1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    [QUOTE=trongnoidautinhco:
    Nhắc tới là xuất hiện liền
    Anh 3 sịch trongnoidautinhco trả Fleur tiền bản quyền đê Em còn đang bận đi đòi nợ bạn Candy_, chưa đòi được thì anh đã thò cái avatar của anh vô đây nữa rồi
    bellechanson ới ơi, đêm nay Fleur vừa log-in một cái là nhận được cái PM xin làm bạn của belle. Cảm động wé đang ngồi sụt sịt ... cười mũi (j/k) Từ nay belle ở lại làm bạn tốt với SWN và Fleur nha belle . Mà đã là bạn thì cái gì Fleur cũng chia cho belle xài chung hết: hình mèo xinh của SWN nè, bài hát nè, virus nè, trojan nè, và cả trái tim online nhiều ngăn của SWN cũng là của belle một nửa luôn đó
    Nhưng mà SWN đã mê gái thì belle cũng đừng có dại trai mà chia sẻ cả cho anh trongnoidautinhco đấy nhá, để đó Fleur đòi ảnh tiền bản quyền, khi nào đòi được thì chúng mình cưa đôi, hí hí, đợi khi nào offline đi shopping . Riêng cái bài hát "Em là cái bánh ga-tô, em sinh ra trong lò bánh mì" của ảnh thì belle dại trai hộ anh ý một lần đi lời bài này tớ cũng chỉ nhớ lõm bõm , hic, tệ thế đấy.
    [QUOTE=SWNmegai:
    Nể tình anh Phôi đã một lần dâng tặng trái tim phòi, ý lộn, trái tim phở, lộn nữa, trái tim phoipha online cho Fleur để Fleur ném nhau với bạn SWN, lần này Fleur sẽ chịu khó ngậm ô mai chanh cho trong giọng, mà khò khè, bé cái nhầm, thỏ thẻ vô màng nhĩ của bạn SWN rằng: "Tớ chưa được nghe cái bài "Em đi thăm miền Nam" này bao giờ. Bạn có thể cho tớ thưởng thức được hông "
    Mời anh Phôi và các bạn cùng nghe (cứ như Đài tiếng nói VN ấy nhỉ )
    Buồn ngủ rùi, ngồi lim dim nghe bài hát của SWN rồi log-out vậy Hẹn mọi người lúc khác nhé Chúc một week-end thiệt là vui
    P/S: À mà bạn ngoclinh1704 viết cái gì dài rứa, viết xong lại delete đi hết làm Fleur tò mò quá à Có Mod hoặc Admin nào vô đây không thì làm ơn dọn dẹp giùm cho topic sạch đẹp. Thanks
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 07/05/2005
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    [QUOTE=trongnoidautinhco:
    Nhắc tới là xuất hiện liền
    Anh 3 sịch trongnoidautinhco trả Fleur tiền bản quyền đê Em còn đang bận đi đòi nợ bạn Candy_, chưa đòi được thì anh đã thò cái avatar của anh vô đây nữa rồi
    bellechanson ới ơi, đêm nay Fleur vừa log-in một cái là nhận được cái PM xin làm bạn của belle. Cảm động wé đang ngồi sụt sịt ... cười mũi (j/k) Từ nay belle ở lại làm bạn tốt với SWN và Fleur nha belle . Mà đã là bạn thì cái gì Fleur cũng chia cho belle xài chung hết: hình mèo xinh của SWN nè, bài hát nè, virus nè, trojan nè, và cả trái tim online nhiều ngăn của SWN cũng là của belle một nửa luôn đó
    Nhưng mà SWN đã mê gái thì belle cũng đừng có dại trai mà chia sẻ cả cho anh trongnoidautinhco đấy nhá, để đó Fleur đòi ảnh tiền bản quyền, khi nào đòi được thì chúng mình cưa đôi, hí hí, đợi khi nào offline đi shopping . Riêng cái bài hát "Em là cái bánh ga-tô, em sinh ra trong lò bánh mì" của ảnh thì belle dại trai hộ anh ý một lần đi lời bài này tớ cũng chỉ nhớ lõm bõm , hic, tệ thế đấy.
