1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi SWNmegai, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hôm trước bé Yuna out khỏi room sớm, không được nghe bài "Em bé quê" tác giả Phạm Duy của các anh tặng các chị Hôm nay chị Fleur đền cho bé nè. Nghe thử rồi hát thử luôn nha
    EM BÉ QUÊ - Phạm Duy
    Ai bảo chăn trâu là khổ,
    chăn trâu sướng lắm chứ
    Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau
    và miệng hát nghêu ngao
    Vui thú không quên học đâu
    Nằm đồi non gió mát
    Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo
    Em đánh vần thật mau.
    Chiều vương tiếng diều
    Trên bờ đê vắng (ứ ư ư) xa.
    Đường về xóm nhà
    Chữ i, chữ (ư ư ư) tờ.
    Lùa trâu nhốt chuồng
    Gánh nước nữa là (a à a) xong
    Khoai lùi bếp nóng
    Ngon hơn là (a à a) vàng.
    Em mới lên năm, lên mười
    Nhưng em không yếu đuối.
    Thầy mẹ yêu cũng vì trẻ thơ
    Làm việc rất say sưa
    Em biết yêu thương đời trai
    Đời hùng anh chiến sĩ
    Ước mong sao em nhớn lên mau
    Vươn sức mạnh cần lao.
    Kìa trăng sáng ngời
    Đêm rằm Trung, Trung (ứ ư ư) Thu.
    Đời vui trống ròn
    Tiếng ca lẫy (ý y y) lừng
    Từ ngõ ngách làng
    Đèn đuốc rước triền miên
    Bao người đóng góp
    Vui chung một (ư ừ ư) miền.
    Trâu hỡi trâu ơi đi cầy
    Trâu ơi đi cấy nhé
    Đồng ruộng kia, với đồi cỏ kia
    Là của những dân quê
    Em bé dân quê Việt Nam
    Là mầm non tươi thắm
    Sức mai sau xây đắp quê hương
    Cho nước giầu mạnh hơn.
    Vàng lên cánh đồng
    Khi trời vươn ánh (ứ ư ư) dương
    Trẻ thơ nhớn dậy
    Giữ quê, giữ (ứ ư ư) vườn
    Đời vui thái bình, cây lúa sớm trổ bông
    Cỏ ngàn thơm phức, trâu ăn đầy đồng. ​
    u?c temely s?a vo 08:12 ngy 22/05/2005
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hôm trước bé Yuna out khỏi room sớm, không được nghe bài "Em bé quê" tác giả Phạm Duy của các anh tặng các chị Hôm nay chị Fleur đền cho bé nè. Nghe thử rồi hát thử luôn nha
    EM BÉ QUÊ - Phạm Duy
    Ai bảo chăn trâu là khổ,
    chăn trâu sướng lắm chứ
    Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau
    và miệng hát nghêu ngao
    Vui thú không quên học đâu
    Nằm đồi non gió mát
    Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo
    Em đánh vần thật mau.
    Chiều vương tiếng diều
    Trên bờ đê vắng (ứ ư ư) xa.
    Đường về xóm nhà
    Chữ i, chữ (ư ư ư) tờ.
    Lùa trâu nhốt chuồng
    Gánh nước nữa là (a à a) xong
    Khoai lùi bếp nóng
    Ngon hơn là (a à a) vàng.
    Em mới lên năm, lên mười
    Nhưng em không yếu đuối.
    Thầy mẹ yêu cũng vì trẻ thơ
    Làm việc rất say sưa
    Em biết yêu thương đời trai
    Đời hùng anh chiến sĩ
    Ước mong sao em nhớn lên mau
    Vươn sức mạnh cần lao.
    Kìa trăng sáng ngời
    Đêm rằm Trung, Trung (ứ ư ư) Thu.
    Đời vui trống ròn
    Tiếng ca lẫy (ý y y) lừng
    Từ ngõ ngách làng
    Đèn đuốc rước triền miên
    Bao người đóng góp
    Vui chung một (ư ừ ư) miền.
    Trâu hỡi trâu ơi đi cầy
    Trâu ơi đi cấy nhé
    Đồng ruộng kia, với đồi cỏ kia
    Là của những dân quê
    Em bé dân quê Việt Nam
    Là mầm non tươi thắm
    Sức mai sau xây đắp quê hương
    Cho nước giầu mạnh hơn.
