1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    [QUOTE=SWNmegai:

    Haha, SWN ơi, đây chính là lúc Fleur "báo thù" chuyện hồi trước ấy đưa profile của tớ lên nhá lêu lêu. Ấy biết không, tớ biết cả 3 nick của ấy trong TTVNOL này, hì hì. Nick thứ nhất thì đã "lừng ranh" trong các diễn đàn âm nhạc từ lâu rồi Nick thứ hai, ấy đã tự để lộ cái hồi ấy tự treo nick và khoá topic Tuấn Vũ lại ấy, còn nick cuối cùng ... tớ đã đoán ấy là Admin ngay từ cái lúc...ttvnol die vài ngày vào tháng 3 ý lúc đó Fleur đang hò hét mọi người đi dự thi Hoa hậu , SWN còn nhớ không. Mà SWN là Admin nào, Fleur cũng đã đoán ra được vì điều này có liên quan đến một sở thích cá nhân của bạn, mà chỉ những người có tính rất rất tò mò như Fleur mới chịu khó đọc kỹ để tìm hiểu ai thông minh bằng hoặc hơn Fleur cứ việc ngồi mà vò đầu bứt tóc, he he. Vì vậy, SWN giữ tuyệt mật được với ai, chứ với Fleur thì ... chưa có gì bí mật trừ cái ... dung nhan của đằng ấy thôi. Nhưng Fleur là bạn tốt của SWN mà, cứ tin tưởng ở tớ, đằng ấy nhé
    [QUOTE=SWNmegai:
    SWN đã gợi lại một kỷ niệm đáng tiếc của tớ, huhu. Hồi đó vào đúng cái ngày Fleur đi thu âm, xui làm sao lại trùng với ngày Fleur đi thi Piano vòng 1 ở Nhạc Viện, thế là... khóc nhè mãi mà vẫn phải bỏ việc ít quan trọng hơn mặc dù mình thích hơn (háo danh từ nhỏ ). Thôi, SWN cho tớ nghe lại bài mấy em hồi đó hát cũng thú vị lắm rồi Cảm ơn bạn
    Còn anh Phôi đúng là ăn ốc nói mò bạn SWN của chúng ta còn trẻ trung phơi phới lắm anh ạ, em Vũ Hương Quỳnh Trang của anh Phôi gọi bạn ấy là anh cũng vừa. Sao mà anh gán cho bạn ấy cái tuổi ghê gớm thế
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 10/05/2005
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    [QUOTE=SWNmegai:

    Haha, SWN ơi, đây chính là lúc Fleur "báo thù" chuyện hồi trước ấy đưa profile của tớ lên nhá lêu lêu. Ấy biết không, tớ biết cả 3 nick của ấy trong TTVNOL này, hì hì. Nick thứ nhất thì đã "lừng ranh" trong các diễn đàn âm nhạc từ lâu rồi Nick thứ hai, ấy đã tự để lộ cái hồi ấy tự treo nick và khoá topic Tuấn Vũ lại ấy, còn nick cuối cùng ... tớ đã đoán ấy là Admin ngay từ cái lúc...ttvnol die vài ngày vào tháng 3 ý lúc đó Fleur đang hò hét mọi người đi dự thi Hoa hậu , SWN còn nhớ không. Mà SWN là Admin nào, Fleur cũng đã đoán ra được vì điều này có liên quan đến một sở thích cá nhân của bạn, mà chỉ những người có tính rất rất tò mò như Fleur mới chịu khó đọc kỹ để tìm hiểu ai thông minh bằng hoặc hơn Fleur cứ việc ngồi mà vò đầu bứt tóc, he he. Vì vậy, SWN giữ tuyệt mật được với ai, chứ với Fleur thì ... chưa có gì bí mật trừ cái ... dung nhan của đằng ấy thôi. Nhưng Fleur là bạn tốt của SWN mà, cứ tin tưởng ở tớ, đằng ấy nhé
    [QUOTE=SWNmegai:
    SWN đã gợi lại một kỷ niệm đáng tiếc của tớ, huhu. Hồi đó vào đúng cái ngày Fleur đi thu âm, xui làm sao lại trùng với ngày Fleur đi thi Piano vòng 1 ở Nhạc Viện, thế là... khóc nhè mãi mà vẫn phải bỏ việc ít quan trọng hơn mặc dù mình thích hơn (háo danh từ nhỏ ). Thôi, SWN cho tớ nghe lại bài mấy em hồi đó hát cũng thú vị lắm rồi Cảm ơn bạn
    Còn anh Phôi đúng là ăn ốc nói mò bạn SWN của chúng ta còn trẻ trung phơi phới lắm anh ạ, em Vũ Hương Quỳnh Trang của anh Phôi gọi bạn ấy là anh cũng vừa. Sao mà anh gán cho bạn ấy cái tuổi ghê gớm thế
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 10/05/2005
  3. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bé cũng chẳng biết là con rắn gì nữa anh ạh :)
    forum có thể là ảo nhưng tình cảm là thật, sống trên đời cần mở lòng ra với mọi người :) có thể sẽ có lúc thất vọng nhưng cuộc đời là thế cái gì cũng phải trải qua thì sẽ trưởng thành đc :) bé nói linh tinh thế kô hợp tai thì bỏ qua nhé. thiên tình sử của anh cũng hay nhỉ ^^
    Yuna Vũ là tên của bé ở Singapore bé kô thích nghe người khác đọc tên Trang sai tùm lum àh nên phải dùng tên này :) nick này bạn bé reg giùm nên tên nick bé kô hài lòng cho lắm :) tên Vũ Hương Quỳnh Trang là mẹ đặt cho ạh :) tại vì hồi trước nhà ở Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng nên mẹ đặt là Quỳnh Trang đấy ^^ hoa Quỳnh và hoa Trang hoa nào bé cũng thích cả ^^
    anh nói thế này bé chỉ có thể trả lời đơn giản "anh không hiểu bé" ^^ có thể kiến thức về từng bài hát bé kô có nhiều nhưng bé có đc 1 thứ mà bé luôn tự hào đó là tình yêu bé dành cho âm nhạc ^^ những bài hát thiếu nhi xưa bé đc nghe chủ yếu là do bà nội hát cho nghe từ ngày bé, bà nội giờ già rồi nhưng bà vẫn hát "Em đưa cơm cho mẹ em đi cầy " cho bé nghe mỗi lần bé về quê. bé thích nhất cảm giác đứng giữa đồng lúa chín vàng gió thổi ***g lộng và ngâm nga bài hát đấy chắc có lẽ "Em đưa cơm cho mẹ em đi cầy" là bài hát mà bé yêu quý nhất. Nhạc thiếu nhi của thời bây giờ cũng hay chứ nhưng chỉ tiếc rằng ít nhạc sĩ sáng tác chuyên về nhạc thiếu nhi quá, mỗi lần nghe bọn trẻ con ngân nga nhạc tình yêu rồi anh em ...... nghe xót cả ruột. Chẳng biết anh đã nếm trải cái cảm giác bị mọi người trong lớp coi mình là người kì lạ chưa nhỉ :) bé thì đã từng mà 1 trong những lý do chính là thể loại nhạc bé nghe, cứ tưởng tượng 1 con nhóc 15 tuổi nghe nhạc thiếu nhi, nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh, nhạc cổ điển thì có ai tin kô :) bé đã quen với việc bị hiểu nhầm rồi
    tìm hiểu thêm về nhạc thiếu nhi là lí do chính của bé mà ^^ anh megai kiêu quá nhỉ bé còn nhỏ chẳng nghĩ tới chuyện đấy đâu anh đừng đầu độc sự ngây thơ của bé thế ^^
    anh và anh Phòi kô thích nhau àh ? tại sao thế?