    [QUOTE=SWNmegai:
    Nể tình anh Phôi đã một lần dâng tặng trái tim phòi, ý lộn, trái tim phở, lộn nữa, trái tim phoipha online cho Fleur để Fleur ném nhau với bạn SWN, lần này Fleur sẽ chịu khó ngậm ô mai chanh cho trong giọng, mà khò khè, bé cái nhầm, thỏ thẻ vô màng nhĩ của bạn SWN rằng: "Tớ chưa được nghe cái bài "Em đi thăm miền Nam" này bao giờ. Bạn có thể cho tớ thưởng thức được hông "
    Mời anh Phôi và các bạn cùng nghe (cứ như Đài tiếng nói VN ấy nhỉ )
    Buồn ngủ rùi, ngồi lim dim nghe bài hát của SWN rồi log-out vậy Hẹn mọi người lúc khác nhé Chúc một week-end thiệt là vui
    P/S: À mà bạn ngoclinh1704 viết cái gì dài rứa, viết xong lại delete đi hết làm Fleur tò mò quá à Có Mod hoặc Admin nào vô đây không thì làm ơn dọn dẹp giùm cho topic sạch đẹp. Thanks
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 07/05/2005
  3. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    giới tính là nữ mà lại xưng chú ????? bé Trang tháng sau là 16 trăng tròn chị ạ ^^ tên bé là Vũ Hương Quỳnh Trang ^^
    @anh Chương: anh phoipha ơi, thế này là thế nào chị này là nam hay nữ ạ ???
  4. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    giới tính là nữ mà lại xưng chú ????? bé Trang tháng sau là 16 trăng tròn chị ạ ^^ tên bé là Vũ Hương Quỳnh Trang ^^
    @anh Chương: anh phoipha ơi, thế này là thế nào chị này là nam hay nữ ạ ???
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Là pede đó em
    Gọi anh cũng được mà gọi chị cũng xong
    Anh/chị MêGái
    Em gái Yuna của em còn nhỏ dại, ngây thơ trong trắng và khờ khạo, mong anh đừng Mê em nó, đợi em nó nhớn đã, anh mà Mê nó giờ là nó không học hành gì được
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Là pede đó em
    Gọi anh cũng được mà gọi chị cũng xong
    Anh/chị MêGái
    Em gái Yuna của em còn nhỏ dại, ngây thơ trong trắng và khờ khạo, mong anh đừng Mê em nó, đợi em nó nhớn đã, anh mà Mê nó giờ là nó không học hành gì được
  7. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, Fleur ơi, ấy làm tớ sặc rồi đấy nhé. Tớ cũng được nghe nhiều bài xuyên tạc rồi, nhưng mà chưa nghe cái bài "Em là cái bánh gatô em lớn lên trong lò bánh mì" này bao giờ. Bao giờ Fleur cho tớ xin lời cả bài nhé. À mà vụ offline thế nào nhỉ, ấy cho tớ địa chỉ đi, mai tớ đến nhà ấy nhé
    Hic, chú TNĐTC post bài nghe kẻ cả quá đi thôi, cháu là cháu chả thích gửi lời cho chú đâu. Nhưng mà cháu lại thích bài này cơ, mới lại được bạn Fleur động viên, bạn ấy vừa đồng ý làm bạn của cháu, nên cháu cảm quá, ấy quên, cảm động quá mà ghi lại mấy dòng cảm xúc. Chú đừng có chọc ngoáy bạn Megai nữa, tên tuổi cãi chày cãi cối của bạn ấy thì chú cứ gúc gồ một phát là ra ngay (theo lời bạn ấy), mà bạn ấy đi mất là cháu bắt đền chú đấy nhé.
    EM LÀ MẦM NON CỦA ĐẢNG
    Em là búp măng non em lớn lên trong mùa cách mạng
    Sướng vui có Đảng tiền phong
    Có Đảng như ánh thái dương
    Sống yên vui trong tình yêu thương
    Cuộc đời ngàn năm bừng sáng
    Khăn quàng thắm vai em ghi chiến công anh hùng cách mạng
    tiếng thơm muôn đời còn vang,
    sáng ngời ý chí đấu tranh tiến lên theo lý tưởng quang vinh
    của Đảng tiền phong dẫn đường.
