1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Mầu áo chú bộ đội
    (sáng tác của Nguyễn Văn Tý năm 1978)
    * * * * *
    Mầu áo chú bộ đội, mới trông là mầu xanh
    Như mầu lá trên cành, trộn vào mầu xanh rêu đá
    Mầu áo chú bộ đội, đi trên đường cát bụi
    Lại ánh sắc mầu vàng, có mầu đỏ đất núi
    Xen nâu đất đường làng
    Mầu áo thân thương, khó đổi mầu qua mưa nắng
    Như tình sâu nghĩa nặng, chẳng thay đổi bao giờ
    Như tình dân nghĩa Đảng, còn nguyên vẹn như xưa
    Mai đây, chúng em đi dưới mầu cờ, lại mang tấm áo
    Không phai mờ, không phai mờ được mầu xanh, tươi xanh
    Mầu áo cha anh, đến tuổi truyền cho con cháu
    Ai nhìn sao Bắc Đẩu, mà quên cả đêm dài
    Ai nhìn thân áo vải, mà quên cả chông gai
    Nay mai, chúng em khôn lớn bằng người, lại mang tấm áo
    Bao nhiêu đời, bao nhiêu đời mà còn xanh, tươi xanh
    * * * * *​
    Đấy. Tình cảm của các cháu khi còn là "chíp hôi" dành cho các chú trong sáng là thế, ngưỡng mộ là thế. Khi ấy "Anh đi lính, bé cũng vừa lên mười. Anh về phép bé thường sang nhà chơi. Bé nũng nịu đòi quà anh không có. Lỡ quên rồi xin khất nhé bé ơi." thế mà mới vài năm sau, ngày ra quân anh về "Anh khen bé đẹp, bé chê anh già". Bé ơi ! Bé đừng nhớn làm gì, cho bé còn ngưỡng mộ "Vai chú mang súng, mũ cài ngôi sao đẹp xinh" chứ. Khi bé chẳng muốn bé nữa thì cũng là lúc bé chẳng còn thích sao, thích súng nữa. Mà sẽ chỉ còn "5 năm đi Đức em chờ, 1 năm đi lính em lờ anh luôn". Nhạc sĩ Anh Chương đã đúng trong bài hát "Phút giao mùa": - Đời lính chiến lấy gì gửi về em ?
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hic hic... Ấy ơi nói gì phũ phàng thế. Ngày xưả xừa xưa khi be bé hay nghe những bài đó thì mẹ tớ chê "mày hát như bò nó kêu". Lớn lên tí nữa thì chỉ hát được nhạc UHP với ĐT thôi, vì khi nào tớ hứng chí hát mấy bài tuổi thơ thì bị mấy cháu bé hàng xóm gậy gộc chạy sang biểu tình... Buồn lắm...
    Nhưng bây giờ nghe ấy nhắc lại thế này tớ mới thấy bồi hồi. Ừ mà cũng lâu lắm rồi không thấy bồi hồi cái nỗi này. (bởi có bao giờ nghĩ đến nữa đâu)... Hồi xưa tuổi thơ của mình hình như cũng trong vắt như thế. Cũng nghe những bài hát trong vắt như thế. Có một cái gì êm đềm, bàng bạc, mát lành như là.. như là tuổi thơ đã xa.
    Ấy ơi, cảm ơn ấy tặng tớ bài hát. Tớ vẫn hát được bài đó... theo kiểu lôm côm của tớ. Nhưng chắc là lôm côm lắm.
    Tớ muốn hỏi ấy có bài này không nhé: (tớ chép theo trí nhớ lôm côm của tớ thôi, có nhiều chỗ không đúng)
    Mời bạn lại đây ngắt lá xếp thuyền
    Thuyền của em đi khắp bao miền
    Bạn bè của em ở khắp trăm miền
    Thuyền chở về đây những ước mơ ngoan...
    Chập chờn sóng gió thuyền về ? ?
    Sóng vui ra khơi đón ông mặt trời
    ? ? ? ? tràn đầy ước muốn
    ...
