1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    oai mọi người trở lại rồi này vui quá cơ chào chị QT, chào anh chồng MG, chào cả chị Belle và anh AD nữa sắp đến sinh nhật Bác rồi năm nay ứ đc đi cùng CLB Chỉ huy Đội và mấy anh chị trong Quận Đoàn ra chào Bác gòi chán ghê cơ năm nay là bé Trang hết mặc áo chỉ huy Đội mà chuyển qua màu áo xanh Đoàn viên cơ thoai năm nay tổ chức sinh nhật Bác ở đây thôi nhắc đến Bác là lại nhớ bài Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ quá cơ hồi đấy bé xíu cứ tưởng tượng Bác Hồ có chòm râu bạc trắng dài như râu của ông tiên ấy "râu bác dài, tóc bác bạc phơ" mà lại cho bé Trang lo phần thổi nến và phần ăn nhá
    mấy hôm nay bé Trang đang lo thi cuộc thi "Bong bóng lên trời" của box thiếu nhi bên yeuamnhac.com chẳng biết hát bài nào cả ngại quá cơ ^^ bé là cô giáo box thiếu nhi thế mà ứ đc làm BGK tại vì ứ biết có đủ thời gian kô
    Được yuna_vu sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 18/05/2005
  2. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    oai mọi người trở lại rồi này vui quá cơ chào chị QT, chào anh chồng MG, chào cả chị Belle và anh AD nữa sắp đến sinh nhật Bác rồi năm nay ứ đc đi cùng CLB Chỉ huy Đội và mấy anh chị trong Quận Đoàn ra chào Bác gòi chán ghê cơ năm nay là bé Trang hết mặc áo chỉ huy Đội mà chuyển qua màu áo xanh Đoàn viên cơ thoai năm nay tổ chức sinh nhật Bác ở đây thôi nhắc đến Bác là lại nhớ bài Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ quá cơ hồi đấy bé xíu cứ tưởng tượng Bác Hồ có chòm râu bạc trắng dài như râu của ông tiên ấy "râu bác dài, tóc bác bạc phơ" mà lại cho bé Trang lo phần thổi nến và phần ăn nhá
    mấy hôm nay bé Trang đang lo thi cuộc thi "Bong bóng lên trời" của box thiếu nhi bên yeuamnhac.com chẳng biết hát bài nào cả ngại quá cơ ^^ bé là cô giáo box thiếu nhi thế mà ứ đc làm BGK tại vì ứ biết có đủ thời gian kô
    Được yuna_vu sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 18/05/2005
  3. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, râu Bác dài tóc Bác bạc phơ, em âu yếm hôn lên má Bác, Bác gật đầu Bác khen em ngoan, Bác gật đầu bác khen em đẹp trai ...
  4. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, râu Bác dài tóc Bác bạc phơ, em âu yếm hôn lên má Bác, Bác gật đầu Bác khen em ngoan, Bác gật đầu bác khen em đẹp trai ...
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    19 - 5 Nhân ngày Sinh Nhật Bác​
    Tớ mời Fleur thương mến cùng những người bạn của Fleur nghe lại những bài hát thiếu nhi ngày xưa về Bác Hồ. Đầu tiên là bài hát ?oDấu chân Bác? tớ đã nghe không biết bao lần không nhớ bao nhiêu năm nữa, chỉ nhớ là nghe từ bé và bây giờ vẫn còn nghe.
