1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bé kô xinh cũng kô hát hay lắm đâu ạ ^^ hồi đấy toàn tra tấn lỗ tai của thầy dạy thanh nhạc thi thoảng lại có thú vui tao nhã là hành hạ lỗ tai của các bạn trong trường thôi ^^ chú Megai mấy tuổi ạh ? mà nick chú ấy nghĩa là gì đấy ạh ?
    hình bé Trang nì :P xấu lắm :P
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    bé Trang có thói quen post cả series hình mọi người thông cảm nhá :P
    tặng mọi người bài "Chào người bạn" coi như làm quen này ^^
    http://www.xthost.info/vhquynhtrang/ChaoNguoiBan.mp3
  2. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bé kô xinh cũng kô hát hay lắm đâu ạ ^^ hồi đấy toàn tra tấn lỗ tai của thầy dạy thanh nhạc thi thoảng lại có thú vui tao nhã là hành hạ lỗ tai của các bạn trong trường thôi ^^ chú Megai mấy tuổi ạh ? mà nick chú ấy nghĩa là gì đấy ạh ?
    hình bé Trang nì :P xấu lắm :P
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    bé Trang có thói quen post cả series hình mọi người thông cảm nhá :P
    tặng mọi người bài "Chào người bạn" coi như làm quen này ^^
    http://www.xthost.info/vhquynhtrang/ChaoNguoiBan.mp3
  3. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic, vào đây toàn dân chuyên nghiệp nhỉ, chả có ai ngơ ngác con nai vàng, ngây thơ con cóc cụ như mình cả. Lại còn toàn người xinh xắn nữa chứ: em yuna này, bạn Fleur này (chắc vậy), bạn Megai (theo bản tự quảng cáo) này, hic hic. Nhưng mà hông sao, mình có cái nick đẹp mà , đem cái nick đi thi miss cũng được đấy mọi người nhỉ?
    Bi giờ ở đây đông vui rồi, vui quá đi. Em yuna cứ đem cái giọng thanh nhạc ra tra tấn mọi người đi em ạ, ai chứ chị thì rất sẵn lòng mua bông gòn bịt tai ngồi nghe em hát với tất cả lòng hâm mộ.
    Mấy bài hát của Megai lạ quá, tớ chẳng biết bài nào cả, bao giờ Megai cho tớ nghe với được không? Chứ cứ thế này thì dễ tớ thành nhạc sĩ bất đắc chí, à quên, bất đắc dĩ để phổ nhạc cho mấy bài thơ đáng yêu ấy post lên lắm đấy.
    Nhân cảm hứng từ bài Mái trường mến yêu của DaVuQuynh post, tớ cũng xin cóp nhặt lời một bài hát mà tớ cũng không nhớ là tớ học ở đâu nữa, cũng về mái trường thân yêu. Hồi 20/11 năm tớ học lớp 1, tớ đã tập hát và cả tập múa cho đội văn nghệ lớp tớ biểu diễn bài này đấy, bây giờ nhớ lại ngô nghê thật.
    TRƯỜNG EM
    Trường của em giữa năm tháng dài
    Trường của em chan chứa tình thương
    Nắng bừng lên trên hàng cây
    em đến trường lòng mơ ước nhiều
    bầu trời xanh vang tiếng chim ca...
    Trường em như cánh chim lộng gió bay xa xa tới nơi phương trời
    Bao ước hẹn lòng không quên mái trường tuổi thơ
    Cô giáo hiền là niềm vui suốt cuộc đời em...
    Đến bi giờ vẫn không hiểu sao hồi bé mình bạo dạn thế. Bạn Megai có nhạc bài này thì cho tớ xin với nhé, kỷ niệm tuổi thơ mà, tớ cảm ơn nhiều nhiều
  4. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic, vào đây toàn dân chuyên nghiệp nhỉ, chả có ai ngơ ngác con nai vàng, ngây thơ con cóc cụ như mình cả. Lại còn toàn người xinh xắn nữa chứ: em yuna này, bạn Fleur này (chắc vậy), bạn Megai (theo bản tự quảng cáo) này, hic hic. Nhưng mà hông sao, mình có cái nick đẹp mà , đem cái nick đi thi miss cũng được đấy mọi người nhỉ?
