1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Dzị là Fleur không còn ghét tớ nữa à. Hú hồn hú vía cái thằng Mêgai nhé. Suýt nữa thì lại đi bụi đời.
    Hôm nay xin chép tặng Fleur một số bài hát xưa về con trâu của tuổi thơ miền quê Việt Nam. Không biết Fleur đã nghe được online ổn định chưa, để tớ còn làm cho nàng nghe nữa. Tớ cũng muốn Fleur nghe cùng với tớ nữa.
    Những bài hát này ra đời trong những tháng năm ở miền Bắc mà số Hợp Tác Xã có lẽ nhiều gấp mấy lần số Công ty ở Việt Nam bây giờ chứ chẳng ngoa. Đâu đâu cũng có hợp tác xã, ai cũng muốn thành xã viên, chia công chia điểm, giật cờ thi đua, cái gì cũng diễn ra trên cái sân kho hợp tác nữa chứ. Suýt tý nữa thì sự nghiệp Hiện Đại hóa, Công Nghiệp hóa đất nước ngày nay đã được xây trên nền tảng của các hợp tác xã ngày đó rồi cũng nên.
    Những bài hát này Megai nghe thì vẫn thấy hay lắm, nhưng mà cái từ ?ohợp tác? thấy nó ấu trĩ, quê quê làm sao ý. Megai sinh ra và lớn lên trong cái thời mà chỉ còn biết Hợp Tác Xã qua trang sách bài vở thôi. Nhưng cũng kịp hiểu thế nào là ?oLàm Chủ Tập Thể? qua mấy môn học đáng ghét như: ?oChủ nghĩa Cộng Sản Khoa Học? hay ?oTriết học? gì gì đó.
    "Mỗi người làm việc bằng hai
    Để cho chủ nhiệm mua đài mua xe"

    Nhớ một lần, megai làm bài văn phân tích đặc điểm nhân vật ?oAnh chủ nhiệm? trong bài thơ cùng tên của Hoàng Trung Thông mà nhớ mãi đến bây giờ.
    ?oAnh làm chủ nhiệm đã ba năm
    Ba năm vật lộn với khó khăn
    ?.
    Miệng nói tay làm, tai lắng nghe?

    Mà thế nào tớ lại trích dẫn lại thế này vào bài cơ chứ: "Miệng nói tay làm chân lắng nghe?. Thế là được cô khoanh tròn mực đỏ vào cái chữ ?ochân lắng nghe? và được cô phê cho chữ ?ogiỏi?. Vui thật.
    Chăn trâu
    (sáng tác của Huy Trân)
    * * * * *
    Te te te, gà vừa mới gáy tinh mơ
    Em dắt trâu nhẹ bước ra đồng, ý a
    Nhìn con trâu beo béo, lòng em bao vui sướng
    Đời sống quê em no đủ tưng bừng
    Trâu ơi, gặm cỏ chứ đừng gặm lúa hợp tác, ới a
    Mùa năm nay lúa tốt, nhờ công trâu góp sức
    Đồng lúa trĩu bông vui cả làng quê
    Vui vui sao ngày mùa đã tới quê em
    Hương lúa thơm tỏa ngát cánh đồng, ý a
    Trời trong xanh gió mát, đồng mênh mông lúa chín
    Đời sống quê em no đủ tưng bừng
    Trâu ơi, gặm cỏ chứ đừng gặm lúa hợp tác, ới a
    Mùa năm nay lúa tốt, nhờ công em góp sức
    Đồng lúa trĩu bông vui cả làng quê
    * * * * *​
    Có lẽ bây giờ đi nói chuyện ?ochăn trâu? với thanh thiếu niên thời nay đúng là mình quê thật. Thời bây giờ con trai con gái nứt mắt ra là đòi mua xe xịn, sắm xe mới chứ biết gì đến chăn trâu cắt cỏ nữa đâu. Bọn lớp ngày xưa của megai có xe thì chúng mới đi học, còn không xe thì đi bụi đời còn hơn là đến lớp. Nhưng thôi kệ chúng nó.
    Quê của megai có cái sân bay trực thăng của quân đội bỏ hoang, nhiều cỏ lắm. Những lần về quê cũng đều theo bọn trẻ con lùa trâu ra sân bay cho gặm cỏ. Cả xã đôi trăm con trâu bò mà chẳng ai nhầm của ai cả, tài thật. Mình thì chịu. Con trâu nó có 2 cái hõm trên lưng, một bên là cỏ, một bên là nước. Ăn cỏ no thì 1 bên đầy, uống nước đủ nữa là bên kia căng nốt. Thế là lùa trâu về được rồi. Hồi ấy, megai còn theo mấy anh lớn làm diều ra sân bay thả nữa. Cánh diều tuổi thơ của Megai to lắm, ở Hà Nội không bao giờ thấy được. Cánh diều miền quê vừa to vừa rộng, vì còn phải chở 1 giàn sáo tre 4 cái trên đỉnh nữa. Đấy là cái diều sáo mà nhiều người chỉ đọc trên sách thôi chứ không nhìn thấy ngoài đời bao giờ. Nó có thể nhấc bổng được cả đứa trẻ 30 cân lên trời nếu có gió to đấy.
    Nhớ 1 bài hát nổi tiếng của bác Phạm Duy: ?oAi bảo chăn trâu là khổ. Chăn trâu sướng lắm chứ.? Đúng là sướng lắm chứ. Trẻ con mà lại. Chẳng phải lo nghĩ gì. Sáng cưỡi trâu đi, chiều cưỡi trâu về. Thích bỏ đi bơi, bắt ve trèo trám thì buộc trâu vào gốc cây rồi biến. Nhưng cũng không phải là sướng hẳn đâu. Những ngày nắng như đổ lửa, những buổi mưa dầm gió bấc, rồi khi trâu ốm, trâu đi lạc sang xã khác làng khác nữa chứ. Có những đứa trẻ không được đến trường đến lớp nữa, vì nhà không có người đi chăn trâu.