    Dấu chân Bác đã in trên khắp các nẻo đường, khắp 5 châu 4 biển. Bước chân Bác đã đi 1 vòng lịch sử từ Làng Sen thơ ấu, tới trường Huế thửơ niên thiếu, qua Phan Thiết dạy trò, rồi rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường kách mệnh, lặn lội khắp trời Âu giá lạnh để tìm được ánh sáng vô sản. Trải lao tù Tưởng Giới, về Cao Bằng chỉ đạo, ra Tân Trào hiệu triệu, và cuối cùng là bước lên quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 khai ra nước Việt Nam. Hoàn tất ý nguyện cao cả của 1 người vĩ đại yêu nước thương dân. Cả cuộc đời của Bác đã đi nhiều nơi lắm, chưa một nghiên cứu nào thống kê được đầy đủ. Nhưng còn có một nơi mà suốt cả cuộc đời cống hiến của Bác luôn mong mỏi lại được đặt chân tới lần thứ 2 trong đời, mà không bao giờ, không một ai thỏa được niềm đau đáu đó của Bác. Nơi đó - Sài Gòn xưa và Thành phố mang tên Người ngày hôm nay. Bác đã ra đi, không kịp thấy ngày thống nhất nữa.
    Nhiều thế hệ đã qua, nhiều giá trị đã thay đổi. Nhưng mặc nạn tham nhũng trầm kha, mặc nền kinh tế kém phát triển, mặc môi trường ô nhiễm trầm trọng, mặc tất cả những cái xấu xa tồi tệ khác trên đời, hình ảnh về Bác lúc nào cũng vẫn đẹp, vẫn sáng ngời, vẫn cao cả và thiêng liêng. Cuốn chuyện Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng vẫn theo cháu từ thời biết đọc đến bây giờ. Cháu đã về thăm làng Kim Liên quê Bác, đã được nghe kể về Bác, và cháu đã khóc, nước mắt cứ trào ra lúc đứng giữa căn nhà của cụ Phó Bảng, cháu cũng không thể cầm nổi cảm xúc, cổ họng như nghẹn lại khi đứng bên khung cửi của người mẹ đã sinh ra Bác, cụ Hoàng Thị Loan. Cháu thương Bác Hồ lắm.
    Bác đi xa lâu lắm rồi, nhưng những hình ảnh về Bác từ cuộc đời thanh bạch, từ đôi dép cao su Bác đi, từ áo nâu vải sờn Bác mặc, từ chiếc đài cũ kỹ Bác dùng, từ tấm ván nơi hang Pác Bó Bác nằm? với những gì Bác đã làm cho dân tộc Việt Nam, không bao giờ phai mờ trong lớp lớp cháu con ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai sau.
    Chúng cháu ngày nay chưa làm được gì cho dân tộc, chưa góp được gì cho đất nước, chưa giúp Việt Nam sánh vai nổi với các cường quốc trong khu vực nói gì đến năm châu, như lòng Bác hằng mong mỏi. Chúng cháu như có lỗi với Bác, như còn nợ với non sông. Chỉ biết tưởng nhớ dâng lên Người bằng những tiếng hát trong veo của một thế hệ búp trên cành, hát cho Người, hát về Người và hát dâng Người.
    Dấu chân Bác in trên khắp nẻo đường đất nước
    (sáng tác: Nguyễn Chí Vũ)
    * * * * *
    Nắng tỏa lan rực chiếu, đất nước đẹp bao la
    Chân Bác vẫn còn in, từ rừng xanh đến hải đảo
    Đường sáng chói Bác đi, bóng Bác trùm mát rượi
    Đường hạnh phúc sáng tươi, đưa cháu vào tương lai
    Đường của Bác đã đi, nay cháu còn đang đi
    Trên đường cây rợp mát, Bác vẫn còn đang đi
    Tai cháu vẫn còn nghe, lời của Bác ân cần
    Giọng Bác ấm như nắng xuân, cháu nghe lời Bác dặn
    Vì truyền thống cha anh, xưa đã từng hy sinh
    Phải gìn giữ non sông, cháu tiếp đường đi lên
    * * * * *
    http://www.freewebs.com/swnmegai/DauchanBac.htm ​
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    19 - 5 Nhân ngày Sinh Nhật Bác​
    Tớ mời Fleur thương mến cùng những người bạn của Fleur nghe lại những bài hát thiếu nhi ngày xưa về Bác Hồ. Đầu tiên là bài hát ?oDấu chân Bác? tớ đã nghe không biết bao lần không nhớ bao nhiêu năm nữa, chỉ nhớ là nghe từ bé và bây giờ vẫn còn nghe.