    Bi giờ ở đây đông vui rồi, vui quá đi. Em yuna cứ đem cái giọng thanh nhạc ra tra tấn mọi người đi em ạ, ai chứ chị thì rất sẵn lòng mua bông gòn bịt tai ngồi nghe em hát với tất cả lòng hâm mộ.
    Mấy bài hát của Megai lạ quá, tớ chẳng biết bài nào cả, bao giờ Megai cho tớ nghe với được không? Chứ cứ thế này thì dễ tớ thành nhạc sĩ bất đắc chí, à quên, bất đắc dĩ để phổ nhạc cho mấy bài thơ đáng yêu ấy post lên lắm đấy.
    Nhân cảm hứng từ bài Mái trường mến yêu của DaVuQuynh post, tớ cũng xin cóp nhặt lời một bài hát mà tớ cũng không nhớ là tớ học ở đâu nữa, cũng về mái trường thân yêu. Hồi 20/11 năm tớ học lớp 1, tớ đã tập hát và cả tập múa cho đội văn nghệ lớp tớ biểu diễn bài này đấy, bây giờ nhớ lại ngô nghê thật.
    TRƯỜNG EM
    Trường của em giữa năm tháng dài
    Trường của em chan chứa tình thương
    Nắng bừng lên trên hàng cây
    em đến trường lòng mơ ước nhiều
    bầu trời xanh vang tiếng chim ca...
    Trường em như cánh chim lộng gió bay xa xa tới nơi phương trời
    Bao ước hẹn lòng không quên mái trường tuổi thơ
    Cô giáo hiền là niềm vui suốt cuộc đời em...
    Đến bi giờ vẫn không hiểu sao hồi bé mình bạo dạn thế. Bạn Megai có nhạc bài này thì cho tớ xin với nhé, kỷ niệm tuổi thơ mà, tớ cảm ơn nhiều nhiều
  5. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao mà lại có thể để một tuyệt phẩm thế này rơi vào quên lãng được hả Fleur . Nghe yêu thế cơ mà "Em là cái bánh ga tô", ôi, thơm quá đi thôi, huhu.
    Hic hic, tớ giải thích rồi đấy thôi, chú ấy bắt trúng đài, trúng bài hát yêu thích của tớ, nên tớ vội vàng mồm gặm bánh mì tay lạch cạch bàn phím trả lời thôi. Còn vụ mèo của Fleur thì Fleur cứ đòi tiền bản quyền như với bạn Candy_ ấy, hihi, chứ không lại phải "múc nước sông Seine lên tiếp khách quý" bi giờ.
    Tớ thuộc đấy Fleur ạ . Tiếc nhỉ, kế hoạch ọp lai hôm nay của tớ với Fleur bị bể dĩa, chứ không thì đã được song ca với bông hoa Lys xinh đẹp của Megai rồi . Nhưng mà lo gì, ngày rộng tháng dài mà Fleur nhỉ. Í, mà khi nào có Megai sang ọp lai cùng, cả lũ ra sông Seine, cùng uống nước sông Seine, rồi bạn í đệm đàn bọn mình hát cho có không khí , chắc Megai chả từ chối đâu.
    Được bellechanson sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 09/05/2005
  6. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao mà lại có thể để một tuyệt phẩm thế này rơi vào quên lãng được hả Fleur . Nghe yêu thế cơ mà "Em là cái bánh ga tô", ôi, thơm quá đi thôi, huhu.