    bạo dạn chổ nào ạh? bé post hình cho các chị coi mà ? bé nhìn xấu lắm nên kô dám kiêu đâu ^^
    àh gọi bé là bé Trang nhá ^^ thích tên Trang hơn cơ
    bé sống ở Sài Gòn chị ạh ^^ sinh ra ở bệnh viện Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng ấy ^^ hồi ấy bé sống ở Quỳnh Mai, bé quên mất Mai Dịch ở đâu rồi T_T hình chị hồi bé dễ thương thế ^^ chẳng bù với hình bé hồi xưa, hình bé xấu tệ ^^
    @anh Phòi: người ta kô hiểu là kô có tội anh ạh ^^ cỡ tuổi bé bây giờ toàn nghe nhạc tình yêu thôi ^^ ít ai như bé mừ ^^ anh biết rồi còn gì ^^
    tặng chị Fleur, chị belle và anh megai này ^^ bài "Bà thương em", bé kô nhớ tên tác giả có gì anh megai giúp giùm nhá ^^
    http://www.xthost.info/vhquynhtrang/Ba_thuong_em.mp3
    Bà thương em
    Cờ Tổ quốc màu đỏ tươi
    Cây ngoài vườn là xanh xanh thắm
    Màu tim tím cánh hoa rơi
    Đồng lúa chín trông thật vàng
    Nhưng tại sao tóc mẹ đen mà tóc bà lại bạc trắng?
    Em hỏi mẹ, em biết rồi bà thương em nên tóc bạc.
    Em hỏi mẹ là em biết rồi bà bạc tóc vì thương em
    u?c temely s?a vo 03:12 ngy 10/05/2005
  4. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bé cũng chẳng biết là con rắn gì nữa anh ạh :)
    forum có thể là ảo nhưng tình cảm là thật, sống trên đời cần mở lòng ra với mọi người :) có thể sẽ có lúc thất vọng nhưng cuộc đời là thế cái gì cũng phải trải qua thì sẽ trưởng thành đc :) bé nói linh tinh thế kô hợp tai thì bỏ qua nhé. thiên tình sử của anh cũng hay nhỉ ^^
    Yuna Vũ là tên của bé ở Singapore bé kô thích nghe người khác đọc tên Trang sai tùm lum àh nên phải dùng tên này :) nick này bạn bé reg giùm nên tên nick bé kô hài lòng cho lắm :) tên Vũ Hương Quỳnh Trang là mẹ đặt cho ạh :) tại vì hồi trước nhà ở Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng nên mẹ đặt là Quỳnh Trang đấy ^^ hoa Quỳnh và hoa Trang hoa nào bé cũng thích cả ^^
    anh nói thế này bé chỉ có thể trả lời đơn giản "anh không hiểu bé" ^^ có thể kiến thức về từng bài hát bé kô có nhiều nhưng bé có đc 1 thứ mà bé luôn tự hào đó là tình yêu bé dành cho âm nhạc ^^ những bài hát thiếu nhi xưa bé đc nghe chủ yếu là do bà nội hát cho nghe từ ngày bé, bà nội giờ già rồi nhưng bà vẫn hát "Em đưa cơm cho mẹ em đi cầy " cho bé nghe mỗi lần bé về quê. bé thích nhất cảm giác đứng giữa đồng lúa chín vàng gió thổi ***g lộng và ngâm nga bài hát đấy chắc có lẽ "Em đưa cơm cho mẹ em đi cầy" là bài hát mà bé yêu quý nhất. Nhạc thiếu nhi của thời bây giờ cũng hay chứ nhưng chỉ tiếc rằng ít nhạc sĩ sáng tác chuyên về nhạc thiếu nhi quá, mỗi lần nghe bọn trẻ con ngân nga nhạc tình yêu rồi anh em ...... nghe xót cả ruột. Chẳng biết anh đã nếm trải cái cảm giác bị mọi người trong lớp coi mình là người kì lạ chưa nhỉ :) bé thì đã từng mà 1 trong những lý do chính là thể loại nhạc bé nghe, cứ tưởng tượng 1 con nhóc 15 tuổi nghe nhạc thiếu nhi, nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh, nhạc cổ điển thì có ai tin kô :) bé đã quen với việc bị hiểu nhầm rồi
    tìm hiểu thêm về nhạc thiếu nhi là lí do chính của bé mà ^^ anh megai kiêu quá nhỉ bé còn nhỏ chẳng nghĩ tới chuyện đấy đâu anh đừng đầu độc sự ngây thơ của bé thế ^^
    anh và anh Phòi kô thích nhau àh ? tại sao thế?