    Dấu chân Bác đã in trên khắp các nẻo đường, khắp 5 châu 4 biển. Bước chân Bác đã đi 1 vòng lịch sử từ Làng Sen thơ ấu, tới trường Huế thửơ niên thiếu, qua Phan Thiết dạy trò, rồi rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường kách mệnh, lặn lội khắp trời Âu giá lạnh để tìm được ánh sáng vô sản. Trải lao tù Tưởng Giới, về Cao Bằng chỉ đạo, ra Tân Trào hiệu triệu, và cuối cùng là bước lên quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 khai ra nước Việt Nam. Hoàn tất ý nguyện cao cả của 1 người vĩ đại yêu nước thương dân. Cả cuộc đời của Bác đã đi nhiều nơi lắm, chưa một nghiên cứu nào thống kê được đầy đủ. Nhưng còn có một nơi mà suốt cả cuộc đời cống hiến của Bác luôn mong mỏi lại được đặt chân tới lần thứ 2 trong đời, mà không bao giờ, không một ai thỏa được niềm đau đáu đó của Bác. Nơi đó - Sài Gòn xưa và Thành phố mang tên Người ngày hôm nay. Bác đã ra đi, không kịp thấy ngày thống nhất nữa.
    Nhiều thế hệ đã qua, nhiều giá trị đã thay đổi. Nhưng mặc nạn tham nhũng trầm kha, mặc nền kinh tế kém phát triển, mặc môi trường ô nhiễm trầm trọng, mặc tất cả những cái xấu xa tồi tệ khác trên đời, hình ảnh về Bác lúc nào cũng vẫn đẹp, vẫn sáng ngời, vẫn cao cả và thiêng liêng. Cuốn chuyện Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng vẫn theo cháu từ thời biết đọc đến bây giờ. Cháu đã về thăm làng Kim Liên quê Bác, đã được nghe kể về Bác, và cháu đã khóc, nước mắt cứ trào ra lúc đứng giữa căn nhà của cụ Phó Bảng, cháu cũng không thể cầm nổi cảm xúc, cổ họng như nghẹn lại khi đứng bên khung cửi của người mẹ đã sinh ra Bác, cụ Hoàng Thị Loan. Cháu thương Bác Hồ lắm.
    Bác đi xa lâu lắm rồi, nhưng những hình ảnh về Bác từ cuộc đời thanh bạch, từ đôi dép cao su Bác đi, từ áo nâu vải sờn Bác mặc, từ chiếc đài cũ kỹ Bác dùng, từ tấm ván nơi hang Pác Bó Bác nằm? với những gì Bác đã làm cho dân tộc Việt Nam, không bao giờ phai mờ trong lớp lớp cháu con ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai sau.
    Chúng cháu ngày nay chưa làm được gì cho dân tộc, chưa góp được gì cho đất nước, chưa giúp Việt Nam sánh vai nổi với các cường quốc trong khu vực nói gì đến năm châu, như lòng Bác hằng mong mỏi. Chúng cháu như có lỗi với Bác, như còn nợ với non sông. Chỉ biết tưởng nhớ dâng lên Người bằng những tiếng hát trong veo của một thế hệ búp trên cành, hát cho Người, hát về Người và hát dâng Người.