    Hic hic, tớ giải thích rồi đấy thôi, chú ấy bắt trúng đài, trúng bài hát yêu thích của tớ, nên tớ vội vàng mồm gặm bánh mì tay lạch cạch bàn phím trả lời thôi. Còn vụ mèo của Fleur thì Fleur cứ đòi tiền bản quyền như với bạn Candy_ ấy, hihi, chứ không lại phải "múc nước sông Seine lên tiếp khách quý" bi giờ.
    Tớ thuộc đấy Fleur ạ . Tiếc nhỉ, kế hoạch ọp lai hôm nay của tớ với Fleur bị bể dĩa, chứ không thì đã được song ca với bông hoa Lys xinh đẹp của Megai rồi . Nhưng mà lo gì, ngày rộng tháng dài mà Fleur nhỉ. Í, mà khi nào có Megai sang ọp lai cùng, cả lũ ra sông Seine, cùng uống nước sông Seine, rồi bạn í đệm đàn bọn mình hát cho có không khí , chắc Megai chả từ chối đâu.
    Được bellechanson sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 09/05/2005
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tháng sau chú cũng tròn 17 tuổi cháu ạ. Tuổi 17 bẻ gẫy sừng châu chấu đó. Chú Mêgai kém chị Fleur 2 tuổi đấy. ?oTrai hơn 1 gái hơn 2? là thế đấy. Vậy là cháu sinh ra vào năm 1989 hả. Cháu cầm tinh con rắn hổ mang hả ? Hay cầm tinh con rắn cạp bỏng cạp ngô ?
    Đúng rồi, bé yuna_vu ạ. Megai chỉ chọn mỗi chị Fleur của bé để xin làm bạn duy nhất trên cái forum ảo này thôi mà. Bé mới vào nên chưa biết thiên tình sử của Mêgai đâu. Chị Fleur song phi quyền cước đá Megai lên bờ xuống ruộng đôi ba lần, dăm bẩy lần đòi bỏ nữa. Mà Mêgai ngoan cường vẫn cứ nhằng nhẵng chưa chịu cho ly dị.
    Còn tên cái nick được sử dụng ở các box Âm nhạc thì là SWN = Sinh Viên Việt Nam. Còn cái chữ Megai thì hì hì hì có nghĩa là Mê Gái, bé con ạ. Mê con gái xinh đẹp ý mà. Bé đừng cười nhé. Nhưng mà được cái Mêgai vui tính lắm bù lại. Thế tên bé là yuna_vu có nghĩa là gì ? Còn tên VHQT thì ai đặt tên cho bé ngày xưa mà đẹp thế ?
    Những bài hát cho tuổi thơ trong này chủ yếu là do dòng ký ức tuổi thơ gợi lại. Mỗi bài đều gắn với 1 kỷ niệm nào đó của tuổi học trò, của thời học sinh. Nay bỗng nhớ lại. Giờ chợt nhớ ra. Kỷ niệm bồi hồi. Ký ức bâng khuâng. Đa phần là những bài hát thiếu nhi trong này là của ngày xưa cũ, ngày trước rất phổ biến, giờ thì hiếm lắm rồi, ít người biết tới nữa. yuna_vu sẽ biết rất ít cho mà xem. Mêgai biết nhiều vì hồi bé nhà có sẵn. Vài hôm đi học thì lại thích nhai đi nhai lại một bài mới được nghe nào đó. Nên giờ vẫn còn nhớ nhiều.
    Mêgai biết là yuna_vu vào đây chỉ là vì đọc thấy chữ ?oHoa học trò? ở tên của cái topic thôi. Chứ không phải vì bản chất của những bài hát trong này đâu. Những bài hát của trẻ con ngày xưa này ngô nghê lắm, gần gũi với thiên nhiên đất nước con người. Bài hát của những con người đạm bạc, cuộc sống giản đơn, tâm hồn mộc mạc. Có con trâu, đồng lúa, cái cày, cái cuốc, chân lấm tay bùn, có khăn quàng đỏ, có kể hoạch nhỏ v.v? Nhạc chơi và giai điệu cũng đơn giản, giọng hát thì quê quê. Khác xa với nhạc thiếu nhi của thời bây giờ. Phải là người được nghe từ hồi bé, để cho âm thanh còn quyện tới tận bây giờ, thì mới dễ tâm đầu ý hợp được.