    Vàng lên cánh đồng
    Khi trời vươn ánh (ứ ư ư) dương
    Trẻ thơ nhớn dậy
    Giữ quê, giữ (ứ ư ư) vườn
    Đời vui thái bình, cây lúa sớm trổ bông
    Cỏ ngàn thơm phức, trâu ăn đầy đồng. ​
    u?c temely s?a vo 08:12 ngy 22/05/2005
  3. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Còn đây là bài "Hành khúc học sinh" tặng Đoá hoa Quỳnh dưới mưa đêm" quà của một fan hâm mộ
    HÀNH KHÚC HỌC SINH
    Lê Thương

    (có bản chép tác giả là Hùng Lân)
    Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau.
    Học sinh xây đời niên thiếu trên bao công lao.
    Lúc các quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập.
    Học sinh nề chi tuổi xanh trong lúc phấn đấu.
    Đem hết can trường của người Việt Nam tiến lên.
    Điệp khúc 1:
    Học Sinh là mần sống của ngày mai.
    Nung đúc tâm hồn để nối chí lớn.
    Theo các thanh niên sống vì giống nòi.
    Liều thân vì nước,vì dân mà thôi.

    Điệp khúc 2:
    Học Sinh là người mới của Việt Nam.
    Đã thoát ra một thời xưa tối ám.
    Đem sức thanh tân chống mọi suy tàn
    Học Sinh làm sáng đời dân Việt Nam.
    hoặc là :
    Chúc vui
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 22/05/2005
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Còn đây là bài "Hành khúc học sinh" tặng Đoá hoa Quỳnh dưới mưa đêm" quà của một fan hâm mộ
    HÀNH KHÚC HỌC SINH
    Lê Thương

    (có bản chép tác giả là Hùng Lân)
    Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau.
    Học sinh xây đời niên thiếu trên bao công lao.
    Lúc các quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập.
    Học sinh nề chi tuổi xanh trong lúc phấn đấu.
    Đem hết can trường của người Việt Nam tiến lên.
    Điệp khúc 1:
    Học Sinh là mần sống của ngày mai.
    Nung đúc tâm hồn để nối chí lớn.
    Theo các thanh niên sống vì giống nòi.
    Liều thân vì nước,vì dân mà thôi.

    Điệp khúc 2:
    Học Sinh là người mới của Việt Nam.
    Đã thoát ra một thời xưa tối ám.
    Đem sức thanh tân chống mọi suy tàn
    Học Sinh làm sáng đời dân Việt Nam.
    hoặc là :
    Chúc vui
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 22/05/2005
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Dạo này trời nóng, dưa lê đắt hàng nên mọi người quên lãng cái ngôi nhà tuổi thơ này rồi Ngày mai 1-6 là Tết của trẻ em rồi SWN à, cho dù bọn mình quá tuổi đã lâu nhưng nếu lại được nghe mấy bài hát thời ấu thơ thì vui biết mấy. Với lại bài của Fleur toàn post ở trang 13 thôi à, con số xui xẻo nên mọi người vô đây post tiếp cho qua trang 14 giùm tui đi, hic hic. SWN ơi, Belle ơi, DC ơi ơi
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Dạo này trời nóng, dưa lê đắt hàng nên mọi người quên lãng cái ngôi nhà tuổi thơ này rồi Ngày mai 1-6 là Tết của trẻ em rồi SWN à, cho dù bọn mình quá tuổi đã lâu nhưng nếu lại được nghe mấy bài hát thời ấu thơ thì vui biết mấy. Với lại bài của Fleur toàn post ở trang 13 thôi à, con số xui xẻo nên mọi người vô đây post tiếp cho qua trang 14 giùm tui đi, hic hic. SWN ơi, Belle ơi, DC ơi ơi
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Ngày 1-6, ngày của Thiếu niên Nhi đồng Việt Nam - Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan.