    Dầu gì thì ngày xưa ấy cũng đã qua. Còn ngày hôm nay thì đang đến.
    "Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi chăn bò còn khổ hơn chăn trâu"

    ý lộn
    "Tôi chăn nàng (Fleur) còn khổ hơn chăn trâu"
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Dzị là Fleur không còn ghét tớ nữa à. Hú hồn hú vía cái thằng Mêgai nhé. Suýt nữa thì lại đi bụi đời.
    Hôm nay xin chép tặng Fleur một số bài hát xưa về con trâu của tuổi thơ miền quê Việt Nam. Không biết Fleur đã nghe được online ổn định chưa, để tớ còn làm cho nàng nghe nữa. Tớ cũng muốn Fleur nghe cùng với tớ nữa.
    Những bài hát này ra đời trong những tháng năm ở miền Bắc mà số Hợp Tác Xã có lẽ nhiều gấp mấy lần số Công ty ở Việt Nam bây giờ chứ chẳng ngoa. Đâu đâu cũng có hợp tác xã, ai cũng muốn thành xã viên, chia công chia điểm, giật cờ thi đua, cái gì cũng diễn ra trên cái sân kho hợp tác nữa chứ. Suýt tý nữa thì sự nghiệp Hiện Đại hóa, Công Nghiệp hóa đất nước ngày nay đã được xây trên nền tảng của các hợp tác xã ngày đó rồi cũng nên.
    Những bài hát này Megai nghe thì vẫn thấy hay lắm, nhưng mà cái từ ?ohợp tác? thấy nó ấu trĩ, quê quê làm sao ý. Megai sinh ra và lớn lên trong cái thời mà chỉ còn biết Hợp Tác Xã qua trang sách bài vở thôi. Nhưng cũng kịp hiểu thế nào là ?oLàm Chủ Tập Thể? qua mấy môn học đáng ghét như: ?oChủ nghĩa Cộng Sản Khoa Học? hay ?oTriết học? gì gì đó.
    "Mỗi người làm việc bằng hai
    Để cho chủ nhiệm mua đài mua xe"

    Nhớ một lần, megai làm bài văn phân tích đặc điểm nhân vật ?oAnh chủ nhiệm? trong bài thơ cùng tên của Hoàng Trung Thông mà nhớ mãi đến bây giờ.
    ?oAnh làm chủ nhiệm đã ba năm
    Ba năm vật lộn với khó khăn
    ?.
    Miệng nói tay làm, tai lắng nghe?

    Mà thế nào tớ lại trích dẫn lại thế này vào bài cơ chứ: "Miệng nói tay làm chân lắng nghe?. Thế là được cô khoanh tròn mực đỏ vào cái chữ ?ochân lắng nghe? và được cô phê cho chữ ?ogiỏi?. Vui thật.
    Chăn trâu
    (sáng tác của Huy Trân)
    * * * * *
    Te te te, gà vừa mới gáy tinh mơ
    Em dắt trâu nhẹ bước ra đồng, ý a
    Nhìn con trâu beo béo, lòng em bao vui sướng
    Đời sống quê em no đủ tưng bừng
    Trâu ơi, gặm cỏ chứ đừng gặm lúa hợp tác, ới a
    Mùa năm nay lúa tốt, nhờ công trâu góp sức
    Đồng lúa trĩu bông vui cả làng quê
    Vui vui sao ngày mùa đã tới quê em
    Hương lúa thơm tỏa ngát cánh đồng, ý a
    Trời trong xanh gió mát, đồng mênh mông lúa chín
    Đời sống quê em no đủ tưng bừng
    Trâu ơi, gặm cỏ chứ đừng gặm lúa hợp tác, ới a
    Mùa năm nay lúa tốt, nhờ công em góp sức
    Đồng lúa trĩu bông vui cả làng quê
    * * * * *​
    Có lẽ bây giờ đi nói chuyện ?ochăn trâu? với thanh thiếu niên thời nay đúng là mình quê thật. Thời bây giờ con trai con gái nứt mắt ra là đòi mua xe xịn, sắm xe mới chứ biết gì đến chăn trâu cắt cỏ nữa đâu. Bọn lớp ngày xưa của megai có xe thì chúng mới đi học, còn không xe thì đi bụi đời còn hơn là đến lớp. Nhưng thôi kệ chúng nó.
    Quê của megai có cái sân bay trực thăng của quân đội bỏ hoang, nhiều cỏ lắm. Những lần về quê cũng đều theo bọn trẻ con lùa trâu ra sân bay cho gặm cỏ. Cả xã đôi trăm con trâu bò mà chẳng ai nhầm của ai cả, tài thật. Mình thì chịu. Con trâu nó có 2 cái hõm trên lưng, một bên là cỏ, một bên là nước. Ăn cỏ no thì 1 bên đầy, uống nước đủ nữa là bên kia căng nốt. Thế là lùa trâu về được rồi. Hồi ấy, megai còn theo mấy anh lớn làm diều ra sân bay thả nữa. Cánh diều tuổi thơ của Megai to lắm, ở Hà Nội không bao giờ thấy được. Cánh diều miền quê vừa to vừa rộng, vì còn phải chở 1 giàn sáo tre 4 cái trên đỉnh nữa. Đấy là cái diều sáo mà nhiều người chỉ đọc trên sách thôi chứ không nhìn thấy ngoài đời bao giờ. Nó có thể nhấc bổng được cả đứa trẻ 30 cân lên trời nếu có gió to đấy.
    Nhớ 1 bài hát nổi tiếng của bác Phạm Duy: ?oAi bảo chăn trâu là khổ. Chăn trâu sướng lắm chứ.? Đúng là sướng lắm chứ. Trẻ con mà lại. Chẳng phải lo nghĩ gì. Sáng cưỡi trâu đi, chiều cưỡi trâu về. Thích bỏ đi bơi, bắt ve trèo trám thì buộc trâu vào gốc cây rồi biến. Nhưng cũng không phải là sướng hẳn đâu. Những ngày nắng như đổ lửa, những buổi mưa dầm gió bấc, rồi khi trâu ốm, trâu đi lạc sang xã khác làng khác nữa chứ. Có những đứa trẻ không được đến trường đến lớp nữa, vì nhà không có người đi chăn trâu.
