1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chị Fleur xinh đẹp ơi ! Ra đây bế chúng em đi nào !
    Cả chúng em nữa ! Chúng em cùng nhau ra rước chị về Ngôi Nhà Tuổi Thơ của chị Fleur, cho chị Fleur với những Kỷ Niệm Học Trò dành riêng chị Fleur đây. Meo meoeoeo !!! Chị Fleur hông về, để mặc ai đó thẫn thờ đoái trông.

    Fullsize tặng Fleur: http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=0HAWPTYUPHTEL2TUN80S4IPQSO​
    Sắp sinh nhật Bác Hồ rùi, tớ biết Fleur vẫn kính trọng vào yêu quý Bác lắm lắm. Tớ sẽ đăng mấy bài hát thiếu niên xưa về Bác thiệt hay và hiếm. Để bạn Belle tậu bánh gà-tồ. Kêu bé yuna bắt anh Phôipha đi mua nến, dặn ảnh Phôi đừng có mua nến rởm rẻ tiền, mà yuna thổi hết hơi nến không tắt nhé. Chúng mình cùng ăn sinh nhật Bác vậy. Rồi bé yuna đọc thuộc lại 5 Điều Bác Hồ Dạy cho các anh chị nghe nhé. Anh MG quên lâu rồi, nên giờ hư lắm. Anh chỉ nhớ hồi bé mẹ cho đi Lăng Bác mà anh cứ đòi mẹ cho sờ mũi chú đứng gác, chẳng biết làm bằng đồng hay thạch cao gì mà đứng nghiêm như tượng vậy.
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chị Fleur xinh đẹp ơi ! Ra đây bế chúng em đi nào !
    Cả chúng em nữa ! Chúng em cùng nhau ra rước chị về Ngôi Nhà Tuổi Thơ của chị Fleur, cho chị Fleur với những Kỷ Niệm Học Trò dành riêng chị Fleur đây. Meo meoeoeo !!! Chị Fleur hông về, để mặc ai đó thẫn thờ đoái trông.

    Fullsize tặng Fleur: http://s35.yousen***.com/d.aspx?id=0HAWPTYUPHTEL2TUN80S4IPQSO​
    Sắp sinh nhật Bác Hồ rùi, tớ biết Fleur vẫn kính trọng vào yêu quý Bác lắm lắm. Tớ sẽ đăng mấy bài hát thiếu niên xưa về Bác thiệt hay và hiếm. Để bạn Belle tậu bánh gà-tồ. Kêu bé yuna bắt anh Phôipha đi mua nến, dặn ảnh Phôi đừng có mua nến rởm rẻ tiền, mà yuna thổi hết hơi nến không tắt nhé. Chúng mình cùng ăn sinh nhật Bác vậy. Rồi bé yuna đọc thuộc lại 5 Điều Bác Hồ Dạy cho các anh chị nghe nhé. Anh MG quên lâu rồi, nên giờ hư lắm. Anh chỉ nhớ hồi bé mẹ cho đi Lăng Bác mà anh cứ đòi mẹ cho sờ mũi chú đứng gác, chẳng biết làm bằng đồng hay thạch cao gì mà đứng nghiêm như tượng vậy.
  3. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Em mới lên 5 lên 10 nhưng em không yếu đuối đâu á, ai đụng em là em khóc liền á ...
    Nhớ hồi đi học có học 5 điều Bác Hồ dạy, đến giờ em vẫn nhớ như in nằm lòng ... Như vậy chứng tỏ em là một học sinh ngoan, chăm học và có đạo đức tốt ...
    Sau đây em xin đọc 5 điều Bác Hồ dạy nè :
    Điều 1 : Yêu Tổ Quốc yêu đông bào
    Điều 2 : Học tập tốt Lao động tốt
    Điều 3 : Đoàn kết tốt Kỷ luật tốt
    Điều 4 : Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Điều 5 : Khiêm tốn thật thà dũng cảm .
    Xét một cách toàn diện thì em đạt đến đỉnh cao cả 5 điều Bác dạy trên và xét một cách không toàn diện thì em cũng chuẩn luôn ... Nói tóm lại em là một học sinh ngoan trên mọi phương diện ...
    Đi học em không đánh nhau, không chọc phá bạn, em không bao giờ đi học muộn và em được thầy yêu bạn mến ...
    Nói chung em là đỉnh cao, chóp của đỉnh ...
    Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ...
  4. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Em mới lên 5 lên 10 nhưng em không yếu đuối đâu á, ai đụng em là em khóc liền á ...
    Nhớ hồi đi học có học 5 điều Bác Hồ dạy, đến giờ em vẫn nhớ như in nằm lòng ... Như vậy chứng tỏ em là một học sinh ngoan, chăm học và có đạo đức tốt ...
    Sau đây em xin đọc 5 điều Bác Hồ dạy nè :
    Điều 1 : Yêu Tổ Quốc yêu đông bào
    Điều 2 : Học tập tốt Lao động tốt
    Điều 3 : Đoàn kết tốt Kỷ luật tốt
    Điều 4 : Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Điều 5 : Khiêm tốn thật thà dũng cảm .
    Xét một cách toàn diện thì em đạt đến đỉnh cao cả 5 điều Bác dạy trên và xét một cách không toàn diện thì em cũng chuẩn luôn ... Nói tóm lại em là một học sinh ngoan trên mọi phương diện ...
    Đi học em không đánh nhau, không chọc phá bạn, em không bao giờ đi học muộn và em được thầy yêu bạn mến ...
    Nói chung em là đỉnh cao, chóp của đỉnh ...
    Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ...
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ôi trời ơi yêu quá là yêu dễ thương quá đi mất thôi (tất nhiên là đang nói về mèo ) Kiss mỗi em một cái vậy
    [/quote-SWNmegai viết:thôi bọn mình về ngôi nhà tuổi thơ đi, tớ sẽ cho đàn mèo ra rước ấy về nhé. Căn nhà tuổi thơ có nhiều người thân của Fleur mà. Nhé ? [/QUOTE]
    Hihi, bé Yuna_vu ơi, nhanh nhanh vào đây khoanh tay cảm ơn anh MG đi, anh ý quay lại với cái topic này và bé Yuna rồi nè
    Chắc ngày mai khi log-on, bé Yuna sẽ vui lắm
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ôi trời ơi yêu quá là yêu dễ thương quá đi mất thôi (tất nhiên là đang nói về mèo ) Kiss mỗi em một cái vậy
    [/quote-SWNmegai viết:thôi bọn mình về ngôi nhà tuổi thơ đi, tớ sẽ cho đàn mèo ra rước ấy về nhé. Căn nhà tuổi thơ có nhiều người thân của Fleur mà. Nhé ? [/QUOTE]
    Hihi, bé Yuna_vu ơi, nhanh nhanh vào đây khoanh tay cảm ơn anh MG đi, anh ý quay lại với cái topic này và bé Yuna rồi nè
    Chắc ngày mai khi log-on, bé Yuna sẽ vui lắm
  7. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Xo ri mọi người vì tui spam một chút, nhưng mà tui vui hết biết khi thấy bạn Megai của chúng ta đã trở lại với topic này nên phải viết cái gì đó để giải toả sự sung sướng. Cứ tưởng bạn ấy bỏ tuổi thơ ra đi rồi chứ.
    Xin chúc mừng Fleur nhận được một lô mèo xinh xẻo dễ xương nhé (bao giờ down xong rồi thì nháy YM cho tớ để tớ down với, không dám down trước, sợ mất phấn của anh Megai ). Cố gắng câu kéo bạn Megai ở lại với bọn tớ nhé Fleur!
    Được bellechanson sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 18/05/2005
  8. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Xo ri mọi người vì tui spam một chút, nhưng mà tui vui hết biết khi thấy bạn Megai của chúng ta đã trở lại với topic này nên phải viết cái gì đó để giải toả sự sung sướng. Cứ tưởng bạn ấy bỏ tuổi thơ ra đi rồi chứ.
    Xin chúc mừng Fleur nhận được một lô mèo xinh xẻo dễ xương nhé (bao giờ down xong rồi thì nháy YM cho tớ để tớ down với, không dám down trước, sợ mất phấn của anh Megai ). Cố gắng câu kéo bạn Megai ở lại với bọn tớ nhé Fleur!
    Được bellechanson sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 18/05/2005
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2