    Tiếng hát của chúng em bay qua muôn trùng sông núi
    Ghi công ơn của Đảng tiền phong em sướng vui
    Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta
    Vui tung tăng em ca có Đảng cuộc đời nở hoa.
  8. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, Fleur ơi, ấy làm tớ sặc rồi đấy nhé. Tớ cũng được nghe nhiều bài xuyên tạc rồi, nhưng mà chưa nghe cái bài "Em là cái bánh gatô em lớn lên trong lò bánh mì" này bao giờ. Bao giờ Fleur cho tớ xin lời cả bài nhé. À mà vụ offline thế nào nhỉ, ấy cho tớ địa chỉ đi, mai tớ đến nhà ấy nhé
    Hic, chú TNĐTC post bài nghe kẻ cả quá đi thôi, cháu là cháu chả thích gửi lời cho chú đâu. Nhưng mà cháu lại thích bài này cơ, mới lại được bạn Fleur động viên, bạn ấy vừa đồng ý làm bạn của cháu, nên cháu cảm quá, ấy quên, cảm động quá mà ghi lại mấy dòng cảm xúc. Chú đừng có chọc ngoáy bạn Megai nữa, tên tuổi cãi chày cãi cối của bạn ấy thì chú cứ gúc gồ một phát là ra ngay (theo lời bạn ấy), mà bạn ấy đi mất là cháu bắt đền chú đấy nhé.
    EM LÀ MẦM NON CỦA ĐẢNG
    Em là búp măng non em lớn lên trong mùa cách mạng
    Sướng vui có Đảng tiền phong
    Có Đảng như ánh thái dương
    Sống yên vui trong tình yêu thương
    Cuộc đời ngàn năm bừng sáng
    Khăn quàng thắm vai em ghi chiến công anh hùng cách mạng
    tiếng thơm muôn đời còn vang,
    sáng ngời ý chí đấu tranh tiến lên theo lý tưởng quang vinh
    của Đảng tiền phong dẫn đường.
    Tiếng hát của chúng em bay qua muôn trùng sông núi
    Ghi công ơn của Đảng tiền phong em sướng vui
    Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta
    Vui tung tăng em ca có Đảng cuộc đời nở hoa.
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hê hê, vô cùng thương tiếc thông báo vơi bellechanson thân yêu rằng Fleur đã quên tiệt cái đoạn sau hay ho của bài Em là cái bánh ga-tô rồi, chỉ nhớ một phiên bản của đúng cái câu đầu ấy, hình như: "Em là cái lốp ô-tô, em lăn đi trên đường quốc lộ "Hồi nhỏ nhà tớ ở trong khu văn công Mai Dịch, bọn trẻ con là chúng tớ thường chạy khắp các tầng của khu tập thể mà hò hét mấy bài xuyên tạc có khi do chính papa-mama bọn tớ tối tác ra Có khi lúc đó SWN cũng hát, cũng chạy cùng với tớ mà bây giờ thành người lớn rồi nên quên mất cái thời bé thơ đấy cũng nên
    Belle phải cựu sinh viên Bách Khoa không? Trước học khoa nào mà rành bài hát trẻ em thế Mà Belle đừng gọi anh TNĐTC là chú nữa, chú mà nghe thấy thì chú đau lòng lắm đó Belle ơi Riêng tớ thì thấy hai người có vẻ tâm đầu ý hợp đấy chứ nhỉ, này nhé: chàng xin bài hát là nàng cung cấp liền, kẻ đối người đáp, người tung kẻ hứng, hehe. Cứ thế mà phát triển nhá, chúc tình bạn của 2 người ngày càng rực rỡ Nhưng đừng rủ chú ấy kết bạn với hội mình nhé, tớ sợ chú ấy thò que vô dính thêm hình mèo của tớ lém
    Belle có thuộc bài Tiến lên Đoàn viên không? Hồi trước còn là Đội viên suốt ngày hát bài này nên bây giờ còn nhớ
    Lời 1: Đây một mùa xuân trăm hoa hé tưng bừng
    Đây thời niên thiếu hát ca vang lừng
    Khăn quàng đỏ tươi, em đeo, em mến yêu
    Quyết tâm luyện rèn cho mình càng tiến lên...