    Ai đó ơi, thử nghe xem cùng một bài hát ?oĐưa cơm cho mẹ? được thể hiện ngày nay so với ngày xưa như thế nào với.
    Bài 1:
    Bài 2:
    Và bài ngày xưa: http://www.freewebs.com/swnmegai/Emdiduacom.htm​
    Mọi người ở đây đều hoan nghênh đón chào bé yuna_vu vào đây chơi. Dần dần rồi bé cũng được biết thêm nhiều bài hát thiếu nhi của ngày xưa nữa. Bé có thể kết bạn với chị Fleur, chị Belle. Xin cho Mêgai được giữ khoảng cách cần thiết. Vì một lời hứa ngày trước là chỉ nhận có một Fleur làm bạn gái thôi. Có mỗi một để chiều mà đã thấy mệt lắm rồi, ý lộn, thấy đủ lắm rồi.
    Hai nữa là yuna_vu là người quen của anh Phôipha, mà anh Phôipha thì suốt đời còn hận Mêgai khôn nguôi, nên Mêgai phải cảnh giác sợ anh Phôipha dùng mỹ nhận kế để cho Mêgai vào tròng.
    Mà bé yuna_vu bé thế mà bạo dạn gớm, làm Mêgai nhát đó, không dám tới gần đâu. Mêgai ngưỡng mộ con gái hiền lành lắm. Hiền như chị Fleur là đủ. Cái ảnh của yanu_vu post lên đó, trông kinh lắm, ý nói nhầm, trông xinh lắm. Mêgai không dám làm quen nữa đâu, sợ người ta kiêu, Mêgai đứng xa mà ngắm thôi. Đẹp.
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 10/05/2005
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tháng sau chú cũng tròn 17 tuổi cháu ạ. Tuổi 17 bẻ gẫy sừng châu chấu đó. Chú Mêgai kém chị Fleur 2 tuổi đấy. ?oTrai hơn 1 gái hơn 2? là thế đấy. Vậy là cháu sinh ra vào năm 1989 hả. Cháu cầm tinh con rắn hổ mang hả ? Hay cầm tinh con rắn cạp bỏng cạp ngô ?
    Đúng rồi, bé yuna_vu ạ. Megai chỉ chọn mỗi chị Fleur của bé để xin làm bạn duy nhất trên cái forum ảo này thôi mà. Bé mới vào nên chưa biết thiên tình sử của Mêgai đâu. Chị Fleur song phi quyền cước đá Megai lên bờ xuống ruộng đôi ba lần, dăm bẩy lần đòi bỏ nữa. Mà Mêgai ngoan cường vẫn cứ nhằng nhẵng chưa chịu cho ly dị.
    Còn tên cái nick được sử dụng ở các box Âm nhạc thì là SWN = Sinh Viên Việt Nam. Còn cái chữ Megai thì hì hì hì có nghĩa là Mê Gái, bé con ạ. Mê con gái xinh đẹp ý mà. Bé đừng cười nhé. Nhưng mà được cái Mêgai vui tính lắm bù lại. Thế tên bé là yuna_vu có nghĩa là gì ? Còn tên VHQT thì ai đặt tên cho bé ngày xưa mà đẹp thế ?