    bạo dạn chổ nào ạh? bé post hình cho các chị coi mà ? bé nhìn xấu lắm nên kô dám kiêu đâu ^^
    àh gọi bé là bé Trang nhá ^^ thích tên Trang hơn cơ
    bé sống ở Sài Gòn chị ạh ^^ sinh ra ở bệnh viện Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng ấy ^^ hồi ấy bé sống ở Quỳnh Mai, bé quên mất Mai Dịch ở đâu rồi T_T hình chị hồi bé dễ thương thế ^^ chẳng bù với hình bé hồi xưa, hình bé xấu tệ ^^
    @anh Phòi: người ta kô hiểu là kô có tội anh ạh ^^ cỡ tuổi bé bây giờ toàn nghe nhạc tình yêu thôi ^^ ít ai như bé mừ ^^ anh biết rồi còn gì ^^
    tặng chị Fleur, chị belle và anh megai này ^^ bài "Bà thương em", bé kô nhớ tên tác giả có gì anh megai giúp giùm nhá ^^
    http://www.xthost.info/vhquynhtrang/Ba_thuong_em.mp3
    Bà thương em
    Cờ Tổ quốc màu đỏ tươi
    Cây ngoài vườn là xanh xanh thắm
    Màu tim tím cánh hoa rơi
    Đồng lúa chín trông thật vàng
    Nhưng tại sao tóc mẹ đen mà tóc bà lại bạc trắng?
    Em hỏi mẹ, em biết rồi bà thương em nên tóc bạc.
    Em hỏi mẹ là em biết rồi bà bạc tóc vì thương em
    u?c temely s?a vo 03:12 ngy 10/05/2005
  5. davuquynh

    davuquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé, khi mới còn học lớp 1, lớp 2 thấy mấy anh chị lớp trên đeo khăn quàng đỏ, được hát quốc ca mình "thèm thuồng" lắm mặc dù mình cũng đã thuộc lòng cả bài quốc ca này rồi. Lên lớp ba, được cùng 1 trong 5 bạn của lớp được kết nạp đội, con bé con mình lúc đó đã rất hãnh diện và tự hào, cảm thấy mình cũng là "một người chiến sĩ " như trong 1 bài hát mà mình không còn nhớ rõ tên ...
    Em mang trên vai màu khăn tươi thắm. Bao niềm mơ ước tươi sáng ngày mai. Ngọn cờ trao tay theo đoàn em tiến bước thành người chiến sĩ cho ngày hôm nay, thành người chiến sĩ cho cuộc đời bao mê say.
    Quê hương thân yêu cùng em đi tới. Trong bài học mới là những dòng sông. Ruộng đòng mênh mông êm đềm bao câu hát. Niềm vui bát ngát cho ngày hôm nay. Niềm vui bát ngát trong lòng em bao mê say.
    Ngồi type lại bài hát này, trong lòng mình như vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc của ngày được vào Đội khi cô giáo chọn mình hát bài này cho các bạn trong buổi kết nạp hôm ấy nghe. Cảm giác được cô giáo quàng khăn đỏ vào cổ áo .... Với mình, tất cả những cái đó thật là dễ thương và ý nghĩa. Mình rất yêu chiéc khăn đỏ, luôn nâng niu và giữ gìn nó trong suốt quãng đời Đội viên của mình, thậm chí mình còn không muốn kết nạp Đoàn vì sợ sẽ không còn được quàng khăn đỏ nữa....
    Ý nghĩa của chiến khăn quàng đỏ trong tâm tưởng mình càng sâu sắc hơn khi nhìn thấy những thiếu nhi Liên Xô khi đi học cũng quàng khăn đỏ như chúng mình vậy.
    Bây giờ nhìn các em đi học, khăn quàng đỏ phấp phới trên cổ áo là mình lại nhớ đến bài hát này và nhớ lại ngày được vinh dự trở thành Đội viên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh...
    To Lys: " Mà Dạ Vũ Quỳnh là bông hoa Quỳnh đêm dưới mưa hả bạn, hay bông hoa Quỳnh dưới mưa đêm?" <--- mình nghĩ là cái nào cũng đúng cả vì hoa quỳnh thường nở vào đêm mà, đúng ko? Lặng lẽ nở, lặng lẽ tàn trong 1 đêm mưa ... Hihi, có bùn quá hông zậy? Nhưng mình lại thích là một bông hoa quỳnh như vậy đấy. Vẻ đẹp của hoa quỳnh chỉ thực sự có ý nghĩa với những ai biết thưởng thức nó và trân trọng nó.
