1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật, tớ lại không nhớ tên bài hát của tớ và tác giả của nó nữa. Chỉ biết là nó ra đời khoảng tầm những năm 60.
    Fleur bảo tớ hát hả , ngại quá, hì hì, được rồi, bao giờ offline tớ sẽ hét tặng Fleur nhé (cấm chạy ... đến tặng fleur ).
    Bài Đi vàng về xanh của Megai hay thật đấy. Nghe bài này tớ lại nhớ cái loa phóng thanh trước nhà. Không khí háo hức, hăng say lao động xây dựng đất nước như lan ra từ chính cái loa phóng thanh vô tri đó, thấm vào từng mạch đất, từng đường gân thớ thịt của con người. Lúc đó, tớ thấy lý tưởng của mình thật rõ ràng, tớ làm gì cũng chỉ hướng đến cái quầng sáng lung linh ấy thôi; chả bù cho bây giờ, mục tiêu thì có, những có lẽ không đủ mạnh để thành một lý tưởng.
    Bài này tớ lại chưa được nghe bao giờ. Tớ thích lắm. Thích như hồi bé được đọc những tập truyện về những gương người tốt việc tốt, về những hợp tác xã với công điểm, với những hồi kẻng giục đi làm, những cuộc thi cấy nhanh cấy thẳng, về hành trình của những tờ báo Nhân dân qua những rẻo cao ướt đẫm sương đêm...
  2. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật, tớ lại không nhớ tên bài hát của tớ và tác giả của nó nữa. Chỉ biết là nó ra đời khoảng tầm những năm 60.
    Fleur bảo tớ hát hả , ngại quá, hì hì, được rồi, bao giờ offline tớ sẽ hét tặng Fleur nhé (cấm chạy ... đến tặng fleur ).
    Bài Đi vàng về xanh của Megai hay thật đấy. Nghe bài này tớ lại nhớ cái loa phóng thanh trước nhà. Không khí háo hức, hăng say lao động xây dựng đất nước như lan ra từ chính cái loa phóng thanh vô tri đó, thấm vào từng mạch đất, từng đường gân thớ thịt của con người. Lúc đó, tớ thấy lý tưởng của mình thật rõ ràng, tớ làm gì cũng chỉ hướng đến cái quầng sáng lung linh ấy thôi; chả bù cho bây giờ, mục tiêu thì có, những có lẽ không đủ mạnh để thành một lý tưởng.
    Bài này tớ lại chưa được nghe bao giờ. Tớ thích lắm. Thích như hồi bé được đọc những tập truyện về những gương người tốt việc tốt, về những hợp tác xã với công điểm, với những hồi kẻng giục đi làm, những cuộc thi cấy nhanh cấy thẳng, về hành trình của những tờ báo Nhân dân qua những rẻo cao ướt đẫm sương đêm...
  3. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bé cám ơn chị megai nhá ^^ be Trang thích nhạc thiếu nhi lắm nhưng mà ít khi tìm đc những người cùng sở thích với mình lắm :P bé đang thi nên chưa có thời gian đọc hết topic này nhưng sau khi thi xong bé sẽ đọc hết cho chị xem ^^ thx chị nhiều nha ^^
  4. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bé cám ơn chị megai nhá ^^ be Trang thích nhạc thiếu nhi lắm nhưng mà ít khi tìm đc những người cùng sở thích với mình lắm :P bé đang thi nên chưa có thời gian đọc hết topic này nhưng sau khi thi xong bé sẽ đọc hết cho chị xem ^^ thx chị nhiều nha ^^
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Anh Mê Gái có bản Em đi thăm miền Nam nào không
    Nhớ hồi lớp năm, cô giáo dạy cho hát bài này, 1 thời là bài vía
    Nhưng chưa nghe bản thâu âm bài này lần nào, chỉ toàn nghe hát chay
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Anh Mê Gái có bản Em đi thăm miền Nam nào không
    Nhớ hồi lớp năm, cô giáo dạy cho hát bài này, 1 thời là bài vía
    Nhưng chưa nghe bản thâu âm bài này lần nào, chỉ toàn nghe hát chay
  7. trongnoidautinhco

    trongnoidautinhco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ có cái bài gì "Em là búp măng non em lớn lên trong vườn cách mạng, sướng vui có đảng tiền phong..." em SWNmegai hoặc em Fleur-de-Lys hoặc em bellechanson có biết không, post lên đây đi
    3 em nhé
  8. trongnoidautinhco

    trongnoidautinhco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ có cái bài gì "Em là búp măng non em lớn lên trong vườn cách mạng, sướng vui có đảng tiền phong..." em SWNmegai hoặc em Fleur-de-Lys hoặc em bellechanson có biết không, post lên đây đi
    3 em nhé
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng nào phải là người sưu tầm gì đâu, cũng không thích sưu tầm gì đâu. Tớ chỉ là người ăn sẵn, và thích ăn sẵn thôi. Được cái là có người lớn chịu cho tớ ăn sẵn. Vậy thôi. Người lớn mà không gửi nhạc cho tớ thì tớ không gửi email hỏi thăm sức khỏe nữa. Thế là tớ có nhạc để nghe. Hehe.
    Ôi con chim yêu kiều nhảy nhót. Fleur cho tớ tót đi cùng với. Như chim trời cũng có đôi ý. Không thì cánh chim trời lẻ loi sẽ mỏi. Fleur đang mong ngày mama sang Paris thăm con gái chứ gì. Tớ còn nhớ như in những ngày đầu quen Fleur mà. Fleur còn đang lo thị thực cho mama mà. Vậy là tớ sắp được ra chào má rồi á, để cho má Fleur còn?. xem mặt hàng chứ. Chắc má sẽ ưng lòng lắm.