    Những bài hát cho tuổi thơ trong này chủ yếu là do dòng ký ức tuổi thơ gợi lại. Mỗi bài đều gắn với 1 kỷ niệm nào đó của tuổi học trò, của thời học sinh. Nay bỗng nhớ lại. Giờ chợt nhớ ra. Kỷ niệm bồi hồi. Ký ức bâng khuâng. Đa phần là những bài hát thiếu nhi trong này là của ngày xưa cũ, ngày trước rất phổ biến, giờ thì hiếm lắm rồi, ít người biết tới nữa. yuna_vu sẽ biết rất ít cho mà xem. Mêgai biết nhiều vì hồi bé nhà có sẵn. Vài hôm đi học thì lại thích nhai đi nhai lại một bài mới được nghe nào đó. Nên giờ vẫn còn nhớ nhiều.
    Mêgai biết là yuna_vu vào đây chỉ là vì đọc thấy chữ ?oHoa học trò? ở tên của cái topic thôi. Chứ không phải vì bản chất của những bài hát trong này đâu. Những bài hát của trẻ con ngày xưa này ngô nghê lắm, gần gũi với thiên nhiên đất nước con người. Bài hát của những con người đạm bạc, cuộc sống giản đơn, tâm hồn mộc mạc. Có con trâu, đồng lúa, cái cày, cái cuốc, chân lấm tay bùn, có khăn quàng đỏ, có kể hoạch nhỏ v.v? Nhạc chơi và giai điệu cũng đơn giản, giọng hát thì quê quê. Khác xa với nhạc thiếu nhi của thời bây giờ. Phải là người được nghe từ hồi bé, để cho âm thanh còn quyện tới tận bây giờ, thì mới dễ tâm đầu ý hợp được.
    Ai đó ơi, thử nghe xem cùng một bài hát ?oĐưa cơm cho mẹ? được thể hiện ngày nay so với ngày xưa như thế nào với.
    Bài 1:
    Bài 2:
    Và bài ngày xưa: http://www.freewebs.com/swnmegai/Emdiduacom.htm​
    Mọi người ở đây đều hoan nghênh đón chào bé yuna_vu vào đây chơi. Dần dần rồi bé cũng được biết thêm nhiều bài hát thiếu nhi của ngày xưa nữa. Bé có thể kết bạn với chị Fleur, chị Belle. Xin cho Mêgai được giữ khoảng cách cần thiết. Vì một lời hứa ngày trước là chỉ nhận có một Fleur làm bạn gái thôi. Có mỗi một để chiều mà đã thấy mệt lắm rồi, ý lộn, thấy đủ lắm rồi.
    Hai nữa là yuna_vu là người quen của anh Phôipha, mà anh Phôipha thì suốt đời còn hận Mêgai khôn nguôi, nên Mêgai phải cảnh giác sợ anh Phôipha dùng mỹ nhận kế để cho Mêgai vào tròng.
    Mà bé yuna_vu bé thế mà bạo dạn gớm, làm Mêgai nhát đó, không dám tới gần đâu. Mêgai ngưỡng mộ con gái hiền lành lắm. Hiền như chị Fleur là đủ. Cái ảnh của yanu_vu post lên đó, trông kinh lắm, ý nói nhầm, trông xinh lắm. Mêgai không dám làm quen nữa đâu, sợ người ta kiêu, Mêgai đứng xa mà ngắm thôi. Đẹp.
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 04:01 ngày 10/05/2005
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi Belle ơi chán nhỉ, sáng nay bọn mình không gặp nhau được. Thôi, đằng nào mình cũng hẹn chiều mai rồi mà, có gì Belle chịu khó tốn forfait phone cho tớ một cú nhá, tớ sẽ mang cả máy ảnh theo để chụp làm kỷ niệm. Mà Belle cứ gọi anh TNĐTC là chú mãi, chú ấy ứ chịu được phải bỏ đi trong câm lặng rồi, hic, tội nghiệp wá
    [QUOTE=SWNmegai:
    Tớ sang cái đất bị Chúa bỏ quên mà người ta gọi là Kinh đô Ánh sáng này cũng khá lâu rồi H (SWNmegai) ạ, cho nên cũng học được tý đỉnh cái trò lịch sự rởm của cái bọn Tây mũi lõ có hơn 2000 năm văn minh văn hiến này. Giả bộ tý thôi, khi nào trở về VN tớ lại bất lịch sự như thường ý mà . Cảm ơn mấy bài mà SWN post lên, tớ nghe mà cảm thấy tâm hồn mình như trôi đi, trôi mãi về cái thời xa xưa yêu dấu ấy Trong 3 bài "Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày" của SWN thì tớ lại khoái bài thứ 2 nhất, vì tớ thấy nó và dung hoà được âm điệu của thời quá khứ và hiện tại. Nhưng bài thứ 3 thì thật là hiếm có.