    Lys muốn nghe bài Mái trường mến yêu thì vào đây nhé http://www.airland.kiev.ua/ftopict-2910.html Enjoy it!
  6. davuquynh

    davuquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé, khi mới còn học lớp 1, lớp 2 thấy mấy anh chị lớp trên đeo khăn quàng đỏ, được hát quốc ca mình "thèm thuồng" lắm mặc dù mình cũng đã thuộc lòng cả bài quốc ca này rồi. Lên lớp ba, được cùng 1 trong 5 bạn của lớp được kết nạp đội, con bé con mình lúc đó đã rất hãnh diện và tự hào, cảm thấy mình cũng là "một người chiến sĩ " như trong 1 bài hát mà mình không còn nhớ rõ tên ...
    Em mang trên vai màu khăn tươi thắm. Bao niềm mơ ước tươi sáng ngày mai. Ngọn cờ trao tay theo đoàn em tiến bước thành người chiến sĩ cho ngày hôm nay, thành người chiến sĩ cho cuộc đời bao mê say.
    Quê hương thân yêu cùng em đi tới. Trong bài học mới là những dòng sông. Ruộng đòng mênh mông êm đềm bao câu hát. Niềm vui bát ngát cho ngày hôm nay. Niềm vui bát ngát trong lòng em bao mê say.
    Ngồi type lại bài hát này, trong lòng mình như vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc của ngày được vào Đội khi cô giáo chọn mình hát bài này cho các bạn trong buổi kết nạp hôm ấy nghe. Cảm giác được cô giáo quàng khăn đỏ vào cổ áo .... Với mình, tất cả những cái đó thật là dễ thương và ý nghĩa. Mình rất yêu chiéc khăn đỏ, luôn nâng niu và giữ gìn nó trong suốt quãng đời Đội viên của mình, thậm chí mình còn không muốn kết nạp Đoàn vì sợ sẽ không còn được quàng khăn đỏ nữa....
    Ý nghĩa của chiến khăn quàng đỏ trong tâm tưởng mình càng sâu sắc hơn khi nhìn thấy những thiếu nhi Liên Xô khi đi học cũng quàng khăn đỏ như chúng mình vậy.
    Bây giờ nhìn các em đi học, khăn quàng đỏ phấp phới trên cổ áo là mình lại nhớ đến bài hát này và nhớ lại ngày được vinh dự trở thành Đội viên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh...
    To Lys: " Mà Dạ Vũ Quỳnh là bông hoa Quỳnh đêm dưới mưa hả bạn, hay bông hoa Quỳnh dưới mưa đêm?" <--- mình nghĩ là cái nào cũng đúng cả vì hoa quỳnh thường nở vào đêm mà, đúng ko? Lặng lẽ nở, lặng lẽ tàn trong 1 đêm mưa ... Hihi, có bùn quá hông zậy? Nhưng mình lại thích là một bông hoa quỳnh như vậy đấy. Vẻ đẹp của hoa quỳnh chỉ thực sự có ý nghĩa với những ai biết thưởng thức nó và trân trọng nó.
    Lys muốn nghe bài Mái trường mến yêu thì vào đây nhé http://www.airland.kiev.ua/ftopict-2910.html Enjoy it!
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay ra đường chợt thấy trời hửng nắng đẹp sau 1 đợt lạnh bất thường cuối tuần trước. Tiếng chim hót véo von báo hiệu một điềm lành đang chờ đón. Đến chỗ thường ngày vẫn dành cho mình. Chỉ mất có 2 tiếng mà đã tìm ra ánh sáng cho cái mớ bòng bong hóc từ tuần trước. Sung sướng thật. Chắc chắn sáng nay mình ra ngõ gặp cổng rồi. May thế. Thế là tự thưởng cho 15 phút coffee, lại nhâm nhi leo lên nét xem đã anh Phôipha đã nói xéo gì mình chưa. Nhưng không, hôm nay nàng Fleur post ảnh lên cho Mêgai xem đấy. Đấy mới là việc trọng đại. Đấy mới là việc khẩn trương. Mêgai có trồng cây chuối ngủ mơ cũng không tưởng tượng ra được. Đúng là điều lành. Vậy nên Mêgai phải vào khen bé bé xinh xinh xắn xắn ngay mới được. Cả má cũng hiền hậu trẻ trung nữa. Chắc má khoảng bằng tuổi hoặc chỉ hơn vài tuổi Fleur bây giờ, phải hông Fleur ? Mà chắc Fleur giống papa nhỉ ?