    Dầu gì thì ngày xưa ấy cũng đã qua. Còn ngày hôm nay thì đang đến.
    "Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi chăn bò còn khổ hơn chăn trâu"

    ý lộn
    "Tôi chăn nàng (Fleur) còn khổ hơn chăn trâu"
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đi vàng về xanh
    (sáng tác: Đức Thịnh)
    * * * * *
    Gọn nhẹ chú bê vàng
    Ta dắt đi ăn cỏ
    Bốn chân bước nhịp nhàng
    Nước sông in hình chú bê
    Không ăn nhầm phải lúa
    Không dẫm xuống ruộng mầu
    Ta đi vơ vài bó lá
    Nhờ lưng bê tý bê, à ơi
    Lúc đi lông vàng mượt
    Lúc về lưng ngả mầu xanh
    Lúc đi lông vàng mượt
    Lúc về lưng ngả mầu xanh
    * * * * *​
    Fleur có biết tại sao lúc về lưng con bê vàng lại ngả sang mầu xanh không ? Ngày xưa trẻ em đi chăn bò chăn trâu thường tranh thủ cắt thêm bó cỏ, bó lá về làm việc khác đấy. Cỏ thì cho trâu bò nhai thêm vào buổi đêm, hoặc nuôi cá trắm cỏ hay chép cỏ gì đó. Còn lá thì về ủ làm phân xanh bón ruộng. Trẻ con ở nông thôn còn sống vất vả lắm.
    Nghé ơi
    (sáng tác: Phan Trần Bảng)
    * * * * *
    Tổ em nuôi một nghé con
    Em chăm cắt cỏ, thật non ngon thật nhiều
    Nắng mưa chẳng quản dãi dầu
    Em cùng với tổ sớm chiều mê say
    Nghé ơi, nghé ơi, chóng lớn rồi mai ngày
    Cùng ta ra ta vượt nghé cầy đồng sâu
    Làng em mở hội thi trâu
    Em mong em đợi ngày lâu lâu quá chừng
    Sớm nay hội mở tưng bừng
    Em cài hoa đỏ lên sừng chấm công
    Trâu ơi, trâu ơi, **** trắng cứ lượn quanh bờ
    Tổ chăn nuôi em giật lá cờ đầu xuân
    * * * * *​
    Trâu lá đa
    (nhạc: Huy Du; thơ: Lữ Huy Nguyên)
    * * * * *
    Lá đa rụng bên bờ ao
    Em biến chúng thành đàn trâu
    A, trâu lá đa, bé tý tẹo
    Cuống xỏ xẹo, sợi rơm buộc
    A, qua bắc vai, trâu đủng đỉnh
    Đầu đung đưa, hai tai vểnh
    Có máy đẩy chớ rối mắt
    Sang luống này, vắt vắt vắt
    * * * * *​
    Không biết hồi bé Fleur có lấy lá cây đa làm đồ chơi không ? Tớ nhớ là tớ cũng đã từng chơi như thế. Lá cây đa đẹp có một mặt trơn. Megai hồi bé cắt 2 đường 2 bên theo xương lá để làm 2 cái sừng trâu, cả cái lá còn lại thì buộc tròn lại làm thân trâu, rồi lấy 1 cái sợi chỉ buộc vào cái cuống lá, rồi luồn qua mình con trâu, sau đó kéo kéo sợi chỉ là con trâu nó vểnh hai sừng lên được. Quê nhỉ Fleur nhỉ ?
    Cây đa hồi bé của megai bây giờ vẫn còn trên đường Láng, chếch chếch cổng Trường Đảng Lê Hồng Phong đấy.
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đi vàng về xanh
    (sáng tác: Đức Thịnh)
    * * * * *
    Gọn nhẹ chú bê vàng
    Ta dắt đi ăn cỏ
    Bốn chân bước nhịp nhàng
    Nước sông in hình chú bê
    Không ăn nhầm phải lúa
    Không dẫm xuống ruộng mầu
    Ta đi vơ vài bó lá
    Nhờ lưng bê tý bê, à ơi
    Lúc đi lông vàng mượt
    Lúc về lưng ngả mầu xanh
    Lúc đi lông vàng mượt
    Lúc về lưng ngả mầu xanh
    * * * * *​
    Fleur có biết tại sao lúc về lưng con bê vàng lại ngả sang mầu xanh không ? Ngày xưa trẻ em đi chăn bò chăn trâu thường tranh thủ cắt thêm bó cỏ, bó lá về làm việc khác đấy. Cỏ thì cho trâu bò nhai thêm vào buổi đêm, hoặc nuôi cá trắm cỏ hay chép cỏ gì đó. Còn lá thì về ủ làm phân xanh bón ruộng. Trẻ con ở nông thôn còn sống vất vả lắm.