    Dấu chân Bác in trên khắp nẻo đường đất nước
    (sáng tác: Nguyễn Chí Vũ)
    * * * * *
    Nắng tỏa lan rực chiếu, đất nước đẹp bao la
    Chân Bác vẫn còn in, từ rừng xanh đến hải đảo
    Đường sáng chói Bác đi, bóng Bác trùm mát rượi
    Đường hạnh phúc sáng tươi, đưa cháu vào tương lai
    Đường của Bác đã đi, nay cháu còn đang đi
    Trên đường cây rợp mát, Bác vẫn còn đang đi
    Tai cháu vẫn còn nghe, lời của Bác ân cần
    Giọng Bác ấm như nắng xuân, cháu nghe lời Bác dặn
    Vì truyền thống cha anh, xưa đã từng hy sinh
    Phải gìn giữ non sông, cháu tiếp đường đi lên
    * * * * *
    http://www.freewebs.com/swnmegai/DauchanBac.htm ​
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Mêgai mời chị Fleur kính yêu yêu nghe tiếp bài hát hay nữa về Bác Hồ kính yêu.
    Nhớ giọng hát Bác Hồ
    (sáng tác: Thanh Phúc)
    * * * * *
    Một ngày vui theo tay Bác
    Cháu hát vang bài kết đoàn
    Giọng Bác Hồ như suối ngọt
    Giọng cháu thanh như chim hót
    A cháu cùng Bác
    Hòa giọng hát một bài ca
    Bác đi xa nay Bác đã đi xa
    Nhưng giọng hát
    Còn vang mãi trong lòng cháu thơ
    * * * * *
    http://www.freewebs.com/swnmegai/NhogionghatBacHo.htm​
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Mêgai mời chị Fleur kính yêu yêu nghe tiếp bài hát hay nữa về Bác Hồ kính yêu.
    Nhớ giọng hát Bác Hồ
    (sáng tác: Thanh Phúc)
    * * * * *
    Một ngày vui theo tay Bác
    Cháu hát vang bài kết đoàn
    Giọng Bác Hồ như suối ngọt
    Giọng cháu thanh như chim hót
    A cháu cùng Bác
    Hòa giọng hát một bài ca
    Bác đi xa nay Bác đã đi xa
    Nhưng giọng hát
    Còn vang mãi trong lòng cháu thơ
    * * * * *
    http://www.freewebs.com/swnmegai/NhogionghatBacHo.htm​
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tiếng chim trong vườn Bác
    (sáng tác: Hàn Ngọc Bích)
    * * * * *
    Sáng sớm nay cháu đến thăm vườn Bác
    Cháu bé Tây Nguyên đến thăm vườn Bác Hồ
    Mà nghe tiếng chim, tiếng chim hót trong veo
    Tiếng chim chào mùa xuân đẹp lắm
    Từ vườn xưa dưới vòm cây Bác Hồ
    Chim về đây làm tổ, chim lớn và chim nhỏ
    Được nghe Bác ngâm thơ
    Lòng em mong ước, muốn thành cánh chim nhỏ
    Cùng về đây hót mừng, muôn lời ca ngợi Bác
    Của đàn cháu Tây Nguyên
    * * * * *
    http://www.freewebs.com/swnmegai/TiengchimtrongvuonBac.htm​
    Fleur ơi, nghe có thích không ? Tớ post nữa ấy nghe nhé !
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tiếng chim trong vườn Bác
    (sáng tác: Hàn Ngọc Bích)
    * * * * *
    Sáng sớm nay cháu đến thăm vườn Bác
    Cháu bé Tây Nguyên đến thăm vườn Bác Hồ
    Mà nghe tiếng chim, tiếng chim hót trong veo
    Tiếng chim chào mùa xuân đẹp lắm
    Từ vườn xưa dưới vòm cây Bác Hồ
    Chim về đây làm tổ, chim lớn và chim nhỏ
    Được nghe Bác ngâm thơ
    Lòng em mong ước, muốn thành cánh chim nhỏ
    Cùng về đây hót mừng, muôn lời ca ngợi Bác
    Của đàn cháu Tây Nguyên
    * * * * *
    http://www.freewebs.com/swnmegai/TiengchimtrongvuonBac.htm​
    Fleur ơi, nghe có thích không ? Tớ post nữa ấy nghe nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này