    Chứ còn cái việc anh Phôipha tương cái tuổi của ta lên đây làm ngáo ộp dọa đời, chỉ cho ta được 1 cơn cười khoái chí, khi ta nghiệm ra rằng thảo nào mấy bà bán ốc sên luộc sao dạo này đắt hàng, về xây nhà, sắm xe mới rầm rầm. Hóa ra là có anh Phôipha tiêu thụ hết ốc cho. Thế là tiện tay ta múa bàn phím 2 phút cho anh Phôi vài nhời về cái tội ăn mảnh ốc sên mà không chịu chia cho người khác với. Đã biết tài múa bàn phím của ta rồi còn gì. Mà này anh Phôi này, có khi Mêgai gấp 3 lần tuổi của anh Phôipha cũng nên ấy chứ chẳng chơi đâu.
    Hehe, hè năm đó chuyến hàng nhạc nhẽo đầu tiên của dòng họ nhà Mê mới cập bến bờ hải ngoại, anh Phôi ạ, để cho cái nick Mêgai bắt đầu xuất hiện vì có tý vốn liếng mà đi buôn nhạc trên các forum về nhạc nhá. Mêgai bắt người lớn phải gửi nhạc và phim sang cho để đỡ buồn nhớ mẹ nhớ nhà mà đỡ khóc nhè đó, biết không ? Mêgai còn khoảng gần 200 bộ phim hoạt hình của Walt Disney nữa, nhiều lắm mà người lớn không chịu gửi sang. Sợ Mê mải mê xem phim mà không chịu làm bài tập về nhà đó. Hêhê, Mêgai chỉ thích xem mỗi phim của Disney thôi, nên mãi mà không nhớn được.
    Thôi biết vậy thôi nhé, Mêgai cúi đầu xuống xin mọi người đừng bán tán suy luận thêm những gì thuộc về riêng tư cá nhân của Mêgai nữa. Xin để việc đó ra ngoài cuộc đời thật. Sẽ biết liền, sẽ biết hết. Bởi lẽ Mêgai khét tiếng cũng đã chuốc thù ghét, mua oan cừu đủ dùng rồi. Mêgai có thể kể vanh vách liền tù tì hàng chục cái nick không có ưa gì Mêgai cả. Nếu họ biết thêm về Mêgai, họ cũng sẽ gây khó dễ nữa. Mêgai xin cảm ơn nhiều nếu mọi người đừng đi quá giới hạn. Ông Trùm của TTVNOL biết Mêgai quậy ở đây, ổng cho Mêgai đi bụi đấy.
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay ra đường chợt thấy trời hửng nắng đẹp sau 1 đợt lạnh bất thường cuối tuần trước. Tiếng chim hót véo von báo hiệu một điềm lành đang chờ đón. Đến chỗ thường ngày vẫn dành cho mình. Chỉ mất có 2 tiếng mà đã tìm ra ánh sáng cho cái mớ bòng bong hóc từ tuần trước. Sung sướng thật. Chắc chắn sáng nay mình ra ngõ gặp cổng rồi. May thế. Thế là tự thưởng cho 15 phút coffee, lại nhâm nhi leo lên nét xem đã anh Phôipha đã nói xéo gì mình chưa. Nhưng không, hôm nay nàng Fleur post ảnh lên cho Mêgai xem đấy. Đấy mới là việc trọng đại. Đấy mới là việc khẩn trương. Mêgai có trồng cây chuối ngủ mơ cũng không tưởng tượng ra được. Đúng là điều lành. Vậy nên Mêgai phải vào khen bé bé xinh xinh xắn xắn ngay mới được. Cả má cũng hiền hậu trẻ trung nữa. Chắc má khoảng bằng tuổi hoặc chỉ hơn vài tuổi Fleur bây giờ, phải hông Fleur ? Mà chắc Fleur giống papa nhỉ ?