    Nghé ơi
    (sáng tác: Phan Trần Bảng)
    * * * * *
    Tổ em nuôi một nghé con
    Em chăm cắt cỏ, thật non ngon thật nhiều
    Nắng mưa chẳng quản dãi dầu
    Em cùng với tổ sớm chiều mê say
    Nghé ơi, nghé ơi, chóng lớn rồi mai ngày
    Cùng ta ra ta vượt nghé cầy đồng sâu
    Làng em mở hội thi trâu
    Em mong em đợi ngày lâu lâu quá chừng
    Sớm nay hội mở tưng bừng
    Em cài hoa đỏ lên sừng chấm công
    Trâu ơi, trâu ơi, **** trắng cứ lượn quanh bờ
    Tổ chăn nuôi em giật lá cờ đầu xuân
    * * * * *​
    Trâu lá đa
    (nhạc: Huy Du; thơ: Lữ Huy Nguyên)
    * * * * *
    Lá đa rụng bên bờ ao
    Em biến chúng thành đàn trâu
    A, trâu lá đa, bé tý tẹo
    Cuống xỏ xẹo, sợi rơm buộc
    A, qua bắc vai, trâu đủng đỉnh
    Đầu đung đưa, hai tai vểnh
    Có máy đẩy chớ rối mắt
    Sang luống này, vắt vắt vắt
    * * * * *​
    Không biết hồi bé Fleur có lấy lá cây đa làm đồ chơi không ? Tớ nhớ là tớ cũng đã từng chơi như thế. Lá cây đa đẹp có một mặt trơn. Megai hồi bé cắt 2 đường 2 bên theo xương lá để làm 2 cái sừng trâu, cả cái lá còn lại thì buộc tròn lại làm thân trâu, rồi lấy 1 cái sợi chỉ buộc vào cái cuống lá, rồi luồn qua mình con trâu, sau đó kéo kéo sợi chỉ là con trâu nó vểnh hai sừng lên được. Quê nhỉ Fleur nhỉ ?
    Cây đa hồi bé của megai bây giờ vẫn còn trên đường Láng, chếch chếch cổng Trường Đảng Lê Hồng Phong đấy.
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi, hôm nay tớ nghe được mấy bài hát của SWN post lên rồi. Chẳng hiểu sao mà những cái link freewebs đó bị Window của tớ block, nó bảo là mấy trang web đó quá ? nhạy cảm nên không cho vô. Tức quá, hôm nay (không phải tớ) ngồi cài lại Win và chỉnh lại chế độ security thì nghe được liền.
    Có lẽ tớ phải mang xôi gà sang Holland tìm sư phụ dạy viết văn hay thôi SWN ạ (cấm chạy ), trong khi cái nghề như của tớ đáng lẽ chỉ chịu thua cánh nhà báo mới đúng, thế mà phải ở dưới một ông ? hacker, hic hic. Những bài ca hình tượng thật trong sáng, được SWN bình giải làm tớ lại càng cảm nhận được ý nghĩa của nó nhiều hơn. Fleur vốn sinh trưởng và lớn lên nơi thành thị, chỉ còn lưu giữ được những ký ức mờ ảo về bờ ao cá, luỹ tre xanh, mái nhà lợp ngói đỏ tươi, những đụn rơm vàng cao chất ngất và cánh đồng lúa gợn sóng trải dài ngút tầm mắt ở hai bên con đường đất đỏ, qua một vài lần hiếm hoi được về quê ngoại. Một bức tranh đẹp và giàu màu sắc thể hiện chính ở những điều đơn giản, mà ngày nay không dễ gì kiếm ra được nữa. Đường đất đã thay bằng đường nhựa, nhà ngói thành nhà bêtông, và nhất là những con người với nhau, không còn được như trước kia nữa. Cuộc sống hối hả cứ mãi cuốn đi, và cũng như bellechanson, Fleur chẳng còn cảm nhận được nhiều cái tình người mộc mạc đơn sơ mà tha thiết hồi đó. Chẳng còn tìm đâu được cái giọng hát trong trẻo vô tư mà hát lại bài "Luỹ tre" "Ngôi nhà" thân yêu xưa cũ. Chỉ còn biết vừa nghe, vừa hát theo. Rồi hát nhỏ dần và cuối cùng im hẳn mà lắng nghe thôi.
    Tuy nhiên thời thơ ấu của Fleur còn lưu giữ một chút hương vị làng quê (thứ dzỏm). Vẫn còn nhớ hình ảnh về một lũ trẻ con rủ nhau đi vớt bèo trôi trên mặt ao rồi khoái chí nhảy lên dẫm nát để nghe được tiếng "rốp" dòn tan. Vẫn còn nhớ những buổi chiều đi bắt châu chấu cào cào để nuôi con sáo cưng mỏ vàng ?" phần thưởng của cha mẹ, bắt được chú nào là bẻ càng nhét vào túi nylon cho hết đường chạy thoát (sao hồi đấy mình ác thía ?" chẳng bù cho bây giờ ? còn ác hơn ). Và những buổi tối nhập nhoạng, ngồi bên cha mẹ ở hàng hiên mà xem đom đóm lập loè cạnh những bóng cây đen sẫm đang rì rào kể chuyện trong gió.
    SWN thuộc nhiều bài hát và có trí nhớ tốt thật đấy, chắc là cũng có giọng hát vàng?mạ phải không ? Hát nhạc vàng chắc là não nuột lắm nhỉ . Bạn type nhiều bài hát lên đây mà tớ chỉ biết có một số ít. Nhất là "Chăn trâu", "Đi vàng về xanh", "Nghé ơi", "Trâu lá đa" thì chẳng biết chút nào, hic hic, thế mới hiểu, thâm niên 9 năm làm quản ca của mình chẳng đáng gì so với bạn. Fleur thì chẳng kiếm đâu ra lá đa mà nghịch, chỉ nghe nói đến thôi. Nhưng mà vẫn nhớ những buổi chiều tan học chờ papa đến đón về, vẫn hay rút gấu áo lấy chỉ và nhặt lá vàng rụng bên đường, buộc dây vào rồi « nghé ọ, nghé ọ ». Vì vậy « Trâu lá đa » thì không biết đâu, nhưng chắc là sắp sáng tác thêm bài « Nghé lá đa » cho khỏi thẹn với SWN đấy.
    Bài hát gì của bạn bellechanson thì Fleur cũng chịu thua, chả hiểu SWN có biết không. Khi nào gặp bạn ý phải nói bạn ý hát cho nghe mới được.