    Xin tặng Fleur 1 bài hát về sinh hoạt trại hè của thiếu nhi Việt Nam. Hai câu cuối của bài hát này in vào trí óc của MG từ lâu lắm rồi, từ bao giờ không nhớ nữa, có lẽ từ hồi cấp 1, lúc vẫn còn sống trong trường Đại Học Ngoại Ngữ HN. Trại hè vui vui sao, chúng em đi trại hè vui vui sao. Nhịp điệu hồn nhiên trong sáng đó đã vang vọng trong trí nhớ của MG nhiều năm tháng. Đến một ngày MG chợt nhận ra mình đã quên gần như tòan bộ bài hát, và cả tên của bài hát nữa. MG hỏi người lớn, cũng chẳng ai nhớ ra tên bài hát là gì nữa. Từ bữa đó, MG lang thang khắp các cửa hàng sách ở phố Tràng Tiền, để giở tất cả các sách nhạc thiếu nhi bày bán ở đó, để tìm ra cho bằng được tên bài hát có câu hát đó ?" Trại hè vui vui sao, chúng em đi trại hè vui vui sao. Nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra.
    Có lẽ phải mất hơn 2 năm sau, người lớn mới mang về cho MG bài hát này. Sau khi người lớn đã phải thỏa mãn đòi hỏi của MG về bất cứ bài nhạc thiếu nhi nào liên quan đến trại hè. Nào là Đi Trại Hè của Trương Xuân Mẫn, nào là Đi Trại Hè của Huy Thanh, nào là Trại Hè Vui của Lê Bùi. Nhưng MG vẫn lắc đầu nguây nguẩy vì không phải.
    Bởi vì bài hát lại mang tên: Hát Bên Bờ Biển Xanh
    Đây cũng là bài hát MG phải chờ đợi rất lâu mới lại được nghe lại. Hôm nay thân mời chị Fleur kính yêu nghe cùng. Vài bữa tới, MG sẽ đăng dần nốt những bài hát về trại hè nói trên, nhân ngày Tết thiếu nhi, để cho chị Fleur xinh đẹp, cho MG hồi tưởng lại những kỷ niệm sinh họat thiếu nhi thửơ niên thiếu.
    Ngày 1-6 năm nay, MG không còn được quà thiếu nhi như những năm còn ở ViệtNam nữa. Ngày này những năm xưa, mẹ vẫn có quà gì đó cho Mê mà. Năm nay con nhớn rồi u ơi. Mê Gai giờ như búp bê bự. Ăn khỏe, ngủ nhiều, học thì lười và nhớ chị Fleur thì giỏi, thế mới là thiếu nhi ngoan.
    Fleur ơi, biết không ? Ngày hôm nay, MG thấy yêu cái nơ buộc tóc quá đi thôi.
    http://www.freewebtown.com/swnmegai/Hatbenbobienxanh.htm
    Hát bên bờ biển xanh
    (sáng tác: Văn Ký)
    * * * * *
    Cùng nhau hát bên bờ biển xanh
    Sớm mai tinh sương em đón gió lành
    Nào reo vang lên hỡi lòng biển lớn
    Đẹp thay đất nước ta như biển xanh mênh mông
    Trại hè vui vui sao
    Chúng em đi trại hè vui vui sao
    Trại hè vui vui sao, sóng biển xanh vẫy chào
    Như đàn ong xôn xao chúng em về đây ca múa
    Cùng nhau hát bên bờ biển xanh
    Sớm mai tinh sương em đón gió lành
    Nào reo vang lên hỡi lòng biển lớn
    Cùng ta ca hát lên hỡi rừng cây phi lao
    Trại hè vui vui sao
    Chúng em đi trại hè vui vui sao
    * * * * *​
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Ngày 1-6, ngày của Thiếu niên Nhi đồng Việt Nam - Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan.
    Xin tặng Fleur 1 bài hát về sinh hoạt trại hè của thiếu nhi Việt Nam. Hai câu cuối của bài hát này in vào trí óc của MG từ lâu lắm rồi, từ bao giờ không nhớ nữa, có lẽ từ hồi cấp 1, lúc vẫn còn sống trong trường Đại Học Ngoại Ngữ HN. Trại hè vui vui sao, chúng em đi trại hè vui vui sao. Nhịp điệu hồn nhiên trong sáng đó đã vang vọng trong trí nhớ của MG nhiều năm tháng. Đến một ngày MG chợt nhận ra mình đã quên gần như tòan bộ bài hát, và cả tên của bài hát nữa. MG hỏi người lớn, cũng chẳng ai nhớ ra tên bài hát là gì nữa. Từ bữa đó, MG lang thang khắp các cửa hàng sách ở phố Tràng Tiền, để giở tất cả các sách nhạc thiếu nhi bày bán ở đó, để tìm ra cho bằng được tên bài hát có câu hát đó ?" Trại hè vui vui sao, chúng em đi trại hè vui vui sao. Nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra.