    Chứ còn cái việc anh Phôipha tương cái tuổi của ta lên đây làm ngáo ộp dọa đời, chỉ cho ta được 1 cơn cười khoái chí, khi ta nghiệm ra rằng thảo nào mấy bà bán ốc sên luộc sao dạo này đắt hàng, về xây nhà, sắm xe mới rầm rầm. Hóa ra là có anh Phôipha tiêu thụ hết ốc cho. Thế là tiện tay ta múa bàn phím 2 phút cho anh Phôi vài nhời về cái tội ăn mảnh ốc sên mà không chịu chia cho người khác với. Đã biết tài múa bàn phím của ta rồi còn gì. Mà này anh Phôi này, có khi Mêgai gấp 3 lần tuổi của anh Phôipha cũng nên ấy chứ chẳng chơi đâu.
    Hehe, hè năm đó chuyến hàng nhạc nhẽo đầu tiên của dòng họ nhà Mê mới cập bến bờ hải ngoại, anh Phôi ạ, để cho cái nick Mêgai bắt đầu xuất hiện vì có tý vốn liếng mà đi buôn nhạc trên các forum về nhạc nhá. Mêgai bắt người lớn phải gửi nhạc và phim sang cho để đỡ buồn nhớ mẹ nhớ nhà mà đỡ khóc nhè đó, biết không ? Mêgai còn khoảng gần 200 bộ phim hoạt hình của Walt Disney nữa, nhiều lắm mà người lớn không chịu gửi sang. Sợ Mê mải mê xem phim mà không chịu làm bài tập về nhà đó. Hêhê, Mêgai chỉ thích xem mỗi phim của Disney thôi, nên mãi mà không nhớn được.
    Thôi biết vậy thôi nhé, Mêgai cúi đầu xuống xin mọi người đừng bán tán suy luận thêm những gì thuộc về riêng tư cá nhân của Mêgai nữa. Xin để việc đó ra ngoài cuộc đời thật. Sẽ biết liền, sẽ biết hết. Bởi lẽ Mêgai khét tiếng cũng đã chuốc thù ghét, mua oan cừu đủ dùng rồi. Mêgai có thể kể vanh vách liền tù tì hàng chục cái nick không có ưa gì Mêgai cả. Nếu họ biết thêm về Mêgai, họ cũng sẽ gây khó dễ nữa. Mêgai xin cảm ơn nhiều nếu mọi người đừng đi quá giới hạn. Ông Trùm của TTVNOL biết Mêgai quậy ở đây, ổng cho Mêgai đi bụi đấy.
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi yuna_vu nhé: Vậy là yuna_vu cũng thích nhạc thiếu nhi, nhạc trẻ con thật à ? Thanh thiếu niên độ tuổi của yuna_vu bây giờ mà thích nhạc thiếu nhi thế này là cực kỳ hiếm lắm đấy. Cho Mêgai xin lỗi nhá. Ở cái tuổi 16 ngày trước là Mêgai biết đua xe máy rồi đấy, cơ mà chưa bị hạ cánh phát nào, rồi chơi tổ tôm chắn cạ xóc đĩa, tính đề ôm lô thành thần rồi. Suýt chơi thuốc lắc ở sàn nhảy nữa chứ, thì phụ huynh bắt ra nước ngoài học cho đỡ hư đấy. Chứ Mêgai không có thích nghe nhạc đâu. Ngoài cuộc đời sôi động hơn nhiều, đàn đúm, tụ tập, chơi bời, nhảy múa, karaôkê thâu đêm. Được như yuna_vu bây giờ hiếm lắm.
    Mêgai mở cái topic từ năm xửa năm xưa mà không tìm được ai chung sở thích cả. Từ đó hận cuộc đời đen bạc, bỏ đi PX chơi nhạc người lớn pre75 với mấy bà 40 ông 50. Sau bị người lớn đuổi đi vì không biết chơi với người lớn ở đấy. May mà có chị Fleur bới bới móc móc được cái topic này lên, và Mêgai đã có được niềm an ủi lớn lao.