    Mêgai sẽ cặm cụi cần cù chịu khó xếp hàng để hái hết những trái tim online của Fleur, trái xanh cũng hái, trái hỏng cũng hái, hái hết. Mêgai sẽ chen lấn, xô đẩy, đạp người đằng sau, xô ngã người đằng trước để hái bằng sạch cho riêng mình. Đặng còn về nhà?. chơi bắn bi.
    Khi nào belle hát thì Mêgai cũng sẽ bịt tai ngồi nghe thưởng thức. Có Fleur ở đó nữa thì Mêgai cũng sẽ nhắm tịt mắt lại mà chiêm ngưỡng nhan sắc nghiêng nước đổ chổng kềnh của Fleur, ý lộn, nhan sắc nghiêng nước đổ thành của nàng Fleur.
    La vie est en rose ==> La vie est si belle et Fleur est belle aussi.
    Gửi bé [nick]yuna_nu[/nick]:
    Ôi yuna_vu xuất hiện một cái là đã tự xưng là ?obé? luôn rồi, làm Mêgai thấy khó xưng hô quá. Chắc yuna_vu đang học cấp 2 hả, vậy để Mêgai xưng là ?ochú? gọi yuna_vu là ?obé? nhé. Nếu yuna_vu không thích thì sẽ sửa lại là ?oấy-tớ? sau.
    Chú là chú thích cái tên Trang của bé lắm đấy nhá. Mà là cái gì Trang vậy bé ? Tên đó gợi nhắc chú đến tên của một người con gái mà chú thương đấy, bé ạ. Chắc bé còn nhỏ lắm hả, nên thích những bài hát của trẻ con lắm hả. Vậy cứ vào đây xem và nghe các bài hát thôi nhé. Đừng có đọc những lời mong nhớ của chú dành cho người ta nhé. Loạn nhịp tim đó bé ạ. Học hành sẽ khó tập trung được.
    Ở đây còn có chị Minh-bellechanson (bài hát hay giọng hát dở) cũng thích hát bài của trẻ con lắm. Tha hồ nhiều bạn cho bé chơi nhé. Còn chú thì mắc bận chơi trò chơi người nhớn với chị Fleur, bé ạ. Mong bé thông cảm.
    Thôi chúc bé mau ăn chóng lớn. Lớn nhanh lên chú còn chờ. Kẻo không chú sắp đi lấy dzợ mất rồi đó, bé ạ.
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng nào phải là người sưu tầm gì đâu, cũng không thích sưu tầm gì đâu. Tớ chỉ là người ăn sẵn, và thích ăn sẵn thôi. Được cái là có người lớn chịu cho tớ ăn sẵn. Vậy thôi. Người lớn mà không gửi nhạc cho tớ thì tớ không gửi email hỏi thăm sức khỏe nữa. Thế là tớ có nhạc để nghe. Hehe.
    Ôi con chim yêu kiều nhảy nhót. Fleur cho tớ tót đi cùng với. Như chim trời cũng có đôi ý. Không thì cánh chim trời lẻ loi sẽ mỏi. Fleur đang mong ngày mama sang Paris thăm con gái chứ gì. Tớ còn nhớ như in những ngày đầu quen Fleur mà. Fleur còn đang lo thị thực cho mama mà. Vậy là tớ sắp được ra chào má rồi á, để cho má Fleur còn?. xem mặt hàng chứ. Chắc má sẽ ưng lòng lắm.
    Mêgai sẽ cặm cụi cần cù chịu khó xếp hàng để hái hết những trái tim online của Fleur, trái xanh cũng hái, trái hỏng cũng hái, hái hết. Mêgai sẽ chen lấn, xô đẩy, đạp người đằng sau, xô ngã người đằng trước để hái bằng sạch cho riêng mình. Đặng còn về nhà?. chơi bắn bi.
    Khi nào belle hát thì Mêgai cũng sẽ bịt tai ngồi nghe thưởng thức. Có Fleur ở đó nữa thì Mêgai cũng sẽ nhắm tịt mắt lại mà chiêm ngưỡng nhan sắc nghiêng nước đổ chổng kềnh của Fleur, ý lộn, nhan sắc nghiêng nước đổ thành của nàng Fleur.
    La vie est en rose ==> La vie est si belle et Fleur est belle aussi.
    Gửi bé [nick]yuna_nu[/nick]:
    Ôi yuna_vu xuất hiện một cái là đã tự xưng là ?obé? luôn rồi, làm Mêgai thấy khó xưng hô quá. Chắc yuna_vu đang học cấp 2 hả, vậy để Mêgai xưng là ?ochú? gọi yuna_vu là ?obé? nhé. Nếu yuna_vu không thích thì sẽ sửa lại là ?oấy-tớ? sau.
    Chú là chú thích cái tên Trang của bé lắm đấy nhá. Mà là cái gì Trang vậy bé ? Tên đó gợi nhắc chú đến tên của một người con gái mà chú thương đấy, bé ạ. Chắc bé còn nhỏ lắm hả, nên thích những bài hát của trẻ con lắm hả. Vậy cứ vào đây xem và nghe các bài hát thôi nhé. Đừng có đọc những lời mong nhớ của chú dành cho người ta nhé. Loạn nhịp tim đó bé ạ. Học hành sẽ khó tập trung được.
    Ở đây còn có chị Minh-bellechanson (bài hát hay giọng hát dở) cũng thích hát bài của trẻ con lắm. Tha hồ nhiều bạn cho bé chơi nhé. Còn chú thì mắc bận chơi trò chơi người nhớn với chị Fleur, bé ạ. Mong bé thông cảm.
    Thôi chúc bé mau ăn chóng lớn. Lớn nhanh lên chú còn chờ. Kẻo không chú sắp đi lấy dzợ mất rồi đó, bé ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này