    Có lẽ phải mất hơn 2 năm sau, người lớn mới mang về cho MG bài hát này. Sau khi người lớn đã phải thỏa mãn đòi hỏi của MG về bất cứ bài nhạc thiếu nhi nào liên quan đến trại hè. Nào là Đi Trại Hè của Trương Xuân Mẫn, nào là Đi Trại Hè của Huy Thanh, nào là Trại Hè Vui của Lê Bùi. Nhưng MG vẫn lắc đầu nguây nguẩy vì không phải.
    Bởi vì bài hát lại mang tên: Hát Bên Bờ Biển Xanh
    Đây cũng là bài hát MG phải chờ đợi rất lâu mới lại được nghe lại. Hôm nay thân mời chị Fleur kính yêu nghe cùng. Vài bữa tới, MG sẽ đăng dần nốt những bài hát về trại hè nói trên, nhân ngày Tết thiếu nhi, để cho chị Fleur xinh đẹp, cho MG hồi tưởng lại những kỷ niệm sinh họat thiếu nhi thửơ niên thiếu.
    Ngày 1-6 năm nay, MG không còn được quà thiếu nhi như những năm còn ở ViệtNam nữa. Ngày này những năm xưa, mẹ vẫn có quà gì đó cho Mê mà. Năm nay con nhớn rồi u ơi. Mê Gai giờ như búp bê bự. Ăn khỏe, ngủ nhiều, học thì lười và nhớ chị Fleur thì giỏi, thế mới là thiếu nhi ngoan.
    Fleur ơi, biết không ? Ngày hôm nay, MG thấy yêu cái nơ buộc tóc quá đi thôi.
    http://www.freewebtown.com/swnmegai/Hatbenbobienxanh.htm
    Hát bên bờ biển xanh
    (sáng tác: Văn Ký)
    * * * * *
    Cùng nhau hát bên bờ biển xanh
    Sớm mai tinh sương em đón gió lành
    Nào reo vang lên hỡi lòng biển lớn
    Đẹp thay đất nước ta như biển xanh mênh mông
    Trại hè vui vui sao
    Chúng em đi trại hè vui vui sao
    Trại hè vui vui sao, sóng biển xanh vẫy chào
    Như đàn ong xôn xao chúng em về đây ca múa
    Cùng nhau hát bên bờ biển xanh
    Sớm mai tinh sương em đón gió lành
    Nào reo vang lên hỡi lòng biển lớn
    Cùng ta ca hát lên hỡi rừng cây phi lao
    Trại hè vui vui sao
    Chúng em đi trại hè vui vui sao
    * * * * *​
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    ........
    Megai làm phiền anh Temely, hoặc Sao Bắc xóa dùm cái bài post của psychocolate ngay bên trên này, lạc lõng va? vớ va vớ vâ?n ! Xóa luôn cả bài post này đi với. Cảm ơn các anh.
    --------
    SWNMeGai là chủ topic,có quyền yêu cầu xóa bài hoặc dời bài khỏi topic của mình.
    Chấp nhận lời yêu cầu của SWNMeGai
    Temely
    -Tin nhắn này cũng sẽ xóa !

    u?c temely s?a vo 03:49 ngy 02/06/2005
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    ........
    Megai làm phiền anh Temely, hoặc Sao Bắc xóa dùm cái bài post của psychocolate ngay bên trên này, lạc lõng va? vớ va vớ vâ?n ! Xóa luôn cả bài post này đi với. Cảm ơn các anh.
    --------
    SWNMeGai là chủ topic,có quyền yêu cầu xóa bài hoặc dời bài khỏi topic của mình.
    Chấp nhận lời yêu cầu của SWNMeGai
    Temely
    -Tin nhắn này cũng sẽ xóa !

    u?c temely s?a vo 03:49 ngy 02/06/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này