    [QUOTE=SWNmegai:
    Bọn mình hứa hẹn với nhau bao giờ ý SWN nhỉ? Mà nếu có hứa thì Fleur cũng giải lời hứa cho SWN được mà, thoải mái làm quen đê , coi như thay đổi không khí cho cả làng dzui dzẻ Cái website Nhạc Cổ Điển mới có lẽ sắp ra đời, chắc tớ cũng dành phần lớn thời gian rảnh để mò vô đó coi có gì hay ho không, cái gì mới thì gợi trí tò mò mà lai Nhưng mà SWN không được làm bé QT sao lãng học hành, với lại phải đợi cho bé đủ 18 tuổi đã, đừng có à ơi trẻ chưa vị thành niên đấy nhá Sợ gì Mỹ nhân kế của anh Phoipha, dùng kế Gậy ông đập lưng ông để trả đũa đi
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 10/05/2005
  10. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi Belle ơi chán nhỉ, sáng nay bọn mình không gặp nhau được. Thôi, đằng nào mình cũng hẹn chiều mai rồi mà, có gì Belle chịu khó tốn forfait phone cho tớ một cú nhá, tớ sẽ mang cả máy ảnh theo để chụp làm kỷ niệm. Mà Belle cứ gọi anh TNĐTC là chú mãi, chú ấy ứ chịu được phải bỏ đi trong câm lặng rồi, hic, tội nghiệp wá
    [QUOTE=SWNmegai:
    Tớ sang cái đất bị Chúa bỏ quên mà người ta gọi là Kinh đô Ánh sáng này cũng khá lâu rồi H (SWNmegai) ạ, cho nên cũng học được tý đỉnh cái trò lịch sự rởm của cái bọn Tây mũi lõ có hơn 2000 năm văn minh văn hiến này. Giả bộ tý thôi, khi nào trở về VN tớ lại bất lịch sự như thường ý mà . Cảm ơn mấy bài mà SWN post lên, tớ nghe mà cảm thấy tâm hồn mình như trôi đi, trôi mãi về cái thời xa xưa yêu dấu ấy Trong 3 bài "Em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày" của SWN thì tớ lại khoái bài thứ 2 nhất, vì tớ thấy nó và dung hoà được âm điệu của thời quá khứ và hiện tại. Nhưng bài thứ 3 thì thật là hiếm có.
    [QUOTE=SWNmegai:
    Bọn mình hứa hẹn với nhau bao giờ ý SWN nhỉ? Mà nếu có hứa thì Fleur cũng giải lời hứa cho SWN được mà, thoải mái làm quen đê , coi như thay đổi không khí cho cả làng dzui dzẻ Cái website Nhạc Cổ Điển mới có lẽ sắp ra đời, chắc tớ cũng dành phần lớn thời gian rảnh để mò vô đó coi có gì hay ho không, cái gì mới thì gợi trí tò mò mà lai Nhưng mà SWN không được làm bé QT sao lãng học hành, với lại phải đợi cho bé đủ 18 tuổi đã, đừng có à ơi trẻ chưa vị thành niên đấy nhá Sợ gì Mỹ nhân kế của anh Phoipha, dùng kế Gậy ông đập lưng ông để trả đũa đi
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 10/05/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này