    Hì hì, có thêm hai vợ chồng Belle và Aodai vô đây chơi nữa. Vui wá là vui Thấy mèo của tớ xinh hông? Nếu Belle thích thì xin mời load thoải mái nhé, tất nhiên là sau khi chúng đã yên vị trong máy tính của Fleur rồi, để khỏi phụ lòng bạn SWN tặng cho Fleur ý mà Cả các bạn gái vào topic này chơi nữa. Chắc các vị đàn ông, trừ anh Đau Tình ra thì chả ai thích mèo đâu Belle nhỉ Còn nếu Belle muốn cảm ơn SWN đã quay trở lại thì ngày mai đi mua cho tớ một cái bánh gatô thật to vào, nhiều kem vào , tớ bắt anh Phòi mua nến, Áo Dài lĩnh chân quét dọn sau khi tan tiệc ,còn tớ cầm dao (để cắt bánh) rồi chúng mình tổ chức sinh nhật Bác ở trong này nha. Sắp rồi còn gì, bây giờ đã sang đến ngày 18 ... Nghĩ đến đã thấy dzui rồi, Belle nhỉ
  10. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2

    Hì hì, có thêm hai vợ chồng Belle và Aodai vô đây chơi nữa. Vui wá là vui Thấy mèo của tớ xinh hông? Nếu Belle thích thì xin mời load thoải mái nhé, tất nhiên là sau khi chúng đã yên vị trong máy tính của Fleur rồi, để khỏi phụ lòng bạn SWN tặng cho Fleur ý mà Cả các bạn gái vào topic này chơi nữa. Chắc các vị đàn ông, trừ anh Đau Tình ra thì chả ai thích mèo đâu Belle nhỉ Còn nếu Belle muốn cảm ơn SWN đã quay trở lại thì ngày mai đi mua cho tớ một cái bánh gatô thật to vào, nhiều kem vào , tớ bắt anh Phòi mua nến, Áo Dài lĩnh chân quét dọn sau khi tan tiệc ,còn tớ cầm dao (để cắt bánh) rồi chúng mình tổ chức sinh nhật Bác ở trong này nha. Sắp rồi còn gì, bây giờ đã sang đến ngày 18 ... Nghĩ đến đã thấy dzui rồi, Belle nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này