    Hic hic... nhớ không được nữa rồi. Bài hát này giai điệu của nó hay lắm... Hay lắm lắm í... Mà tớ không nhớ nổi nữa rồi.... Ấy có hay không? Có thì cho tớ đi...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hic hic... Ấy ơi nói gì phũ phàng thế. Ngày xưả xừa xưa khi be bé hay nghe những bài đó thì mẹ tớ chê "mày hát như bò nó kêu". Lớn lên tí nữa thì chỉ hát được nhạc UHP với ĐT thôi, vì khi nào tớ hứng chí hát mấy bài tuổi thơ thì bị mấy cháu bé hàng xóm gậy gộc chạy sang biểu tình... Buồn lắm...
    Nhưng bây giờ nghe ấy nhắc lại thế này tớ mới thấy bồi hồi. Ừ mà cũng lâu lắm rồi không thấy bồi hồi cái nỗi này. (bởi có bao giờ nghĩ đến nữa đâu)... Hồi xưa tuổi thơ của mình hình như cũng trong vắt như thế. Cũng nghe những bài hát trong vắt như thế. Có một cái gì êm đềm, bàng bạc, mát lành như là.. như là tuổi thơ đã xa.
    Ấy ơi, cảm ơn ấy tặng tớ bài hát. Tớ vẫn hát được bài đó... theo kiểu lôm côm của tớ. Nhưng chắc là lôm côm lắm.
    Tớ muốn hỏi ấy có bài này không nhé: (tớ chép theo trí nhớ lôm côm của tớ thôi, có nhiều chỗ không đúng)
    Mời bạn lại đây ngắt lá xếp thuyền
    Thuyền của em đi khắp bao miền
    Bạn bè của em ở khắp trăm miền
    Thuyền chở về đây những ước mơ ngoan...
    Chập chờn sóng gió thuyền về ? ?
    Sóng vui ra khơi đón ông mặt trời
    ? ? ? ? tràn đầy ước muốn
    ...
    Hic hic... nhớ không được nữa rồi. Bài hát này giai điệu của nó hay lắm... Hay lắm lắm í... Mà tớ không nhớ nổi nữa rồi.... Ấy có hay không? Có thì cho tớ đi...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hai người lại nói vậy làm tớ thêm tủi thân
    Tuổi thơ của tớ cũng tràn ngập niềm ước mơ,nhưng tớ làm gì được nghe những bài hát trong vắt,được nghe một cái gì êm đềm, bàng bạc, mát lành như là.. như là tuổi thơ đã xa.
    Vì lúc đó không không có cả cái đài hát,và lúc đó anh em chúng tôi chỉ biết hát bè theo cái đài duy nhất trong nhà - giọng hát của ba tôi :một người ngồi bên kia sông yên nghe nước chảy về đâu ... bây giờ tự nhiên ngồi nhớ lại,lại càng cảm thấy nhớ ....Phạm Duy
    Và lúc nhỏ,bài hát về tuổi học trò duy nhất mà tôi biết khi nghe ba tôi hát,và đến bây giờ tôi vẫn cho rằng đây là bài hát về tuổi học trò hay nhất,đó là Tuổi ngọc
    Xin cho em, một chiếc áo dài
    Cho em đi, mùa Xuân tới rồi
    Mặc vào người rồi ra
    Ngồi lạy chào mẹ cha
    Hàng lụa là thơm dáng tiểu thơ
    Xin cho em, một chiếc áo mầu
    Cho em đi nhẹ trong nắng chiều
    Một chiều nhiều người theo
    Ở ngoài đường, trên phố
    Và lòng người như áo phất phơ
    Xin cho em một chiếc áo như mây hồng !
    Xin cho em một chiếc áo như mây hồng !
    Xin cho em một mớ tóc dài
    Cho em phơi ngoài hiên nắng rọi
    Rụng một vài sợi thôi
    Còn lại một con suối
    Dòng mượt mà buông xuống chùm vai
    Xin cho em một mớ tóc nồng
    Êm như nhung, để em gối mộng
    Mộng này là thần tiên
    Mộng và người quyến luyến
    Và chập chờn những bóng dáng quen.
    Xin cho em một mớ tóc tơ xanh rờn !
    Xin cho em một mớ tóc tơ xanh rờn !