    Bài "Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày" của SWN thật là hiếm có, nghe giọng ca chất phác giản dị mà đáng yêu lắm. Biết là thuộc dạng quý hiếm nên được nghe là tốt lắm rồi. Nhưng cái bài « Luỹ tre » nếu có thể thì SWN cho tớ download được không ? Chỉ riêng bài đó thôi, để đôi lúc có thời gian mơ màng mà nhớ lại "những ngày xưa yêu dấu" ý mà.
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 02/05/2005
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi, hôm nay tớ nghe được mấy bài hát của SWN post lên rồi. Chẳng hiểu sao mà những cái link freewebs đó bị Window của tớ block, nó bảo là mấy trang web đó quá ? nhạy cảm nên không cho vô. Tức quá, hôm nay (không phải tớ) ngồi cài lại Win và chỉnh lại chế độ security thì nghe được liền.
    Có lẽ tớ phải mang xôi gà sang Holland tìm sư phụ dạy viết văn hay thôi SWN ạ (cấm chạy ), trong khi cái nghề như của tớ đáng lẽ chỉ chịu thua cánh nhà báo mới đúng, thế mà phải ở dưới một ông ? hacker, hic hic. Những bài ca hình tượng thật trong sáng, được SWN bình giải làm tớ lại càng cảm nhận được ý nghĩa của nó nhiều hơn. Fleur vốn sinh trưởng và lớn lên nơi thành thị, chỉ còn lưu giữ được những ký ức mờ ảo về bờ ao cá, luỹ tre xanh, mái nhà lợp ngói đỏ tươi, những đụn rơm vàng cao chất ngất và cánh đồng lúa gợn sóng trải dài ngút tầm mắt ở hai bên con đường đất đỏ, qua một vài lần hiếm hoi được về quê ngoại. Một bức tranh đẹp và giàu màu sắc thể hiện chính ở những điều đơn giản, mà ngày nay không dễ gì kiếm ra được nữa. Đường đất đã thay bằng đường nhựa, nhà ngói thành nhà bêtông, và nhất là những con người với nhau, không còn được như trước kia nữa. Cuộc sống hối hả cứ mãi cuốn đi, và cũng như bellechanson, Fleur chẳng còn cảm nhận được nhiều cái tình người mộc mạc đơn sơ mà tha thiết hồi đó. Chẳng còn tìm đâu được cái giọng hát trong trẻo vô tư mà hát lại bài "Luỹ tre" "Ngôi nhà" thân yêu xưa cũ. Chỉ còn biết vừa nghe, vừa hát theo. Rồi hát nhỏ dần và cuối cùng im hẳn mà lắng nghe thôi.
    Tuy nhiên thời thơ ấu của Fleur còn lưu giữ một chút hương vị làng quê (thứ dzỏm). Vẫn còn nhớ hình ảnh về một lũ trẻ con rủ nhau đi vớt bèo trôi trên mặt ao rồi khoái chí nhảy lên dẫm nát để nghe được tiếng "rốp" dòn tan. Vẫn còn nhớ những buổi chiều đi bắt châu chấu cào cào để nuôi con sáo cưng mỏ vàng ?" phần thưởng của cha mẹ, bắt được chú nào là bẻ càng nhét vào túi nylon cho hết đường chạy thoát (sao hồi đấy mình ác thía ?" chẳng bù cho bây giờ ? còn ác hơn ). Và những buổi tối nhập nhoạng, ngồi bên cha mẹ ở hàng hiên mà xem đom đóm lập loè cạnh những bóng cây đen sẫm đang rì rào kể chuyện trong gió.
    SWN thuộc nhiều bài hát và có trí nhớ tốt thật đấy, chắc là cũng có giọng hát vàng?mạ phải không ? Hát nhạc vàng chắc là não nuột lắm nhỉ . Bạn type nhiều bài hát lên đây mà tớ chỉ biết có một số ít. Nhất là "Chăn trâu", "Đi vàng về xanh", "Nghé ơi", "Trâu lá đa" thì chẳng biết chút nào, hic hic, thế mới hiểu, thâm niên 9 năm làm quản ca của mình chẳng đáng gì so với bạn. Fleur thì chẳng kiếm đâu ra lá đa mà nghịch, chỉ nghe nói đến thôi. Nhưng mà vẫn nhớ những buổi chiều tan học chờ papa đến đón về, vẫn hay rút gấu áo lấy chỉ và nhặt lá vàng rụng bên đường, buộc dây vào rồi « nghé ọ, nghé ọ ». Vì vậy « Trâu lá đa » thì không biết đâu, nhưng chắc là sắp sáng tác thêm bài « Nghé lá đa » cho khỏi thẹn với SWN đấy.
    Bài hát gì của bạn bellechanson thì Fleur cũng chịu thua, chả hiểu SWN có biết không. Khi nào gặp bạn ý phải nói bạn ý hát cho nghe mới được.
    Bài "Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày" của SWN thật là hiếm có, nghe giọng ca chất phác giản dị mà đáng yêu lắm. Biết là thuộc dạng quý hiếm nên được nghe là tốt lắm rồi. Nhưng cái bài « Luỹ tre » nếu có thể thì SWN cho tớ download được không ? Chỉ riêng bài đó thôi, để đôi lúc có thời gian mơ màng mà nhớ lại "những ngày xưa yêu dấu" ý mà.
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 02/05/2005
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Được nghỉ 2 tuần, quẳng được sách vở đi, chắc Fleur làm được nhiều việc mình thích lắm nhỉ ? Chẳng biết trong 2 tuần đó, có 1 tích tắc nào Fleur nhớ đến thằng Mêgai vô duyên bạc phận này không ? Chứ tớ thì lúc nào cũng nghĩ: không biết giờ này Fleur đang làm gì nhỉ ? Tập đọc, tập viết, tập phá piano, vặn nhạc nghe hết volume hay đi shopping tiêu bớt euro đi ?