    Thôi để bữa nay, Mêgai đền cho bé VHQT lại bài hát ?oBà Thương Em? yanu_vu đã đăng nhé. Cho nó sáng sủa và rõ ràng hơn thôi. Đừng giận Mêgai nữa nhé. À mà xin cho Mêgai dặn trước là bản chất Mêgai vui tính, hóm hỉnh nên hay đùa cợt trêu chọc người khác lắm đấy. Thông cảm cho người lớn thiếu thốn tình cảm, nghe bé con.
    Bà thương em
    (sáng tác của bác Bùi Đình Thảo)
    do bé Tuyết Trang trình bày
    do Mai Anh trình bày
    Bà thương em
    (sáng tác của Bùi Đình Thảo)
    * * * * *
    Cờ Tổ quốc màu đỏ tươi
    Cây ngoài vườn là xanh xanh thắm
    Màu tim tím cánh hoa xoan
    Đồng lúa chín trông thật vàng
    Nhưng tại sao tóc mẹ đen
    Mà tóc bà lại bạc trắng
    Em hỏi mẹ em biết rồi
    Bà thương em nên tóc bạc
    Em hỏi mẹ là em biết rồi
    Bà bạc tóc vì thương em
    * * * * *​
    Mai Anh là ca sĩ nhí cùng thế hệ với Vân Ngọc mà Mêgai đã nhắc ở trước đó.
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 04:00 ngày 10/05/2005
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi yuna_vu nhé: Vậy là yuna_vu cũng thích nhạc thiếu nhi, nhạc trẻ con thật à ? Thanh thiếu niên độ tuổi của yuna_vu bây giờ mà thích nhạc thiếu nhi thế này là cực kỳ hiếm lắm đấy. Cho Mêgai xin lỗi nhá. Ở cái tuổi 16 ngày trước là Mêgai biết đua xe máy rồi đấy, cơ mà chưa bị hạ cánh phát nào, rồi chơi tổ tôm chắn cạ xóc đĩa, tính đề ôm lô thành thần rồi. Suýt chơi thuốc lắc ở sàn nhảy nữa chứ, thì phụ huynh bắt ra nước ngoài học cho đỡ hư đấy. Chứ Mêgai không có thích nghe nhạc đâu. Ngoài cuộc đời sôi động hơn nhiều, đàn đúm, tụ tập, chơi bời, nhảy múa, karaôkê thâu đêm. Được như yuna_vu bây giờ hiếm lắm.
    Mêgai mở cái topic từ năm xửa năm xưa mà không tìm được ai chung sở thích cả. Từ đó hận cuộc đời đen bạc, bỏ đi PX chơi nhạc người lớn pre75 với mấy bà 40 ông 50. Sau bị người lớn đuổi đi vì không biết chơi với người lớn ở đấy. May mà có chị Fleur bới bới móc móc được cái topic này lên, và Mêgai đã có được niềm an ủi lớn lao.
    Thôi để bữa nay, Mêgai đền cho bé VHQT lại bài hát ?oBà Thương Em? yanu_vu đã đăng nhé. Cho nó sáng sủa và rõ ràng hơn thôi. Đừng giận Mêgai nữa nhé. À mà xin cho Mêgai dặn trước là bản chất Mêgai vui tính, hóm hỉnh nên hay đùa cợt trêu chọc người khác lắm đấy. Thông cảm cho người lớn thiếu thốn tình cảm, nghe bé con.
    Bà thương em
    (sáng tác của bác Bùi Đình Thảo)
    do bé Tuyết Trang trình bày
    do Mai Anh trình bày
    Bà thương em
    (sáng tác của Bùi Đình Thảo)
    * * * * *
    Cờ Tổ quốc màu đỏ tươi
    Cây ngoài vườn là xanh xanh thắm
    Màu tim tím cánh hoa xoan
    Đồng lúa chín trông thật vàng
    Nhưng tại sao tóc mẹ đen
    Mà tóc bà lại bạc trắng
    Em hỏi mẹ em biết rồi
    Bà thương em nên tóc bạc
    Em hỏi mẹ là em biết rồi
    Bà bạc tóc vì thương em
    * * * * *​
    Mai Anh là ca sĩ nhí cùng thế hệ với Vân Ngọc mà Mêgai đã nhắc ở trước đó.
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 04:00 ngày 10/05/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này