    Xin cho em còn một xe đạp
    Xe xinh xinh, để em đi học
    Từng vòng, từng vòng xe
    Là vòng đời nhỏ bé
    Đạp bằng bàn chân gót đỏ hoe
    Cho em leo từng con dốc dài
    Cho em suôi về con dốc này
    Rồi một ngày mai đây
    Từng kỷ niệm êm ái
    Chở về đầy trên chiếc xe này !
    Xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm!
    Xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm!
    (Phạm Duy)
    ..................................
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
     
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hai người lại nói vậy làm tớ thêm tủi thân
    Tuổi thơ của tớ cũng tràn ngập niềm ước mơ,nhưng tớ làm gì được nghe những bài hát trong vắt,được nghe một cái gì êm đềm, bàng bạc, mát lành như là.. như là tuổi thơ đã xa.
    Vì lúc đó không không có cả cái đài hát,và lúc đó anh em chúng tôi chỉ biết hát bè theo cái đài duy nhất trong nhà - giọng hát của ba tôi :một người ngồi bên kia sông yên nghe nước chảy về đâu ... bây giờ tự nhiên ngồi nhớ lại,lại càng cảm thấy nhớ ....Phạm Duy
    Và lúc nhỏ,bài hát về tuổi học trò duy nhất mà tôi biết khi nghe ba tôi hát,và đến bây giờ tôi vẫn cho rằng đây là bài hát về tuổi học trò hay nhất,đó là Tuổi ngọc
    Xin cho em, một chiếc áo dài
    Cho em đi, mùa Xuân tới rồi
    Mặc vào người rồi ra
    Ngồi lạy chào mẹ cha
    Hàng lụa là thơm dáng tiểu thơ
    Xin cho em, một chiếc áo mầu
    Cho em đi nhẹ trong nắng chiều
    Một chiều nhiều người theo
    Ở ngoài đường, trên phố
    Và lòng người như áo phất phơ
    Xin cho em một chiếc áo như mây hồng !
    Xin cho em một chiếc áo như mây hồng !
    Xin cho em một mớ tóc dài
    Cho em phơi ngoài hiên nắng rọi
    Rụng một vài sợi thôi
    Còn lại một con suối
    Dòng mượt mà buông xuống chùm vai
    Xin cho em một mớ tóc nồng
    Êm như nhung, để em gối mộng
    Mộng này là thần tiên
    Mộng và người quyến luyến
    Và chập chờn những bóng dáng quen.
    Xin cho em một mớ tóc tơ xanh rờn !
    Xin cho em một mớ tóc tơ xanh rờn !
    Xin cho em còn một xe đạp
    Xe xinh xinh, để em đi học
    Từng vòng, từng vòng xe
    Là vòng đời nhỏ bé
    Đạp bằng bàn chân gót đỏ hoe
    Cho em leo từng con dốc dài
    Cho em suôi về con dốc này
    Rồi một ngày mai đây
    Từng kỷ niệm êm ái
    Chở về đầy trên chiếc xe này !
    Xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm!
    Xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đềm!
    (Phạm Duy)
    ..................................
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
     
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Con thuyền ước mơ
    (sáng tác của Ngọc Linh)
    * * * * *
    Mời bạn lại đây ngắt lá xếp thuyền
    Thả dòng ngược xuôi đi biết bao miền
    Bạn bè cùng vui theo những lá thuyền
    Thuyền chở về đâu những ước mơ ngoan
    Là mầu xanh lam hay lá nâu lành
    Là thuyền của em em quý vô ngần
    Bạn bè của em ở khắp bao miền
    Đừng vì mầu da mà cách xa nhau
    Dập dờn sóng nước thuyền về gió mát
    Sóng vui ra khơi đón ông mặt trời
    Để mầu mắt sáng tràn đầy ước muốn
    Biết bao yêu thương đón em vào đời
    * * * * *​
    Vậy là Lily cũng có con thuyền ước mơ giống tớ rồi. Sao chúng mình không biết nhau luôn từ hồi ấy đi nhỉ ! Rồi quen, rồi thân, rồi.... Ngày xưa tớ cũng thích bài này lắm, bây giờ vẫn thích, thích luôn cả người thích nó nữa. Tớ biết cái bài hát này từ cái thời tớ đang tập viết chữ "O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ thì thêm râu". Nhớ lại ngày xưa còn xé cả vở ra để gấp tầu bay với tầu thủy rồi ra bờ ao thả, chất lên đó biết bao là mơ ước để rồi thuyền giấy ngấm nước chìm xuống đáy ao như tầu Titanic, dìm ngỉm luôn chừng ấy ước mơ thời tuổi thơ, bao nhiêu mơ ước ngày ấy cũng chỉ là bấy nhiêu ước mơ mà thôi.
