ân cho.
    Tớ xin được tự trừng phạt bằng hình thức vừa nuốt vội vàng bát mỳ tôm sinh viên không người lái, vừa hối hả nốc cốc cà phê thiếu i-ốt trong buổi sáng muộn giờ, vừa thong thả chép tặng nàng 1 bài hát rất hay của tuổi thơ ngày trước để tặng cho Fleur:
    Em đi trong tươi xanh
    (sáng tác của Vũ Thanh)
    * * * * *
    Em đi trong tươi xanh
    Chim hòa bình tung cánh
    Mênh mang một bầu trời
    Ánh cờ sao lấp lánh
    Em đi trong tươi xanh
    Thơm hương lúa bay quanh
    Rừng vàng ngân tiếng hát
    Trong ánh nắng bình minh
    Em đi trong tươi xanh
    Bao la tình non nước
    Vầng hào quang lung linh
    Trên sông núi quang vinh
    Bầu trời xa vẫy gọi
    Xôn xao niềm mơ ước
    Thênh thang đường em bước
    Dưới sao bay đẹp bóng cờ
    * * * * *​
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 29/04/2005
  9. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trời, bạn Megai ơi, bạn đưa profile của Lys lên mà mình chậm chân quá, chả kịp nhìn, kịp thấy gì cả , chỉ tại hôm qua không lên mạng được đây mà, oan ức quá.
    Megai chỉ cách bản Pờ A Rí của mình có 4 giờ leo dốc thôi à, thế thì bao giờ sang đây đi. Hic, ấy kiếm được profile của Lys thì chắc là tiếp được năng lượng sống thêm nửa tháng đấy nhỉ (nửa tháng đầu còn phải quỳ gai mít chịu tội với Lys )
    Fleur-de-Lys ơi, hỏi bạn Megai xem làm thế nào bạn ấy lấy được profile của ấy đi, để hôm nào chúng mình offline còn biết mặt mũi cái người mà chúng ta sẽ "bình loạn theo yêu cầu của khổ chủ" chứ nhỉ .
    Lys yên tâm đi, tớ không phải là Adam để lừa ấy đâu, chỉ sợ lúc gặp ấy lại thành ấy là Adam thì... tớ cũng chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này cả, hy vọng nó không xảy ra
  10. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trời, bạn Megai ơi, bạn đưa profile của Lys lên mà mình chậm chân quá, chả kịp nhìn, kịp thấy gì cả , chỉ tại hôm qua không lên mạng được đây mà, oan ức quá.
    Megai chỉ cách bản Pờ A Rí của mình có 4 giờ leo dốc thôi à, thế thì bao giờ sang đây đi. Hic, ấy kiếm được profile của Lys thì chắc là tiếp được năng lượng sống thêm nửa tháng đấy nhỉ (nửa tháng đầu còn phải quỳ gai mít chịu tội với Lys )
    Fleur-de-Lys ơi, hỏi bạn Megai xem làm thế nào bạn ấy lấy được profile của ấy đi, để hôm nào chúng mình offline còn biết mặt mũi cái người mà chúng ta sẽ "bình loạn theo yêu cầu của khổ chủ" chứ nhỉ .
    Lys yên tâm đi, tớ không phải là Adam để lừa ấy đâu, chỉ sợ lúc gặp ấy lại thành ấy là Adam thì... tớ cũng chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này cả, hy vọng nó không xảy ra
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này