    ĐK: Tiến lên Đoàn viên em ước ao bao ngày
    Xứng cháu Bác Hồ dựng xây nước non này
    Tiến lên Đoàn viên, theo Đảng Tiền phong
    Bước theo lá cờ nhuộm màu đấu tranh
    Lời 2:Khi còn niên thiếu, luôn luôn lắng nghe lời
    Mai này khôn lớn gắng xây dựng đời
    Hoà bình tự do tay ta xây đắp nên
    Khắp nơi vang rền tiếng kèn gọi tiến lên
    ĐK: Tiến lên Đoàn viên...
    Nếu thuộc, khi nào offline mình hát chung nhé. Belle PM cho tớ Y!M của ấy đi, hôm nào rảnh thì buôn chuyện tý nhỉ Tớ vừa thử nhắn Y!M messenger vào nick bellechanson, hình như là được
  10. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hê hê, vô cùng thương tiếc thông báo vơi bellechanson thân yêu rằng Fleur đã quên tiệt cái đoạn sau hay ho của bài Em là cái bánh ga-tô rồi, chỉ nhớ một phiên bản của đúng cái câu đầu ấy, hình như: "Em là cái lốp ô-tô, em lăn đi trên đường quốc lộ "Hồi nhỏ nhà tớ ở trong khu văn công Mai Dịch, bọn trẻ con là chúng tớ thường chạy khắp các tầng của khu tập thể mà hò hét mấy bài xuyên tạc có khi do chính papa-mama bọn tớ tối tác ra Có khi lúc đó SWN cũng hát, cũng chạy cùng với tớ mà bây giờ thành người lớn rồi nên quên mất cái thời bé thơ đấy cũng nên
    Belle phải cựu sinh viên Bách Khoa không? Trước học khoa nào mà rành bài hát trẻ em thế Mà Belle đừng gọi anh TNĐTC là chú nữa, chú mà nghe thấy thì chú đau lòng lắm đó Belle ơi Riêng tớ thì thấy hai người có vẻ tâm đầu ý hợp đấy chứ nhỉ, này nhé: chàng xin bài hát là nàng cung cấp liền, kẻ đối người đáp, người tung kẻ hứng, hehe. Cứ thế mà phát triển nhá, chúc tình bạn của 2 người ngày càng rực rỡ Nhưng đừng rủ chú ấy kết bạn với hội mình nhé, tớ sợ chú ấy thò que vô dính thêm hình mèo của tớ lém
    Belle có thuộc bài Tiến lên Đoàn viên không? Hồi trước còn là Đội viên suốt ngày hát bài này nên bây giờ còn nhớ
    Lời 1: Đây một mùa xuân trăm hoa hé tưng bừng
    Đây thời niên thiếu hát ca vang lừng
    Khăn quàng đỏ tươi, em đeo, em mến yêu
    Quyết tâm luyện rèn cho mình càng tiến lên...
    ĐK: Tiến lên Đoàn viên em ước ao bao ngày
    Xứng cháu Bác Hồ dựng xây nước non này
    Tiến lên Đoàn viên, theo Đảng Tiền phong
    Bước theo lá cờ nhuộm màu đấu tranh
    Lời 2:Khi còn niên thiếu, luôn luôn lắng nghe lời
    Mai này khôn lớn gắng xây dựng đời
    Hoà bình tự do tay ta xây đắp nên
    Khắp nơi vang rền tiếng kèn gọi tiến lên
    ĐK: Tiến lên Đoàn viên...
    Nếu thuộc, khi nào offline mình hát chung nhé. Belle PM cho tớ Y!M của ấy đi, hôm nào rảnh thì buôn chuyện tý nhỉ Tớ vừa thử nhắn Y!M messenger vào nick bellechanson, hình như là được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này