    Anh baotran ở dactrung đó, lớn tuổi lắm rồi, hơn cả tuổi mama của Mê đấy. Thấy các tiền bối ở đó gọi bằng ?oanh? Bảo thì Mê cũng gọi bằng ?oanh? thôi. Chứ anh Bảo đi Mỹ du học trước Giải Phóng từ đời tám hoánh nào rồi Mê mới cất tiếng khóc oe óe chào đời ấy chứ. Mê không có liên hệ trực tiếp với anh Bảo bao giờ. Anh Bảo cực kỳ khó làm quen đấy. Nhưng Fleur cứ thử xem. Fleur đã hớp hồn thằng Mêgai khét tiếng dễ ợt rồi mà. Biết đâu ông trùm Âm nhạc ở dactrung đó cũng sẽ để ý tới Fleur, khi nào trong nhà ổng hết rượu hết bia.
    Trên đó còn có anh Dzua Alết Ala Lết Ba Lết Bết, hơn Mêgai gần cả 20 cái mùa khoai sọ ngứa nữa. Trước cũng hát nhạc Pháp rất được trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, nên nhạc Pháp ảnh vô biên cương lắm. Ảnh còn lấy những tên khác như AlexCảmPhongHàn, ý lộn, AlexHànPhong nữa. Ảnh vẫn ?ogà trống nuôi con?, ý lộn, ?ogà trống nuôi thân? đấy. Cũng như tớ ?oĐời tôi cô đơn ?" Độc kiếm hiệp khách hành mê nữ nhi? mà thôi. Fleur cứ thử làm quen đi. Biết đâu đấy. Fleur đỡ phải làm Công Chúa Lọ Lem ngày xưa của tớ nữa. Có cơ trở thành Hoàng Hậu sủng ái của một vị Vua không ngai đó cũng nên.
    Có lẽ lúc Fleur đến, tớ cũng phải luống cuống vội vàng hấp tấp lao ra ôm chầm lấy cô bạn gái thân thiết, mà tớ đang ngày đêm mong được gặp mất thôi. (Cấm chống cự ). Mặt nhìn mặt là 2 cái mặt. Mắt nhìn mắt là 4 cái mắt. Tay trong tay là 4 cái tay.
    Mà sư Mêgai này đã từ lâu tụng kinh niệm kệ, ăn chay trường, cạo đầu trọc, mặc áo nâu? suýt thành chính quả rồi đấy? thì quen với Fleur, thế là vứt hết kinh kệ đi rồi, không còn ăn chay cũng chẳng cần chính quả nữa. Khó quá rồi.
    Mới có 4 bài hát về con trâu mà Fleur đã so sánh với 9 năm kháng chiến trường kỳ làm quản ca rồi ư. Vậy chắc Fleur làm ?ocả quan? suốt 900 năm cũng chưa chắc nhớ nổi nhiều bằng tớ bây giờ đâu. Thật đấy.
    Bài hát của Belle, Mêgai không nhận được ra. Giá mà bạn ý cho tớ được cái tên bài, hoặc cái tên tác giả thì tớ còn mất công bới tìm ra được nó trong số hơn 2000 bài hát thiếu nhi tồn tại trên đời. Tớ chỉ mang theo bên mình ra nước ngoài vài ba trăm bài hát thiếu nhi thật hay đối với bản thân tớ thôi, vì chúng cũng đã đi suốt dọc thời thơ ấu của tớ rồi. Chúng là món ăn tinh thần bất ly thân của tớ. Nhưng cũng chỉ là những bài hát từ năm 1990 trở về trước thôi. Chứ những bài hát sáng tác sau năm 90 không có ca sĩ nhí nào hát thấy hay nữa. Nên tớ không nghe và giữ lại làm gì.
    Những bài hát thiếu nhi này đều được thu âm đơn bản, từng bài một, tại nhiều địa phương, trong một quá trình thời gian dài, không hề theo một chương trình hay 1 CD nào cả. Cũng không có bán ở đâu, không thấy ai phát hành cả. Nhiều bài được thu âm trong giữa cuộc chiến tranh chống Mỹ tàn khốc, ngay trước hoặc sau 1 đợt bom B52 hủy diệt. Tớ không biết cụ thể chính xác về từng bài, nhưng tớ nghe người lớn kể như thế. Nên nó còn chứa đựng cả mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của những người đã bỏ công đi ghi âm lại và bảo tồn cho đến ngày nay. Tớ còn quý chúng hơn cả cái phát minh vĩ đại nhất của loài người là đồng ?oMoney? nữa.
    Xin nàng hãy để dành chuyện xin-cho đó cho cuộc đời thật, nếu chúng mình vẫn còn duyên làm bạn với nhau. Lúc đó sẽ không phải là Fleur đi xin tớ nữa mà là ?.. Tớ sẽ lê tấm thân giang hồ mòn mỏi, bước đôi chân cao bồi rời rã, mang con tim héo hon úa tàn vì Fleur, đến để Xin nàng nhận Cho tấm lòng thành của thằng bé Mêgai.
    Mà Fleur sao không xin download luôn cho được hẳn cả thằng Mêgai về làm cảnh, có phải hơn không, chứ xin download mỗi một bài mp3 kỏn kon xiu xiu làm gì chả bõ cho 1 lần xin. Fleur dắt được thằng Mêgai về để hành hạ trà đạp áp bức bóc lột rồi, tự khắc cả đàn mp3 chúng nó sẽ rồng rắn lên mây mà theo về trang trí, mua vui cho cái căn phòng mấy mét vuông của nàng ở BaDiz ấy chứ. Cả cuộc đời thằng Mêgai, tớ sẵn sàng bán rẻ cho Fleur lấy 1 nụ cười duyên dáng, lấy 1 ánh mắt dịu dàng, tớ còn chả tiếc. Há đâu tiếc gì 1 cái mp3.
    Gửi cho Fleur rồi, Fleur chỉ nhớ cái "ngày xưa" thôi, mà không nhớ đến thằng Mêgai nữa, tớ ứ thích đâu.