    ừ, phải rồi. Con gái điệu thì xấu, chứ con giai điệu là phải hay rồi. Mà Lily có điệu không vậy ?
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Con thuyền ước mơ
    (sáng tác của Ngọc Linh)
    * * * * *
    Mời bạn lại đây ngắt lá xếp thuyền
    Thả dòng ngược xuôi đi biết bao miền
    Bạn bè cùng vui theo những lá thuyền
    Thuyền chở về đâu những ước mơ ngoan
    Là mầu xanh lam hay lá nâu lành
    Là thuyền của em em quý vô ngần
    Bạn bè của em ở khắp bao miền
    Đừng vì mầu da mà cách xa nhau
    Dập dờn sóng nước thuyền về gió mát
    Sóng vui ra khơi đón ông mặt trời
    Để mầu mắt sáng tràn đầy ước muốn
    Biết bao yêu thương đón em vào đời
    * * * * *​
    Vậy là Lily cũng có con thuyền ước mơ giống tớ rồi. Sao chúng mình không biết nhau luôn từ hồi ấy đi nhỉ ! Rồi quen, rồi thân, rồi.... Ngày xưa tớ cũng thích bài này lắm, bây giờ vẫn thích, thích luôn cả người thích nó nữa. Tớ biết cái bài hát này từ cái thời tớ đang tập viết chữ "O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ thì thêm râu". Nhớ lại ngày xưa còn xé cả vở ra để gấp tầu bay với tầu thủy rồi ra bờ ao thả, chất lên đó biết bao là mơ ước để rồi thuyền giấy ngấm nước chìm xuống đáy ao như tầu Titanic, dìm ngỉm luôn chừng ấy ước mơ thời tuổi thơ, bao nhiêu mơ ước ngày ấy cũng chỉ là bấy nhiêu ước mơ mà thôi.
    ừ, phải rồi. Con gái điệu thì xấu, chứ con giai điệu là phải hay rồi. Mà Lily có điệu không vậy ?
    ________________________Trời ơi ! tôi đã mê em mất rồiTại em xinh quá nên làm khổ tôi
  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi học
    ngày đầu tiên đi học , mẹ dắt tay đến trường
    em vừa đi vừa khóc,mẹ rỗ rành yêu thương
    ngày đầu tiên đi học , em nước măt nhạt nhòa
    cô vỗ về an ủi , trao ôi sao thiết tha
    ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền
    em bây giờ cữ ngỡ cô giáo là cô tiên
    em bây giờ không lớn vẫn nhớ về ngày xưa
    ngày đầu tiên đi học mẹ cô cùng vỗ về
    híc đến giờ thỉnh thoảng tui vẫn còn hát bài này đấy
    không biết là có ai hát nữa không nhỉ?
    ..

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  9. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi học
    ngày đầu tiên đi học , mẹ dắt tay đến trường
    em vừa đi vừa khóc,mẹ rỗ rành yêu thương
    ngày đầu tiên đi học , em nước măt nhạt nhòa
    cô vỗ về an ủi , trao ôi sao thiết tha
    ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền
    em bây giờ cữ ngỡ cô giáo là cô tiên
    em bây giờ không lớn vẫn nhớ về ngày xưa
    ngày đầu tiên đi học mẹ cô cùng vỗ về
    híc đến giờ thỉnh thoảng tui vẫn còn hát bài này đấy
    không biết là có ai hát nữa không nhỉ?
    ..

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    He he... bạn này nhầm nhọt thế nào... Con gái mà không điệu thì chán. Con trai mà điệu thì... bỏ!
    Cảm ơn bài hát nhé. Hic hình như đây là bài hát cho thiếu nhi hay nhất mà tớ được biết đấy.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này