    Biết là Fleur có mong tớ, nên mới kéo cái topic này lên. Nhưng mà weekend rồi tớ gáy te te, ý lộn, ngáy te te đến tận 3-4 giờ chiều mới bình minh, rồi lại oánh game phục hận với bọn Bra, thêm bọn SVK là bọn Slovakia nữa. Thắng 1, thua 1, 1 lost connection. Thế là hòa cả làng, cả xã. Sorry Fleur.
    Thôi để tớ đền cho Fleur nghe bài ?oĐi nhớ về mong? do chính thằng em ngoan Mêgai hát tặng riêng chị Fleur kính yêu của nó nhé. Hay hết xảy con nhà bà Bảy.
    http://www.freewebs.com/swnmegai/Divangvexanh.htm​
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Được nghỉ 2 tuần, quẳng được sách vở đi, chắc Fleur làm được nhiều việc mình thích lắm nhỉ ? Chẳng biết trong 2 tuần đó, có 1 tích tắc nào Fleur nhớ đến thằng Mêgai vô duyên bạc phận này không ? Chứ tớ thì lúc nào cũng nghĩ: không biết giờ này Fleur đang làm gì nhỉ ? Tập đọc, tập viết, tập phá piano, vặn nhạc nghe hết volume hay đi shopping tiêu bớt euro đi ?
    Anh baotran ở dactrung đó, lớn tuổi lắm rồi, hơn cả tuổi mama của Mê đấy. Thấy các tiền bối ở đó gọi bằng ?oanh? Bảo thì Mê cũng gọi bằng ?oanh? thôi. Chứ anh Bảo đi Mỹ du học trước Giải Phóng từ đời tám hoánh nào rồi Mê mới cất tiếng khóc oe óe chào đời ấy chứ. Mê không có liên hệ trực tiếp với anh Bảo bao giờ. Anh Bảo cực kỳ khó làm quen đấy. Nhưng Fleur cứ thử xem. Fleur đã hớp hồn thằng Mêgai khét tiếng dễ ợt rồi mà. Biết đâu ông trùm Âm nhạc ở dactrung đó cũng sẽ để ý tới Fleur, khi nào trong nhà ổng hết rượu hết bia.
    Trên đó còn có anh Dzua Alết Ala Lết Ba Lết Bết, hơn Mêgai gần cả 20 cái mùa khoai sọ ngứa nữa. Trước cũng hát nhạc Pháp rất được trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, nên nhạc Pháp ảnh vô biên cương lắm. Ảnh còn lấy những tên khác như AlexCảmPhongHàn, ý lộn, AlexHànPhong nữa. Ảnh vẫn ?ogà trống nuôi con?, ý lộn, ?ogà trống nuôi thân? đấy. Cũng như tớ ?oĐời tôi cô đơn ?" Độc kiếm hiệp khách hành mê nữ nhi? mà thôi. Fleur cứ thử làm quen đi. Biết đâu đấy. Fleur đỡ phải làm Công Chúa Lọ Lem ngày xưa của tớ nữa. Có cơ trở thành Hoàng Hậu sủng ái của một vị Vua không ngai đó cũng nên.
    Có lẽ lúc Fleur đến, tớ cũng phải luống cuống vội vàng hấp tấp lao ra ôm chầm lấy cô bạn gái thân thiết, mà tớ đang ngày đêm mong được gặp mất thôi. (Cấm chống cự ). Mặt nhìn mặt là 2 cái mặt. Mắt nhìn mắt là 4 cái mắt. Tay trong tay là 4 cái tay.
    Mà sư Mêgai này đã từ lâu tụng kinh niệm kệ, ăn chay trường, cạo đầu trọc, mặc áo nâu? suýt thành chính quả rồi đấy? thì quen với Fleur, thế là vứt hết kinh kệ đi rồi, không còn ăn chay cũng chẳng cần chính quả nữa. Khó quá rồi.
    Mới có 4 bài hát về con trâu mà Fleur đã so sánh với 9 năm kháng chiến trường kỳ làm quản ca rồi ư. Vậy chắc Fleur làm ?ocả quan? suốt 900 năm cũng chưa chắc nhớ nổi nhiều bằng tớ bây giờ đâu. Thật đấy.
    Bài hát của Belle, Mêgai không nhận được ra. Giá mà bạn ý cho tớ được cái tên bài, hoặc cái tên tác giả thì tớ còn mất công bới tìm ra được nó trong số hơn 2000 bài hát thiếu nhi tồn tại trên đời. Tớ chỉ mang theo bên mình ra nước ngoài vài ba trăm bài hát thiếu nhi thật hay đối với bản thân tớ thôi, vì chúng cũng đã đi suốt dọc thời thơ ấu của tớ rồi. Chúng là món ăn tinh thần bất ly thân của tớ. Nhưng cũng chỉ là những bài hát từ năm 1990 trở về trước thôi. Chứ những bài hát sáng tác sau năm 90 không có ca sĩ nhí nào hát thấy hay nữa. Nên tớ không nghe và giữ lại làm gì.
    Những bài hát thiếu nhi này đều được thu âm đơn bản, từng bài một, tại nhiều địa phương, trong một quá trình thời gian dài, không hề theo một chương trình hay 1 CD nào cả. Cũng không có bán ở đâu, không thấy ai phát hành cả. Nhiều bài được thu âm trong giữa cuộc chiến tranh chống Mỹ tàn khốc, ngay trước hoặc sau 1 đợt bom B52 hủy diệt. Tớ không biết cụ thể chính xác về từng bài, nhưng tớ nghe người lớn kể như thế. Nên nó còn chứa đựng cả mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của những người đã bỏ công đi ghi âm lại và bảo tồn cho đến ngày nay. Tớ còn quý chúng hơn cả cái phát minh vĩ đại nhất của loài người là đồng ?oMoney? nữa.
    Xin nàng hãy để dành chuyện xin-cho đó cho cuộc đời thật, nếu chúng mình vẫn còn duyên làm bạn với nhau. Lúc đó sẽ không phải là Fleur đi xin tớ nữa mà là ?.. Tớ sẽ lê tấm thân giang hồ mòn mỏi, bước đôi chân cao bồi rời rã, mang con tim héo hon úa tàn vì Fleur, đến để Xin nàng nhận Cho tấm lòng thành của thằng bé Mêgai.
    Mà Fleur sao không xin download luôn cho được hẳn cả thằng Mêgai về làm cảnh, có phải hơn không, chứ xin download mỗi một bài mp3 kỏn kon xiu xiu làm gì chả bõ cho 1 lần xin. Fleur dắt được thằng Mêgai về để hành hạ trà đạp áp bức bóc lột rồi, tự khắc cả đàn mp3 chúng nó sẽ rồng rắn lên mây mà theo về trang trí, mua vui cho cái căn phòng mấy mét vuông của nàng ở BaDiz ấy chứ. Cả cuộc đời thằng Mêgai, tớ sẵn sàng bán rẻ cho Fleur lấy 1 nụ cười duyên dáng, lấy 1 ánh mắt dịu dàng, tớ còn chả tiếc. Há đâu tiếc gì 1 cái mp3.
    Gửi cho Fleur rồi, Fleur chỉ nhớ cái "ngày xưa" thôi, mà không nhớ đến thằng Mêgai nữa, tớ ứ thích đâu.
    Biết là Fleur có mong tớ, nên mới kéo cái topic này lên. Nhưng mà weekend rồi tớ gáy te te, ý lộn, ngáy te te đến tận 3-4 giờ chiều mới bình minh, rồi lại oánh game phục hận với bọn Bra, thêm bọn SVK là bọn Slovakia nữa. Thắng 1, thua 1, 1 lost connection. Thế là hòa cả làng, cả xã. Sorry Fleur.
    Thôi để tớ đền cho Fleur nghe bài ?oĐi nhớ về mong? do chính thằng em ngoan Mêgai hát tặng riêng chị Fleur kính yêu của nó nhé. Hay hết xảy con nhà bà Bảy.
    http://www.freewebs.com/swnmegai/Divangvexanh.htm​
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi, sorry SWN nha. Tớ không biết là những bài hát này được SWN trân trọng đến như vậy. Fleur không phải là người sưu tầm nhạc xưa, với lại cũng không có gout nghe nhạc nữa, thích và ghét chỉ theo cảm nhận chủ quan của bản thân mình mà thôi. Vì vậy nếu có trong tay một báu vật mà không biết đến giá trị của nó thì cũng phí hoài, đúng hông SWN . Cảm ơn bạn đã cho tớ nghe những bản nhạc đã theo bạn suốt cả những năm tháng tuổi thơ. Bài "Đi vàng về xanh" cũng hay và dzui lắm
    Được 2 tuần nghỉ Phục Sinh, hầu như hôm nào Fleur cũng tót đi chơi. Chỉ đi xa Paris thôi, sáng đi tối về, chứ Fleur còn đợi một người nữa sang thì mới rủ đi một vòng quanh châu Âu cho nó...ý nghĩa . Lúc đó chắc sẽ tìm đến chỗ SWN để mà offline đấy
    Cảm ơn bạn đã có nhã ý giới thiệu, nhưng mà Fleur chỉ cần làm Nữ Hoàng trong vương quốc Trái Tim của một người là đủ ngoài cuộc đời thật chắc là sẽ không nghĩ đến ai khác nữa. Nhưng mà trong cuộc đời ảo thì trái tim Fleur online còn nhiều lắm, lủng lẳng một chùm nè Ai muốn cứ việc vô xếp hàng cái coi, không lộn xộn, lần lượt Fleur phát cho mỗi người vài ba trái về làm...kỷ niệm online, nha
    Bài hát của Belle làm Fleur tò mò quá SWN ạ, chắc phải offline với belle để nói she hát cho nghe cái coi
    Ngày đi chơi chán rồi, Fleur ngâm nga nghe lại bài hát của SWN một chút rồi đi học bài, đặng mai...đi chơi tiếp. Hihi. La vie est en rose
  10. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi, sorry SWN nha. Tớ không biết là những bài hát này được SWN trân trọng đến như vậy. Fleur không phải là người sưu tầm nhạc xưa, với lại cũng không có gout nghe nhạc nữa, thích và ghét chỉ theo cảm nhận chủ quan của bản thân mình mà thôi. Vì vậy nếu có trong tay một báu vật mà không biết đến giá trị của nó thì cũng phí hoài, đúng hông SWN . Cảm ơn bạn đã cho tớ nghe những bản nhạc đã theo bạn suốt cả những năm tháng tuổi thơ. Bài "Đi vàng về xanh" cũng hay và dzui lắm
    Được 2 tuần nghỉ Phục Sinh, hầu như hôm nào Fleur cũng tót đi chơi. Chỉ đi xa Paris thôi, sáng đi tối về, chứ Fleur còn đợi một người nữa sang thì mới rủ đi một vòng quanh châu Âu cho nó...ý nghĩa . Lúc đó chắc sẽ tìm đến chỗ SWN để mà offline đấy
    Cảm ơn bạn đã có nhã ý giới thiệu, nhưng mà Fleur chỉ cần làm Nữ Hoàng trong vương quốc Trái Tim của một người là đủ ngoài cuộc đời thật chắc là sẽ không nghĩ đến ai khác nữa. Nhưng mà trong cuộc đời ảo thì trái tim Fleur online còn nhiều lắm, lủng lẳng một chùm nè Ai muốn cứ việc vô xếp hàng cái coi, không lộn xộn, lần lượt Fleur phát cho mỗi người vài ba trái về làm...kỷ niệm online, nha
    Bài hát của Belle làm Fleur tò mò quá SWN ạ, chắc phải offline với belle để nói she hát cho nghe cái coi
    Ngày đi chơi chán rồi, Fleur ngâm nga nghe lại bài hát của SWN một chút rồi đi học bài, đặng mai...đi chơi tiếp. Hihi. La vie est en rose
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này